Con chào cô/chú ...
#46
(2023-03-08, 07:25 AM)Dan. Wrote: Cảm ơn chị đã hỏi thăm, tui lúc nào cũng khỏe re y như con còw kéo xe mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Còn mấy cái chiện chị hỏi, nào là bệnh viện thiếu thuốc men, chợ búa vắng vẻ, hàng quán thi nhau đóng cửa vì tiền thuê mặt bằng nó cao ngất ngưỡng hay chiện dân VN rủ nhau ra nước ngoài làm thuê làm mướn ngày càng đông... thì đó là chuyện của xã hội, dạo này tui cũng ít quan tâm, cứ để cho thiên hạ họ khổ cho họ sáng con mắt ếch ra, ai biểu ngày xưa nói rồi mà hổng chịu tin, cứ ông ổng cái họng lên cãi... gióng, ăn cơm của tao mà đi thờ con ma nhà họ Hứa, giờ khổ ráng chịu đi, than khóc cái nỗi giề....  Rollin

Nhớ có lần nghe tên bạn ở bên bễn hắn than buồn, cái gì mà buồn viễn xứ khôn nguôi, tui có vặn họng nó mà bảo rằng, Mày ly hương bất đắc dĩ nên mày buồn kể ra cũng đáng tội, vậy còn tao ở đây thì sao, cứ lạc loài trên chính cái mãnh đất của mình mà giờ nó không còn là của mình nữa, vây suy ra ai buồn hơn ai hả ku?.  Face-with-rolling-eyes4

Cũng như hôm trước thấy tui lớn họng rủa xả bọn Hàn xẻng, Nhật lùn, Đài loan ghẻ...  tên bạn kia cũng ở bễn chọt lét liền, Ê ku Đạn, mày chửi họ mà không biết nhục hả ku, tui hỏi lại, Nhục gì, hắn nói, Thử coi cái nước VN của mày hiện giờ có đáng xách dép cho mấy nước kia không mà ở đó bày đặt lên giọng rủa xả... Tự nhiên tui lại buồn xa xăm, nhỏ nhẹ bảo với nó, VN giờ là của ai chứ đâu còn là của tao nữa đâu ku, VN của tao đã chết cách đây gần 50 năm rồi ku, nếu mà nó còn sống thì chưa biết ai phải xách dép cho ai nha mậy...  vahidrk1


Bên tui giờ là bước vào đêm, 7:18 PM rồi, cơm nước xong xuôi hết rồi, mang tách trà chanh lên phòng ngủ để uống cho mát, mở tivi, mở máy tính lên để nghe nhạc, xem phim, gặp chị hỏi nên trả lời vui vui chút cho hết giờ, dạo này thích đi tìm người wậy wọ chút cho vui nhà vui cửa, nhưng rất sợ bàn về mấy cái chiện chính chị chính em, mệt óc lắm mà chẳng được cái giải gì, kể cũng mắc công hén?.  Smiling-face-with-halo4   

Chỉ sợ duy nhất một điều, ăn rồi mà cứ lo trả treo với mấy "sis" riết, có khi giới tính nó thay đổi, có khi mấy sis kêu lại là sis Đạn ơi, sis Đạn à, sis đang làm cái rì đó thì quả là chít một đời giai thiệt luôn... 

Becuoi

Cứ an nhiên tự tại qua ngày, giữ gìn sức khỏe tốt để chòe ngày vui sắp đễn... Nghiệp của nước Âu Lạc sắp trả xong rồi...
Be Vegan, make peace.
Reply
#47
(2023-03-11, 03:11 PM)Chân Nguyệt Wrote: Cứ an nhiên tự tại qua ngày, giữ gìn sức khỏe tốt để chòe ngày vui sắp đễn... Nghiệp của nước Âu Lạc sắp trả xong rồi...

Trời ơi là trời, trước giờ cứ nghe đồn thổi như thế này hoài, kiểu, cứ an vui vui và yên tâm đi, rồi thì kiếp nạn của Âu Lạc, của mấy ông con rồng cháu tiên sẽ tai qua nạn khỏi, có người còn khuyến khích mình ăn chay, tụng niệm kinh Cứu khổ cứu nạn, hay ngày ngày đốt ba lá bùa vàng, trong có ghi mấy chữ, Con bà mày Việt +, xong rồi hòa với nước uống nghe cái ực một phát, thế nào nó cũng ngũm cù đèo, làm tui uống nước thánh ấy muốn sình bụng mà trâu vẫn hoàn trâu, mèo vẫn hoàn mèo, ngộ ghê...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Không biết từ giờ cho đến lúc theo chưn ông Dzũ Linh chui xuống hố thì cỡ như mình có còn kịp nằm Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói hay không nữa?. Hông ấy chị Chân Nguyệt còn cách nào hay hay hơn không chỉ cho tui làm để tụi nó mau chết chết cụ hết đi cho khỏe hén?.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#48
(2023-03-11, 06:01 PM)Dan. Wrote: Trời ơi là trời, trước giờ cứ nghe đồn thổi như thế này hoài, kiểu, cứ an vui vui và yên tâm đi, rồi thì kiếp nạn của Âu Lạc, của mấy ông con rồng cháu tiên sẽ tai qua nạn khỏi, có người còn khuyến khích mình ăn chay, tụng niệm kinh Cứu khổ cứu nạn, hay ngày ngày đốt ba lá bùa vàng, trong có ghi mấy chữ, Con bà mày Việt +, xong rồi hòa với nước uống nghe cái ực một phát, thế nào nó cũng ngũm cù đèo, làm tui uống nước thánh ấy muốn sình bụng mà trâu vẫn hoàn trâu, mèo vẫn hoàn mèo, ngộ ghê...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Không biết từ giờ cho đến lúc theo chưn ông Dzũ Linh chui xuống hố thì cỡ như mình có còn kịp nằm Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói hay không nữa?. Hông ấy chị Chân Nguyệt còn cách nào hay hay hơn không chỉ cho tui làm để tụi nó mau chết chết cụ hết đi cho khỏe hén?.

Becuoi

Dạ hỏng dám.

Thời thanh lọc ai có phước người đó hưởng
Be Vegan, make peace.
Reply
#49
(2023-03-13, 06:03 AM)Chân Nguyệt Wrote: Dạ hỏng dám.

Thời thanh lọc ai có phước người đó hưởng

 Làm sao biết ai có phước hay ai không được phước vậy chị?. Ăn chay ngày ba bữa, tắm rửa hai ba lần, tụng kinh tuần tám cử vậy có đủ phước chưa?. Hay mỗi ngày phải mở clip của đại ca Kiệt lên coi mười lần cho xếp Kiệt tăng views, xếp lấy nút vàng nút kim cương thì mình sẽ được nhiều phước?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rồi khi nào đến thời thanh lọc?. Năm ba năm nữa tui còn chờ được, chứ nói chờ kiếp sau thì thôi đi, hết giờ đi. Lâu thấy ớn hà.  Biggrin
Love is now or never...
Reply
#50
Thiên thần của Tea vẫn với nụ cười thương quá là thương.  Hôm bữa coi hình trên phone; hôm nay mới log vô desk top được thì Tea lấy hình xuống rồi, tiếc.  Heavy-black-heart4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • TeaOla
Reply
#51
Chào mọi người Please  Hello

Mấy bữa không có log in vào VB được nên đành chỉ đọc mà thôi Tears-of-joy-smiley-emoticon
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#52
(2023-03-15, 08:40 PM)JayM Wrote: Thiên thần của Tea vẫn với nụ cười thương quá là thương.  Hôm bữa coi hình trên phone; hôm nay mới log vô desk top được thì Tea lấy hình xuống rồi, tiếc.  Heavy-black-heart4

Cám ơn chị  Tulip4, em gởi vài tấm hình con gái bên nhà chị, hình tự động xoá ai ko thấy lần này, thì lần sau sẽ thấy Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#53
(2023-03-13, 07:47 AM)Dan. Wrote:  Làm sao biết ai có phước hay ai không được phước vậy chị?. Ăn chay ngày ba bữa, tắm rửa hai ba lần, tụng kinh tuần tám cử vậy có đủ phước chưa?. Hay mỗi ngày phải mở clip của đại ca Kiệt lên coi mười lần cho xếp Kiệt tăng views, xếp lấy nút vàng nút kim cương thì mình sẽ được nhiều phước?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Rồi khi nào đến thời thanh lọc?. Năm ba năm nữa tui còn chờ được, chứ nói chờ kiếp sau thì thôi đi, hết giờ đi. Lâu thấy ớn hà.  Biggrin

Anh và chị CN thấy nói chuyện hổng hạp? Suytu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#54
(2023-03-08, 04:17 AM)Chân Nguyệt Wrote: Vậy là bà nội củng phúc hậu rồi ...giống bà nội bà nội cưng hết biết luôn , cô hai sướng lắm  quá nha.

Thảy vô pm giùm đi cô ba Trà Vinh.

Chị tin em chưa? Rolling-on-the-floor-laughing4
Chắc em có con trai, nó sẽ giống em nhiều hơn Tears-of-joy-smiley-emoticon

Chị 2 được bà nội chăm lo nhiều lắm, làm em cũng được hưởng theo Lol Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#55
(2023-03-08, 11:41 PM)Green Grass Wrote: Bé Tea, chị bé bé Hai cười làm chị Cỏ muốn cười theo. Cười tươi thì thôi

Nhìn cứ muốn ôm vô lòng thiệt là chặt, chắc lúc đó chỉ còn cười lớn hơn. Dễ thương quá chừng chừng hà.

Chị bé bé Hai lớn chắc bớt khóc và dễ hơn nhiều rồi hah Tea

Mau ghê, mới đó mà 7 tháng rồi

Giống bà nội, bà nội cưng lắm đây

Cám ơn chị Cỏ Tulip4, bé nhà em thích giởn như con trai vậy Lol
Lớn lên thì bớt khóc, dễ hơn rất nhiều.
Công nhận con nít mau lớn quá, mới ngày nào em còn ẩm 1 tay mà bây giờ biết gọi Pa rồi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#56
(2023-03-16, 09:45 PM)TeaOla Wrote: Anh và chị CN thấy nói chuyện hổng hạp? Suytu Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đâu có đâu, chọc ghẹo cho vui thôi mà, hồn ai nấy giữ, không giống nhau chưa chắc đã không hợp nhau.  Smiling-face-with-halo4

Tính anh Đạn hay nói dóc, nói quá lên, thấy nói vậy mà không phải là vậy, ai mà tin coi chừng bán lúa giống ah.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply