"Hỡi thế gian tình là chi..." II
(2024-06-22, 05:01 PM)TeaOla Wrote: Hello chị Sầu,

Vậy là em có vài bộ dresses màu tím nhiều hơn chị Rolling-on-the-floor-laughing4, dạo này em thích đầm hoa em mua thêm vài bộ nữa.

Trên mạng 1 group kia, có một cô cũng yêu màu tím, đến nỗi cổ làm nguyên cái vườn màu tím, ông chồng cũng mặc màu tím từ đầu tới chân Rollin, ngắm người ta đam mê màu tím cả trong lẫn ngoài

Set này chị thích tím hay be? em chọn set be và vấy hoa, co giản cho bà bầu mặc được luôn.

[Image: IMG-6001.jpg]

Cuối tuần này em làm ở urgent care, từ sáng giờ chỉ có 1 bệnh nhân ER và vài người out patients rồi im lặng luôn Lol, đi làm kiểu này thở dài thở ngắn à chị, Cuối tuần này chắc chị được ở nhà hả?

Cám ơn chị Heavy-black-heart4 2 lần bầu bì mà em không bị óm ghén gì hết, lại ăn rất là khí thế Lol, lần này em lại hay buồn ngủ. Mà cũng không thèm ăn gì, cứ 2-3 tiếng lại thấy đói như bị bỏ đói vậy

Ps: cháu nội chị trai hay gái? làm em tưởng con chị có em bé rồi lol.

Chúc mừng Tea  Kaos-1 không chừng lần này đổi đầu con, có trai có gái là perfect.  Heavy-black-heart4
Chị thích màu tím nhưng không mê đến nổi như cô trong group màu tím của Tea  

Cháu nội trai đấy Tea, nhà chị ai cũng bị dị ứng chó mèo ngoài cậu út. Hôm qua tới giờ chị và con gái bị ngứa, no choice, lâu lâu út gửi 1 lần, thứ 2 mới đón về. Hôm nay nó buồn không chiụ ăn, phải ngồi đút cho nó.

Cái váy của set be đẹp hơn set tím, có cho chọn váy set be và áo set tím không?  Rolling-on-the-floor-laughing4

Chị được nghỉ cuối tuần trừ những tháng bận rộn hay phải giúp team Outreach, nhưng giờ hiếm rồi. Urgent Care ít người vô là ít người bệnh, mừng dùm họ nhưng clinic bị lổ. Shy

Hôm nay chị chở mẹ chị đi ăn mừng sinh nhật bà 86t, sẵn ghé chợ cho mẹ mua cái lư hương.  Tuần sau thì giỗ thứ 3 của ba chị. phải nấu vài món cúng để tưởng nhớ ông.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Dewdrop
Reply
(2024-06-22, 05:08 PM)TeaOla Wrote: Hello chị Cỏ Hello

Cám ơn chị, lần này em ôm bầu thiệt rồi Rolling-on-the-floor-laughing4 ❤️❤️

Chị khoẻ không?


 Hi Tea, Chúc mừng bé Tea có thêm bé bé by. Bé by sắp có em rồi. Thêm 1 năm với tin vui hah bé Tea Tulip4

Luôn vui và hạnh phúc, mẹ con luôn mạnh khoẻ nhe bé Tea Heavy-black-heart4

Chị Cỏ vẫn thế, vẫn thế là vui và mừng đó bé Tea
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
Reply
(2024-06-22, 10:41 PM)LýMạcSầu Wrote: Chúc mừng Tea  Kaos-1 không chừng lần này đổi đầu con, có trai có gái là perfect.  Heavy-black-heart4
Chị thích màu tím nhưng không mê đến nổi như cô trong group màu tím của Tea  

Cháu nội trai đấy Tea, nhà chị ai cũng bị dị ứng chó mèo ngoài cậu út. Hôm qua tới giờ chị và con gái bị ngứa, no choice, lâu lâu út gửi 1 lần, thứ 2 mới đón về. Hôm nay nó buồn không chiụ ăn, phải ngồi đút cho nó.

Cái váy của set be đẹp hơn set tím, có cho chọn váy set be và áo set tím không?  Rolling-on-the-floor-laughing4

Chị được nghỉ cuối tuần trừ những tháng bận rộn hay phải giúp team Outreach, nhưng giờ hiếm rồi. Urgent Care ít người vô là ít người bệnh, mừng dùm họ nhưng clinic bị lổ. Shy

Hôm nay chị chở mẹ chị đi ăn mừng sinh nhật bà 86t, sẵn ghé chợ cho mẹ mua cái lư hương.  Tuần sau thì giỗ thứ 3 của ba chị. phải nấu vài món cúng để tưởng nhớ ông.

Hi chị Sầu, cháu nội chị Sầu bảnh trai ghê. Tội chưa nhớ ba, ko ăn gì hết hah.

Lúc trước cũng vây đó, Cỏ đi xa bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày, A. nằm ngay cửa phòng đợi, không ăn không uống, làm mình không dám đi đâu luôn

3 năm, thấy mau không chị Sầu. Con cháu về giỗ ba/ông không chị Sầu

1 tuần bớt việc, bớt cực, bớt lo để còn chuẩn bị cho giỗ ba nhe chị Sầu Hug Heavy-black-heart4
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 2 users Like Dewdrop's post:
  • LýMạcSầu, TeaOla
Reply
(2024-06-24, 01:12 AM)Dewdrop Wrote: Hi chị Sầu, cháu nội chị Sầu bảnh trai ghê. Tội chưa nhớ ba, ko ăn gì hết hah.

Lúc trước cũng vây đó, Cỏ đi xa bao nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày, A. nằm ngay cửa phòng đợi, không ăn không uống, làm mình không dám đi đâu luôn

3 năm, thấy mau không chị Sầu. Con cháu về giỗ ba/ông không chị Sầu

1 tuần bớt việc, bớt cực, bớt lo để còn chuẩn bị cho giỗ ba nhe chị Sầu Hug Heavy-black-heart4

Thấy nó buồn tội quá Cỏ. Trưa đút cho ảnh ăn, rồi 2 mẹ con dắt ảnh đi bộ một tí.
10 giờ đêm ảnh mới chịu ăn dinner.
Trong đầu mẹ chị, cha mới chết năm ngoái, thời gian qua nhanh thật, vẫn nhớ hình ảnh cha những ngày tháng cuối đời Crying-face4 Heavy-black-heart4
Không biết các con cháu có về không, chị không bắt buộc. Các con theo đạo CG, nên quen việc đọc kinh hơn cúng kiến.
Cũng chúc Cỏ 1 tuần mới vui khỏe Heavy-black-heart4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dewdrop, phai
Reply
(2024-06-22, 10:41 PM)LýMạcSầu Wrote: Chúc mừng Tea  Kaos-1 không chừng lần này đổi đầu con, có trai có gái là perfect.  Heavy-black-heart4
Chị thích màu tím nhưng không mê đến nổi như cô trong group màu tím của Tea  

Cháu nội trai đấy Tea, nhà chị ai cũng bị dị ứng chó mèo ngoài cậu út. Hôm qua tới giờ chị và con gái bị ngứa, no choice, lâu lâu út gửi 1 lần, thứ 2 mới đón về. Hôm nay nó buồn không chiụ ăn, phải ngồi đút cho nó.

Cái váy của set be đẹp hơn set tím, có cho chọn váy set be và áo set tím không?  Rolling-on-the-floor-laughing4

Chị được nghỉ cuối tuần trừ những tháng bận rộn hay phải giúp team Outreach, nhưng giờ hiếm rồi. Urgent Care ít người vô là ít người bệnh, mừng dùm họ nhưng clinic bị lổ. Shy

Hôm nay chị chở mẹ chị đi ăn mừng sinh nhật bà 86t, sẵn ghé chợ cho mẹ mua cái lư hương.  Tuần sau thì giỗ thứ 3 của ba chị. phải nấu vài món cúng để tưởng nhớ ông.

Em tính hỏi chị, chị có 3 bé, ai là chị thương nhất? em đoán là cậu út có phải ko? Con gái theo Daddy thôi à, con gái em cũng vậy, bé theo em lúc nào Ba không có ở nhà, thích giởn với Ba. Con trai thì theo Mẹ, đúng không?

Em cũng muốn 2 gái 1 trai như chị Rolling-on-the-floor-laughing4, ax nói trai hay gái cũng là con của mình, bao nhiêu tháng em buồn vì không có tin vui, ảnh an ui nói có 1 đứa rồi, appreciate what you have. 

Em cũng mong cho Mẹ chị nhiều sức khoẻ, chị thường cúng chay hay món mặn? Gd đình em cúng chay.
Em nghe nói người mất 3 năm mới được thờ trên bàn thờ, gd chị tập tục như thế nào?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2024-06-24, 01:05 AM)Dewdrop Wrote:  Hi Tea, Chúc mừng bé Tea có thêm bé bé by. Bé by sắp có em rồi. Thêm 1 năm với tin vui hah bé Tea Tulip4

Luôn vui và hạnh phúc, mẹ con luôn mạnh khoẻ nhe bé Tea Heavy-black-heart4

Chị Cỏ vẫn thế, vẫn thế là vui và mừng đó bé Tea

Chờ đọi 1.5yr mới có tin vui, đợi lâu quá nên em đã tìm tới trung tâm hiếm muộn, khám sức khoẻ xong, giấy tờ cũng xong. 2 lần em đều gọi điện huỹ hẹn vì 2x đều đến tự nhiên. Ngoài kia có rất nhiều người bị hiếm muộn chị, có thể do những thứ mình ăn nhiều chất hoá học. Năm nay em nghe nói đa số bầu là trai, con gái rất ít. Lúc có bầu con gái em, 7 người mà em biết đều là bầu trai.

Bé by này 2.5T sẽ được ẵm bé bé by Lol

[Image: IMG-5801.jpg]

Cám ơn chị, em cũng chúc chị nhiều sức khoẻ Hug
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • Dewdrop, LýMạcSầu
Reply
(2024-06-22, 08:24 PM)JayM Wrote: Chúc mừng Tea và gia đình có tin mừng.  Heavy-black-heart4 love  Vậy thì khi nào chị Hai được nựng em bé nè?  Tulip4

Tháng 2/25 em làm mẹ bĩm tiếp Lol
Khi nào có dịp chị qua Reno chơi nha LOL-4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2024-06-24, 02:41 PM)TeaOla Wrote: Em tính hỏi chị, chị có 3 bé, ai là chị thương nhất? em đoán là cậu út có phải ko? Con gái theo Daddy thôi à, con gái em cũng vậy, bé theo em lúc nào Ba không có ở nhà, thích giởn với Ba. Con trai thì theo Mẹ, đúng không?

Em cũng muốn 2 gái 1 trai như chị Rolling-on-the-floor-laughing4, ax nói trai hay gái cũng là con của mình, bao nhiêu tháng em buồn vì không có tin vui, ảnh an ui nói có 1 đứa rồi, appreciate what you have. 

Em cũng mong cho Mẹ chị nhiều sức khoẻ, chị thường cúng chay hay món mặn? Gd đình em cúng chay.
Em nghe nói người mất 3 năm mới được thờ trên bàn thờ, gd chị tập tục như thế nào?

Chị thấy chị thương đồng đều nhưng cô lớn luôn khiếu nại không được thương nhiều. Có lẻ vì hai cô con gái chị cách nhau có 15 tháng, cô em lại hay bệnh nên chị phải chăm sóc nhiều hơn. Tôi nghiệp con gái lớn.
Út đeo chị hơn, nhưng lớn rồi thì ít khi về nhà thăm và ít nói hơn 2 chị. Ex ít khi ở nhà khi các con còn nhỏ, nên các con gần chị hơn.

Cám ơn Tea Hug
Chị cúng mặn, nấu mấy món ba chị thích ăn khi còn sống. Chị để hình ba chị trên bàn thờ sau khi ông mất. Chị không rành tập tục gì đâu, lớn lên chị theo đạo CG, chỉ đọc kinh. Má chị không rành vụ cúng kiến, chị làm theo trí nhớ hồi nhỏ thấy, không nhớ thì google, làm theo tấm lòng thì nhiều hơn là tập tục Shy
Để cuối tuần chị nấu thêm mấy món chay.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • Dewdrop
Reply
(2024-06-24, 02:53 PM)TeaOla Wrote: Chờ đọi 1.5yr mới có tin vui, đợi lâu quá nên em đã tìm tới trung tâm hiếm muộn, khám sức khoẻ xong, giấy tờ cũng xong. 2 lần em đều gọi điện huỹ hẹn vì 2x đều đến tự nhiên. Ngoài kia có rất nhiều người bị hiếm muộn chị, có thể do những thứ mình ăn nhiều chất hoá học. Năm nay em nghe nói đa số bầu là trai, con gái rất ít. Lúc có bầu con gái em, 7 người mà em biết đều là bầu trai.

Bé by này 2.5T sẽ được ẵm bé bé by Lol

...

Cám ơn chị, em cũng chúc chị nhiều sức khoẻ Hug


Hi bé Tea, 

Bé Tea từ lúc biết tin mừng, suốt ngày luôn cười như hoa nở mùa Xuân hah. 

Đến lúc đó là bé by vừa đủ lớn trông chừng em bé bé by rồi. Hình bé by thật là dễ cưng ghê, lúc nào cũng cười, vui vẽ. 

Vui khỏe nhe bé Tea. Cám ơn em đã chia sẽ, chị Cỏ rất vui theo bé Tea.  Heavy-black-heart4
...
Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây ...
Ngủ đi em, ngủ đi em
Ngủ đi mộng hãy bình thường
(nn, thơ hc, nhạc pd)


[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 1 user Likes Dewdrop's post:
  • LýMạcSầu
Reply
Chỗ mấy bà tán dóc, anh chỉ rón rén nhỏ nhẹ chúc mừng Tea thôi Heavy-black-heart4

[-] The following 2 users Like Ech's post:
  • LýMạcSầu, TeaOla
Reply
Chúc mừng Trà nghe. 
P.S.  Có ông Ech vô trước, anh mới dám rón rén theo sau.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Bạch vân thiên tải không du du
[-] The following 2 users Like TNNA's post:
  • LýMạcSầu, TeaOla
Reply
(2024-06-24, 06:40 PM)TNNA Wrote: Chúc mừng Trà nghe. 
P.S.  Có ông Ech vô trước, anh mới dám rón rén theo sau.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tui nói nhỏ nhẹ, mà anh coi bộ nói hơi lớn Lol

[-] The following 3 users Like Ech's post:
  • LýMạcSầu, TeaOla, TNNA
Reply
Em cám ơn 2 anh, anh Ếch & anh TNNA Tulip4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • LýMạcSầu
Reply
Thứ Sáu tới rồi, cả ngày loay hoay bận rộn dù rất muốn lười biếng.

Hôm qua trời nơi đây u ám, mưa rơi. Đã lâu rồi tôi mới có dịp ngồi chống cằm nhìn mưa rơi. Tôi cho phép mình lười biếng trong khoảnh khắc.
Người khách cuối ngày của tôi là em trai làm Janitor trong clinic, người Cambodia. Tôi biết em trai này đã lâu, trước nạn dịch, mỗi tháng tôi phải chạy lên chi nhánh trên North 2 lần, và cậu ấy làm ở đó. Bây giờ cậu ấy chuyển về chi nhánh của tôi. Cậu ấy nói với tôi, mỗi lần nhận được thư từ "chỗ này", em nói với vợ em là em sắp được gặp Idol của mình, vợ em hỏi, Idol của anh là ai?
Tôi cười, trả lời cậu bằng hai chữ Ố ồ, và cám ơn lời hay ý đẹp đó. Thầm nghĩ, cái gì chưa nắm được, không chạm được đều rất đẹp, vì chúng ta tô thêm màu sắc trong trí tưởng tượng của chúng ta.
Và dĩ nhiên, trong một ngày mưa u ám, thiện ý của cậu tô thêm màu sắc cầu vồng.
Chợt nhớ tới hôm trước đùa vui trong VB về chuyện phi công trẻ. Phi công này đã có vợ, 5 con  Rolling-on-the-floor-laughing4
Cậu ấy kể với tôi về một nguời bạn. Cậu ấy hỏi tôi, tại sao vợ anh ta lại có thể thích một người đàn ông trẻ hơn mình, và từ bỏ người chồng mấy chục năm bên nhau. Tôi nói với cậu, chắc nguời đàn ông trẻ kia biết nói những lời ngọt ngào có cánh. Còn nhiều lý do nữa, trong đó có kinh nghiệm của bao nhiêu vấp ngã để học bài học tình yêu, nhưng tôi không tiện nói với cậu. Phải tự mình nếm trải, học hỏi và trưởng thành mới có thể thấu hiểu sâu sắc.

Buổi chiều tan sở, mưa đã tạnh, tôi thấy những hạt mưa đọng lại trên lá cây dọc con đường ra chỗ đậu xe. Tôi lấy phone chụp lại vài tấm, nghĩ đến những người bạn. Đây không phải là giọt sương trên lá mà là giọt mưa trên lá.
Bên lá, bên giọt mưa là những nụ hoa chưa nở, và khi nở là đóa hoa vàng rực rỡ.


[Image: 20240627-172949.jpg]



Màu xanh của da Trời và biển tặng những ai yêu màu xanh và yêu ngoại cảnh.


[Image: 20240418-154212.jpg]
 
Ngày giỗ của cha, ngoài nhớ cha, tôi còn nhớ đến một người đã nâng đỡ tôi trong những ngày ấy.
Những ân tình... nỗi nhớ và kỷ niệm là thứ quý giá cất trong tim, trong hành trình làm người. Đôi lúc, không cần tặng gì, ngoài những lời cầu nguyện bình an và hạnh phúc. Heavy-black-heart4

Cuối cùng, không quên tặng mình và những ai yêu màu tím.



[Image: FB-IMG-1718645822944.jpg]


Chúc các bạn một cuối tuần thư giãn, bình an  Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dewdrop, Ech, phai
Reply
(2024-06-28, 07:02 PM)LýMạcSầu Wrote:

Buổi chiều tan sở, mưa đã tạnh, tôi thấy những hạt mưa đọng lại trên lá cây dọc con đường ra chỗ đậu xe. Tôi lấy phone chụp lại vài tấm, nghĩ đến những người bạn. Đây không phải là giọt sương trên lá mà là giọt mưa trên lá.
Bên lá, bên giọt mưa là những nụ hoa chưa nở, và khi nở là đóa hoa vàng rực rỡ.


[Image: 20240627-172949.jpg]


 
Ngày giỗ của cha, ngoài nhớ cha, tôi còn nhớ đến một người đã nâng đỡ tôi trong những ngày ấy.
Những ân tình... nỗi nhớ và kỷ niệm là thứ quý giá cất trong tim, trong hành trình làm người. Đôi lúc, không cần tặng gì, ngoài những lời cầu nguyện bình an và hạnh phúc. Heavy-black-heart4

Cuối cùng, không quên tặng mình và những ai yêu màu tím.

[Image: FB-IMG-1718645822944.jpg]

Chúc các bạn một cuối tuần thư giãn, bình an  Innocent

Cảm ơn những giọt mưa, hoa vàng và lá xanh nhìn thật yên ắng và bình yên. Một người ai cũng biết rất mê màu vàng cảm ơn Sầu Shy .

Thay mặt cái tên kia mới chuyển qua mê màu tím cảm ơn Sầu luôn Rolling-on-the-floor-laughing4 .

Xin góp thêm một lời cầu nguyện tới hương linh của bác 🙏 .
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • Dewdrop, Ech
Reply