Quốc lộ sa mạc dài nhất thế giới
#31
(2022-12-04, 01:18 PM)TanThu Wrote: Xem phim rơi lệ , Kỳ còn nhiều tình cảm Tulip4 

Thu lại thích nghe những đoạn ông giảng Phật pháp

Ước gì sau nầy tu đắc đạo thành tiên ,

Lol

Ở nhà Kỳ nói Kỳ là bình nước nhưng bao bọc bên ngoài bằng khối băng lạnh đó nàng.  Lol

PS.  Những câu nói Phật Pháp của ngài rất là thấm thía nàng heng.  Kỳ cũng mong ước mơ của nàng thành hiện thật.   Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#32
(2022-12-04, 01:40 PM)Chân Nguyệt Wrote: Whoa thành nhà m..... Rùi Tan Thu ... Nhà cổ rộng vậy sửa lại bộn tiền dù có xin subsidie. 

Sửa lại thành hotel, thư viện , nhà triển lãm... sể đông người theo mình nghỉ.  Cây bám tường mờ không thấy rỏ , đoán là klimop , hoa nở thơm tựa như parfum , ong đến hút mực vào cuối mùa hè, trái thì chim ăn được.
Rể bám tường giư ấm nha mát mẻ, nhưng rể sẻ ăn sâu vào làm nứt tường, ẩm ướt. ...

[Image: 20220510-150144.jpg]


Không phải lâu đài bỏ hoang , phía trước vẫn còn người ở , Chân Nguyệt nhìn khu phía xa , đi một vòng ra phía trước là đây

Thu không hiểu sao họ bỏ phế như vậy , chắc tiền trùng tu lại khá đắt , vì to quá
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#33
(2022-12-04, 03:27 PM)Green Grass Wrote: TThu, khoẻ không Thu? Bên Thu chắc lạnh lắm rồi.

Bên Cỏ so ra rất ấm, nhưng với những người quen với thời tiết như thế này thì buổi chiều hơi se lạnh.

Thu biết ... Con đường nào dài nhất mà cũng có thể là ngắn nhất? Shy

Thu được khỏe , cám ơn Cỏ hỏi thăm Tulip4 

Tháng mười hai bên Thu đã chớm lạnh rồi Cỏ , có chút gió đông , mùa nầy ai cũng muốn về VN trốn lạnh

Cỏ hỏi một câu khó trả lời , Thu đùa cho vui nha ,

Đường tình rất ngắn , đứng xa nhìn rất đẹp , bước vào chưa chắc đã như ý , nhiều lý do để dừng lại , bước tiếp chỉ miễn cưỡng , cuối cùng vẫn phải buông tay

Đường tu thì dài thênh thang , đi hoài đi mãi chưa biết cõi nào thích hợp để đến
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#34
(2022-12-05, 12:29 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol

Ở nhà Kỳ nói Kỳ là bình nước nhưng bao bọc bên ngoài bằng khối băng lạnh đó nàng.  Lol

PS.  Những câu nói Phật Pháp của ngài rất là thấm thía nàng heng.  Kỳ cũng mong ước mơ của nàng thành hiện thật.   Tulip4

Vậy phải gọi nàng Kỳ là cô bé mít ướt Tulip4 

Mơ cho đời có chút hương vị , Thu xem phim huyền thoại nhiều quá , cũng muốn bay bay đó đây  Innocent
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#35
(2022-12-05, 01:38 PM)TanThu Wrote: Thu được khỏe , cám ơn Cỏ hỏi thăm Tulip4 



Đường tình rất ngắn , đứng xa nhìn rất đẹp , bước vào chưa chắc đã như ý , nhiều lý do để dừng lại , bước tiếp chỉ miễn cưỡng , cuối cùng vẫn phải buông tay

Đường tu thì dài thênh thang , đi hoài đi mãi chưa biết cõi nào thích hợp để đến


Nói hay quá  Cheer Umbrella
Be Vegan, make peace.
Reply
#36
(2022-12-05, 01:24 PM)TanThu Wrote:
[Image: 20220510-150144.jpg]


Không phải lâu đài bỏ hoang , phía trước vẫn còn người ở , Chân Nguyệt nhìn khu phía xa , đi một vòng ra phía trước là đây

Thu không hiểu sao họ bỏ phế như vậy , chắc tiền trùng tu lại khá đắt , vì to quá


Chateau rộng lớn. đẹp nha.

Mình củng nghỉ vậy, trùng tu tốn nhiều tiền lắm... Mấy ông tỷ phú mới lo nổi, sửa xong nội mướn nhân công dọn dẹp mỗi ngày củng bộn tiền. 

Tổ chức làm đám cưới mấy chateaux nầy lảng mạng nè, thường là nơi xa vắng, buổi trưa  cắt bánh cưới , uống cafe, trà  xong là một mớ khách ra về, phần còn lại thì ở lại chờ đến buổi tiệc tối, nơi yên lặng khách đi dạo xung quanh thoải mái. Củng là cơ hội cùng nhau thăm hỏi , tâm sự với bạn bè thân nhân lâu lâu mới gặp lại....Có lần trời nắng tốt, xúm nhau ngồi trên bải cỏ nói chuyện vui lắm há , tự nhiên có anh lấy trái banh ra đá , từ từ phái nam lớn lớn nhỏ nhỏ chạy theo trái banh hết ..... Vui thiệt.
Be Vegan, make peace.
Reply
#37
Coi đá banh tức lắm , Thu quyết tâm không xem Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#38
(2022-12-06, 01:15 PM)TanThu Wrote: Coi đá banh tức lắm , Thu quyết tâm không xem Biggrin

Tối nay ai  củng nói Spain wint ...mình thì nghỉ thầm Morroc củng không tệ đâu ..hihihi tuần rồi maroc- Belgium 3-1 ...ôi thôi ghẹt đường hết kéo tới trung tâm luôn, nhóm Moslim bấm kèn in ỏi
Be Vegan, make peace.
Reply
#39
(2022-12-06, 02:28 PM)Chân Nguyệt Wrote: Tối nay ai  củng nói Spain wint ...mình thì nghỉ thầm Morroc củng không tệ đâu ..hihihi tuần rồi maroc- Belgium 3-1 ...ôi thôi ghẹt đường hết kéo tới trung tâm luôn, nhóm Moslim bấm kèn in ỏi

Hai bên đều , mỗi bên đá 5 trái , xem trận nầy mới hấp dẫn , nhưng hiếm lắm Chân Nguyệt
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#40
(2022-12-05, 01:38 PM)TanThu Wrote: Thu được khỏe , cám ơn Cỏ hỏi thăm Tulip4 

Tháng mười hai bên Thu đã chớm lạnh rồi Cỏ , có chút gió đông , mùa nầy ai cũng muốn về VN trốn lạnh

Cỏ hỏi một câu khó trả lời , Thu đùa cho vui nha ,

Đường tình rất ngắn , đứng xa nhìn rất đẹp , bước vào chưa chắc đã như ý , nhiều lý do để dừng lại , bước tiếp chỉ miễn cưỡng , cuối cùng vẫn phải buông tay

Đường tu thì dài thênh thang , đi hoài đi mãi chưa biết cõi nào thích hợp để đến

TThu viết rất hay, cụ thể, đúng là nguời làm thơ, văn chương có khác. 

Câu hỏi khôn có khỏ mô. 

Cỏ nghĩ có nhiều câu trả lời tùy thuộc vào vấn đề nào mình muốn nói đến.

Cỏ nói chung chung nha ... Con đường đi vào lòng người.

Có thể ngắn tuỳ thuộc vào 2 bên có cùng cách nhìn, sự hiểu biết và sự kỳ vọng tương đối. Nếu ngược lại, con đường sẽ rất dài, chông gai, gập ghềnh và ... gây nhau. 

Ví dụ như: nói về 1 chuyện gì đó, cả 2 cùng hiểu, cùng đồng ý, cùng cười, à đúng rồi. Hoặc ơ hay, cái anh này ... dô diênnnn, lúc đó thời gian như ngừng lại, dàiiiii quá chừng.  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#41
(2022-12-04, 04:34 PM)Chân Nguyệt Wrote: Cửa sổ tâm linh ?


Chị CN, hay nha chị.

Cỏ nghĩ tới ... cửa sổ tâm hồn. Cũng giống giống hah chị.  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#42
(2022-12-06, 06:07 PM)Green Grass Wrote: Chị CN, hay nha chị.

Cỏ nghĩ tới ... cửa sổ tâm hồn. Cũng giống giống hah chị.  Shy

Cửa sổ Tâm hồn nghe nhẹ nhàng hơn ...  Shy
Be Vegan, make peace.
Reply
#43
(2022-12-06, 03:47 PM)TanThu Wrote: Hai bên đều , mỗi bên đá 5 trái , xem trận nầy mới hấp dẫn , nhưng hiếm lắm Chân Nguyệt

Bận làm trong sở , trận đầu lâu lâu ghía cái gì mà 0-0 hoài dị .??  Tầng dưới sao im ru ... 
... Mới coi sơ tựa đề Maroc tuyển TBN ... Là biết Maroc được đá tiếp hihihi may mấy đồng nghiệp Maroc vô cười tươi, xúm nhau bàn tán nghe đả lắm.
 Nói chớ trong sở màng hình lớn , nguyên restaurant trang trí đẹp mà vẩn hỏng thích coi, thà mua vé đi coi đấu tại chỗ mơi vui .....coi mới đả, khác hơn coi nhà nhiều lắm.
Be Vegan, make peace.
Reply
#44
(2022-12-06, 06:05 PM)Green Grass Wrote: TThu viết rất hay, cụ thể, đúng là nguời làm thơ, văn chương có khác. 

Câu hỏi khôn có khỏ mô. 

Cỏ nghĩ có nhiều câu trả lời tùy thuộc vào vấn đề nào mình muốn nói đến.

Cỏ nói chung chung nha ... Con đường đi vào lòng người.

Có thể ngắn tuỳ thuộc vào 2 bên có cùng cách nhìn, sự hiểu biết và sự kỳ vọng tương đối. Nếu ngược lại, con đường sẽ rất dài, chông gai, gập ghềnh và ... gây nhau. 

Ví dụ như: nói về 1 chuyện gì đó, cả 2 cùng hiểu, cùng đồng ý, cùng cười, à đúng rồi. Hoặc ơ hay, cái anh này ... dô diênnnn, lúc đó thời gian như ngừng lại, dàiiiii quá chừng.  Shy

Cỏ cũng lãng mạn lắm  Thumbs-up4  Tulip4

Câu hỏi của nàng , sẽ cho những trả lời khác nhau , tùy theo tâm trạng mỗi người


Thu kể cho nàng Cỏ một chuyện tình có thật , hai người đó thương nhau , đường tình họ đi rất chông gai , cô gái dừng lại và thất lạc hơn 20 năm , sau đó nhận được tin anh ấy về thăm QH , Mẹ kêu anh lấy vợ , anh nói một câu !

Người ngày xưa con thương Mẹ cấm , con không lấy vợ nữa , không uỗng công cô gái một lòng tưởng nhớ cố nhân , định mệnh ! họ chưa có duyên gặp lại
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#45
(2022-12-06, 06:56 PM)Chân Nguyệt Wrote: Bận làm trong sở , trận đầu lâu lâu ghía cái gì mà 0-0 hoài dị .??  Tầng dưới sao im ru ... 
... Mới coi sơ tựa đề Maroc tuyển TBN ... Là biết Maroc được đá tiếp hihihi may mấy đồng nghiệp Maroc vô cười tươi, xúm nhau bàn tán nghe đả lắm.
 Nói chớ trong sở màng hình lớn , nguyên restaurant trang trí đẹp mà vẩn hỏng thích coi, thà mua vé đi coi đấu tại chỗ mơi vui .....coi mới đả, khác hơn coi nhà nhiều lắm.

Mua vé đi xem chung kết , Thu tiếc tiền , chờ sáng thức dậy , trên net họ đăng tin miễn phí , biết  được kết quả nước nào được Coupe du Monde
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply