Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Rạp chiếu bóng thùng
Lại có một bộ phim làm tôi xem mê mải tới 2 giờ sáng rồi ngủ thiếp lúc nào không biết.

Phim này phần đầu vai chánh nam dáng dấp bụi bặm, giang hồ vì cuộc sống nghèo khổ không giống những như những vài chánh nam thế tử/công tử mặt trắng môi hồng ở những phim khác. Vi vậy nên lạ hơn những phim ngay từ đầu đã chỉ nói về những tầng lớp quý tộc hay hoàng thân quốc thích. Thêm một điều khác lạ trong phim vai chánh là một gã gà trống nuối con vì bị vợ bỏ sống cầu bơ cầu bất và thằng nhóc đóng vai con thật dễ thương.    

Và để ý thấy những phim bộ cổ trang của Hàn đa số đều nhắm vào đề tài cung đình. Có vẻ đề tài này dễ viết truyện phim hơn.  

Phim cổ trang Hàn có điều làm tôi mắc cười là mấy công chúa hay tiểu thư dù đi lánh nạn cũng phải phùng phình xiêm áo trắng nuột. Quý tộc nam có đi theo đõi hay trốn chạy cũng phải đeo cái nón rộng vành và áo quần nổi bật giữa phố chợ đông người nhìn rất ... quái đản.
Nhưng ngoài những chi tiết lẩm cẩm đó thì cứ để cho cốt truyện cuốn đi khi nào chán quá thì ngưng.    

Bossam: Đánh Cắp Số Phận

https://hdvnn.my/phim/bossam-danh-cap-so-phan-9470/xem-phim.html

[Image: kHJvT18.jpg]
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • TanThu
Reply