🦃 Thanksgiving năm nay 🍗🦃🦃
#1
Wink 
Chắc bếp vẫn làm những món như củ há? 
Bếp mình có ai có ý kiến hay muốn thử món mới không?
Chia sẽ pleaseee ...có gì Tea học làm theo Rolling-on-the-floor-laughing4

Sis Bé 3, anh Ngáp Ruồi, sis SB, anh DinhT & sis Eden,
chị Sầu, chị Lan, chị LTK, chị HD ...và những A/C khác ..
Lên menu cho món gì vậy?  Please Kaos-1 Please

Ps: Tea gọi những thành viên bên Mỹ tại không biết nước khác có lễ Tạ Ơn như bên đây không?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
Chị chưa biết có làm không Tea, già cả lười quá.
Chi đang ở Canada, chút ghé thăm anh Phai sẽ chụp hình cho bếp coi nhe Lol Lol
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#3
(2022-10-29, 01:21 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị chưa biết có làm không Tea, già cả lười quá.
Chi đang ở Canada, chút ghé thăm anh Phai sẽ chụp hình cho bếp coi nhe Lol  Lol

Bên đó giờ lá đổi mùa rất đẹp luôn đó chị Sầu, chị cho em ngắm vài tấm hình với 223110697

Gd bên chồng em Thanksgiving là lễ chính của năm, năm nay em xin nghĩ 1 tuần ở nhà với gd Heavy-black-heart4

Chị nhớ thử ly cafe Tim Hortons ☕️, chị đi chơi vui vẽ Please em chỉ cần xem hình chị là đc Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
Thế là mùa Thu lại về  Lol

Năm nay phải tợ ơn đời rất nhiều.
Reply
#5
(2022-10-29, 01:29 PM)TeaOla Wrote: Bên đó giờ lá đổi mùa rất đẹp luôn đó chị Sầu, chị cho em ngắm vài tấm hình với 223110697

Gd bên chồng em Thanksgiving là lễ chính của năm, năm nay em xin nghĩ 1 tuần ở nhà với gd Heavy-black-heart4

Chị nhớ thử ly cafe Tim Hortons ☕️, chị đi chơi vui vẽ Please em chỉ cần xem hình chị là đc Lol

Cám ơn Tea. Càng già càng xấu, không ham chụp hình Tea ơi Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#6
Chào chị Sầu, Chào em TeaOla Hello Heavy-black-heart4 Tulip4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#7
(2022-10-29, 01:11 PM)TeaOla Wrote: Lên menu cho món gì vậy?  Please Kaos-1 Please

Hi Tea,

Anh thì cũng như mọi năm, tức là nướng con gà Tây rồi mang qua nhà bà chị.

Hình như năm nào đại gia đình nhà anh cũng chỉ nhiêu đó món.  Bà chị làm salad, stuffings, smashed potato và gravy để ăn kèm với turkey, thêm vào đó thì tôm luộc, cá nướng, soup và có thể thêm snow crab legs.  Noel thì cũng tương tự, thay turkey và snow crab legs với rib-eye nướng.
Reply
#8
(2022-10-29, 01:56 PM)Saolấplánh Wrote: Thế là mùa Thu lại về  Lol

Năm nay phải tợ ơn đời rất nhiều.

Năm nay có nấu món nào đặc biệt không mr sll?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#9
(2022-10-29, 02:26 PM)TTTT Wrote: Chào chị Sầu, Chào em TeaOla  Hello  Heavy-black-heart4  Tulip4

Hello chị Lan,
Năm nay chị Lan tính nấu mấy món? Cheer
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#10
(2022-10-29, 01:56 PM)LýMạcSầu Wrote: Cám ơn Tea. Càng già càng xấu, không ham chụp hình Tea ơi  Shy

Càng xấu như chị, em cũng mong mình được vậy Lol 2leluoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#11
(2022-10-29, 08:17 PM)DinhT Wrote: Hi Tea,

Anh thì cũng như mọi năm, tức là nướng con gà Tây rồi mang qua nhà bà chị.

Hình như năm nào đại gia đình nhà anh cũng chỉ nhiêu đó món.  Bà chị làm salad, stuffings, smashed potato và gravy để ăn kèm với turkey, thêm vào đó thì tôm luộc, cá nướng, soup và có thể thêm snow crab legs.  Noel thì cũng tương tự, thay turkey và snow crab legs với rib-eye nướng.


Nhà ai host lúc nào cũng cực, cực lúc chuẩn bị dọn lên, rồi cực lúc khách ra về Rollin
chị anh giỏi quá biết nấu nhiều món Clap
Vậy không có món nào anh chưa bao giờ làm hả?

Anh thử deep fried deviled eggs chưa?


[Image: F5-E42360-81-F8-4745-982-F-E4-DC05988-C32.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#12
Eden cũng làm vài món vì nhà có 3 người. Thường năm cũng honey ham( bé nhà Eden thích món này), roast cục Prime Ribs, pumpkin soup, side dishes.

Từ khi lập gia đình và dọn đi xa nhà nên không có gia đình để share food và chung vui.

Giống như sis Tea, nhà ox Eden celebrate Thankgiving là lễ lớn nhất trong năm.
Hy vọng Christmas này về bên chồng thì mình khỏi nấu.

Eden sẽ ráng chụp hình và share cùng anh chị em.

223110697
Reply
#13
(2022-10-29, 08:59 PM)TeaOla Wrote: Vậy không có món nào anh chưa bao giờ làm hả?

Anh thử deep fried deviled eggs chưa?

[Image: F5-E42360-81-F8-4745-982-F-E4-DC05988-C32.jpg]

Có năm tổ chức Noel ở nhà anh thì có nấu vài 3 món: mua tảng rib-eye trong Costco về nướng chậm trong oven, mua thêm cheese potatoes và làm thêm salad. Năm đó anh nhớ có soup măng cua nữa. Biggrin Biggrin Rollin Rollin

"Anh thử deep fried deviled eggs chưa?"--->Chưa Tea. Deviled eggs thì ăn rồi nhưng anh nghĩ deep fry thì chắc dầu thấm nhiều trong tròng đỏ lắm hả?
Reply
#14
(2022-10-29, 01:21 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị chưa biết có làm không Tea, già cả lười quá.
Chi đang ở Canada, chút ghé thăm anh Phai sẽ chụp hình cho bếp coi nhe Lol  Lol

Nhớ chụp gần gần nha chị   Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon 



(2022-10-29, 01:11 PM)TeaOla Wrote: Chắc bếp vẫn làm những món như củ há? 
Bếp mình có ai có ý kiến hay muốn thử món mới không?
Chia sẽ pleaseee ...có gì Tea học làm theo 

Sis Bé 3, anh Ngáp Ruồi, sis SB, anh DinhT & sis Eden,
chị Sầu, chị Lan, chị LTK, chị HD ...và những A/C khác ..
Lên menu cho món gì vậy?  Please Kaos-1 Please

Ps: Tea gọi những thành viên bên Mỹ tại không biết nước khác có lễ Tạ Ơn như bên đây không?

Chắc mấy món cũ thôi Tea 


Ai thích SPAM nhưng không mặn thì mua loại này 



[Image: Photo-Grid-1667258958438.jpg]


[Image: resize.webp]




Biggrin
Reply
#15
(2022-10-31, 06:24 PM)SugarBabe Wrote: Nhớ chụp gần gần nha chị   Please banana-skipping-rope-smiley-emoticon 

Haha, chị đi chơi ít khi nào chụp hình lắm SB, lần này cũng không ngoại lệ Winking-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply