💞🎶 Dewdrop | Buồn ... Tình
#61
(2024-06-29, 05:06 PM)abc Wrote: Gởi bạn Cỏ nghe nhen , không được cuời ha





Vậy là cái nào thầy abc hè

... đã được đôi sc nổi tiếng trình bày hay

... nơi nào đó xa xăm

Ghẹo thầy abc Shy

Dạ, Cỏ cám ơn thầy abc Tulip4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!


[Image: avatar-10.webp]
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)

[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • abc
Reply
#62
Cỏ cám ơn các bạn đã gởi Like và ghé qua, Cỏ mến chúc các bạn 1 ngày bình yên Tulip4
[Image: Ti-n-a.png]

Khi em về chừng như sang đông
Trời tháng năm mà nghe lành lạnh
Khi em về ngồi nghe biển hát
Chiều qua nhanh như em xa anh.

Mai em về mình không đưa nhau
Lời cám ơn giữ lại cho người
Một nụ cười thôi cũng đủ
Mai em về ta không đưa nhau.

Làm người ở lại có bao giờ vui
Khi tình nhân không còn đứng chung đôi
Làm người ở lại bao giờ cũng buồn
Như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương.

Em đi rồi còn chi em ơi
Bao yêu thương cũng theo người rồi
Em xa rồi trời buồn không hát
Mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em.

Em đi rồi tình ta tan mau
Và tháng năm phai tàn úa màu
Em xa rồi nụ cười đã tắt
Người ở lại có bao giờ vui.

Musical-note_1f3b5
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!


[Image: avatar-10.webp]
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)

[-] The following 5 users Like Dewdrop's post:
  • abc, Ech, Hai hòn, LýMạcSầu, phai
Reply
#63
Biggrin Bạn abc và bạn Dewdrop định đổi nghề làm ca sĩ for real cơ ??  
Mà nói thật lòng nè … hai bạn phải mang tâm trạng thất tình thì hát mới hay nha ..  heart nói trước đó nha…. Đừng bảo rằng heart Khg nói trước à  Lol
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
[-] The following 4 users Like Heart's post:
  • abc, Dewdrop, Ech, Hai hòn
Reply
#64
(2024-06-30, 10:51 PM)Heart Wrote: Biggrin Bạn abc và bạn Dewdrop định đổi nghề làm ca sĩ for real cơ ??  
Mà nói thật lòng nè … hai bạn phải mang tâm trạng thất tình thì hát mới hay nha ..  heart nói trước đó nha…. Đừng bảo rằng heart Khg nói trước à  Lol

Em  Heavy-black-heart4 biết hết chọi hết chơn à.  Hì hì…hì hì.  Anh hai chưa biết thất tình là chi, vậy thì chắc không có cửa vào vụ ca hát này. 😂 Chúc em ❤️ một ngày dui dui hén.

[-] The following 3 users Like Hai hòn's post:
  • abc, Dewdrop, Ech
Reply
#65
- Bạn Heart: thất tình luôn quá thừa, nhưng tài năng lại luôn thiếu, nên chỉ hát được vậy thôi Heart ơi Smiling-face-with-halo4  

- Anh Hai Hòn: Cỏ vui gặp lại anh Hai. Anh chị Hai vẫn khỏe và đi du lịch đây đó ha Shy

- Cỏ cám ơn các bạn đã để Like và ghé qua. Một ngày vui đến với các bạn thân mến Tulip4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!


[Image: avatar-10.webp]
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)

[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • abc, Hai hòn
Reply
#66
Heavy-black-heart4

Cỏ mời các bạn thân mến thương mến thương

Dạ, xin đừng bổ ngửa, tại tiếng pháo hắn to quá 


[Image: V-y-Em.png]


Và mùa đông lạnh lùng buốt giá
Nỗi cô đơn riêng mình ta
Và mùa đông một trời trắng xóa
Cho tâm tư mong tháng ngày qua
Đời còn nhiều nhung nhớ
Cho dù tình mình đã lỡ
Vẫn mong cho bóng người quay về

Về đây anh tìm về quá khứ
Đã cho đôi ta mộng mơ
Về đây anh một trời như thơ
Sẽ cho ta những kỷ niệm xưa
Tình còn nhiều tha thiết
Và đời một màu xanh biếc
Chắc anh không nỡ lòng ra đi

Em yêu anh trong giấc mơ này
Em yêu anh trong những cơn say
Một trời ân ái mình hãy sống buông lơi thời gian
Ta bên nhau quên hết u sầu
Vui bên nhau cho hết đêm thâu
Tình yêu sẽ mang ta đến gần bên nhau

Musical-note_1f3b5
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!


[Image: avatar-10.webp]
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)

[-] The following 4 users Like Dewdrop's post:
  • abc, Ech, LýMạcSầu, phai
Reply
#67
Mấy nay không thấy Cỏ và những lời ca trên tháng ngày.

Tặng Cỏ chùm hoa mới nở, vàng nâu/tím? cũng gần gần với vàng cam heng  Wink
[Image: 20240713-085352.jpg]
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • Dewdrop, LýMạcSầu, TTTT
Reply
#68
Xin mời các bạn nghe một mashup rất hay của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Dewdrop và 3X hát nhé.





Trời còn làm mưa
Mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn
Em mang em mang
Đi về giáo đường
Ngày chủ nhật buồn
Còn ai còn ai
Đóa hoa hồng
Cài lên tóc mây
Ôi đường phố dài
Lời ru miệt mài
Ngàn năm ngàn năm
Ru em nồng nàn
Ru em nồng nàn


Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau

[-] The following 5 users Like Ech's post:
  • abc, Dewdrop, LýMạcSầu, lưu ly phố, phai
Reply
#69
(2024-07-13, 11:54 AM)Ech Wrote: Xin mời các bạn nghe một mashup rất hay của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Dewdrop và 3X hát nhé.

Hai bạn liên khẩu liên khúc này thấm thía lắm. Đây là hai trong số những bài tôi thích nhất của ns TCS, nhất là Tuổi Đá Buồn mỗi lần nghe là mỗi lần nhớ day dứt những ngày Chủ Nhật, xóm đạo, giáo đường và ... người ta.

Nghe đi nghe lại vài lượt thấy ku Ếch giờ phát âm tiếng Bắc khá hơn trước, chắc lên núi luyện công nhiều hihi. Có điều hơi mắc cười là cùng một chữ "đường" chàng ca khá đúng giọng Bắc ở chỗ "giáo đường hay đường dài hun hút" nhưng khi đi tới "ôi đường phố dài" chàng lại biến ngay thành anh Nam Kỳ dễ thương Lol .

Cảm ơn hai bạn Tulip4 Clinking-beer-mugs4 .
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • abc, Dewdrop, Ech
Reply
#70
Không biết mày đã đọc cái ký sự này của tao chưa, cả một quá trình tập luyện để phát âm chữ "đường" vậy mà vẫn khi đúng khi sai đó bạn mình ơi.

https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?...c-h%C3%A1t!

[-] The following 3 users Like Ech's post:
  • abc, Dewdrop, phai
Reply
#71
- Anh phai nghĩ đến và ghé qua còn nhớ Cỏ thích màu hoa gì, Cỏ rất vui và cảm động

Cỏ không viết cám ơn vì Cỏ quí tấm lòng anh phai hơn vậy đó nhe  Hug  Tulip4


- Cỏ rất vui có dịp sc cùng anh Ech, cám ơn anh Ech đã post

Anh Ech với sự cố gắng, sự chịu khó vượt bực, sự thích hát với toàn là giọng nữ hay, chắc điểm này quan trọng nhất nè k/d

đã có sự thay đổi, tiến bộ vượt bực và nay đã trở thành 1 cs thực thụ  Clap Tulip4


- Cỏ cám ơn chị Sầu, LLP, thầy abc, anh phai đã để Like và các bạn đã ghé qua

Chúc các bạn 1 buổi tối an lành Tulip4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!


[Image: avatar-10.webp]
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)

[-] The following 4 users Like Dewdrop's post:
  • abc, Ech, LýMạcSầu, phai
Reply
#72
(2024-07-13, 04:50 PM)Ech Wrote: Không biết mày đã đọc cái ký sự này của tao chưa, cả một quá trình tập luyện  để phát âm chữ "đường" vậy mà vẫn khi đúng khi sai đó bạn mình ơi.

https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?...c-h%C3%A1t!

Haha,
Bây giờ tao mới biết mày có cái ký sự đọc cười muốn chớt này. Vừa đọc vừa cười hích hích thì ra ku Ếch nhà mình cũng đã lên non tìm động hoa vàn bái sư hihi  Rolling-on-the-floor-laughing4 hèn chi cách phát âm đã khác hơn trước.

Tao dạo này không la cà chỗ này chỗ nọ nữa mà chỉ còn ở VB và FB. VB vẫn có những người bạn thật dễ thương, độ lượng. FB cũng chỉ loanh qoanh mấy cái group về bonsai, lan hay free stuff exchange.
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • abc, Ech
Reply
#73
Đêm qua chưa mà trời sao vội sáng
Một đàn chim cánh nhỏ ... chở mùa sang


Xin mời các bạn nghe bài song ca của abc và D  



[-] The following 4 users Like abc's post:
  • Dewdrop, Ech, LýMạcSầu, TTTT
Reply
#74
(2024-07-03, 09:07 AM)Dewdrop Wrote: .........

- Anh Hai Hòn: Cỏ vui gặp lại anh Hai. Anh chị Hai vẫn khỏe và đi du lịch đây đó ha Shy

.........

Em Cỏ ui. Hì hì ...hì hì... Anh hai cảm ơn em Cỏ thăm hỏi.  Em Cỏ và người thân vẫn khoẻ hỉ?  Anh chị hai bớt đi du lịch trong năm nay vì chị hai mê trồng cây trái và tập thể dục.  Còn anh hai cũng mê spin class và cử tạ thành ra cũng hơi bận rộn. Anh hai cảm thấy càng già càng khoẻ hơn ...làm cho mình lúc nào cũng dui dui và hăng hái trong cuộc sống.  Thumbs-up4 Cheer

[Image: IMG-6263.jpg]

[Image: IMG-6265.jpg]

[Image: IMG-6266.jpg]

[Image: IMG-6267.jpg]

[Image: IMG-6269.jpg]

[Image: IMG-6271.jpg]

Sáng nay ngừ bạn OS gửi cái link để vừa đạp xe đón gió biển vừa nghe nhạc vàng. Musical-note_1f3b5
Xin Một Ngày Mai Có Nhau - Đức Huy by OneSunday

Anh hai chúc em Cỏ ngủ ngon và nhiều mộng đẹp nghen.

[-] The following 4 users Like Hai hòn's post:
  • abc, Dewdrop, Ech, TTTT
Reply
#75
từng giọt mưa gợi nhớ ...



[-] The following 3 users Like abc's post:
  • Dewdrop, Ech, LýMạcSầu
Reply