Bếp giản dị...
(2023-08-22, 02:23 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hôm nay Kỳ ăn thử món này thấy bà con quảng cáo quá trời, họ gọi là cháo nhưng Kỳ ăn thì nó là bánh canh kiểu Quảng Trị (cái gói họ ghi vậy).  Super giản dị, bỏ hết vô nồi nấu sôi 7 phút là xong đổ ra tô.  Kéo nhà nàng lên cho vui hỉ.    Lol

Nấu một gói ra một tô với Kỳ thì nhiều lắm, ăn có phân nửa là no ứ căng bụng.   Cái gói sate Kỳ bỏ có mấy giọt à mà cay quá trời, nước mắt nước mũi tùm lum.    LOL-4

PS.  Trong cá có sót 2 cọng xương may chưa nuốt xuống.   Lol

[Image: 1-BA4-CB8-E-2389-4-C7-C-8-C1-F-7-A08-EE37-B8-C2.jpg]



Món cháo bánh canh ....ngon không Kỳ ??

Bên mình ko biết có bán chưa nữa

[-] The following 3 users Like SugarBabe's post:
  • JayM, TanThu, TeaOla
Reply
(2023-08-30, 12:44 PM)SugarBabe Wrote: Món cháo bánh canh ....ngon không Kỳ ??

Bên mình ko biết có bán chưa nữa

Với Kỳ thì ăn được thôi nàng ơi, nhưng mà nói thật thích thay mình nấu thì kg bằng mô, ăn chống đói đỡ thì được.  Kỳ thấy kg có gì đặc biệt, chỉ là bánh canh, miếng cá bé vậy thôi, gói sate với gói gia vị, cũng có thể tại khẩu vị Kỳ kg thích lắm, giá $7.50/gói thì thà mua to go ở nhà hàng.   Lol  Thật tình là Kỳ vẫn thích udon của Nhật hơn.   Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 1 user Likes Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM
Reply
(2023-08-22, 02:23 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Hôm nay Kỳ ăn thử món này thấy bà con quảng cáo quá trời, họ gọi là cháo nhưng Kỳ ăn thì nó là bánh canh kiểu Quảng Trị (cái gói họ ghi vậy).  Super giản dị, bỏ hết vô nồi nấu sôi 7 phút là xong đổ ra tô.  Kéo nhà nàng lên cho vui hỉ.    Lol

Em nghe quãng cáo loại này đông lạnh, thịt cá lóc rất nhiều.
Em chị có ngon như món bánh canh miền Nam ko?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2023-08-18, 06:28 PM)LýMạcSầu Wrote: Chúc mừng và chúc Tea nhiều may mắn trong việc làm mới.
Anh Hai và gia đình mấy dì chị ở OC với LA. Anh Hai chị thì ít khi ra ngoài ăn. Chị ít khi thèm gì nên họ chở đi đâu ăn thì chị ăn ở đó. Nếu đi chung với mẹ chị thì mẹ chị sẽ chọn nơi có món she thích

Cám ơn chị, công việc mới ở gần nhà mà còn được trả thêm nữa. 
Em nghĩ em rất may mắn được công việc này Kaos-1
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 2 users Like TeaOla's post:
  • JayM, LýMạcSầu
Reply
Hôm nay ra làm sớm đói meo nên đành ăn món này cho gọn. 

[Image: 7-D2-F0720-8052-48-BC-B948-C678-C03-E7-AEE.jpg]


[Image: 6-E1-FD866-AE7-A-440-A-A1-DC-A73-D99791-DFF.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 5 users Like TeaOla's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, TanThu, TTTT
Reply
(2023-09-07, 06:52 PM)TeaOla Wrote: Em nghe quãng cáo loại này đông lạnh, thịt cá lóc rất nhiều.
Em chị có ngon như món bánh canh miền Nam ko?

Đừng tin quảng cáo em ơi.   Lol

Nói đùa thôi, cá thì có miếng cá khoảng cái muỗng, bánh canh miền nam ra răng chị kg biết nhưng khẩu vị của chị thì chị kg thích lắm, bánh canh giò heo hay bánh canh cua ngon hơn nhiều.   Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, LýMạcSầu, TTTT
Reply
(2023-09-07, 06:56 PM)TeaOla Wrote: Hôm nay ra làm sớm đói meo nên đành ăn món này cho gọn. 

[Image: 7-D2-F0720-8052-48-BC-B948-C678-C03-E7-AEE.jpg]


[Image: 6-E1-FD866-AE7-A-440-A-A1-DC-A73-D99791-DFF.jpg]
Squash? nướng nhìn ngon.  Chị hôm nay ngại nấu ăn thì ăn "cỏ"; bắp mua ở farmer maket ngọt ngon.  Shy

[Image: 202309Co.jpg]
Thèm cherries mà hết mùa rồi.

[Image: Cherries.jpg]
[-] The following 4 users Like JayM's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, LýMạcSầu, TanThu, TTTT
Reply
Lâu rồi không hùn món với Bếp. Khi nào có dịp bị điều lên clinic up North làm việc, Sầu hay ghé nhà con gái đầu lòng gần đó ăn ké dinner. Con gái nấu Bún Bó Huế, chỉ có rau muống bào và bắp chuối thôi, không có rau thơm nào khác. Lùc 2 cô còn nhỏ, Sầu không dạy các con nấu ăn, lớn lên hai cô tự học một mình, và Sầu thấy tụi nó nấu nhanh gọn hơn Sầu, not bad, có món còn ngon hơn mẹ nấu Shy

[Image: 20230829-175148.jpg]
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 4 users Like LýMạcSầu's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, TanThu, TTTT
Reply
(2023-09-18, 03:26 PM)LýMạcSầu Wrote: Lâu rồi không hùn món với Bếp. Khi nào có dịp bị điều lên clinic up North làm việc, Sầu hay ghé nhà con gái đầu lòng gần đó ăn ké dinner. Con gái nấu Bún Bó Huế, chỉ có rau muống bào và bắp chuối thôi, không có rau thơm nào khác. Lùc 2 cô còn nhỏ, Sầu không dạy các con nấu ăn, lớn lên hai cô tự học một mình, và Sầu thấy tụi nó nấu nhanh gọn hơn Sầu, not bad, có món còn ngon hơn mẹ nấu  Shy

[Image: 20230829-175148.jpg]

To bún bò nhìn ngon quá,  từ thịt tới nước và rau.  Có con gái nấu đồ ăn ngon cho Mẹ sướng quá ta.  Tulip4

Jay hôm qua đi chơi về  ghé chợ VN, có nhiều đồ ăn ngon. Tối nay ăn cơm với canh chua rau muống với ghẹ xanh từ hôm qua Smiling-face-with-halo4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • LýMạcSầu
Reply