Chuyện Nhà Poong Sang
#1
Gia đình là cái gì đó thiêng liêng lắm....
Phim bi hài.

- Ba cuốn rau lại rồi ăn từ từ thôi

- Hồi đó giờ ăn thịt tui có cuốn rau hồi nào đâu, bộ quên hả?
- Dạ. 
- Sao, cậu sợ tui ăn thịt nhiều quá chứ gì?
- Dạ không, con sợ ba ăn khó tiêu nên mới nói vậy thôi. Đúng rồi (tay đưa bao thư tiền)
- Boon Shil (con gái) đưa cho tui hả? 
- Vợ con không biết con tới đây. Dù không nhiều, nhưng con gởi ba tiền tiêu vặt.
- (mở bao thư) trời ơi, đúng là hổng có bao nhiêu. Đáng lẽ  phải mua chút đồ ăn gì chứ.
- Mua đồ ăn gì mà hết 200 ngàn lận ba. Lần sau con sẽ gửi ba nhiều hơn.
- Con rể nhà người ta á, tui nghe nói toànnnn mua thịt bò hảo hạng cho ba vợ ăn, còn cậu chỉ mua thịt heo hà. Tui là tui ghét thịt heo lắm luôn. Ăn hổng có ngon thì rao giặt ủi hông được hay (ba vợ làm nghề giặt ủi). Xui xui còn bị nghẹn thịt chết nữa. Hông lẽ  cái số tui hông được trồng răng giả.


[Image: jk2YKYOaMnuNSumZs56IeOPLBPo.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#2
Cái link của anh 5 cho 4T vô xem thử thì đó là tập 2, khi 4T bấm tập 1 để xem thì không được...Giờ thì đang làm việc, chiều về rảnh mới vô xem lại. Phim lồng tiếng lại là phim nói về chuyện trong gia đình nữa nên 4T rất có hứng để xem. Ok-sign-smiley-emoticon Cảm ơn anh 5 thật nhiều. [Image: 1107904834.gif]
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#3
(2022-12-27, 12:12 PM)TTTT Wrote: Cái link của anh 5 cho 4T vô xem thử thì đó là tập 2, khi 4T bấm tập 1 để xem thì không được...Giờ thì đang làm việc, chiều về rảnh mới vô xem lại. Phim lồng tiếng lại là phim nói về chuyện trong gia đình nữa nên 4T rất có hứng để xem. Ok-sign-smiley-emoticon  Cảm ơn anh 5 thật nhiều. [Image: 1107904834.gif]1

Phim này Tình cảm anh em trong gia đình. Bi hài lẫn lộn. Có hậu, cũng ngắn, chỉ có 20 tập. Lồng tiếng cũng hay. 4T rảnh rỗi xem giải trí.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#4
(2022-12-28, 07:40 AM)005 Wrote: Phim này Tình cảm anh em trong gia đình. Bi hài lẫn lộn. Có hậu, cũng ngắn, chỉ có 20 tập. Lồng tiếng cũng hay. 4T rảnh rỗi xem giải trí.

Cảm ơn anh 5. 4T đã kiếm được rạp coi được từ tập 1 rồi...Mới tìm được thôi, xem lướt sơ qua thì thấy phim có bi hài chút chút rồi, chỉ là các dv đóng vai em trai trong phim hình như hơi...già tí héng anh 5. Grinning-face-with-smiling-eyes4
Chiều nay rảnh là được xem rồi. Bên 4T bữa nay ấm quá chừng luôn. Lên tới 54 - 55 độ F luôn. Định chút nữa ra bờ hồ Michigan đễ ngắm Hải Âu nè. (4T xạo đó, anh 5 đừng tin nha!)😜 Shy Becuoi
Không biết là tới chừng nào 4T mới vô diễn đàn lại nên sẵn đây 4T xin chúc anh 5 và cả gia đình sẽ được vui vẽ trong ngày New Year trước nhé. Chúc gia đinh anh 5 gặp nhiều may mắn và hạnh phúc tràn đầy trong năm mới.

[Image: 24.webp]
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#5
(2022-12-29, 12:39 PM)TTTT Wrote: chỉ là các dv đóng vai em trai trong phim hình như hơi...già tí héng anh 5.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

 Phim này dành cho lứa tuổi "sồn sồn" trở lên xem.  Em bé coi là không có hiểu đâu. Winking-face4
 (anh hai chị hai là 47, em ba là 42, em tư em năm là 35, em sáu là 29)
 Càng coi càng hay đó 4T, đến tập cuối luôn.... Ok-sign-smiley-emoticon

Yeap, cám ơn lời chúc của 4T và nếu không gặp lại trên diễn đàn, 5 cũng mến chúc 4T và gia đình một cái tất niên vui vẻ và một năm 2023 mới an khang nhiều sức khoẻ nhé.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#6
(2022-12-27, 07:05 AM)005 Wrote:
[Image: jk2YKYOaMnuNSumZs56IeOPLBPo.jpg]


Tập 5, 47:30

Cô em gái thứ 5 (cô bên trái): Anh để cho em đi đi, em cô đơn không thể sống nổi đâu

Anh 2 (người đứng giữa): Có anh, có chị, có em đầy nhà mà cô đơn cái gì hả. Em cứ quẹt cái điện thoại suốt, khoe là có tới mấy ngàn bạn trong đó, rồi bây giờ nói cô đơn à

Cô em gái: Em cô đơn nên mới chơi, rồi giờ càng trở nên cô đơn hơn. Em thấy không hạnh phúc nên mới bắt đầu chơi và càng thấy không hạnh phúc hơn. Em toàn ba hoa khoác lác trong khi không có gì thì càng cô đơn đến cở nào chứ


Phim cười ra nước mắt. Diễn viên diễn xuất suất sắc với mỗi tính cách rất thích hợp. Lời đối thoại đáng nghiền ngẫm cho từng nhân vật. Lồng tiếng rất hay.

Quảng cáo, không quảng cáo không được mà, nhưng coi mới tới tập 5 hà. Mỗi tập tiếp theo chắc sẽ càng hay hơn.  Shy

Dạ, Cỏ cám ơn anh 5 đã giới thiệu bộ phim hay, ý nghĩa. Tulip4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#7
(2023-01-02, 12:22 PM)Green Grass Wrote: Phim cười ra nước mắt.

 Phim hay há. Ok-sign-smiley-emoticon
 Bà xã 5 coi cũng hết cười rầm rầm, rồi lại hỉ mũi rầm rầm khóc như mưa. 5 coi cũng rất nhiều tập ngấn lệ Shy .

 Có 2 nhân vật phụ cũng đóng hay nữa là Jun Chil Bokbà mẹ tám nhiều chuyện. Clap  Anh Jun Chil Bok chuyên bị tét quần mấy tập đầu thấy khùng khùng nhưng về sau ở những tập cuối vô cùng "nghĩa khí". 5 cũng khoái ảnh lắm. Shy   Anh Bok "chiêng môn" bắn đồ màu lọa. Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: phim-chuyen-nha-poong-sang-tap-cuoi---aH...3ZWJw.webp]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#8
(2023-01-02, 12:46 PM)005 Wrote:  Phim hay há. Ok-sign-smiley-emoticon
 Bà xã 5 coi cũng hết cười rầm rầm, rồi lại hỉ mũi rầm rầm khóc như mưa. 5 coi cũng rất nhiều tập ngấn lệ Shy .

 Có 2 nhân vật phụ cũng đóng hay nữa là Jun Chil Bokbà mẹ tám nhiều chuyện. Clap  Anh Jun Chil Bok chuyên bị tét quần mấy tập đầu thấy khùng khùng nhưng về sau ở những tập cuối vô cùng "nghĩa khí". 5 cũng khoái ảnh lắm. Shy   Anh Bok "chiêng môn" bắn đồ màu lọa. Rolling-on-the-floor-laughing4

[Image: phim-chuyen-nha-poong-sang-tap-cuoi---aH...3ZWJw.webp]


Jun Chil Bok, Cỏ chưa thấy anh ta nghĩa khí thế nào vì mỗi lần người mẹ ỏng ẹo xuất hiện, mưu mô, tròng tréo mà tỉnh như làm ơn cho người ta, tự nhiên thấy muốn cao máu ghê. Cho qua nhanh thì không hiểu, nên coi chậm rì hà. 

bà mẹ tám nhiều chuyện, tới chỗ tạt 1 thau nước đen thui, Cỏ tự nhiên nhận ra mình phái bà mẹ này. Thiệt là sân si.  Rolling-on-the-floor-laughing4

Già rồi mà thích coi phim tình cảm nhẹ nhàng, nhân hậu, không âm mưu, trả thù, kết thúc có hậu. Hihihi. 

Edit: Phim cười ra nước mắt thêm bức xúc  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#9
(2023-01-03, 05:34 PM)Green Grass Wrote: Già rồi mà thích coi phim tình cảm nhẹ nhàng, nhân hậu, không âm mưu, trả thù, kết thúc có hậu. Hihihi. 

 ......và tài tử trẻ đẹp?  Winking-face4

 Vậy là GG "hợp rơ" với TTTT.  Shy j/k
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#10
(2023-01-04, 01:34 AM)005 Wrote:  ......và tài tử trẻ đẹpWinking-face4

 Vậy là GG "hợp rơ" với TTTT.  Shy j/k


Rollin và mặc đồ phải sang trọng nữa k/d  Shy

Nói chứ, ngoài phần có sự xuất hiện ma mãnh của người mẹ làm mất hứng, đây là bộ phim hay, có tính chất giáo dục về nội dung.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#11
(2023-01-04, 02:17 PM)Green Grass Wrote: Rollin và mặc đồ phải sang trọng nữa k/d  Shy

Nói chứ, ngoài phần có sự xuất hiện ma mãnh của người mẹ làm mất hứng, đây là bộ phim hay, có tính chất giáo dục về nội dung.

 Bà tám tọc mạch đó đóng phim để khán giả GG bực mình là thành công của bà ta, đạo diễn và soạn giả.  Shy 
 GG cứ coi tiếp, những tập cuối mới biết lòng người ra sao lận.  Clap

 Phim này hổng giống phim kiếm hiệp, tối ngày xách kiếm đi làm nghĩa hiệp chứ không có làm ăn gì mà vẫn sống được. Ở đây mấy anh em mưu sinh thiệt vất vả.  Shy Có kiểu người "phá gia chi tử" cũng có kiểu người tận tụy hi sinh như anh hai, chị tư, em sáu. Nhưng sau rốt người nào cũng có lương tâm, chứ không có tà tâm vĩnh viễn. 

 5 đọc trên mạng thấy cũng có mấy thước phim "phiên bản Việt Nam". Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#12
(2023-01-05, 12:19 AM)005 Wrote:  Bà tám tọc mạch đó đóng phim để khán giả GG bực mình là thành công của bà ta, đạo diễn và soạn giả.  Shy 
 GG cứ coi tiếp, những tập cuối mới biết lòng người ra sao lận.  Clap

 Phim này hổng giống phim kiếm hiệp, tối ngày xách kiếm đi làm nghĩa hiệp chứ không có làm ăn gì mà vẫn sống được. Ở đây mấy anh em mưu sinh thiệt vất vả.  Shy Có kiểu người "phá gia chi tử" cũng có kiểu người tận tụy hi sinh như anh hai, chị tư, em sáu. Nhưng sau rốt người nào cũng có lương tâm, chứ không có tà tâm vĩnh viễn. 

 5 đọc trên mạng thấy cũng có mấy thước phim "phiên bản Việt Nam". Shy


Phim kết thúc đẹp, có hơi ngạc nhiên, anh 5

Chỉ tội cho cô bé mang bầu 1 mình, sanh con 1 mình và rồi đành phải để con lại ra đi

Bà mẹ cuối cùng cũng là bà mẹ nên phải nhận lãnh cuối đời như thế 

Coi phim nhân vật chính hiệu qua phiên bản Việt Nam chắc có cái hay và cái khác riêng  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#13
(2023-01-15, 09:30 PM)Green Grass Wrote: Phim kết thúc đẹp, có hơi ngạc nhiên, anh 5

Chỉ tội cho cô bé mang bầu 1 mình, sanh con 1 mình và rồi đành phải để con lại ra đi

Bà mẹ cuối cùng cũng là bà mẹ nên phải nhận lãnh cuối đời như thế 

Coi phim nhân vật chính hiệu qua phiên bản Việt Nam chắc có cái hay và cái khác riêng  Shy

GG coi xong phinh còn sùng hai mẹ con bà 8 hết?  Happy-smiley-emoticon
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#14
(2023-01-05, 12:19 AM)005 Wrote:  Bà tám tọc mạch đó đóng phim để khán giả GG bực mình là thành công của bà ta, đạo diễn và soạn giả.  Shy 
 GG cứ coi tiếp, những tập cuối mới biết lòng người ra sao lận.  Clap
 


Lúc đọc post này Cỏ đã nghi nghi có cái gì sai sai ở đây, hình như anh và Cỏ đang nói về 2 người mẹ khác nhau




(2023-01-16, 01:43 PM)005 Wrote: GG coi xong phinh còn sùng hai mẹ con bà 8 hết?  Happy-smiley-emoticon


Đọc xong post này Cỏ cười lăn cười bò vì đã chắc chắn anh 5 và Cỏ hiểu lầm ý nhau Rollin

Dạ, anh đọc lại post sau mà Cỏ đã post lúc ban đầu





(2023-01-03, 05:34 PM)Green Grass Wrote: Jun Chil Bok, Cỏ chưa thấy anh ta nghĩa khí thế nào vì mỗi lần người mẹ ỏng ẹo xuất hiện, mưu mô, tròng tréo mà tỉnh như làm ơn cho người ta, tự nhiên thấy muốn cao máu ghê. Cho qua nhanh thì không hiểu, nên coi chậm rì hà. 

bà mẹ tám nhiều chuyện, tới chỗ tạt 1 thau nước đen thui, Cỏ tự nhiên nhận ra mình phái bà mẹ này. Thiệt là sân si.  Rolling-on-the-floor-laughing4


Có lẽ Cỏ viết câu đầu tiên, chung 1 câu nhưng 2 ý nên dễ gây hiểu lầm. Hihihi

- người mẹ ỏng ẹo là Cỏ nói người mẹ của 5 người con

- bà mẹ tám nhiều chuyện là Cỏ nói tới 2 mẹ con bà 8 anh 5 nói tới đó. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply