Posts: 2,577
Threads: 2
Likes Received: 998 in 563 posts
Likes Given: 2,374
Joined: Feb 2021
Reputation:
68
Hôm nay tuy trời không mưa, có chút nắng yếu ớt nhưng bắt đầu lạnh thật sự rồi, chỉ 33*F thôi, lạnh quá đi!✨❄🥶
(Ảnh minh họa)
Âm hưởng khúc giao mùa
Anh có hay đông về trong lạnh giá
Lá thu tàn vờn nhẹ gió heo may
Từng mảnh nhớ khơi đầy trong ký ức.
Trút giọt buồn lệ đầy trong mắt cay.
Trời hôm nay, gió dìu hoa tuyết nở
Khúc thu tàn than thở chút tình xa
Ánh bình minh treo vạt nắng nhạt nhòa
Để trần gian hóa thương hoài thu ảo
Vầng mây tím ấp ủ màu dang dở.
Niềm tương tư trăn trở mãi tim gầy.
Dấu ân tình cuộn vào suối tóc mây.
Tình đắm say xa rồi hương nồng thắm.
Đông đã về trời buồn thêm thăm thắm.
Chốn cô phòng vỗ trọn giấc ngủ say.
Mặc trăng nghiêng mang nỗi nhớ đong đầy.
Giấc mơ gầy ru mãi mối tình xa!!!
NhỏLan
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
Posts: 5,661
Threads: 116
Likes Received: 2,013 in 854 posts
Likes Given: 948
Joined: May 2021
Reputation:
65
tháng mười và nỗi nhớ
bên em như đã chớm mùa đông lạnh
bên anh cũng cô quạnh giọt mưa thu
để lời thơ trầm u trên nỗi nhớ
hồn ngẩn ngơ như thuở rất xa xăm
cuối tháng mười mà như thu quay gót
để ngày lạnh mưa giọt rớt quanh tôi
rơi xuống đời những rã rời hoang phế
từng giọt đắng như về ướp mặn môi
nhìn giọt cà phê rơi trên buổi sáng
ru kỷ niệm của ngày cũ đi về
những vòng tròn vẽ ra miền dĩ vãng
của một thời lãng đãng những mộng mơ
thôi, ... tháng mười cứ quên buồn đi nhé
đón bình yên bước khẽ về quanh ta
dẫu mùa đông những niềm vui vẫn đến
tâm an bình tuyết lạnh cũng nở hoa
- tặng tri kỷ của anh Ếch -
Posts: 2,577
Threads: 2
Likes Received: 998 in 563 posts
Likes Given: 2,374
Joined: Feb 2021
Reputation:
68
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
Posts: 2,524
Threads: 202
Likes Received: 351 in 158 posts
Likes Given: 3
Joined: Aug 2019
Reputation:
40
chiều vừa xuống trời bỗng dưng trở lạnh
cái rét nhẹ nhàng của những buổi đầu đông
em trong chăn nhìn tà dương khuất dạng
nghe đâu đây trời đất đã chuyển mình
em khẽ gọi thu đừng đi thu nhé
cho lá đổi màu cho gió .. heo may
cho em còn mộng mơ ngày cũ
viết cho người hai tiếng yêu thương
em khẽ bảo đông ơi khoan vội tới
cho kẻ khốn cùng có chổ nương thân
cho hoa cuối mùa còn dịp khoe hương
cho tuổi mộng mơ em đừng phủ đầy tuyết sớm
em lại nhủ, mà thôi đông cứ đến
cái rét nào bằng rét ở trong tim
em lại hỏi, hỏi riêng cho người ấy
đông lại về người có nhớ gì không ?!!
tui
Posts: 909
Threads: 6
Likes Received: 16 in 9 posts
Likes Given: 4
Joined: Jan 2018
Reputation:
10
Lúc này hình như sư phụ của anh Ếch nhiều cảm xúc nhể? Hát những bài tình ca nhức nhối và làm thơ thắm thiết nữa chứ.
Anh Phai và NL thì khỏi bàn rồi, 1 bụng thơ, thở cái là ra thơ
Posts: 13,011
Threads: 204
Likes Received: 598 in 299 posts
Likes Given: 712
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
Posts: 2,524
Threads: 202
Likes Received: 351 in 158 posts
Likes Given: 3
Joined: Aug 2019
Reputation:
40
(2023-10-30, 04:56 PM)Ech Wrote: Chắc sư phụ tui đang hồi xuân 
Đợi ... vì nghì rằng không bạn Ech thì là bạn Phai sẽ nói câu này
đợi lâu quá tưởng mình trật rồi chứ
Posts: 2,577
Threads: 2
Likes Received: 998 in 563 posts
Likes Given: 2,374
Joined: Feb 2021
Reputation:
68
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
Posts: 909
Threads: 6
Likes Received: 16 in 9 posts
Likes Given: 4
Joined: Jan 2018
Reputation:
10
(2023-10-30, 04:56 PM)Ech Wrote: Chắc sư phụ tui đang hồi xuân 
abc
Đợi ... vì nghì rằng không bạn Ech thì là bạn Phai sẽ nói câu này
đợi lâu quá tưởng mình trật rồi chứ
 , đàn ông hiểu nhau
Anh, San Jose có gì lạ không,
Đông có ghé qua lạnh buốt lòng?
Bên đây rét mướt trong nỗi nhớ
Chẳng khóc nhưng hồn ngập gió đông
(viết thế mấy chục tri kỷ của Ếch  )
Vẫn bận ná thở hả Ếch?
Posts: 909
Threads: 6
Likes Received: 16 in 9 posts
Likes Given: 4
Joined: Jan 2018
Reputation:
10
(2023-10-30, 05:23 PM)TTTT Wrote: Hihi...Chắc anh thầy đến tuổi hồi xuân đó chị Sầu...Ý quên chị Nhiều Chuyện ...
Edit: Đáng lý mình phải post comment này trước anh Ech mà tại ông bossy kêu nên mới thành người đến sau! Số con rùa nên luôn phải chậm và trể hoài thôi!😁
Gì vậy NL? Sao lẫn lộn thế, LMS đẹp, còn Nhiều Chuyện là bà già Trầu xấu tánh, xấu xí  j/k
Chậm chân quá nên hẹn tới kiếp thứ 12 lận hả NL 
(lúc nầy sao chị cứ bỏ thiếu, hay sai dấu, phải đọc lại kỹ)
Posts: 13,011
Threads: 204
Likes Received: 598 in 299 posts
Likes Given: 712
Joined: Oct 2018
Reputation:
184
Posts: 909
Threads: 6
Likes Received: 16 in 9 posts
Likes Given: 4
Joined: Jan 2018
Reputation:
10
(2023-10-30, 06:48 PM)Ech Wrote: San Jose bổng dưng lạnh quá xá cỡ, phải đem cái mền lông vào đắp mới ngủ ngon được. Anh ếch vẫn bận em Nhiều Chuyện ơi, mà còn bận dài dài tới sang năm, sau đó thì chắc sẽ về vườn. Chán thế đó. 
Thôi anh Ếch đừng nghĩ tới tương lai, bận ngày nào mừng ngày đó, sẽ ok mà
Posts: 5,661
Threads: 116
Likes Received: 2,013 in 854 posts
Likes Given: 948
Joined: May 2021
Reputation:
65
(2023-10-30, 06:48 PM)Ech Wrote: San Jose bổng dưng lạnh quá xá cỡ, phải đem cái mền lông vào đắp mới ngủ ngon được. Anh ếch vẫn bận em Nhiều Chuyện ơi, mà còn bận dài dài tới sang năm, sau đó thì chắc sẽ về vườn. Chán thế đó. 
Bên ku mà còn lạnh huống chi bên tao.
Mấy hôm nay lạnh quá chừng làm nàng phong thấp nổi lên quất tao tơi tả  .
Posts: 2,577
Threads: 2
Likes Received: 998 in 563 posts
Likes Given: 2,374
Joined: Feb 2021
Reputation:
68
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
Posts: 2,577
Threads: 2
Likes Received: 998 in 563 posts
Likes Given: 2,374
Joined: Feb 2021
Reputation:
68
(2023-10-30, 06:48 PM)Ech Wrote: San Jose bổng dưng lạnh quá xá cỡ, phải đem cái mền lông vào đắp mới ngủ ngon được. Anh ếch vẫn bận em Nhiều Chuyện ơi, mà còn bận dài dài tới sang năm, sau đó thì chắc sẽ về vườn. Chán thế đó. 
Đọc thấy anh Ech nói bên SJ lạnh như vậy làm cho Lan phải suy nghĩ lại vụ dọn qua bển, vì sợ tránh vỏ dưa lại đạp phải vỏ dừa đó!
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
|