Mùa đông...🥶
(Yesterday, 09:35 AM)TTTT Wrote: 1670184173 Chào chị Sầu...Chị khỏe không?
Lan giờ không sợ cái cảm giác thất tình nữa vì Lan đã đánh mất chữ tình từ lâu rồi nên chữ tình nó chán Lan và bỏ đi từ lâu mà Lan không bỏ sức ra tìm nó lại đó chị. Biggrin  
Bây giờ cái mà Lan sợ và chán nhất là cái cảm giác không ai nghĩ tới mình nữa thôi hà. Cầu mong cảm giác đó sẽ không bao giờ tồn tại trong Lan. Admire

Chị Sầu ơi, Lan có ghé qua thread: Tình là chi chi của chị thì rất ngỡ ngàng vì thread đó chị đã khóa lại rồi! Biết là chị có tin buồn từ người dì thân thích của chị và thêm Mẹ của chị đang bị bệnh nên định vào thread đó hỏi thăm và chia buồn, nhưng chị đã khóa cổng, không vào được, Lan phải vô đây nói vài lời với chị đây. Mong là chị đừng buồn, đừng lo quá nhe, người mất thì đã mất...chị hãy ráng giữ sức khỏe để lo cho Bác Gái nữa nha....Thân mến... Hug Tulip4

Anh phai cũng xin hiệp lòng Lan và các a/c/e cầu mong Sầu luôn vững tin để vượt qua nỗi đau buồn mất mát này  Hug  .
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • JayM, SugarBabe, TTTT
Reply
41 giờ cách đây)TTTT Đã viết: Wrote:[Image: 1670184173.gif] Chào chị Sầu...Chị khỏe không?
Lan giờ không sợ cái cảm giác thất tình nữa vì Lan đã đánh mất chữ tình từ lâu rồi nên chữ tình nó chán Lan và bỏ đi từ lâu mà Lan không bỏ sức ra tìm nó lại đó chị. [Image: biggrin.gif]  
Bây giờ cái mà Lan sợ và chán nhất là cái cảm giác không ai nghĩ tới mình nữa thôi hà. Cầu mong cảm giác đó sẽ không bao giờ tồn tại trong Lan. [Image: admire.gif]

Chị Sầu ơi, Lan có ghé qua thread: Tình là chi chi của chị thì rất ngỡ ngàng vì thread đó chị đã khóa lại rồi! Biết là chị có tin buồn từ người dì thân thích của chị và thêm Mẹ của chị đang bị bệnh nên định vào thread đó hỏi thăm và chia buồn, nhưng chị đã khóa cổng, không vào được, Lan phải vô đây nói vài lời với chị đây. Mong là chị đừng buồn, đừng lo quá nhe, người mất thì đã mất...chị hãy ráng giữ sức khỏe để lo cho Bác Gái nữa nha....Thân mến... [Image: hug.gif] [Image: tulip4.png]

Anh phai cũng xin hiệp lòng Lan và các a/c/e cầu mong Sầu luôn vững tin để vượt qua nỗi đau buồn mất mát này  [Image: hug.gif]  .



Ui chuyện gì vậy ?
Be Vegan, make peace.
[-] The following 2 users Like Chân Nguyệt's post:
  • SugarBabe, TTTT
Reply
(Yesterday, 09:42 AM)SugarBabe Wrote: Chào chị Lan và cả nhà,

Hôm nay bên mình giờ là 57F.. lạnh teo luôn 

Đang trùm mền như hình ảnh 5 đăng  Biggrin Biggrin

Chào em Đường, lâu lắm rồi mới thấy em trở lại VB nên vừa vui vừa mừng...Lúc này em và cả gia đình vẫn khỏe và bình an phải không? Tulip4 Heavy-black-heart4
Bên em mới lạnh xuống tới 57 độ thôi, còn ấm hơn bên chị nhiều, bên chị hôm nay ông trời nở nụ cười thật tươi nên nhiệt độ lên tới 40 rồi, đang định là chút nghỉ trưa chị ra ngoài quét hốt mớ lá rụng cuối cùng cho rồi luôn nè. 😃
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • SugarBabe
Reply
(Yesterday, 10:10 AM)phai Wrote: Anh phai cũng xin hiệp lòng Lan và các a/c/e cầu mong Sầu luôn vững tin để vượt qua nỗi đau buồn mất mát này  Hug  .

Hilô anh phai, anh có biết là chị Sầu khóa lâu đài tình ái của chị ấy lúc nào không vậy? Lan cũng rất vui khi thấy anh vô đây để an ủi chị Sầu. Cầu mong chị ấy sẽ giữ vững được lòng tin trong những lúc như vậy.


(Yesterday, 10:19 AM)Chân Nguyệt Wrote: Ui chuyện gì vậy ?

Hello Chào sis CN, chuyện là vì chị Sầu đã khóa cửa nhà chị ấy không cho Lan vào nhà chỉ nữa (giởn) Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c nên Lan mới vô đây kêu gọi chị ấy thôi đó sis. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • LýMạcSầu
Reply
(Yesterday, 11:18 AM)TTTT Wrote: Chào em Đường, lâu lắm rồi mới thấy em trở lại VB nên vừa vui vừa mừng...Lúc này em và cả gia đình vẫn khỏe và bình an phải không?  Tulip4  Heavy-black-heart4
Bên em mới lạnh xuống tới 57 độ thôi, còn ấm hơn bên chị nhiều, bên chị hôm nay ông trời nờ nụ cười thật tươi nên nhiệt độ lên tới 40 rồi nên đang định là chút nghĩỉ trưa chị ra ngoài quét hốt mớ lá rụng cuối cùng cho rồi luôn nè. 😃

Em và gđ cũng khỏe chị


Lâu lâu lạnh chứ thường là 80-90F ko ah chị

[-] The following 1 user Likes SugarBabe's post:
  • TTTT
Reply
Lạnh quá! Grrrr.....🥶

Trưa nay quét lá cuối mùa
Tưởng không lạnh lắm ai ngờ rét run!
Trời thì vẫn tỏa hồng ân
Chiếu tia nắng rạng đầy sân cơ mà,
Sao còn cái lạnh cắt da
Chui vô làm khổ thân già này chi! 👿
Vừa quơ chổi được mấy thì
Ta như không thể đứng ghì được lâu
Thôi thì buông xuống cho rầu (rồi)
Vào trong nhà để con về chúng...lo Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bây giờ nhiệt độ bên mình lên tới 51 độ F mà sao mình vẫn cảm thấy quá lạnh! Muốn làm ta đây với con là quét lá rụng chung quanh nhà 1 chút mà cũng làm không nỗi. Đúng là tuổi già của mình thiệt khó ưa! Becuoi

Thôi trở vô làm việc! Lại hết nữa ngày vô tích sự nữa rồi! 🙁
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
[-] The following 5 users Like TTTT's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, SugarBabe, Thuctinh
Reply
(Yesterday, 02:08 PM)TTTT Wrote: Lạnh quá! Grrrr.....🥶

Trưa nay quét lá cuối mùa
Tưởng không lạnh lắm ai ngờ rét run!
Trời thì vẫn tỏa hồng ân
Chiếu tia nắng rạng đầy sân cơ mà,
Sao còn cái lạnh cắt da
Chui vô làm khổ thân già này chi! 👿
Vừa quơ chổi được mấy thì
Ta như không thể đứng ghì được lâu
Thôi thì buông xuống cho rầu (rồi)
Vào trong nhà để con về chúng...lo  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bây giờ nhiệt độ bên mình lên tới 51 độ F mà sao mình vẫn cảm thấy quá lạnh! Muốn làm ta đây với con là quét lá rụng chung quanh nhà 1 chút mà cũng làm không nỗi. Đúng là tuổi già của mình thiệt khó ưa! Becuoi

Thôi trở vô làm việc! Lại hết nữa ngày vô tích sự nữa rồi! 🙁

Lan giữ ấm nha nàng.  Hug Ráng cử động tay chân mà anh Đông buốt giá làm khó dễ á nàng. Ngày mai Jay nghỉ làm để dọn lá trên sân nè, Lan tới giúp Jay với.  Winking-face4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • Thuctinh, TTTT
Reply
(Yesterday, 09:46 PM)JayM Wrote: Lan giữ ấm nha nàng.  Hug  Ráng cử động tay chân mà anh Đông buốt giá làm khó dễ á nàng. Ngày mai Jay nghỉ làm để dọn lá trên sân nè, Lan tới giúp Jay với.  Winking-face4

Cảm ơn Jay nhắc nhở...Nói đúng ra mình không chỉ vì lạnh mà bỏ cuộc quét lá hôm qua đâu mà tại vì mình rất đau thắt lưng khi mình vừa đứng vừa cúi khom lưng quét sân, cơn đau kéo tới chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng đau tới xây xẩm mặt mày, đứng thẳng người lên rất khó khăn lại thêm lạnh nữa nên mình bỏ chạy vô trong nhà luôn đó! Chắc tại ông Trời không muốn mình tự hành hạ mình bằng cách đó nên làm cho mình đau như vậy đó Jay. Rolling-on-the-floor-laughing4
Ừ, nếu hôm nay Jay quét dọn lá sân nhà thì mình qua phụ nàng nha, miễn là không chê mình choán chổ với làm việc bầy hầy thêm là được rồi. Becuoi
Chúc jay có một long weekend thật vui, thật đầm ấm bên người thân nhé. [Image: hug.gif] [Image: 174316288.gif] 🌹💖

TGIF. LOL-4

PS: Rất vui khi thấy Thuctinh trở lại với diễn đàn và có vào đây cho mình 1 cái like thân thương. [Image: hug.gif] [Image: 174316288.gif] 🌹
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply