Chuyện về cái gốc cây
#1
Mấy hôm nay mạng xã hội rộ lên chuyện cái gốc cây có hình Chúa Giêsu và bà con đang đổ về xoay quanh gốc cây thờ phượng.  Cha Thanh đi công việc và đi ngang Cha đã chụp lại vài tấm hình.

Câu chuyện đang xảy ra ở Nghĩa Hưng, Chư Pah

Anh công an xã cho biết, theo người quản lý chợ thì cô bán bánh ướt, hôm Chúa nhật vừa rồi, bán ế quá, ngồi ôm mặt nhìn trời lúc lâu, rồi khi bỏ tay ra thấy trên cây sộp trước mặt - cây đang sống tự nhiên, mới được tỉa cành - có hình là lạ, nhìn kỹ thấy gương mặt Chúa Yêsu bị đóng đinh.

Từ đó người ở nhiều nơi đến xem. Tôi có việc từ Kontum về Gia Lai, tiện đường ghé vào chụp mấy tấm hình này.

Nhìn mắt bình thường không có gì lạ, nhưng dùng điện thoại chụp thì thấy có nét hình.

Chẳng lẽ sắp có đạo thờ gốc cây?  

Một cái cây có mấy cái vằn vện hao hao mắt mũi, tự nhiên cả đám tới nói này gương mặt Chúa rồi tới đặt bông và cúng bái cầu nguyện.  Xã hội suy đồi, tín lý lụn bại, người ta gởi gấm tinh thần vào những thứ phù phiếm bậy bạ như tìm kiếm một cứu cánh.   Disappointed-face4

Tin vơ thờ quấy là một tội nặng, xúc phạm đến Thiên Chúa.  Chúa ở khắp mọi nơi, ở trong con người của mỗi chúng ta chứ kg phải mê tín.  

Lạy Chúa, xin hoán cải và củng cố Đức Tin của chúng con trong các Bí Tích và Mình Máu Thánh Chúa.  Innocent

Amen

[Image: 376915532-10223243160057335-529425065996651232-n.jpg]
[Image: 378234098-187580781014325-2081630846356707191-n.jpg] [Image: 378317615-187580974347639-7818856025389477266-n.jpg]

[Image: 376913065-10223243560387343-8565454294991722485-n.jpg]

Và những cấu tạo của thiên nhiên trước con mắt của người thường.

[Image: 377678953-10223243562107386-4024311442919122858-n.jpg]
[Image: 377709805-10223243561107361-3226569422176572048-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 4 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, phai, TanThu, TTTT
Reply
#2
TIN MỚI NHẤT

Chiều tối quá, 12.09.2023, xã đã bứng cây sộp trước chợ Nghĩa Hưng tặng cho nhà thờ Sê Đăng, cùng xã cách chợ 3km, để làm cây cảnh trong khuôn viên nhà thờ.

LM Ẩn Thanh

Đây là cây đã được đưa về nhà thờ.   Innocent

[Image: 377431055-188164464289290-2512238917613309498-n.jpg]

Hy vọng con Chúa đừng lo cầu nguyện chỗ cái cây mà quên Mình Thánh Chúa trong nhà thờ.   Innocent
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • phai, TanThu
Reply
#3
(2023-09-13, 09:03 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: TIN MỚI NHẤT

Chiều tối quá, 12.09.2023, xã đã bứng cây sộp trước chợ Nghĩa Hưng tặng cho nhà thờ Sê Đăng, cùng xã cách chợ 3km, để làm cây cảnh trong khuôn viên nhà thờ.

LM Ẩn Thanh

Đây là cây đã được đưa về nhà thờ.   Innocent

[Image: 377431055-188164464289290-2512238917613309498-n.jpg]

Hy vọng con Chúa đừng lo cầu nguyện chỗ cái cây mà quên Mình Thánh Chúa trong nhà thờ.   Innocent


Chắc nhiều người "sùng đạo" quá làm họ nổi sùng đem tặng luôn cho nhà thờ, nhất cử lưỡng tiện. Để ở chỗ cũ cản trở lưu thông lại làm họ xốn xang, bứng tặng nhà thờ lại được tiếng.
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
#4
(2023-09-13, 09:36 AM)phai Wrote: Chắc nhiều người "sùng đạo" quá làm họ nổi sùng đem tặng luôn cho nhà thờ, nhất cử lưỡng tiện. Để ở chỗ cũ cản trở lưu thông lại làm họ xốn xang, bứng tặng nhà thờ lại được tiếng.

Dạ là vậy đó thầy, giờ thì chỗ Đức Mẹ trong nhà thờ vắng hoe vì họ nghĩ Chúa ở gốc cây quyền năng hơn Mẹ.  Trò mong Cha xứ đưa tượng Đức Mẹ đến trước cái cây để lưỡng toàn đôi đường.   Innocent
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • phai
Reply