Phục Sinh 2023
#1
[Image: antwerp-Belgium.jpg]



Hai ngày làm việc cuối trong tuần bận rộn và có những niềm vui nho nhỏ xen lẫn, vậy mà đêm về, vì tánh cầu toàn của mình, tôi cảm thấy bất an. Chợt nhớ ra, tôi quên cám ơn Chúa và Mẹ vì những điều tốt lành đó. Mãi mê chăm chú vào cái không như ý, tôi quên mất, lòng biết ơn luôn là chìa khoá của hạnh phúc và bình an.
Mỗi khi Phục Sinh đến, cho tôi ôn lại những chặng đường Thánh giá trong đời. Không phải để hoài niệm quá khứ đau buồn, mà là nhắc nhớ rằng, dù trải qua bao nhiêu thử thách, Chúa và Mẹ Maria vẫn ở bên tôi nâng đỡ, những lúc thánh giá quá nặng, những lúc quỵ ngã, hay cả những lúc đau lòng thốt lời than trách, sao Chuá bỏ con?
Tôi luôn nói rằng, khi cố gắng sống đạo đức, là lúc cám dỗ và quỷ dữ tấn công. Đức tin đã từng là sức mạnh vô hình giúp tôi vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Đức tin của tôi vẫn còn đó, có lẻ nó đã biến dạng hay đang ẩn hiện như ánh mặt trời trong những ngày mây mù che phủ. Chúa và Mẹ vẫn là nơi tôi chạy đến tựa nương, dựa dẫm những khi trái gió trở trời, cho tôi, cho người thân, cho bạn bè hay cho cả những người sơ giao.
Heavy-black-heart4
Innocent






1. Trời đã tối đêm về gió lay nhẹ trăng với sao
Mình con đây nguyện cầu kinh Chúa trên cao
Kìa tinh tú muôn trùng sao lấp lánh đẹp muôn màu
Thầm nhủ con tình Ngài thương sáng hơn sao.

[ÐK:]
Khấn xin Ngài thương con nhiều
Khấn xin Ngài thứ tha lỗi lầm
Kính dâng Ngài phút giây này
Kính dâng Ngài tương lai đời con.

2. Ngài có biết hay chăng đã bao lần trong bóng đêm
Mình con đây thầm nguyện xin Chúa thương con
Nhiều canh tối khi nhìn đêm sao sáng con đau buồn
Vì đã quên ngày hôm nao Chúa thương con.

3. Mặc giông tố quay cuồng biết bao lần gieo đắng cay
Lòng con đây một niềm tin thiết tha xin
Ngài nghe thấu hay chăng? Con sám hối tội con rồi
Lòng nát tan, cầu Ngài thương thứ tha cho.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 6 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dan., duke, Ech, JayM, phai, TanThu
Reply
#2
Nếu mùa Chay là sống tĩnh lặng để lắng nghe tiếng Chúa thì lễ Phục sinh là ca vang Alleluia với Ngài. Và nếu 40 ngày bắt đầu bằng thứ tư lễ Tro là tách mình ra khỏi ai đó, nơi nào đó và thương mình hơn thì lễ Phục sinh là đón nhận mọi người, mọi nơi, mọi thứ gì thúc đẩy sự tốt lành, vẻ đẹp và tình yêu thương. Chân phước Giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã viết: “Chúng ta có thể tìm thấy Chúa trong mọi sự. Chúng ta có thể hiệp thông với Ngài trong mọi sự và qua mọi sự”. Thiên Chúa hằng sống và hiện hữu khắp nơi.
Hãy sống niềm vui Phục sinh ở mọi nơi và mọi lúc. Hãy cầm lấy, tạ ơn, bẻ ra và trao cho người khác chính cuộc đời mình! (Trích Sống niềm vui Phục Sinh, Trầm Thiên Thu)


[Image: e4404c0225738e7d837d6fc9babecb4d.jpg]
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • JayM, TanThu
Reply
#3
Chúa ở cùng chị!

❤️
Reply
#4
(2023-04-09, 12:36 PM)Saolấplánh Wrote: Chúa ở cùng chị!

❤️

Cám ơn SLL. Happy Easter em và gđ Tulip4 Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#5
[Image: 20230409-105103.jpg]

Happy Easter các bạn Công Giáo VB.

Hôm nay đi lễ sớm hơn 1/2 tiếng mà nhà thờ đã gần đầy. Quỳ dưới cuối và trầm lòng xuống nghĩ về những tội lỗi của mình và mong ơn thứ tha của Thiên Chúa.
Nhận ra rằng dù sao tôn giáo cũng là một nơi rất cần thiết cho tâm hồn. Chẳng ở nơi đâu mà có được cảm xúc giống vậy dù tôi chẳng phải là người ngoan đạo chút nào mà còn ngược lại.

Lúc quỳ gối trong tâm trí cũng nhớ về các bạn Công Giáo của tôi và  đã cầu xin những điều an bình cho các bạn.
[-] The following 3 users Like phai's post:
  • Ech, JayM, LýMạcSầu
Reply
#6
(2023-04-09, 01:25 PM)phai Wrote: [Image: 20230409-105103.jpg]

Happy Easter các bạn Công Giáo VB.

Hôm nay đi lễ sớm hơn 1/2 tiếng mà nhà thờ đã gần đầy. Quỳ dưới cuối và trầm lòng xuống nghĩ về những tội lỗi của mình và mong ơn thứ tha của Thiên Chúa.
Nhận ra rằng dù sao tôn giáo cũng là một nơi rất cần thiết cho tâm hồn. Chẳng ở nơi đâu mà có được cảm xúc giống vậy dù tôi chẳng phải là người ngoan đạo chút nào mà còn ngược lại.

Lúc quỳ gối trong tâm trí cũng nhớ về các bạn Công Giáo của tôi và  đã cầu xin những điều an bình cho các bạn.

Happy Easter anh Phai  Tulip4 Các bạn CG chúng mình nhớ nhau trong lời cầu nguyện.   Innocent
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • Ech, JayM, phai
Reply
#7
Happy Easter chị Sầu & tất cả thành viên đạo CG hôm nay Kaos-1


[Image: 9-E2-A3637-F09-B-43-F0-8-B27-E1-E36-FC407-CD.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 3 users Like TeaOla's post:
  • Ech, JayM, LýMạcSầu
Reply
#8
(2023-04-09, 01:57 PM)TeaOla Wrote: Happy Easter chị Sầu & tất cả thành viên đạo CG hôm nay Kaos-1


[Image: 9-E2-A3637-F09-B-43-F0-8-B27-E1-E36-FC407-CD.jpg]

Cám ơn Tea, Happy Easter Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • TeaOla
Reply
#9
"...lòng biết ơn luôn là chìa khoá của hạnh phúc và bình an...."

Hiệp lòng với Sầu và các bạn mừng Chúa Phục Sinh.  Cảm động khi đọc những lời của Sầu "nhớ nhau trong lời cầu nguyện" và trong những giây phút  "Lúc quỳ gối trong tâm trí cũng nhớ về các bạn Công Giáo của tôi..." của anh Phai.

Jay cầu cho các bạn và gia đình luôn được hạnh phúc và bình an.  Sầu nói đúng, lòng biết ơn làm cho mình cảm được và chú tâm vào những hồng ân, những điểm đẹp của đời sống, đưa mình tới bến bờ vững chãi cho  tâm hồn, và niềm tin là điểm tựa để mình chống chỏi với những sóng gió trần gian.   Tulip4 Heavy-black-heart4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • LýMạcSầu, phai
Reply
#10
(2023-04-09, 06:32 PM)JayM Wrote: "...lòng biết ơn luôn là chìa khoá của hạnh phúc và bình an...."

Hiệp lòng với Sầu và các bạn mừng Chúa Phục Sinh.  Cảm động khi đọc những lời của Sầu "nhớ nhau trong lời cầu nguyện" và trong những giây phút  "Lúc quỳ gối trong tâm trí cũng nhớ về các bạn Công Giáo của tôi..." của anh Phai.

Jay cầu cho các bạn và gia đình luôn được hạnh phúc và bình an.  Sầu nói đúng, lòng biết ơn làm cho mình cảm được và chú tâm vào những hồng ân, những điểm đẹp của đời sống, đưa mình tới bến bờ vững chãi cho  tâm hồn, và niềm tin là điểm tựa để mình chống chỏi với những sóng gió trần gian.   Tulip4 Heavy-black-heart4

Cám ơn Jay, cầu xin bình an và ơn lành luôn đổ tràn đầy cho gia đình Jay và tất cả các bạn. Heavy-black-heart4 Tulip4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • JayM
Reply