Exodus 1957 - Leon Uris
#1
Cuộc chiến Israel đang phải đương đầu làm tôi nhớ tới tiểu thuyết lịch sử Exodus của nhà văn Leon Uris, năm 1957.  Đọc sách khi còn rất trẻ; tôi cảm phục sự thông minh, nhẫn nại, can đảm, tình yêu dân tộc và rất nhiều đức tính khác nhau của những nhân vật trong truyện, của người Do Thái trong quá trình dựng nước Israel.

Qua ngòi bút tài tình của Leon Uris, và nhà văn Thế Uyên trong bản dịch Việt, tôi nhớ rất rõ những cảnh trong truyện, những nhân vật trong truyện.  Đang đọc lại bản chính tiếng Anh để viết cảm nghĩ về những nhân vật trong truyện, coi có ai đồng tình với mình?

Coi phim 1960 ông đẹp trai Paul Newman đóng vai Ari Ben Canaan, thấy cảnh bên Israel, tôi muốn thăm  đất nước của Dov Landau và Karen Hansen.  Chuyện tình của hai người làm tôi chảy nước mắt...
"Giơ tay với thử trời cao thấp.  Xoạc cẳng đo xem đất ngắn dài." - Hồ Xuân Hương
“The mountains are calling and I must go" - John Muir
[-] The following 5 users Like JayM's post:
  • Dan., Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, phai, TanThu
Reply
#2
Một ngẫu nhiên tình cờ thật vui, Kỳ vừa đọc đoản văn của nàng thì có người bạn tag cho tấm hình này.   Heavy-black-heart4

Hai cha con là quân nhân ở Israel, bố là người sáng lập một công ty công nghệ, còn con gái là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Tel Aviv. 

Họ từ bỏ công việc và sự nghiệp của mình, cùng nhau cầm súng ra chiến trường bảo về miền đất Israel.

[Image: 391632267-339472352070532-3465797794981963180-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Dan., JayM, TanThu
Reply
#3
Cũng thiệt là tình cờ khi hôm nay tui nghe lại bài Exodus, vốn là bản nhạc nền do Ernest Gold viết năm 1960 cho phim Exodus. Bản nhạc thắng giải Oscar. Khi ấy nó không có lời nên năm 1961, Pat Boone viết lời cho nó và đặt tên là This Land is Mine, dùng trong phim This Land is Mine. Bài này cũng được ông PD phổ ra lời Việt, đặt tên là Về Miền Đất Hứa, ca sỹ Elvis Phương hát, hồi nhỏ vừa coi phim vừa huýt gió theo hoài. 

Tìm hiểu thêm thì được biết, Exodus nguyên thủy là tên của quyển thứ hai trong Thánh Kinh, có tên là Xuất Hành, nói về việc Moses (Maisen) giải phóng dân Do Thái khỏi ách nô lệ của Ai Cập, rời Ai Cập, trên đường đi về miền đất hứa. Ngày nay từ Exodus là biểu tượng của con người, nhất là một dân tộc, trên đường đi tìm miền đất tự do hạnh phúc. Thế nên cứ tự hỏi hoài, không biết bao giờ mới có phiên bản Exodus Việt Nam hén.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mời  hai bạn nghe cho vui:





Thích nhất mấy câu cuối, If I must fight, I’ll fight to make this land our own, Until I die, this land is mine.

P/s: Nghe họ bảo ở Israel phụ nữ ra đường lúc nào cũng bận quân phục và đeo kè kè bên hông một khẩu tiểu liên phòng khi có chuyện, thấy ngầu lắm luôn. Phải chi hai cô mình qua bển rồi mặc đồ trận, đeo súng tiểu liên, chụp một tấm bỏ lên đây cho bà con hết hồn chơi, chứ thời buổi này ai mà xài mấy thứ này nữa:   Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: 2021-05-01.jpg]

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 3 users Like Dan.'s post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, TanThu
Reply
#4
(2023-10-15, 09:12 AM)Dan. Wrote: Thích nhất mấy câu cuối, If I must fight, I’ll fight to make this land our own, Until I die, this land is mine.

P/s: Nghe họ bảo ở Israel phụ nữ ra đường lúc nào cũng bận quân phục và đeo kè kè bên hông một khẩu tiểu liên phòng khi có chuyện, thấy ngầu lắm luôn. Phải chi hai cô mình qua bển rồi mặc đồ trận, đeo súng tiểu liên, chụp một tấm bỏ lên đây cho bà con hết hồn chơi, chứ thời buổi này ai mà xài mấy thứ này nữa:   Rolling-on-the-floor-laughing4

[img]https://i.postimg.cc/LhFFM

Becuoi

Hahahahahaha... Lol Lol Lol Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Dan., JayM
Reply
#5
Ai muốn coi lại phim này mời vào trang sau.
Nên dùng Brave browser để mua vé

https://phim.vkoolsss.net/xemphim/di-cu-...-phim.html
[-] The following 2 users Like phai's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ
Reply
#6
(2023-10-14, 09:32 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Một ngẫu nhiên tình cờ thật vui, Kỳ vừa đọc đoản văn của nàng thì có người bạn tag cho tấm hình này.   Heavy-black-heart4

Hai cha con là quân nhân ở Israel, bố là người sáng lập một công ty công nghệ, còn con gái là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Đại học Tel Aviv. 

Họ từ bỏ công việc và sự nghiệp của mình, cùng nhau cầm súng ra chiến trường bảo về miền đất Israel.

[Image: 391632267-339472352070532-3465797794981963180-n.jpg]

Tình thần yêu nước, yêu dân tộc cuồng nhiệt, sự đoàn kết của Israelites.  Jay thì nhìn vào điểm phụ thấy cha con họ ngoại hình, phong cách đẹp quá.  Shy Cái tính mê...
Reply
#7
(2023-10-15, 09:12 AM)Dan. Wrote: ......

Thích nhất mấy câu cuối, If I must fight, I’ll fight to make this land our own, Until I die, this land is mine.

Dạ cám ơn bạn Dạn bỏ video, nhạc.

Mấy câu cuối thật ý nghĩa.  Theo Jay hiểu, người Do Thái quyết tâm tử thủ với Israel, họ sẽ không rời miền đất hứa, và sẽ chiến đấu không để holocaust xảy ra cho con dân Do Thái nữa.

Tinh thần chiến đấu dũng mãnh của người Do Thái lây lan tới cô Katherine "Kitty" Fremont, một người Mỹ, khi cô cầm súng chiến đấu bên cạnh những người cô yêu.  Kitty và Karen có thể trở về Mỹ, sống cuộc đời an nhiên tự tại.  Nhưng Karen đã chọn ở lại Israel, và Kitty, yêu Karen như con, ở lại, và mối tình với Ari nhen nhóm trở lại.  Sau đó, Kitty lại phải thêm một lần nữa tiễn đưa đứa con thứ hai là Karen về lòng đất.

Phải trải qua rất nhiều mất mát, tang thương, đổ máu, rồi nước Israel được thành lập và công nhận năm 1948.

P.s.: Phụ nữ Do Thái hiên ngang, đeo súng tiểu liên giữ nước.  
Jay thì súng tay còn ngần ngừ, chưa dám đâu.
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • Dan.
Reply
#8
(2023-10-15, 12:16 PM)phai Wrote: Ai muốn coi lại phim này mời vào trang sau.
Nên dùng Brave browser để mua vé

https://phim.vkoolsss.net/xemphim/di-cu-...-phim.html

Dạ cám ơn anh Phai.  Khi nào nhờ cậu con bỏ Brave brower trong cái home desk top để coi.  Jay cũng có CD của phim nữa.  Tulip4
Reply
#9
(2023-10-15, 01:35 PM)JayM Wrote: Dạ cám ơn bạn Dạn bỏ video, nhạc.

Mấy câu cuối thật ý nghĩa.  Theo Jay hiểu, người Do Thái quyết tâm tử thủ với Israel, họ sẽ không rời miền đất hứa, và sẽ chiến đấu không để holocaust xảy ra cho con dân Do Thái nữa.

Tinh thần chiến đấu dũng mãnh của người Do Thái lây lan tới cô Katherine "Kitty" Fremont, một người Mỹ, khi cô cầm súng chiến đấu bên cạnh những người cô yêu.  Kitty và Karen có thể trở về Mỹ, sống cuộc đời an nhiên tự tại.  Nhưng Karen đã chọn ở lại Israel, và Kitty, yêu Karen như con, ở lại, và mối tình với Ari nhen nhóm trở lại.  Sau đó, Kitty lại phải thêm một lần nữa tiễn đưa đứa con thứ hai là Karen về lòng đất.

Phải trải qua rất nhiều mất mát, tang thương, đổ máu, rồi nước Israel được thành lập và công nhận năm 1948.

P.s.: Phụ nữ Do Thái hiên ngang, đeo súng tiểu liên giữ nước.  
Jay thì súng tay còn ngần ngừ, chưa dám đâu.

Có một điều tui dám chắc chắn là công dân Do Thái dù ở trong nước hay ở nước ngoài cũng không thể nào từ bỏ đất nước của họ đâu, một đất nước mà gian khổ lắm mới có được, cái tinh thần ái quốc của họ luôn làm cho mọi người ngưỡng mộ mà. Một dân tộc luôn chịu thiệt thòi, mới thoát khỏi sự kìm kẹp, đàn áp của mấy tay Pharaoh Ai Cập với cuộc vượt biển đầy truyền thuyết ngày xưa, sau đó lại bị thảm sát tập thể bởi bọn Đức quốc xã khốn khiếp, những tưởng họ không ngóc đầu lên được, ấy vậy mà họ vẫn đứng vững. Giờ thử nhìn lại cái bản đồ của họ đi, chung quanh toàn là những nước thù địch, ở đâu cũng thấy bọn đầu trâu mặt ngựa ôm bom khủng bố bịt mặt, quyết tâm tận diệt họ một lần nữa chắc?.

Kiểu chơi của người Israel coi vậy mà quân tử hơn bọn Hamas rất nhiều, bắn là bắn đúng chỗ, đúng nơi, đúng người, đúng tội, khác với bọn kia, chơi là chơi vô tội vạ, trúng ai ráng chịu, nhìn vào ai cũng thấy có sự khác biệt rồi, trước khi cho quân tràn vào dải Gaza người Israel cũng ra thông báo cho dân thường Palestine sơ tán rồi, đó là hành động của người quân tử, dĩ nhiên bọn kia vốn là những kẻ tiểu nhân dễ dầu gì cho dân thoát ra, phải giữ dân ở lại bằng mọi giá để bảo đảm sinh mạng cho mình chứ, cho họ đi hết thì liệu bọn họ trụ được mấy ngày?. Bằng mọi giá phải giữ lại, thế nên ngoài việc tuyên truyền gây thù hận giữa hai dân tộc ra không biết bọn đó có chỉa súng vào đầu người già, phụ nữ với con nít để buộc họ ở lại chịu chết chung với chúng  không thì tui chưa biết, nhưng luôn tin là sẽ có thôi. 

Ở đây có vài người ngược dòng lại đổ lỗi cho mọi đau khổ của dân Palestine là do phía Israel gây ra, luân điệu ấy có vẽ ngu xuẩn thật. Thế bên ấy (Palestine) khổ thì bên này (Israel) không khổ, sướng lắm hả mấy thằng ngu?. Chiến tranh mà còn phân biệt ra chuyện sướng với khổ thì đúng là luận điệu của bọn ngốc nghếch, đầu không não hoặc óc là trái nho thôi. Theo ý tui, chuyện cúp điện, chuyện phong tỏa... tuy có thái quá thật, có gây khổ thật nhưng vẫn là cái có thể hiểu được, bởi phải tìm hiểu cái nguyên nhân gây ra đầu tiên do ai, có lửa mới có khói, có đầu mới có đuôi. Nói theo kiểu một chiều y như  bọn + sản rồi tự bốc thơm cho nhau làm tui thấy tởm luôn, cũng tính nhảy vào gây chuyện nhưng vẫn phải ráng kìm cái tật sun see của mình lại, một phần vì không phải chuyện của mình, một phần là do tui dạo này hay ăn chay ngủ chay, ráng tu nhân tích đức để phước lại cho kiếp sau, có khi nhờ ăn hiền ở lành vậy mà gặp hên, lấy được một thiên kim tiểu thư, iểu địu thục nữ, con nhà wuyền wý  cao sang thì sao ta?.  Rollin

Cá nhân tui vẫn luôn coi trọng tinh thần ái quốc của người Israel cao hơn người Ukraine, họ (Israel) luôn tự biết đứng trên đôi chân của mình mà chiến đấu, mọi sự kêu gọi giúp đỡ của các nước khác với người Israel cũng là điều cần thiết và nên làm nhưng họ không quy lụy, hy vọng hay đòi hỏi thái quá như chính phủ Ukraine. Dĩ nhiên tui cũng không ưa gì cái cách mà bọn Nga ngố mang quân đi xâm chiếm một nước có chủ quyền như Ukraine. Nhờ vã nhiều thì lệ thuộc vào người giúp đỡ mình nhiều, bài học ấy tui rút ra từ đất nước của tui là vậy. 

Hôm nay hơi hứng thú sảng với đề tài mà cô đưa ra nên có vào nói dông dài chút, mong cô bỏ quá cho nghen. Chúc cô vui hén.  Tulip4

P/s: Ráng tập cầm súng bắn đi cô, nghe bảo ở bên bễn hiện nay ai cũng thủ súng trong mình mà, để tự vệ là chính. Còn việc mua súng gì hay tập bắn ở đâu xin cứ liên hệ với bạn Kỳ, gì chứ mấy chuyện ấy bạn ý rành lắm luôn, ngầu lắm lun. 

Becuoi
Love is now or never...
[-] The following 3 users Like Dan.'s post:
  • Ech, JayM, Lục Tuyết Kỳ
Reply
#10
(2023-10-15, 02:59 PM)Dan. Wrote: Có một điều tui dám chắc chắn là công dân Do Thái dù ở trong nước hay ở nước ngoài cũng không thể nào từ bỏ đất nước của họ đâu, một đất nước mà gian khổ lắm mới có được, cái tinh thần ái quốc của họ luôn làm cho mọi người ngưỡng mộ mà. Một dân tộc luôn chịu thiệt thòi, mới thoát khỏi sự kìm kẹp, đàn áp của mấy tay Pharaoh Ai Cập với cuộc vượt biển đầy truyền thuyết ngày xưa, sau đó lại bị thảm sát tập thể bởi bọn Đức quốc xã khốn khiếp, những tưởng họ không ngóc đầu lên được, ấy vậy mà họ vẫn đứng vững. Giờ thử nhìn lại cái bản đồ của họ đi, chung quanh toàn là những nước thù địch, ở đâu cũng thấy bọn đầu trâu mặt ngựa ôm bom khủng bố bịt mặt, quyết tâm tận diệt họ một lần nữa chắc?.

Kiểu chơi của người Israel coi vậy mà quân tử hơn bọn Hamas rất nhiều, bắn là bắn đúng chỗ, đúng nơi, đúng người, đúng tội, khác với bọn kia, chơi là chơi vô tội vạ, trúng ai ráng chịu, nhìn vào ai cũng thấy có sự khác biệt rồi, trước khi cho quân tràn vào dải Gaza người Israel cũng ra thông báo cho dân thường Palestine sơ tán rồi, đó là hành động của người quân tử, dĩ nhiên bọn kia vốn là những kẻ tiểu nhân dễ dầu gì cho dân thoát ra, phải giữ dân ở lại bằng mọi giá để bảo đảm sinh mạng cho mình chứ, cho họ đi hết thì liệu bọn họ trụ được mấy ngày?. Bằng mọi giá phải giữ lại, thế nên ngoài việc tuyên truyền gây thù hận giữa hai dân tộc ra không biết bọn đó có chỉa súng vào đầu người già, phụ nữ với con nít để buộc họ ở lại chịu chết chung với chúng  không thì tui chưa biết, nhưng luôn tin là sẽ có thôi. 

Ở đây có vài người ngược dòng lại đổ lỗi cho mọi đau khổ của dân Palestine là do phía Israel gây ra, luân điệu ấy có vẽ ngu xuẩn thật. Thế bên ấy (Palestine) khổ thì bên này (Israel) không khổ, sướng lắm hả mấy thằng ngu?. Chiến tranh mà còn phân biệt ra chuyện sướng với khổ thì đúng là luận điệu của bọn ngốc nghếch, đầu không não hoặc óc là trái nho thôi. Theo ý tui, chuyện cúp điện, chuyện phong tỏa... tuy có thái quá thật, có gây khổ thật nhưng vẫn là cái có thể hiểu được, bởi phải tìm hiểu cái nguyên nhân gây ra đầu tiên do ai, có lửa mới có khói, có đầu mới có đuôi. Nói theo kiểu một chiều y như  bọn + sản rồi tự bốc thơm cho nhau làm tui thấy tởm luôn, cũng tính nhảy vào gây chuyện nhưng vẫn phải ráng kìm cái tật sun see của mình lại, một phần vì không phải chuyện của mình, một phần là do tui dạo này hay ăn chay ngủ chay, ráng tu nhân tích đức để phước lại cho kiếp sau, có khi nhờ ăn hiền ở lành vậy mà gặp hên, lấy được một thiên kim tiểu thư, iểu địu thục nữ, con nhà wuyền wý  cao sang thì sao ta?.  Rollin

Cá nhân tui vẫn luôn coi trọng tinh thần ái quốc của người Israel cao hơn người Ukraine, họ (Israel) luôn tự biết đứng trên đôi chân của mình mà chiến đấu, mọi sự kêu gọi giúp đỡ của các nước khác với người Israel cũng là điều cần thiết và nên làm nhưng họ không quy lụy, hy vọng hay đòi hỏi thái quá như chính phủ Ukraine. Dĩ nhiên tui cũng không ưa gì cái cách mà bọn Nga ngố mang quân đi xâm chiếm một nước có chủ quyền như Ukraine. Nhờ vã nhiều thì lệ thuộc vào người giúp đỡ mình nhiều, bài học ấy tui rút ra từ đất nước của tui là vậy. 

Hôm nay hơi hứng thú sảng với đề tài mà cô đưa ra nên có vào nói dông dài chút, mong cô bỏ quá cho nghen. Chúc cô vui hén.  Tulip4

P/s: Ráng tập cầm súng bắn đi cô, nghe bảo ở bên bễn hiện nay ai cũng thủ súng trong mình mà, để tự vệ là chính. Còn việc mua súng gì hay tập bắn ở đâu xin cứ liên hệ với bạn Kỳ, gì chứ mấy chuyện ấy bạn ý rành lắm luôn, ngầu lắm lun. 

Becuoi

Mèn, dạ kg ngờ sư phụ còn giữ tấm hình đó á.   LOL-4   Hôm nào quởn tặng sư phụ tấm khác làm làm bùa đuổi ma.   Lol

Sư phụ nói đúng, mấy người bạn đồng nghiệp của Kỳ vừa biết tin là họ chuẩn bị tinh thần để trở về rồi, kg cần lệnh triệu hồi nữa.  Họ xem nó là một sứ mạng.  Trung Đông là vấn đề phức tạp, và cuộc chiến của Israel cũng mấy ngàn năm rồi.  Cái luận điệu đổ lỗi cho Israel thì đang bị bọn Hamas fans ở Mỹ tuyên truyền, điển hình là tứ quái trong quốc hội Mỹ dẫn đầu các cuộc biểu tình của Palestine ăn mừng cuộc tấn công của Hamas khắp nơi ở đây nè sư phụ.  Còn bọn ngược dòng thì khỏi nói rồi - Nga mang quân đánh Ukraine thì đổ thừa tại Ukraine; Hamas tấn công Isarel thì đổ lỗi cho Israel; Tập Cận Bình chiếm đất đảo của VN thì chúng cũng bảo tại VN là em nên phải nghe lời thằng anh đó mà.   Lol

Israel là một dân tộc thông minh, vũ khí của họ tối tân nhưng mà bọn kia đánh du kích, trà trộn vào thường dân nên đánh chúng cũng kg dễ.  Những đường hầm tụi nó đào dưới lòng đất để vận chuyển vũ khí vào Israel rất kiên cố và hightech, tuy là có vài chỗ đã bị Israel tìm ra và phong tỏa.  Hậu thuẫn của Hamas có Pooo-tin, có Iran, có họ Tập, những master muốn thống trị thiên hạ.   Đánh ở nước khác nhưng là chiến tranh của Mỹ.  May God have mercy on us!

Đường hầm Hamas xây ở Gaza bị phát hiện.



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • Dan., JayM
Reply
#11
(2023-10-15, 02:59 PM)Dan. Wrote: Có một điều tui dám chắc chắn là công dân Do Thái dù ở trong nước hay ở nước ngoài cũng không thể nào từ bỏ đất nước của họ đâu, một đất nước mà gian khổ lắm mới có được, cái tinh thần ái quốc của họ luôn làm cho mọi người ngưỡng mộ mà. Một dân tộc luôn chịu thiệt thòi, mới thoát khỏi sự kìm kẹp, đàn áp của mấy tay Pharaoh Ai Cập với cuộc vượt biển đầy truyền thuyết ngày xưa, sau đó lại bị thảm sát tập thể bởi bọn Đức quốc xã khốn khiếp, những tưởng họ không ngóc đầu lên được, ấy vậy mà họ vẫn đứng vững. Giờ thử nhìn lại cái bản đồ của họ đi, chung quanh toàn là những nước thù địch, ở đâu cũng thấy bọn đầu trâu mặt ngựa ôm bom khủng bố bịt mặt, quyết tâm tận diệt họ một lần nữa chắc?.

Kiểu chơi của người Israel coi vậy mà quân tử hơn bọn Hamas rất nhiều, bắn là bắn đúng chỗ, đúng nơi, đúng người, đúng tội, khác với bọn kia, chơi là chơi vô tội vạ, trúng ai ráng chịu, nhìn vào ai cũng thấy có sự khác biệt rồi, trước khi cho quân tràn vào dải Gaza người Israel cũng ra thông báo cho dân thường Palestine sơ tán rồi, đó là hành động của người quân tử, dĩ nhiên bọn kia vốn là những kẻ tiểu nhân dễ dầu gì cho dân thoát ra, phải giữ dân ở lại bằng mọi giá để bảo đảm sinh mạng cho mình chứ, cho họ đi hết thì liệu bọn họ trụ được mấy ngày?. Bằng mọi giá phải giữ lại, thế nên ngoài việc tuyên truyền gây thù hận giữa hai dân tộc ra không biết bọn đó có chỉa súng vào đầu người già, phụ nữ với con nít để buộc họ ở lại chịu chết chung với chúng  không thì tui chưa biết, nhưng luôn tin là sẽ có thôi. 

Ở đây có vài người ngược dòng lại đổ lỗi cho mọi đau khổ của dân Palestine là do phía Israel gây ra, luân điệu ấy có vẽ ngu xuẩn thật. Thế bên ấy (Palestine) khổ thì bên này (Israel) không khổ, sướng lắm hả mấy thằng ngu?. Chiến tranh mà còn phân biệt ra chuyện sướng với khổ thì đúng là luận điệu của bọn ngốc nghếch, đầu không não hoặc óc là trái nho thôi. Theo ý tui, chuyện cúp điện, chuyện phong tỏa... tuy có thái quá thật, có gây khổ thật nhưng vẫn là cái có thể hiểu được, bởi phải tìm hiểu cái nguyên nhân gây ra đầu tiên do ai, có lửa mới có khói, có đầu mới có đuôi. Nói theo kiểu một chiều y như  bọn + sản rồi tự bốc thơm cho nhau làm tui thấy tởm luôn, cũng tính nhảy vào gây chuyện nhưng vẫn phải ráng kìm cái tật sun see của mình lại, một phần vì không phải chuyện của mình, một phần là do tui dạo này hay ăn chay ngủ chay, ráng tu nhân tích đức để phước lại cho kiếp sau, có khi nhờ ăn hiền ở lành vậy mà gặp hên, lấy được một thiên kim tiểu thư, iểu địu thục nữ, con nhà wuyền wý  cao sang thì sao ta?.  Rollin

Cá nhân tui vẫn luôn coi trọng tinh thần ái quốc của người Israel cao hơn người Ukraine, họ (Israel) luôn tự biết đứng trên đôi chân của mình mà chiến đấu, mọi sự kêu gọi giúp đỡ của các nước khác với người Israel cũng là điều cần thiết và nên làm nhưng họ không quy lụy, hy vọng hay đòi hỏi thái quá như chính phủ Ukraine. Dĩ nhiên tui cũng không ưa gì cái cách mà bọn Nga ngố mang quân đi xâm chiếm một nước có chủ quyền như Ukraine. Nhờ vã nhiều thì lệ thuộc vào người giúp đỡ mình nhiều, bài học ấy tui rút ra từ đất nước của tui là vậy. 

Hôm nay hơi hứng thú sảng với đề tài mà cô đưa ra nên có vào nói dông dài chút, mong cô bỏ quá cho nghen. Chúc cô vui hén.  Tulip4

P/s: Ráng tập cầm súng bắn đi cô, nghe bảo ở bên bễn hiện nay ai cũng thủ súng trong mình mà, để tự vệ là chính. Còn việc mua súng gì hay tập bắn ở đâu xin cứ liên hệ với bạn Kỳ, gì chứ mấy chuyện ấy bạn ý rành lắm luôn, ngầu lắm lun. 

Becuoi

Tệ hơn hơn là những tên thổ tả gào thét, lên án người khác là fascist lại là những đứa nhảy cẫng lên ủng hộ đám quỷ dữ Hamas.

Những đứa ngu và ác thì bạn Đạn cốc đầu cho bọn họ vài cái là điều nên làm mà.  Chúc bạn lấy được một thiên kim tiểu thư, iểu địu thục nữ, con nhà wuyền wý  cao sang nghen.  Tulip4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • Dan.
Reply
#12
(2023-10-27, 09:57 PM)JayM Wrote: Tệ hơn hơn là những tên thổ tả gào thét, lên án người khác là fascist lại là những đứa nhảy cẫng lên ủng hộ đám quỷ dữ Hamas.

Những đứa ngu và ác thì bạn Đạn cốc đầu cho bọn họ vài cái là điều nên làm mà.  Chúc bạn lấy được một thiên kim tiểu thư, iểu địu thục nữ, con nhà wuyền wý  cao sang nghen.  Tulip4

Cảm ơn bạn JayM đã chúc.  Tulip4

Thật ra thì cái chuyện cộc đầu & đá đít mấy thằng ngu hay đi ngược đường thiên hạ xem ra cũng không quá khó, có điều tự hỏi có đáng hay không lại là chuyện khác, bởi đôi khi việc mình búng lỗ tai tụi nó có khi lại là điều bọn nó muốn mình làm vậy, càng búng càng bợp tai tụi nó càng thích, càng lấy đó làm cái để hãnh diện, khoe với nhau, tao nói ngu nói ngốc vậy cũng có người nhảy vào tranh cãi, xem ra nó còn ngu hơn mình!.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thôi thì cứ để tụi nó làm trò, càng nhiều trò càng vui, càng bộc lộ cái bản chất điếc hay ngóng, ngọng hay nói là vậy. Xã hội mà, ở đâu cũng có anh hùng thì ở đâu cũng vẫn còn sót lại mấy thằng khùng thằng điên, cũng may là anh hùng còn nhiều hơn tên điên nên đời còn đáng sống, chứ ai cũng điên như tụi nó hết thì sống sao nỗi mà sống trời.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

À, còn việc bạn chúc tui lấy được một thiên kim tiểu thư, iểu địu thục nữ, con nhà cao sang wuyền wý thì xem ra hơi bị khó, thời buổi bi giờ làm gì còn chuyện cổ tích nữa bạn, con nít năm 2023 nó còn hổng tin nữa kìa, xúi nó tin nó còn chê mình nói xạo không chớp mắt luôn. Kể ra để có chuyện mà nói cho vui thôi, chứ tui là tui hổng tin rồi đó, kể cả có hỏi vị tiểu thư kia xem ẻm có tin hông chắc cũng nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy, còn hỏi có dám lấy tên đạp cyclo nghèo kiết xác kia hông sẽ có câu trả lời, Ngu sao lấy?, bạn thích thì bạn lấy i.i.i.i....  Rollin

Xin mời cả nhà cà phê sáng...

Cheer
Love is now or never...
[-] The following 1 user Likes Dan.'s post:
  • JayM
Reply