"Hỡi thế gian tình là chi..." II
Đây là chiếc áo dài cách tân mình ghét nhất. Việt không ra Việt, Tàu không ra Tàu.
Mấy kiểu cách tân khác còn châm chước được

[Image: Screenshot-20260302-083249-Chrome.jpg]
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • lưu ly phố, TTTT
Reply
Áo dài cách tân bây giờ xem hoa mắt luôn hén chị Sầu, Cỏ  Tulip4 Tulip4 Smiling-face-with-halo4

Nhìn hồi không biết là ... áo chọn mình hay mình chọn áo?  Rolling-on-the-floor-laughing4
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • LýMạcSầu
Reply
Boss của tôi xin nghỉ việc 2 tháng vì lý do sức khỏe. Không biết việc thưa kiện, điều tra của HR tới đâu rồi? Lúc trước, tôi không biết chuyện này, có nghe boss than bị stress quá và mất ngủ. Có lần, chúng tôi nói về ICE, boss nói giờ cô ấy có bị bắt cũng mừng. Nghĩ lại, boss chảc chán đời lắm.
Thấy tội, nhưng nếu boss không nhìn thấy vấn đề của bản thân nằm ở đâu, thì khi quay lại, chiến tranh ngầm vẫn tiếp diễn. Cô đồng nghiệp nói với tôi, cô sẽ chiến đấu tới cùng, và tôi biết tánh boss, sẽ không nhượng bộ.
Tôi cũng muốn lấy FMLA, nhưng phải để dành phòng hờ mẹ tôi có chuyện gì. Giờ thì bà vẫn khỏe, nhưng ai biết được ngày mai.

Hôm nay, tôi không bận rộn lắm. Ngồi đọc cuốn Giai phẩm Xuân "Tuổi Hạc" của anh kia tặng mỗi dịp Tết. Ba năm nay rồi, mỗi năm,  anh ta đều ghé qua hội chợ tặng tôi một cuốn. Nói thật, tôi không thích anh ta lắm, vì cảm nhận cái gì đó không thật. Như lần nào gặp tôi cũng hỏi, sao email cho Theo, anh ấy không trả lời? Tôi nói, anh cần tụi em làm hội chợ thì email em đi, Theo không thuộc team em. Rồi hỏi email tôi (cái này anh đã có rồi vì đã từng liên lạc qua lại về chương trình hội chợ lần đầu), và chả bao giờ tôi nhận được email mời tham gia sau đó.  Lần này gặp, anh ta không hỏi Theo nữa, hỏi về chương trình Fundraising của Clinic, nói là muốn tham gia. Tôi nói, vé đã bán hết rồi, nếu anh muốn, có thể ghi danh trong waiting list. Trong bụng tôi thì nói, xạo nữa hả ông Rolling-on-the-floor-laughing4  Tội lỗi! Tội lỗi!

Và tôi bận rộn gì đó không nhớ,  anh ta chìa cuốn Giai Phẩm Xuân, rồi biến mất (sau khi tôi nói cám ơn và vài câu khen nhóm anh siêng năng, giỏi giang quá)
Tôi biết, hôm sau là nhóm anh tổ chức hội chợ, nhiều việc phải lo. Mà dù có mời nhóm tôi tham gia, tôi cũng từ chối vì 2 ngày liên tục, mệt lắm.
Khi về nhà, tự dưng tôi nghĩ lại, anh ta cũng có lòng đó chứ,  đến tặng tôi cuốn sách rồi về. Tôi cảm thấy nó quý giá khi những người Việt Nam đến bàn tôi hỏi cuốn sách đó lấy ở đâu? Thôi thì cho anh ấy thêm 1 điểm  Rolling-on-the-floor-laughing4  

Tôi đã từng nói, sẽ góp một bài thơ cho giai phẩm, nhưng hồn thơ bay mất rồi, không về, không có thơ đóng góp. Ừ! Ráng nhớ để viết một bài cho năm sau , không thôi trong bụng anh kia cũng nói,  
" nhỏ " này biết làm thơ không hay lại xạo   Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 4 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dan., Ech, JayM, lưu ly phố
Reply
Sáng mở FB, đọc cô kia viết, đại khái là, cứu em với, cứu em, mở FB toàn là răng với răng. Rolling-on-the-floor-laughing4
Mấy ngày qua, giang hồ FB dậy sóng với Thầy và cô Tym, tôi mệt nên chỉ lướt qua.
Hôm nay ngồi họp chán quá,  mở phone,  tình cờ đọc bài này, thấy có signature của Lý Mạc Sầu,  hay hay nên đưa về đây. Mình không dám cười về nhan sắc trời ban của Thầy, , vì sợ  cười người hôm trước, hôm sau người cười.  Shy
Trải qua nhiều cuộc bể dâu, mình hiểu là ông Trời công bằng lắm,  được cái này sẽ mất cái kia.
Chẳng hạn như những người đàn ông đẹp trai mình từng biết, mở miệng ra vô duyên, muốn xách dép chạy nhanh. Bù lại, cái dung nhan như Thầy thì chắc từ nhỏ đã được mẹ Thầy rơ lưỡi bằng mật ong, nên các cô mê.

Mình không dám nhìn hình Thầy lâu, cũng không dám đọc tin nhắn có cánh của Thầy kỹ vì sợ bị ớn lạnh lại  2leluoi
Chỉ không hiểu tại sao cô gái kia can đảm đến mức đăng hình và những tin nhắn lên để làm gì?
(Mới đọc kỹ lại, thí ra là đang gửi đơn thưa Thần lừa gạt, nên hình ảnh và tin nhắn mới được tung ra.)
Shy

Trích FB Gigi Ng,

"Ngày xưa xem phim Tây Du Ký mình cứ bồi hồi khắc khoải mãi về mối tình vô vọng giữa nữ vương Nữ Nhi Quốc và Đường Tăng .
- Chỉ thiếu bước nữa thôi hai người đã nắm tay nhau đi khắp nhân gian chứ ko phải chỉ là uyên ương hồ điệp mộng .
- Con tạo xoay vần , mấy ngày nay chuyện tình tiền kiếp của một nhà sư và nữ thí chủ gây sang chấn tam quan , lấy đi bao suy tư cùng nước mắt toàn thể giang cư mận .
- Có thể họ là nữ vương Nữ Nhi Quốc và Đường Tăng tái sinh nối lại tiền duyên .
Tuy nhiên, nhiều người sẽ trợn mắt đập tay phản đối giả thuyết này .
Đường Tăng mỹ nam mặt ngọc mày ngài sao lại đầu thai thành sư cọ mặt xanh nang vàng , răng chìa lia chia như bàn nạo dừa
Xin hãy khoan tức giận
- Người tu đạo trải qua nhiều kiếp nạn , bộ da xấu đẹp khoác bên ngoài chỉ là phù phiếm của nhân gian
Quan trọng, tâm như hoa sen nở hương thơm ngát
Hai người dám vượt qua vòng sinh tử , bỏ qua lễ giáo thế tục tầm thường. Tay trong tay , môi kề môi … dù chỉ là một kiếp cũng thoả lòng nhung nhớ thật đáng quý
Bởi vì
“ Hỡi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết"  😀😀😀"

Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dan., lưu ly phố
Reply
Qua câu chiện này em Đạn rút ra được mấy bài học thiệt là xâu.. sắc... xấu:   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Trong tình yêu thì chuyện nhan sắc của hai phái vốn đã có nhiều khác biệt, với phụ nữ thì nhan sắc có thể là điều quan trọng, có khi là yếu tố tiên quyết để thu hút ánh nhìn từ phía đàn ông, còn những yếu tố khác chỉ là thứ phụ. Trong khi đó với đàn ông thì nhan sắc của mình lại là thứ phụ, dẫu có xấu trai một chút nhưng bù lại có những tài lẽ khác, như ví dụ ở đây, khầy của mình tuy có hàm reng lỡm chởm lia chia như bàn nạo dừa thiệt nhưng nói về nghệ thuật "xỏ lỗ tai" đã đạt được đến mức độ thượng thừa thì chuyện chinh phục cô kia chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, bởi lúc nghe thì chỉ có hai cái lỗ tai nghe thôi chứ đâu có nghe bằng đôi mắt?. Chưa kể lúc hun nhau đâu có ai mở mắt ra mà nhìn đâu nè... Đừng bao giờ quên câu ông bà mình dặn, Tình yêu với đàn ông thông qua đôi mắt, tình yêu đối với phụ nữ thộng qua... hai cái lỗ tai nghen.   Rollin

- Bài học sâu sắc nhất trong câu chuyện này mà ít ai nhận ra, đó là cái thứ mà phụ nữ họ ghét nhất ở người đàn ông là việc bị phản bội, gọi nôm na là sự không chung thủy. Tội nào họ cũng dễ sẵn sàng cho qua, duy cái tội không chung thủy là cái tội khó cho qua nhất, bởi hệ lụy nó mang lại cho người phụ nữ rất ư là sâu sắc. 90% phụ nữ không bỏ qua cho việc này, 10% còn lại họ sẵn sàng cho qua bởi họ chẳng còn tha thiết gì đến người đàn ông kia hoặc họ cũng chọn riêng con đường của họ rồi, tin chắc là vậy đi, nên số 10% đàn ông kia đừng nên có vội mà mừng thầm trong bụng.  Biggrin 

Thế nên phương châm của em Đạn chị Sầu rất ư là rõ ràng, trước sau như một, Yêu ai yêu chỉ duy nhất một người mà thôi, nhưng lỡ hết duyên với họ rồi thì mới dám đi tò-tí-te với người khác nghen, chứ chơi mà bắt em ngồi đó ôm con chờ nàng quay dzìa, rồi trở thành đá vọng phụ coi bộ hơi bị kỳ kỳ. Đàn ông quay đi rồi có thể sẽ quay về chứ phụ nữ mà đã quay đi thì đừng hòng quay dzìa, mơ đi...

Becuoi
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2026-03-07, 06:08 AM)Dan. Wrote: Qua câu chiện này em Đạn rút ra được mấy bài học thiệt là xâu.. sắc... xấu:   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Trong tình yêu thì chuyện nhan sắc của hai phái vốn đã có nhiều khác biệt, với phụ nữ thì nhan sắc có thể là điều quan trọng, có khi là yếu tố tiên quyết để thu hút ánh nhìn từ phía đàn ông, còn những yếu tố khác chỉ là thứ phụ. Trong khi đó với đàn ông thì nhan sắc của mình lại là thứ phụ, dẫu có xấu trai một chút nhưng bù lại có những tài lẽ khác, như ví dụ ở đây, khầy của mình tuy có hàm reng lỡm chởm lia chia như bàn nạo dừa thiệt nhưng nói về nghệ thuật "xỏ lỗ tai" đã đạt được đến mức độ thượng thừa thì chuyện chinh phục cô kia chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, bởi lúc nghe thì chỉ có hai cái lỗ tai nghe thôi chứ đâu có nghe bằng đôi mắt?. Chưa kể lúc hun nhau đâu có ai mở mắt ra mà nhìn đâu nè... Đừng bao giờ quên câu ông bà mình dặn, Tình yêu với đàn ông thông qua đôi mắt, tình yêu đối với phụ nữ thộng qua... hai cái lỗ tai nghen.   Rollin

- Bài học sâu sắc nhất trong câu chuyện này mà ít ai nhận ra, đó là cái thứ mà phụ nữ họ ghét nhất ở người đàn ông là việc bị phản bội, gọi nôm na là sự không chung thủy. Tội nào họ cũng dễ sẵn sàng cho qua, duy cái tội không chung thủy là cái tội khó cho qua nhất, bởi hệ lụy nó mang lại cho người phụ nữ rất ư là sâu sắc. 90% phụ nữ không bỏ qua cho việc này, 10% còn lại họ sẵn sàng cho qua bởi họ chẳng còn tha thiết gì đến người đàn ông kia hoặc họ cũng chọn riêng con đường của họ rồi, tin chắc là vậy đi, nên số 10% đàn ông kia đừng nên có vội mà mừng thầm trong bụng.  Biggrin 

Thế nên phương châm của em Đạn chị Sầu rất ư là rõ ràng, trước sau như một, Yêu ai yêu chỉ duy nhất một người mà thôi, nhưng lỡ hết duyên với họ rồi thì mới dám đi tò-tí-te với người khác nghen, chứ chơi mà bắt em ngồi đó ôm con chờ nàng quay dzìa, rồi trở thành đá vọng phụ coi bộ hơi bị kỳ kỳ. Đàn ông quay đi rồi có thể sẽ quay về chứ phụ nữ mà đã quay đi thì đừng hòng quay dzìa, mơ đi...

Becuoi

Em Đạn rành 6 câu vọng cổ hén  Rolling-on-the-floor-laughing4

Đàn bà khi đã đi tức là đã quá sức chịu đựng, hay đã quá đau (nói theo kinh nghiệm của chị nha), khùng sao quay về địa ngục  Shy  
Phụ nữ thời nay biết sống cho bản thân nhiều hơn. Người chọn ở lại thường có lý do riêng không ai không ở trong chăn họ có thể hiểu.
Sợ nhất là những người chơi đùa với cảm xúc của người khác, và cũng sợ nhất là miệng đời độc ác. Smiling-face-with-halo4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dan., lưu ly phố, TTTT
Reply
(2026-03-07, 04:26 PM)LýMạcSầu Wrote: ........

Đàn bà khi đã đi tức là đã quá sức chịu đựng, hay đã quá đau (nói theo kinh nghiệm của chị nha), khùng sao quay về địa ngục  Shy  
Phụ nữ thời nay biết sống cho bản thân nhiều hơn. Người chọn ở lại thường có lý do riêng không ai không ở trong chăn họ có thể hiểu.
Sợ nhất là những người chơi đùa với cảm xúc của người khác, và cũng sợ nhất là miệng đời độc ác. Smiling-face-with-halo4

Ok-sign-smiley-emoticon Lâu lắm rồi mới đọc được 1 cái post rất hay, rất có ý nghĩa và rất đúng tâm trạng của mình. Cảm ơn chị Sầu. Tulip4 Tulip4 Heavy-black-heart4
                                                                                   
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2026-03-07, 04:47 PM)TTTT Wrote: Ok-sign-smiley-emoticon Lâu lắm rồi mới đọc được 1 cái post rất hay, rất có ý nghĩa và rất đúng tâm trạng của mình. Cảm ơn chị Sầu. Tulip4  Tulip4  Heavy-black-heart4

Cám ơn NL Heavy-black-heart4 Chúc NL cuối tuần thanh thản Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • TTTT
Reply