Quốc lộ sa mạc dài nhất thế giới
#46
(2022-12-07, 01:43 PM)TanThu Wrote: Cỏ cũng lãng mạn lắm  Thumbs-up4  Tulip4  

Câu hỏi của nàng , sẽ cho những trả lời khác nhau , tùy theo tâm trạng mỗi người


Thu kể cho nàng Cỏ một chuyện tình có thật , hai người đó thương nhau , đường tình họ đi rất chông gai , cô gái dừng lại và thất lạc hơn 20 năm , sau đó nhận được tin anh ấy về thăm QH , Mẹ kêu anh lấy vợ , anh nói một câu !

Người ngày xưa con thương Mẹ cấm , con không lấy vợ nữa , không uỗng công cô gái một lòng tưởng nhớ cố nhân , định mệnh ! họ chưa có duyên gặp lại


Thu, ai cũng lãng mạn tùy theo mức độ phải không? Cỏ cái gì cũng không nên thân, lãng mạn đâu không thấy chỉ có lãng xẹt là giỏi thôi. Suy nghĩ và viết lãng òm không hà. 

Có người có cảm tình ngay khi mới biết (trong quan hệ chung chung, cả với đàn ông lẫn phụ nữ), nhưng chóng nhạt. Có người ngay ban đầu thấy có vẻ khó gần, khó tính lẫn khó ưa nhưng hãy để thời gian trả lời. Trường hợp khác cho  ... Con đường đi vào lòng người. Thu thấy vậy không?

Câu chuyện Thu kể, biết tin anh kia về mà vẫn chưa thể gặp lại. Tội cả 2 người. Biết đâu khi gặp lại, lại chẳng còn nhớ thương nhau.

Cỏ đôi khi đọc những câu chuyện 2 ông bà cụ tìm lại nhau sau mấy chục năm. Đăng hình lúc trẻ khi mới quen, và hình hiện tại. Thấy 2 ông bà cụ vẫn như chưa bao giờ xa nhau. Đúng là duyên nợ hỉ.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#47
(2022-12-07, 07:22 PM)Green Grass Wrote: Thu, ai cũng lãng mạn tùy theo mức độ phải không? Cỏ cái gì cũng không nên thân, lãng mạn đâu không thấy chỉ có lãng xẹt là giỏi thôi. Suy nghĩ và viết lãng òm không hà. 

Có người có cảm tình ngay khi mới biết (trong quan hệ chung chung, cả với đàn ông lẫn phụ nữ), nhưng chóng nhạt. Có người ngay ban đầu thấy có vẻ khó gần, khó tính lẫn khó ưa nhưng hãy để thời gian trả lời. Trường hợp khác cho  ... Con đường đi vào lòng người. Thu thấy vậy không?

Câu chuyện Thu kể, biết tin anh kia về mà vẫn chưa thể gặp lại. Tội cả 2 người. Biết đâu khi gặp lại, lại chẳng còn nhớ thương nhau.

Cỏ đôi khi đọc những câu chuyện 2 ông bà cụ tìm lại nhau sau mấy chục năm. Đăng hình lúc trẻ khi mới quen, và hình hiện tại. Thấy 2 ông bà cụ vẫn như chưa bao giờ xa nhau. Đúng là duyên nợ hỉ.

Lãng gì gì cũng được , dể thương tùy theo mắt nhìn của mỗi người , có bài hát Thu quên tên , hỏi vì sao thế giới đông người anh chỉ thấy có riêng em

Ví dụ như Cỏ và Thu nè , gia đình VB cũng vậy , lúc Thu mới vào có quen biết gì đâu , thỉnh thoảng 8 với nhau , vui thì 8 tiếp hõng thích thì lặng lẽ chào ,

Có nhiều lúc Thu giỡn vô tư quên điễm dừng , nhiều bạn ái ngại , không thích nữa ,

Cỏ ơi ! muốn đi vào lòng người , ngụ lâu trong đó ! khó lắm , vui hiện tại những gì mình được

Nơi Thu có rất nhiều người về VN gặp lại cố nhân , còn thương yêu nhau hay không Thu hõng biết , ít ra họ có dịp tâm tình chuyện xưa
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#48
(2022-12-09, 01:37 PM)TanThu Wrote: Lãng gì gì cũng được , dể thương tùy theo mắt nhìn của mỗi người , có bài hát Thu quên tên , hỏi vì sao thế giới đông người anh chỉ thấy có riêng em

Ví dụ như Cỏ và Thu nè , gia đình VB cũng vậy , lúc Thu mới vào có quen biết gì đâu , thỉnh thoảng 8 với nhau , vui thì 8 tiếp hõng thích thì lặng lẽ chào ,

Có nhiều lúc Thu giỡn vô tư quên điễm dừng , nhiều bạn ái ngại , không thích nữa ,

Cỏ ơi ! muốn đi vào lòng người , ngụ lâu trong đó ! khó lắm , vui hiện tại những gì mình được

Nơi Thu có rất nhiều người về VN gặp lại cố nhân , còn thương yêu nhau hay không Thu hõng biết , ít ra họ có dịp tâm tình chuyện xưa

Thế giới đông người anh chỉ thấy có riêng em
- Chưa tính nhìn, ngó, ngắm, liếc đó Thu ơi

Có nhiều lúc Thu giỡn vô tư quên điễm dừng 
- Sao tự nhiên Cỏ nhột ghê Thu

nhiều bạn ái ngại , không thích nữa
- Giỡn với người hợp, họ sẽ không, không thích đâu Thu. Thu hiền thấy CBN mà. Hihihi.

Cỏ ơi ! muốn đi vào lòng người , ngụ lâu trong đó ! khó lắm 
- Dù không được lâu nhưng ít nhất là người mình có thể đặt niềm tin, có tư cách, cùng cách suy nghĩ trong 1 số vấn đề khi bắt đầu. Khi không còn ngụ lại được nữa, vẫn để lại hình ảnh đẹp.

vui hiện tại những gì mình được
- Mong không phải bị thay vì nhận được viên kẹo lại là viên muối .. mặn, hay chanh .. chua là hết vui nhe bé Thu

Nơi Thu có rất nhiều người về VN gặp lại cố nhân
Nơi Thu về ngày vui không Thu
Nơi Thu về trời xanh không Thu
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh. (NCVB-TCS)
-Phá Thu Shy 

Cỏ lãng đãng viết sao mà thành lãng nhách rồi Thu ơi. Chúc Thu 1 buổi tối vui nha. Tulip4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#49
(2022-12-10, 02:36 PM)Green Grass Wrote: Thế giới đông người anh chỉ thấy có riêng em
- Chưa tính nhìn, ngó, ngắm, liếc đó Thu ơi

Có nhiều lúc Thu giỡn vô tư quên điễm dừng 
- Sao tự nhiên Cỏ nhột ghê Thu

nhiều bạn ái ngại , không thích nữa
- Giỡn với người hợp, họ sẽ không, không thích đâu Thu. Thu hiền thấy CBN mà. Hihihi.

Cỏ ơi ! muốn đi vào lòng người , ngụ lâu trong đó ! khó lắm 
- Dù không được lâu nhưng ít nhất là người mình có thể đặt niềm tin, có tư cách, cùng cách suy nghĩ trong 1 số vấn đề khi bắt đầu. Khi không còn ngụ lại được nữa, vẫn để lại hình ảnh đẹp.

vui hiện tại những gì mình được
- Mong không phải bị thay vì nhận được viên kẹo lại là viên muối .. mặn, hay chanh .. chua là hết vui nhe bé Thu

Nơi Thu có rất nhiều người về VN gặp lại cố nhân
Nơi Thu về ngày vui không Thu
Nơi Thu về trời xanh không Thu
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh. (NCVB-TCS)
-Phá Thu Shy 

Cỏ lãng đãng viết sao mà thành lãng nhách rồi Thu ơi. Chúc Thu 1 buổi tối vui nha. Tulip4

Cỏ đừng hiểu lầm nhá , Thu viết sai hay thiếu sót thì giúp giùm , biết để sửa đổi cho đẹp lòng bạn bè , còn thỉnh thoảng cùng nhau 8 cho qua mau trong cuộc sống hiện tại

CBN , hõng biết ai đặt tên nầy cho Thu , khổ ghê

Ừ ! lâu lâu có người nhớ tới mình cũng vui há Cỏ , ít ra lưu lại chút gì đó trong lòng nhau , không cần biết , vui hay buồn

Chua cay mặn ngọt , hương vị không thể thiếu , cần phải nếm hết

Ngọt ! để thèm măi
Chua ! thêm chát ! trãi nghiệm đã đủ rồi
Mặn ! thêm mà ! quá tuyệt vời
Cay ! thêm đắng ! để nhớ đời

Thu chưa về , sợ phôi pha , muốn giữ mãi hình ảnh tuỗi thơ đó
Ở xứ lạ không có tình nào đáng lưu luyến

Mưa bên nầy buồn lắm anh ơi !
Riêng mình em lê bước trên đời
Nắng nơi đây ! cũng là nắng ấm
Nhưng ấm sao bằng , nắng ấm QH

Cám ơn Cỏ 8 với Thu
Chúc luôn an vui , tâm hồn lãng mạn , viết thật nhiều Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#50
(2022-12-11, 02:26 PM)TanThu Wrote: Cỏ đừng hiểu lầm nhá , Thu viết sai hay thiếu sót thì giúp giùm , biết để sửa đổi cho đẹp lòng bạn bè , còn thỉnh thoảng cùng nhau 8 cho qua mau trong cuộc sống hiện tại

CBN , hõng biết ai đặt tên nầy cho Thu , khổ ghê

Ừ ! lâu lâu có người nhớ tới mình cũng vui há Cỏ , ít ra lưu lại chút gì đó trong lòng nhau , không cần biết , vui hay buồn

Chua cay mặn ngọt , hương vị không thể thiếu , cần phải nếm hết

Ngọt ! để thèm măi
Chua ! thêm chát ! trãi nghiệm đã đủ rồi
Mặn ! thêm mà ! quá tuyệt vời
Cay ! thêm đắng ! để nhớ đời

Thu chưa về , sợ phôi pha , muốn giữ mãi hình ảnh tuỗi thơ đó
Ở xứ lạ không có tình nào đáng lưu luyến

Mưa bên nầy buồn lắm anh ơi !
Riêng mình em lê bước trên đời
Nắng nơi đây ! cũng là nắng ấm
Nhưng ấm sao bằng , nắng ấm QH

Cám ơn Cỏ 8 với Thu
Chúc luôn an vui , tâm hồn lãng mạn , viết thật nhiều Tulip4


Thu ơi, Thu đâu có viết gì sai hay thiếu sót

Thu viết hay, câu văn ý nghĩa sâu sắc pha lẫn hồn thơ mượt mà. Văn Thu viết cứ như thơ

Mấy câu Thu viết hay hah, đọc dể hiểu nhẹ nhàng

Cỏ viết đôi khi giỡn không đúng chỗ nên bị trật đường rầy đó, Thu bỏ qua cho Cỏ hỉ

Cỏ học nhiều từ Thu và rất vui có dịp trao đổi qua lại với Thu

Cỏ chỉ biết cọp dê mấy bài trên mạng rồi bỏ vô đây đọc chứ viết thì eo ui, ý ẹ lắm

Nói đến tâm hồn lãng mạn, lãng xẹt, lãng òm, lãng đãng, lãng nhách chưa đủ, chắc phải thêm lãng trí. Dzà dzồi.  Shy

Thu cũng luôn vui, và sưu tầm nhiều hình hay lạ nhen. CBN, rất dể thương.  Tulip4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#51
(2022-12-11, 05:09 PM)Green Grass Wrote: Thu ơi, Thu đâu có viết gì sai hay thiếu sót

Thu viết hay, câu văn ý nghĩa sâu sắc pha lẫn hồn thơ mượt mà. Văn Thu viết cứ như thơ

Mấy câu Thu viết hay hah, đọc dể hiểu nhẹ nhàng

Cỏ viết đôi khi giỡn không đúng chỗ nên bị trật đường rầy đó, Thu bỏ qua cho Cỏ hỉ

Cỏ học nhiều từ Thu và rất vui có dịp trao đổi qua lại với Thu

Cỏ chỉ biết cọp dê mấy bài trên mạng rồi bỏ vô đây đọc chứ viết thì eo ui, ý ẹ lắm

Nói đến tâm hồn lãng mạn, lãng xẹt, lãng òm, lãng đãng, lãng nhách chưa đủ, chắc phải thêm lãng trí. Dzà dzồi.  Shy

Thu cũng luôn vui, và sưu tầm nhiều hình hay lạ nhen. CBN, rất dể thương.  Tulip4

Là Thu học từ Cỏ gợi ý đó , bình thường chỉ viết 2 , 3 câu ngắn ngắn , Thu biết chút xíu thơ tình , cũng thích viết văn nhưng lúc nhỏ ăn me dốt nhiều quá , viết gì cũng hõng xong

Giọng hét rất trẻ mừ , hõng Dzà đâu em , cho anh làm quen , có được hong Biggrin hôm nay Thu uống lộn thuốc

Đường rầy xe lửa bị hư , mình băng phi đạo  ngắm mây bay , nàng Cỏ ừ chịu ! tụi mình du lịch đó đây

Thu đang chuẫn bị hình Giáng Sinh và Năm Mới

Hoa đẹp tặng Cỏ yêu Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#52
(2022-12-12, 01:06 PM)TanThu Wrote: Là Thu học từ Cỏ gợi ý đó , bình thường chỉ viết 2 , 3 câu ngắn ngắn , Thu biết chút xíu thơ tình , cũng thích viết văn nhưng lúc nhỏ ăn me dốt nhiều quá , viết gì cũng hõng xong

Giọng hét rất trẻ mừ , hõng Dzà đâu em , cho anh làm quen , có được hong Biggrin hôm nay Thu uống lộn thuốc

Đường rầy xe lửa bị hư , mình băng phi đạo  ngắm mây bay , nàng Cỏ ừ chịu ! tụi mình du lịch đó đây

Thu đang chuẫn bị hình Giáng Sinh và Năm Mới

Hoa đẹp tặng Cỏ yêu Tulip4

Thu làm Cỏ bật cười. Shy

Cám ơn Thu.  Tulip4

Mỗi năm sao thời gian qua mau quá, khi có được tí thời gian làm cây Noel, mua quà thì đã gần cuối tháng. 

Năm nay, Cỏ lo làm sớm, đã xong từ Thanksgiving, vì có gia đình người anh từ xa về thăm ba me. 

Buồn buồn nhìn cây lấp lánh cũng vui. Lần này ngắm được lâu lâu hơn, đáng công mình cà rị cà mọ gắn mấy cái lỉnh kỉnh lên.

Giọng hát Thu và các bạn nghe trẻ, giọng Cỏ có khi khàn như bà dzà í. 

Thu có 1 ngày vui nhen.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#53
(2022-12-12, 07:25 PM)Green Grass Wrote: Thu làm Cỏ bật cười. Shy

Cám ơn Thu.  Tulip4

Mỗi năm sao thời gian qua mau quá, khi có được tí thời gian làm cây Noel, mua quà thì đã gần cuối tháng. 

Năm nay, Cỏ lo làm sớm, đã xong từ Thanksgiving, vì có gia đình người anh từ xa về thăm ba me. 

Buồn buồn nhìn cây lấp lánh cũng vui. Lần này ngắm được lâu lâu hơn, đáng công mình cà rị cà mọ gắn mấy cái lỉnh kỉnh lên.

Giọng hát Thu và các bạn nghe trẻ, giọng Cỏ có khi khàn như bà dzà í. 

Thu có 1 ngày vui nhen.

Thu không có đạo , cũng làm cây Sapin , cãm nhận chút vui vẻ mùa Giáng Sinh đón Năm Mới

Mấy tháng nay dường như trái đất quay hơi nhanh , chưa làm việc gì xong , đã hết một ngày

Chúc Cỏ à Gia Đình , mùa Giáng Sinh hạnh phúc , không có gì vui hơn gia đình đoàn tụ bên nhau 

Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#54
(2022-12-05, 01:43 PM)TanThu Wrote: Vậy phải gọi nàng Kỳ là cô bé mít ướt Tulip4 

Mơ cho đời có chút hương vị , Thu xem phim huyền thoại nhiều quá , cũng muốn bay bay đó đây  Innocent

Mến chúc nàng Thu và MCFF Giáng Sinh đầy ơn lành, vui vẻ và ấm áp cùng năm mới hạnh phúc an vui may mắn. 

Joyeuses fêtes de Noël et Bonne Année à vous et vos proches.

[Image: 6-D7-DE8-D5-EBD0-4729-84-C4-0603145-BEF6-A.gif]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#55
Mến chúc Sa Mạc Dài Nhất Thế Giới và Tàn Thu cùng gia đình ngày Giáng Sinh an lành và vui vẻ
(nhờ có nữ hiệp áo trắng không lại sót Shy )

[Image: B9uNpab.jpg]
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#56
(2022-12-25, 02:08 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Mến chúc nàng Thu và MCFF Giáng Sinh đầy ơn lành, vui vẻ và ấm áp cùng năm mới hạnh phúc an vui may mắn. 

Joyeuses fêtes de Noël et Bonne Année à vous et vos proches.

[Image: 6-D7-DE8-D5-EBD0-4729-84-C4-0603145-BEF6-A.gif]

Thu và MCFF , cám ơn nàng Kỳ , Chúc nàng mùa Giáng Sinh và Năm Mởi 2023 An Vui Như Ý Tulip4 

[Image: 67064357-carte-de-voeux-d-entreprise-fra...ux-no.webp]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#57
(2022-12-25, 02:13 AM)005 Wrote: Mến chúc Sa Mạc Dài Nhất Thế Giới và Tàn Thu cùng gia đình ngày Giáng Sinh an lành và vui vẻ
(nhờ có nữ hiệp áo trắng không lại sót Shy )

[Image: B9uNpab.jpg]

Cám ơn 005 thật nhiều nha , Thu mến chúc 005 & gia đình , mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2023 Vạn Sự Như Ý

[Image: Ig-Eb-LHa-Av-O5-We-XTpu5-MEov-SNg-q-IJ9-...9-MFWN.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply