Nụ Tầm Xuân nở hoa xanh biếc ...
#1
Hồi nhỏ hay đọc 4 câu thơ này:

Trèo lên cây bưởi hai hoa
Bước ra vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở hoa xanh biếc
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay

Nhờ tham gia vào một nhóm trên fb mới vỡ lẽ, nụ tầm xanh không có nở hoa "xanh biếc", nụ tầm xuân chỉ là nhánh cây có nhiều nụ màu xám lông tơ mềm mại như lông mèo. Thế mới vỡ lẽ Lol nhiều khi đọc câu thơ nào nên hiểu rỏ có đúng hay không.

Nhưng bù lại học được cái mới, làm thế nào để nhuộm nụ tầm xuân để trưng cho ngày Tết.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
Thế là ngày 30 Tết cũng thử tay xem nhuộm mấy bó nụ tầm xuân sẽ ra sao.

[Image: 6-DD191-B7-4102-405-D-85-A3-9-CF244-AB38-ED.jpg]

Lần đầu làm nên chưa khéo lắm Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: FB4-F66-E6-DE7-E-402-D-B74-E-EF80-CBC7388-E.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#3
Và đây là thành quả cho ngày Mùng một Tết, người đẹp vì lụa hoa đẹp vì bình Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: EDECC179-4422-4334-A518-C19-E4-C34-ACB9.jpg]


[Image: A3-D4-B99-F-54-B1-47-CD-93-A9-350-D51-FE7138.jpg]


[Image: 3-BD4-B3-E2-C628-4326-8587-F1095-F05-A11-C.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
(2023-01-23, 02:20 AM)TeaOla Wrote: Hồi nhỏ hay đọc 4 câu thơ này:

Trèo lên cây bưởi hai hoa
Bước ra vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở hoa xanh biếc
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay

Nhờ tham gia vào một nhóm trên fb mới vỡ lẽ, nụ tầm xanh không có nở hoa "xanh biếc", nụ tầm xuân chỉ là nhánh cây có nhiều nụ màu xám lông tơ mềm mại như lông mèo. Thế mới vỡ lẽ Lol nhiều khi đọc câu thơ nào nên hiểu rỏ có đúng hay không.

Nhưng bù lại học được cái mới, làm thế nào để nhuộm nụ tầm xuân để trưng cho ngày Tết.

Theo như những gì tui biết thì Nụ Tầm Xuân được nhắc tới ở đây có thể chỉ ra ba loại cây riêng biệt chứ chưa hẵn chỉ là nhánh cây có nhiều nụ màu xám lông tơ mềm mại như lông mèo đâu cô Trà. Cây mà cô nhắc ở trên chỉ là một trong ba loại cũng được gọi là Nụ Tầm Xuân, trong đó còn có hai loại khác cũng được gọi là Tầm Xuân, đó là:

1/ Hoa tầm xuân là hoa của cây tầm xuân, có tên khoa học là Rosa canina. Ngoài ra, ở nước ta còn gọi với tên khác là: Thích hoa, ngưu cước, thập tỉ muội, dã tường vi,...

Tầm xuân là một loài hoa hồng leo, xuất xứ từ các nước châu Âu, khu vực Tây Á và Tây Bắc Phi. Hoa tầm xuân có những điểm gần giống với hoa hồng nhưng cánh của hoa tầm xuân mỏng hơn, cây mọc thành bụi dày và leo cao.


Hinh minh họa:

[Image: hoa-tam-xuan-la-hoa-gi-cach-cham-soc-cay...147366.jpg]

Cây hoa Tầm Xuân này tui thấy có nhiều ở Đà Lạt, nhớ hồi ấy lên đó có quen với một cô chủ vườn hoa hồng ở trển, cô ấy chuyên chiết những giống hoa hồng ngoại vào thân cây Tầm Xuân này vì theo như cổ nói cây Tầm xuân này dễ trồng, dễ chăm sóc và ít sâu bệnh nên nhà vườn ở Đà Lạt hay mang về trồng, khi cây lớn sễ chiết mụt hoa hồng giống ngoại vào, chứ hoa Tầm xuân cánh mỏng, mau tàn, chỉ có màu hồng hay trắng hồng nhạt, không đẹp và nhiều màu bằng giống  hồng ngoại nhập.

2/ Còn nếu nói nụ tầm xuân chỉ là những nhánh cây có nhiều nụ màu xám lông tơ mềm mại như lông mèo thì việc nó nở ra xanh biếc khi Em đi lấy chồng làm anh tiếc đứt guộc đứt gan kia là một việc quá mâu thuẩn hén?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thế nên mới có thêm một giả thiết nữa là Nụ Tầm Xuân thật ra là một loại hoa họ đậu được phân phối nhiều ở duyên hải miền Trung Việt Nam, có tên là Tầm Xuân hay còn gọi là hoa Đâu biếc, có màu xanh tím, có từ Thanh Hoá Nghệ An đến Bình Thuận.

Một câu thơ cũ cũng nói về nhánh Tầm Xuân màu xanh biếc:

Chạm vào một nhánh Tầm Xuân,
Vẫn xanh biếc nụ, vẫn ngần ấy hương.

Hình minh họa:

[Image: clitoria_ternatea-tamxuan.jpg]

Với cái hoa Tầm Xuân hay còn gọi là hoa Đậu Biếc này thì việc nó nở ra một màu xanh biêng biếc để cho ai đó tiếc đứt guộc đứt gan khi em đi lấy chồng mới đúng như lời bài hát của ông Phạm Duy diễn tả chứ nhỉ?. Đâu có phải anh tiếc ba đồng để không mua một lá trầu cay đâu, có khi lúc i-u-êu em anh tốn tới ba triệu mấy để mua nguyên cái vườn trầu xanh còn không tiếc, nhưng đâu có ai biết em thích nhai kẹo sing-gum hơn nhai trầu thế nên anh mới ôm sầu mà than thở?...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vào chọc ghẹo chút cho vui nhà vui cửa nha cô Trà. Dù sao thì cái Nụ Tầm Xuân hay cái hoa Tầm Xuân cho đến giờ vẫn còn là một bí ẩn, chưa biết cái nào đúng cái nào sai so với lời bài hát là vậy.

Smiling-face-with-halo4
Love is now or never...
Reply
#5
(2023-01-23, 02:30 AM)TeaOla Wrote: Và đây là thành quả cho ngày Mùng một Tết, người đẹp vì lụa hoa đẹp vì bình Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: EDECC179-4422-4334-A518-C19-E4-C34-ACB9.jpg]


[Image: A3-D4-B99-F-54-B1-47-CD-93-A9-350-D51-FE7138.jpg]


[Image: 3-BD4-B3-E2-C628-4326-8587-F1095-F05-A11-C.jpg]

wow đẹp thật đó Trà , hoa mở đúng Tết luôn
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#6
(2023-01-23, 10:54 AM)NinhVan Wrote: wow đẹp thật đó Trà , hoa mở đúng Tết luôn

Mấy nhánh đó là nụ đó chị, không phải hoa đâu. Chị có thể để khô chưng hoài luôn cũng được. Tết bên em người ta nhuộm bán chợ Tết nhiều lắm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#7
(2023-01-23, 04:50 AM)Dan. Wrote: Theo như những gì tui biết thì Nụ Tầm Xuân được nhắc tới ở đây có thể chỉ ra ba loại cây riêng biệt chứ chưa hẵn chỉ là nhánh cây có nhiều nụ màu xám lông tơ mềm mại như lông mèo đâu cô Trà. Cây mà cô nhắc ở trên chỉ là một trong ba loại cũng được gọi là Nụ Tầm Xuân, trong đó còn có hai loại khác cũng được gọi là Tầm Xuân, đó là:

1/ Hoa tầm xuân là hoa của cây tầm xuân, có tên khoa học là Rosa canina. Ngoài ra, ở nước ta còn gọi với tên khác là: Thích hoa, ngưu cước, thập tỉ muội, dã tường vi,...

Tầm xuân là một loài hoa hồng leo, xuất xứ từ các nước châu Âu, khu vực Tây Á và Tây Bắc Phi. Hoa tầm xuân có những điểm gần giống với hoa hồng nhưng cánh của hoa tầm xuân mỏng hơn, cây mọc thành bụi dày và leo cao.


Hinh minh họa:

[Image: hoa-tam-xuan-la-hoa-gi-cach-cham-soc-cay...147366.jpg]

Cây hoa Tầm Xuân này tui thấy có nhiều ở Đà Lạt, nhớ hồi ấy lên đó có quen với một cô chủ vườn hoa hồng ở trển, cô ấy chuyên chiết những giống hoa hồng ngoại vào thân cây Tầm Xuân này vì theo như cổ nói cây Tầm xuân này dễ trồng, dễ chăm sóc và ít sâu bệnh nên nhà vườn ở Đà Lạt hay mang về trồng, khi cây lớn sễ chiết mụt hoa hồng giống ngoại vào, chứ hoa Tầm xuân cánh mỏng, mau tàn, chỉ có màu hồng hay trắng hồng nhạt, không đẹp và nhiều màu bằng giống  hồng ngoại nhập.

2/ Còn nếu nói nụ tầm xuân chỉ là những nhánh cây có nhiều nụ màu xám lông tơ mềm mại như lông mèo thì việc nó nở ra xanh biếc khi Em đi lấy chồng làm anh tiếc đứt guộc đứt gan kia là một việc quá mâu thuẩn hén?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thế nên mới có thêm một giả thiết nữa là Nụ Tầm Xuân thật ra là một loại hoa họ đậu được phân phối nhiều ở duyên hải miền Trung Việt Nam, có tên là Tầm Xuân hay còn gọi là hoa Đâu biếc, có màu xanh tím, có từ Thanh Hoá Nghệ An đến Bình Thuận.

Một câu thơ cũ cũng nói về nhánh Tầm Xuân màu xanh biếc:

Chạm vào một nhánh Tầm Xuân,
Vẫn xanh biếc nụ, vẫn ngần ấy hương.

Hình minh họa:

[Image: clitoria_ternatea-tamxuan.jpg]

Với cái hoa Tầm Xuân hay còn gọi là hoa Đậu Biếc này thì việc nó nở ra một màu xanh biêng biếc để cho ai đó tiếc đứt guộc đứt gan khi em đi lấy chồng mới đúng như lời bài hát của ông Phạm Duy diễn tả chứ nhỉ?. Đâu có phải anh tiếc ba đồng để không mua một lá trầu cay đâu, có khi lúc i-u-êu em anh tốn tới ba triệu mấy để mua nguyên cái vườn trầu xanh còn không tiếc, nhưng đâu có ai biết em thích nhai kẹo sing-gum hơn nhai trầu thế nên anh mới ôm sầu mà than thở?...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vào chọc ghẹo chút cho vui nhà vui cửa nha cô Trà. Dù sao thì cái Nụ Tầm Xuân hay cái hoa Tầm Xuân cho đến giờ vẫn còn là một bí ẩn, chưa biết cái nào đúng cái nào sai so với lời bài hát là vậy.

Smiling-face-with-halo4

Lần đó em đọc có một người bảo rằng thật sự có nụ tầm xuân màu xanh ở tận Hà Nội, thật hư thế nào em cũng không rõ. Nhưng em biết chắc rằng mấy nhạc sĩ hay nhà thơ dùng từ diễn tả hay quá, mà đến tận lớn biết tò mò thì em mới biết rõ hơn. Câu thơ chỉ muốn diễn tả cho một ý khác ( phần này em mới coi cái clip của anh 5 viết về nụ tầm xuân bên nhà anh anatta )

Chiêm Quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi

Trái " nhãn lồng " cũng không xa lạ gì với người miền quê, lúc nhỏ cũng có suy nghĩ trái " nhãn " vừa ngọt lại mọng nước, thì trái nhãn lồng chắc cũng ngọt ngon hoặc màu rất đẹp 2leluoi. Nhưng khi hiểu rõ thì trái trùm bao rất quen thuộc đây mà.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#8
(2023-01-24, 05:52 AM)TeaOla Wrote: Lần đó em đọc có một người bảo rằng thật sự có nụ tầm xuân màu xanh ở tận Hà Nội, thật hư thế nào em cũng không rõ. Nhưng em biết chắc rằng mấy nhạc sĩ hay nhà thơ dùng từ diễn tả hay quá, mà đến tận lớn biết tò mò thì em mới biết rõ hơn. Câu thơ chỉ muốn diễn tả cho một ý khác ( phần này em mới coi cái clip của anh 5 viết về nụ tầm xuân bên nhà anh anatta )

Chiêm Quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi

Trái " nhãn lồng " cũng không xa lạ gì với người miền quê, lúc nhỏ cũng có suy nghĩ trái " nhãn " vừa ngọt lại mọng nước, thì trái nhãn lồng chắc cũng ngọt ngon hoặc màu rất đẹp 2leluoi. Nhưng khi hiểu rõ thì trái trùm bao rất quen thuộc đây mà.

Thì như đã nói ở trên, cho đến giờ thì cái Nụ Tầm Xuân thực tế là cái hoa gì, có màu gì cũng chưa ai biết chắc chắn được. Nhưng theo ý kiến của đa số người chơin hoa hiện nay thì hoa tầm xuân chính xác là loại cây mà cô Trà vừa nói, đó là tên gọi của một loài cây thuộc chi Liễu, có tên là Liễu tơ (Pussy willow) hay Liễu dê (Salix caprea). Sở dĩ có tên gọi này là vì hoa của nó mọc ra các sợi lông tơ mềm mại như lông mèo. Nhiều người cũng hay thắc mắc, hoa tầm xuân là hoa thật hay hoa giả thì xin thưa rằng, hoa tầm xuân là hoa thật nhé. Tuy nhiên, màu của hoa tầm xuân thường là màu được nhuộm lên, vì thế bạn cần phải biết cách bảo quản sao cho màu của chúng không bị phai đi, có như thế mới giữ hoa được lâu dài, có khi mùa này chưng xong rồi cất, đợi mùa sau mang ra chưng tiếp cũng ok, hoặc nhuộm màu khác để chưng tiếp thì càng ok hơn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hình minh họa hoa tầm xuân nguyên thủy có màu xám lông chuột, được nhuộm màu hồng đậm để chưng Tết:

[Image: nu-tam-xuan-la-hoa-gi-cach-cam-nu-tam-xu...429965.jpg]

Nếu đồng ý hoa tầm xuân là một giống hoa thuộc chi Liễu, có màu xám đơn thuần thì nên đổi hai câu trên thành Nụ tầm xuân nhuộm ra xanh biếc, Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay! mới đúng chứ hén?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hay hông ấy nhờ cô Trà thử nhuộm hoa tầm xuân thành nguyên một màu xanh biêng biếc rồi cắm vào bình chưng lên coi có ai tiếc hông ta?.  Clap

P/s: Trái nhãn lồng theo người miền Nam còn gọi là trái chùm bao, khác với trái thù lù hay lù đù, còn theo cách gọi cũa người miền Bắc thì nhãn lồng là một loại nhãn có tiếng ở miệt Hưng Yên.

Hình minh họa:

Nhãn lồng hay còn gọi là trái chùm bao:

[Image: 5f0292ecadc66d092a88a30b_cay-lac-tien-ba....jpg?w=600]

Trái lù đù hay còn gọi là thù lù, lồng đèn:

[Image: cay2_opmd.jpg]

Nhãn lồng Hưng Yên:
[Image: dc0b23de7656f71e05363202a176fda3.jpg]
Love is now or never...
Reply
#9
Theo mình nghĩ thì nụ tầm xuân không chỉ định một loài hoa nhưng là ví von tới tất cả những nụ hoa đang chớm nở chào đón xuân. Hoa đã nở rồi thì không còn gọi là nụ nữa
Reply
#10
(2023-01-24, 01:17 PM)Lảo đại Wrote: Theo mình nghĩ thì nụ tầm xuân không chỉ định một loài hoa nhưng là ví von tới tất cả những nụ hoa đang chớm nở chào đón xuân. Hoa đã nở rồi thì không còn gọi là nụ nữa

Anh này nói đúng nè, đã nở thì không còn nụ. 
Hình như theo anh 5 có type trong clip của anh, nụ tầm xuân cũng ví von tới những cô gái đang tới tuổi xuân thì nữa.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#11
(2023-01-24, 08:33 AM)Dan. Wrote: Thì như đã nói ở trên, cho đến giờ thì cái Nụ Tầm Xuân thực tế là cái hoa gì, có màu gì cũng chưa ai biết chắc chắn được. Nhưng theo ý kiến của đa số người chơin hoa hiện nay thì hoa tầm xuân chính xác là loại cây mà cô Trà vừa nói, đó là tên gọi của một loài cây thuộc chi Liễu, có tên là Liễu tơ (Pussy willow) hay Liễu dê (Salix caprea). Sở dĩ có tên gọi này là vì hoa của nó mọc ra các sợi lông tơ mềm mại như lông mèo. Nhiều người cũng hay thắc mắc, hoa tầm xuân là hoa thật hay hoa giả thì xin thưa rằng, hoa tầm xuân là hoa thật nhé. Tuy nhiên, màu của hoa tầm xuân thường là màu được nhuộm lên, vì thế bạn cần phải biết cách bảo quản sao cho màu của chúng không bị phai đi, có như thế mới giữ hoa được lâu dài, có khi mùa này chưng xong rồi cất, đợi mùa sau mang ra chưng tiếp cũng ok, hoặc nhuộm màu khác để chưng tiếp thì càng ok hơn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hình minh họa hoa tầm xuân nguyên thủy có màu xám lông chuột, được nhuộm màu hồng đậm để chưng Tết:

[Image: nu-tam-xuan-la-hoa-gi-cach-cam-nu-tam-xu...429965.jpg]

Nếu đồng ý hoa tầm xuân là một giống hoa thuộc chi Liễu, có màu xám đơn thuần thì nên đổi hai câu trên thành Nụ tầm xuân nhuộm ra xanh biếc, Em đã có chồng, anh tiếc lắm thay! mới đúng chứ hén?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hay hông ấy nhờ cô Trà thử nhuộm hoa tầm xuân thành nguyên một màu xanh biêng biếc rồi cắm vào bình chưng lên coi có ai tiếc hông ta?.  Clap

P/s: Trái nhãn lồng theo người miền Nam còn gọi là trái chùm bao, khác với trái thù lù hay lù đù, còn theo cách gọi cũa người miền Bắc thì nhãn lồng là một loại nhãn có tiếng ở miệt Hưng Yên.

Hình minh họa:

Nhãn lồng hay còn gọi là trái chùm bao:

[Image: 5f0292ecadc66d092a88a30b_cay-lac-tien-ba....jpg?w=600]

Trái lù đù hay còn gọi là thù lù, lồng đèn:

[Image: cay2_opmd.jpg]

Nhãn lồng Hưng Yên:
[Image: dc0b23de7656f71e05363202a176fda3.jpg]

Tết bên đó người ta có nhuộm nụ này bán không anh? vì em chỉ thấy đa số Tết chưng hoa vạn thọ, đào, mai. Chỉ có bên mỹ mới thế vài nhánh nụ tầm xuân thay thế hoa mai, nhiều tiểu bang lạnh hoặc ít người Việt ở kiếm cây mai để trưng Tết khó lắm anh. 

Khi nào có dịp em sẽ thử màu xanh biếc Wink, tráì lù đù thì em biết, hồi nhỏ hay hái ăn hoài à. Nhãn tươi từ VN cũng được người ta rao bán nhiều lắm. Nói chung bây giờ ở mỹ cái gì cũng có chỉ không có mái nhà xưa, nhìn những tấm
hình anh đăng trong ba ngày Tết mà nhớ VN quá.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#12
Đây là nụ tầm xuân và cũng thấ là tại sao nó nở ra xanh biếc

[Image: cach-kich-nu-hoa-mai-1_00ca09fc727441619...grande.jpg]
Reply
#13
(2023-01-24, 07:27 PM)TeaOla Wrote: Tết bên đó người ta có nhuộm nụ này bán không anh? vì em chỉ thấy đa số Tết chưng hoa vạn thọ, đào, mai. Chỉ có bên mỹ mới thế vài nhánh nụ tầm xuân thay thế hoa mai, nhiều tiểu bang lạnh hoặc ít người Việt ở kiếm cây mai để trưng Tết khó lắm anh. 

Khi nào có dịp em sẽ thử màu xanh biếc Wink, tráì lù đù thì em biết, hồi nhỏ hay hái ăn hoài à. Nhãn tươi từ VN cũng được người ta rao bán nhiều lắm. Nói chung bây giờ ở mỹ cái gì cũng có chỉ không có mái nhà xưa, nhìn những tấm
hình anh đăng trong ba ngày Tết mà nhớ VN quá.

Thường thì vào ngày Tết người ta hay chưng những loại hoa đặc biệt dành cho mấy ngày Tết thôi. Ở miền Bắc thì đặc trưng là cây (hay nhánh) đào, chậu quất, (miền Nam gọi là cây tắc), còn trong Nam lại chuộng hoa Mai vàng, 4 hoặc 5 cánh. Ngoài ra miền Nam còn chưng thêm hoa cúc vàng, bông vạn thọ, cây bông giấy...

Nụ tầm xuân vốn là loại hoa được chưng quanh năm và dành cho số ít người ưa thích loại hoa này, bởi so với sự giản dị của người miền Nam thì muốn chưng nó cho đẹp người ta phải biết cách nhuộm màu hoa cho đẹp, biết cách phối màu cho hợp và hoa thường được chưng trong bình có cổ cao mới đúng điệu. Mà bình hoa loại này cũng không hề rẻ, nhà nào có con nít nhiều mà chưng lên bị chúng chạy chơi làm bể bình bông kể cũng đứt guộc đứt gan có khi còn hơn lúc em ý ẻm đi lống-chày nhiều.  Rollin

Nhớ đơn đặt hàng nụ tầm xuân màu xanh biếc nha, phải xanh như này mới được:   Shy

[Image: dau-biec.jpg]

Thấy ít ai nhuộm được cái màu như thế, thường thì chỉ có những màu như này là nhiều:

[Image: cachgiuhoanutamxuandechoiduoclautrongngaytet-6.jpg]

Để qua Tết nếu rảnh sẽ ghé vào những tiệm chuyên bán loại hoa này tìm hiểu thêm giùm cô. Thấy họ chưng hoa này cũng đẹp:

[Image: binh-hoa-nu-tam-xuan-text.jpg]
Love is now or never...
Reply
#14
(2023-01-24, 07:37 PM)Lảo đại Wrote: Đây là nụ tầm xuân và cũng thấy là tại sao nó nở ra xanh biếc

[Image: cach-kich-nu-hoa-mai-1_00ca09fc727441619...grande.jpg]

Cái này cũng có thế gọi là nụ tầm xuân khi nó còn là cái nụ, nhưng nếu nó nở ra thì nó không có xanh biêng biếc nữa, mà là vàng, vàng khè.  Biggrin

Nụ mai này nở ra vàng rực, 
Anh đây có bồ, em có bực hay không?. 

Ba đồng được một đống đàn ông,
Anh có ghệ mới, em lấy chồng cho nhanh...

Becuoi
Love is now or never...
Reply