Đi mua sữa ....
#1
Chạy đi mấy chổ mà chỉ mua được 1 lô sửa cho vài hôm, loại sữa con uống chổ nào cũng ko có hàng. Trên amazon giá họ bán gấp 3x Admire
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
(2023-01-27, 05:51 PM)TeaOla Wrote: Chạy đi mấy chổ mà chỉ mua được 1 lô sửa cho vài hôm, loại sữa con uống chổ nào cũng ko có hàng. Trên amazon giá họ bán gấp 3x Admire

Nạn thiếu sữa vân còn tiếp diễn. Dự đoán tới mùa Spring 2023 Astonished-face4 Chị tưởng đã đỡ rồi
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#3
(2023-01-27, 05:51 PM)TeaOla Wrote: Chạy đi mấy chổ mà chỉ mua được 1 lô sửa cho vài hôm, loại sữa con uống chổ nào cũng ko có hàng. Trên amazon giá họ bán gấp 3x Admire

Úi trời, con nít lớn nhờ sữa mà tội nghiệp quá, bé uống sữa gì?  Em thử vào marketplace hay group trên FB thử xem có ai để lại kg... Goodluck.   Heavy-black-heart4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#4
(2023-01-27, 05:51 PM)TeaOla Wrote: Chạy đi mấy chổ mà chỉ mua được 1 lô sửa cho vài hôm, loại sữa con uống chổ nào cũng ko có hàng. Trên amazon giá họ bán gấp 3x Admire

Tội nghiệp cho em và cháu quá, nhưng vì con em phải ráng nhe. Hy vọng giá sữa sẽ được điều chỉnh lại trong những ngày tới rất gần.
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#5
(2023-01-27, 06:00 PM)LýMạcSầu Wrote: Nạn thiếu sữa vân còn tiếp diễn. Dự đoán tới mùa Spring 2023  Astonished-face4  Chị tưởng đã đỡ rồi

Ở ngoài vẫn có sữa nhưng không nhiều, hôm nay em chạy tới 4 chổ mà chỉ tìm được 1 pack. Em hỏi nhân viên thì họ nói họ cố gắng lấy thêm nhưng không có nhiều.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#6
(2023-01-27, 06:08 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Úi trời, con nít lớn nhờ sữa mà tội nghiệp quá, bé uống sữa gì?  Em thử vào marketplace hay group trên FB thử xem có ai để lại kg... Goodluck.   Heavy-black-heart4

Bé nhà em dùng Similac, em thấy có hiệu Pedisure còn rất nhiều nhưng rất it người mua. Enfamil dường như ít người dùng hơn Similac. Similac được mua nhiều nhất. Similac loại liquid rất khó tìm loại 8oz, sửa chai lớn còn nhiều nhưng không ai mua, vì khi mở bắt buộc phải dùng trong 48hrs. Loại bột thì còn rất nhiều vì cũng không ai mua do không tiện, vừa phải nấu nước, pha sữa đợi nguội mới cho uống, mất rất nhiều thời gian.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
(2023-01-27, 06:36 PM)TTTT Wrote: Tội nghiệp cho em và cháu quá, nhưng vì con em phải ráng nhe. Hy vọng giá sữa sẽ được điều chỉnh lại trong những ngày tới rất gần.

Tình trạng này kéo dài cũng cả năm rồi, mai mốt không biết còn thiếu gì nữa.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#8
Người lớn có thể chịu thiếu thốn không sao, chớ thấy sữa em bé, cha mẹ phải chạy đôn đả đi mua mà vẫn không đủ thấy xót ruột quá đi.  Cầu cho tình trạng thiếu hụt sữa cho em bé mau chấm dứt nha Tea.   Heavy-black-heart4
Reply
#9
Chị Cỏ đọc Tea viết thấy tội Tea quá, thương con chắc lòng Tea bối rối và lo lắm Hug

Hoặc phải chịu trả nhiều tiền hơn hoặc chịu khó nấu nước sôi để sẵn đó, khi nào cần, pha sữa hâm ấm chắc cũng không mất công và tốn nhiều thời gian so với khi cần mới nấu nước sôi, đợi nguội, rồi pha.

Hy vọng Tea sẽ tìm được cách giải quyết tốt và mau nhất  Heavy-black-heart4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#10
(2023-01-27, 08:36 PM)TeaOla Wrote: Bé nhà em dùng Similac, em thấy có hiệu Pedisure còn rất nhiều nhưng rất it người mua. Enfamil dường như ít người dùng hơn Similac. Similac được mua nhiều nhất.  Similac loại liquid rất khó tìm loại 8oz, sửa chai lớn còn nhiều nhưng không ai mua, vì khi mở bắt buộc phải dùng trong 48hrs. Loại bột thì còn rất nhiều vì cũng không ai mua do không tiện, vừa phải nấu nước, pha sữa đợi nguội mới cho uống, mất rất nhiều thời gian.

Chị check website của Similac thì loại 8 oz cũng kg có hàng em ơi.  Similac gần với sữa mẹ nhất nên được nhiều người chuộng.  Giờ chỉ mong có người chia bớt lại thôi hay chịu mua đắt nếu em muốn tiện.  Chị thì kg có xài loại pha sẵn cho bé, chị thích dùng powder.  Chị dùng baby water (nước sôi để nguội sẵn trong bình) nên kg có pha sữa bằng nước sôi.  Khi cần pha sữa thì lấy nước nguội có sẵn bỏ vào bình sữa lớn, bỏ powder vào là xong thôi, pha bình lớn rồi chị chia ra mấy bình nhỏ để tủ lạnh, khi sắp tới giờ bé ăn thì chị thả lên bottle warmer, chơi với bé vài phút là sữa hết giá lạnh bé uống được rồi.  Nuôi con là mỗi ngày mình rút tỉa kinh nghiệm của mình để tìm ra giải pháp tốt nhất thôi.  Ráng lên cưng, nhiều khi con đói mà sữa chưa kịp ấm nóng ruột chết đi được.  ❤️

Kinh nghiệm của chị là làm nguội bình sữa bằng ly nước đá nhanh hơn làm ấm sữa.  Cái cảnh mà cứ nhìn đồng hồ nhảy từng số chậm rì thiệt là lên ruột.  Từ từ chị tập nói với mình bé đói 2-3 phút thôi kg có sao, chưa nghe hết bài hát là sữa xong rồi.  ☺️
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#11
Con mến chào mấy cô Lol
Ngoài trời tuyết đang rơi Mommy lấy cái nón hình con thỏ đội lên con cho ấm Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: 6-E-43-ED-9-F28-EBF9-E76068-AF.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#12
(2023-01-28, 04:31 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Chị check website của Similac thì loại 8 oz cũng kg có hàng em ơi.  Similac gần với sữa mẹ nhất nên được nhiều người chuộng.  Giờ chỉ mong có người chia bớt lại thôi hay chịu mua đắt nếu em muốn tiện.  Chị thì kg có xài loại pha sẵn cho bé, chị thích dùng powder.  Chị dùng baby water (nước sôi để nguội sẵn trong bình) nên kg có pha sữa bằng nước sôi.  Khi cần pha sữa thì lấy nước nguội có sẵn bỏ vào bình sữa lớn, bỏ powder vào là xong thôi, pha bình lớn rồi chị chia ra mấy bình nhỏ để tủ lạnh, khi sắp tới giờ bé ăn thì chị thả lên bottle warmer, chơi với bé vài phút là sữa hết giá lạnh bé uống được rồi.  Nuôi con là mỗi ngày mình rút tỉa kinh nghiệm của mình để tìm ra giải pháp tốt nhất thôi.  Ráng lên cưng, nhiều khi con đói mà sữa chưa kịp ấm nóng ruột chết đi được.  ❤️

Kinh nghiệm của chị là làm nguội bình sữa bằng ly nước đá nhanh hơn làm ấm sữa.  Cái cảnh mà cứ nhìn đồng hồ nhảy từng số chậm rì thiệt là lên ruột.  Từ từ chị tập nói với mình bé đói 2-3 phút thôi kg có sao, chưa nghe hết bài hát là sữa xong rồi.  ☺️

Em hỏi cô bạn em về việc pha sữa bằng bột, cô ta chia sẽ có thể để 24 giờ, trước giờ em cứ nghĩ uống bao nhiêu thì pha bấy nhiêu Suytu .  Ban đêm phải thức pha sữa rồi đợi nguội mới cho con uống 2leluoi . Cám ơn chị đã chia sẽ kinh nghiệm, bà mẹ mới cần phải học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn. Bởi vậy đi làm em hay hỏi mấy người làm chung, họ chia sẽ cách này cách kia. Lên VB thì có mấy chị ở đây hehe :D.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#13
(2023-01-28, 12:19 AM)JayM Wrote: Người lớn có thể chịu thiếu thốn không sao, chớ thấy sữa em bé, cha mẹ phải chạy đôn đả đi mua mà vẫn không đủ thấy xót ruột quá đi.  Cầu cho tình trạng thiếu hụt sữa cho em bé mau chấm dứt nha Tea.   Heavy-black-heart4

(2023-01-28, 02:44 PM)Green Grass Wrote: Chị Cỏ đọc Tea viết thấy tội Tea quá, thương con chắc lòng Tea bối rối và lo lắm Hug 

Hoặc phải chịu trả nhiều tiền hơn hoặc chịu khó nấu nước sôi để sẵn đó, khi nào cần, pha sữa hâm ấm chắc cũng không mất công và tốn nhiều thời gian so với khi cần mới nấu nước sôi, đợi nguội, rồi pha.

Hy vọng Tea sẽ tìm được cách giải quyết tốt và mau nhất  Heavy-black-heart4

Thiệt lúc đó em hơi bối rối vì bắt đầu phải kiếm sữa cho con. Bây giờ em đã biết không có liquid thì có thể dùng powder cũng được Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#14
(2023-01-29, 03:56 PM)TeaOla Wrote: Em hỏi cô bạn em về việc pha sữa bằng bột, cô ta chia sẽ có thể để 24 giờ, trước giờ em cứ nghĩ uống bao nhiêu thì pha bấy nhiêu Suytu .  Ban đêm phải thức pha sữa rồi đợi nguội mới cho con uống 2leluoi . Cám ơn chị đã chia sẽ kinh nghiệm, bà mẹ mới cần phải học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn. Bởi vậy đi làm em hay hỏi mấy người làm chung, họ chia sẽ cách này cách kia. Lên VB thì có mấy chị ở đây hehe :D.

Em trữ nước này để xài kg cần nấu nước.  Nước này dùng để pha sữa tiện lắm.   Hồi đó có 99 cent à, giờ hơn $1 thôi, tiện vô cùng.  
[Image: 4738-F43-F-F932-4-B65-97-A0-11904-AFE0-A0-F.jpg]

[Image: 50-DC6991-04-D7-4022-B959-05-B2803-AA7-FA.webp]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#15
(2023-01-29, 03:43 PM)TeaOla Wrote: Con mến chào mấy cô Lol
Ngoài trời tuyết đang rơi Mommy lấy cái nón hình con thỏ đội lên con cho ấm Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: 6-CB25-43-ED-9-F28-EBF9-E76068-AF.jpg]

Thương quá con ơi, lúc nào cũng có nụ cười làm nhũn tim bác.  love Heavy-black-heart4  Khuôn mặt xinh  tươi của con là kết hợp của Daddy và Mommy.  Hug
Reply