Thần thoại collection
#1
KHI CON CỦA THẦN THÁNH BỊ BỎ RƠI


Một dị bản về sự ra đời của thần y học Asclepius

Pausanias kể rằng công chúa Coronis xứ Tricca có mối tình lén lút với Apollo nên nàng đã giấu nhẹm với cha việc mình trót mang thai con của thần ánh sáng. Trong hành trình đến bán đảo Peloponnesos, khi ngang qua thành phố Epidaurus, nàng công chúa... đẻ rơi đứa trẻ này và quyết định bỏ lại trên núi Myrtion cho tự sinh tự diệt! (mẹ gì ác gớm!)

May mắn thay, đứa trẻ được đàn dê gần đó cho bú sữa, đồng thời cũng được chú chó chăn cừu trông giữ cẩn thận. Cho đến một ngày kia, chủ đàn dê là Aresthanas phát hiện chuyện kỳ lạ này, định mang đứa trẻ về. Nhưng khi tiến đến gần thì xung quanh đứa bé lại phát ra những chùm tia chớp nhỏ. Cho rằng đây là dấu hiệu của thần thánh, Aresthanas từ bỏ ý định trên.

Đứa trẻ được thần mặt trời Apollo đến đưa đi. Và sau này thành phố Epidaurus trở thành vùng đất linh thiêng của thần y học Asclepius.

[Image: 323044045_1094330717918958_3313505732414...e=63B3C68A]
Reply
#2
Giai thoại về các vị thần

CÁI CHÂN THỌT CỦA THẦN HEPHAESTUS



Có hai sự tích về một bên chân bị tật của thần thợ rèn Hephaestus. Phiên bản thứ nhất của Homer kể rằng Hera vì thấy con trai mình sinh ra quá xấu xí (hoặc bị tật ở chân sẵn) nên đã tức giận và đẩy ra khỏi Olympus. Cậu bé Hephaestus rơi xuống biển được nữ thần Thetis và oceanid Eurynome nuôi dưỡng.


Một phiên bản khác ("hợp lý hơn"-admin) của các tác giả sau này kể rằng thần Hephaestus (khi ấy đã lớn) vì muốn bênh vực mẹ trong một cuộc cãi vã với Zeus nên đã bị chính cha ruột của mình "đá/đạp/ném" ra khỏi thiên đường. Chàng rơi suốt một ngày đêm xuống đảo Lemnos nên mới bị què chân.

Lol

[Image: 322940197_703150544659347_48002483351074...e=63B3D885]
Reply
#3
SỰ RA ĐỜI CỦA NỮ THẦN APHRODITE (1)


Một trong những phiên bản nổi tiếng nhất về sự ra đời của Aphrodtie chính là kết quả của sự kiện Kronus "tịnh thân" cha mình là Uranus (theo Hesiod trong Theogony).

Sau khi Kronus ném "trái ớt" xuống biển, qua thời gian, bọt biển tích tụ ngày càng nhiều quanh xác thịt của thần thánh và nữ thần sắc đẹp Aphrodite ra đời từ đó, như thể Uranus đã kịp gieo mầm sự sống xuống cho biển tự nuôi dưỡng và lớn lên. Aphos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "bọt biển" và Aphrodite nghĩa là "sinh ra từ bọt biển".

Điển tích này cũng cho rằng Aphrodite là vị thần "lớn tuổi" nhất trong số các vị thần Olympia.

[Image: 323091285_551502120220440_40864341407127...e=63B40F02]
Reply
#4
SỰ RA ĐỜI CỦA NỮ THẦN APHRODITE (2)


Sau khi ra đời, nữ thần sắc đẹp vẫn được bao quanh bởi bọt biển. Nàng được nữ thần biển Thalassa đưa đi lênh đênh trên mặt biển lặng sóng từ đảo Cythera trước khi thần gió tây Zephyrus đưa nàng đến đảo Cyprus [Image: 1f3dd.png]. Hộ tống nữ thần Aphrodite còn có các tiên nữ nereid [Image: 1f9dc_200d_2640.png][Image: 1f9dc_200d_2640.png][Image: 1f9dc_200d_2640.png].

Tương truyền, khi đi ngang qua đảo Rhodes, nàng bị những người con trai [Image: 1f464.png] ngạo mạn và kiêu căng của thần Poseidon từ chối không cho tá túc. Điều này khiến Aphrodite nổi cơn thịnh nộ và khiến tất cả bọn họ hóa điên.

[Image: 322717266_906603493694303_14552795207305...e=63B4522D]
Reply
#5
SỰ RA ĐỜI CỦA NỮ THẦN APHRODITE (3)


Tại đảo Cyprus, nữ thần sắc đẹp và tình yêu được nữ thần Peitho và các nữ thần mùa màng Horai (có tài liệu cho là các Charites) vui mừng chào đón. Cỏ cây hoa lá [Image: 2618.png][Image: 1f337.png][Image: 1f33f.png] mọc lên theo từng bước chân Aphrodite khi lên bờ. Bãi cát trắng bỗng chốc phủ đầy hoa hồng [Image: 1f339.png].

Các nàng Horai khoác lên người nàng tấm áo mỏng nhẹ, đội lên đầu vương miện vàng [Image: 1f451.png] được điêu khắc tinh xảo, đeo hoa tai trang sức vàng đính đầy ngọc quý [Image: 1f4a0.png] và cuối cùng đặt trên bộ ngực mơn mởn của nàng chuỗi dây chuyền vàng [Image: 1f4ff.png] cũng đính đá lấp lánh.

Khi đã xong xuôi, các Horai đưa Aphrodite đến đỉnh Olympus diện kiến các vị thần. Tại đây, nàng được chào đón nồng hậu. Các nam thần ai ai cũng choáng ngợp bởi nhan sắc kiều diễm và thầm mong được cưới người phụ nữ tuyệt sắc trần gian này về làm vợ.

[Image: 322940540_827764444987343_39227335118289...e=63B4DFB6]
Reply
#6
Tín ngưỡng của anh vào mấy ông thần đó à? Hy vọng họ sẽ phù hộ anh
Reply
#7
Thần thoại Việt Nam Phù Đổng Thiên Vương

 

[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#8
Thần thoại Việt Nam:  Sơn Tinh Thủy Tinh



[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#9
(2022-12-30, 03:34 PM)duke Wrote: SỰ RA ĐỜI CỦA NỮ THẦN APHRODITE (1)


Một trong những phiên bản nổi tiếng nhất về sự ra đời của Aphrodtie chính là kết quả của sự kiện Kronus "tịnh thân" cha mình là Uranus (theo Hesiod trong Theogony).

Sau khi Kronus ném "trái ớt" xuống biển, qua thời gian, bọt biển tích tụ ngày càng nhiều quanh xác thịt của thần thánh và nữ thần sắc đẹp Aphrodite ra đời từ đó, như thể Uranus đã kịp gieo mầm sự sống xuống cho biển tự nuôi dưỡng và lớn lên. Aphos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "bọt biển" và Aphrodite nghĩa là "sinh ra từ bọt biển".

Điển tích này cũng cho rằng Aphrodite là vị thần "lớn tuổi" nhất trong số các vị thần Olympia.

Greek Mythology là một trong những môn mà muội thích nhất thời trung học, kg nhớ rõ là lớp 7 hay 8.  Ở lớp này khi ấy ông giáo bắt mỗi học sinh chọn một vị thần cho mình và suốt hết lớp mình là vai vị thần đó, như Zeus, Apollo, Hera, Athena, Aphrodite, etc… và cuối cùng để pass được lớp thì phải viết report về vị thần của mình.  Lúc ấy muội rất thích nữ thần Athena, nhưng lại bốc thăm trúng nữ thần Aphrodite khi học tiếp sang Roman Mythology thì nàng là Venus (lúc học tiếng Việt mới biết người Việt gọi là thần Vệ Nữ).  Lol 

Có lẽ là duyên vì khi làm research về vị nữ thần này, học được rất nhiều điều thú vị. Ví dụ như con trai Eros của nàng cũng là Cupid, thiên thần cầm cung đi bắn mũi tên yêu thương vào những đôi tình nhân ngày Valentine’s .  Nàng cũng là nữ thần “bổn mạng” cho sao tử vi Taurus của muội.  Lol

Muội nhớ thời đó TV chiếu film thần thoại của mấy vị thần này hay lắm.  Muội mê Hercules từ khi còn bé xíu, rồi họ làm film Xena, gì gì nữa đó hay lắm.  Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#10
(2022-12-31, 04:48 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Greek Mythology là một trong những môn mà muội thích nhất thời trung học, kg nhớ rõ là lớp 7 hay 8.  Ở lớp này khi ấy ông giáo bắt mỗi học sinh chọn một vị thần cho mình và suốt hết lớp mình là vai vị thần đó, như Zeus, Apollo, Hera, Athena, Aphrodite, etc… và cuối cùng để pass được lớp thì phải viết report về vị thần của mình.  Lúc ấy muội rất thích nữ thần Athena, nhưng lại bốc thăm trúng nữ thần Aphrodite khi học tiếp sang Roman Mythology thì nàng là Venus (lúc học tiếng Việt mới biết người Việt gọi là thần Vệ Nữ).  Lol 

Có lẽ là duyên vì khi làm research về vị nữ thần này, học được rất nhiều điều thú vị. Ví dụ như con trai Eros của nàng cũng là Cupid, thiên thần cầm cung đi bắn mũi tên yêu thương vào những đôi tình nhân ngày Valentine’s .  Nàng cũng là nữ thần “bổn mạng” cho sao tử vi Taurus của muội.  Lol

Muội nhớ thời đó TV chiếu film thần thoại của mấy vị thần này hay lắm.  Muội mê Hercules từ khi còn bé xíu, rồi họ làm film Xena, gì gì nữa đó hay lắm.  Biggrin

 Người Ý nâng hình tượng Venus lên nhiều bậc lắm nha. Nàng không những là nữ thần của tình yêu, nhan sắc, tình dục như Aphrodite của Hy Lạp, mà Venus còn là nữ thần cho thực vật, sinh đẻ, lá chắn cho "chị em ta". 

Tuy nhiên 5 thích Helen nhất, đẹp quá mà mới có 46 tuổi hà:  Shy Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4



[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#11
(2022-12-31, 04:48 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Greek Mythology là một trong những môn mà muội thích nhất thời trung học, kg nhớ rõ là lớp 7 hay 8.  Ở lớp này khi ấy ông giáo bắt mỗi học sinh chọn một vị thần cho mình và suốt hết lớp mình là vai vị thần đó, như Zeus, Apollo, Hera, Athena, Aphrodite, etc… và cuối cùng để pass được lớp thì phải viết report về vị thần của mình.  Lúc ấy muội rất thích nữ thần Athena, nhưng lại bốc thăm trúng nữ thần Aphrodite khi học tiếp sang Roman Mythology thì nàng là Venus (lúc học tiếng Việt mới biết người Việt gọi là thần Vệ Nữ).  Lol 

Có lẽ là duyên vì khi làm research về vị nữ thần này, học được rất nhiều điều thú vị. Ví dụ như con trai Eros của nàng cũng là Cupid, thiên thần cầm cung đi bắn mũi tên yêu thương vào những đôi tình nhân ngày Valentine’s .  Nàng cũng là nữ thần “bổn mạng” cho sao tử vi Taurus của muội.  Lol

Muội nhớ thời đó TV chiếu film thần thoại của mấy vị thần này hay lắm.  Muội mê Hercules từ khi còn bé xíu, rồi họ làm film Xena, gì gì nữa đó hay lắm.  Biggrin

Huynh cũng thích truyện thần thoại, nên mới share bài về các vị thần vô đây, vậy mà có người đã thánh phán huynh thế này thế nọ đấy muội  Rollin

Chương trình học trung học ở VN không có dạy về thần thoại Hy lạp như muội đã được học.  Biggrin 
Phim Hercules hay héng  Thumbs-up4
Reply
#12
(2022-12-31, 03:06 AM)005 Wrote: Thần thoại Việt Nam Phù Đổng Thiên Vương

 


Thanks-sign-smiley-emoticon sư huynh 005 đã góp thêm thần thoại Việt Nam.

Đệ đã sửa lại cái tựa cho phù hợp hơn  10_point Cheer
Reply
#13
(2022-12-31, 05:56 AM)005 Wrote:  Người Ý nâng hình tượng Venus lên nhiều bậc lắm nha. Nàng không những là nữ thần của tình yêu, nhan sắc, tình dục như Aphrodite của Hy Lạp, mà Venus còn là nữ thần cho thực vật, sinh đẻ, lá chắn cho "chị em ta". 

Tuy nhiên 5 thích Helen nhất, đẹp quá mà mới có 46 tuổi hà:  Shy Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

Dạ Aphrodite nói Helen là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian, người đẹp này cũng là lý do cho cuộc chiến tranh lớn nhất của các vị thần. Như nhạc sĩ Song Ngọc viết, “Ôi đàn bà là những niềm đau…” Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#14
(2022-12-31, 06:51 AM)duke Wrote: Huynh cũng thích truyện thần thoại, nên mới share bài về các vị thần vô đây, vậy mà có người đã thánh phán huynh thế này thế nọ đấy muội  Rollin

Chương trình học trung học ở VN không có dạy về thần thoại Hy lạp như muội đã được học.  Biggrin 
Phim Hercules hay héng  Thumbs-up4

Dạ ở VN học thần thoại của Tàu. Lol

Happy New Year sư huynh.

[Image: 92-F668-A0-6176-43-A1-897-A-39-BF75140-EB8.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#15
(2022-12-31, 03:06 AM)005 Wrote: Thần thoại Việt Nam Phù Đổng Thiên Vương

 


Hello Kỳ, anh Duke, anh 5,
Vị thần trong Greek Mytholoty mà Jay thích cũng là Hercules.

Jay đọc truyện của Yên Tử Cư Sĩ về lịch sử VN: thánh Gióng đập cho giặc Ân tan tành là anh hùng Việt có thật đời Hùng Vương thứ sáu.  Sử Tầu không muốn công nhận anh hùng nước Việt tài giỏi nên thần thoại hoá  Phù Đổng Thiên Vương.
Reply