Cái Bang
#1
Khi nhìn 1 vấn đề , người ta có thể nhìn từ những góc cạnh khác nhau mà người ta muốn


có người nhìn vấn đề theo góc cạnh này 

[Image: illustration-woman-devil-angel-having-co...959326.jpg]



nhưng cũng có người nhìn vấn đề theo góc cạnh này 


tự nhiên Vân nghĩ  tới ... Đệ Nhất Cái Bang  2leluoi ... cầm theo cây gậy đánh chó 

[Image: Nv-caibang.webp]


đi trên đường , mà chó cứ chạy theo mình sủa quấu quấu quấu quấu quấu hoài
ráng không đánh nó , thì nó cứ sủa hoài
cái bang nghĩ gì ???


vahidrk1


người ta đặt câu hỏi ra ... tại sao Cái bang lại đi đánh chó 
ủa , không đánh nó , thì nó cứ sủa hoài
thì phải đánh nó thôi



2leluoi
Reply
#2
Làm gì làm
Chớ tui kg bao giờ đánh chó. Tui chọn im
Lặng đi lẹ , vi tui la người yêu thương đong vật
Thay con cho bị hành ha tui đau tim và thù ghét người danh chó
Chó sinh ra la phải sủa
Cũng như con người co mieng hay chót chét 
Con vịt xiem thi đít hay phẹt phẹt 
Vậy thoi !
Reply
#3
Trong cuộc sống , mình đừng nhìn 

AI MÌNH ĂN HIẾP HOÀI ĐƯỢC , THÌ MÌNH CỨ CHẠY THEO ĂN HIẾP NGƯỜI ĐÓ

CỨ THEO , CỨ NÓI ... VÌ NGƯỜI ĐÓ KHÔNG PHẢN ỨNG GÌ CẢ

NGƯỜI TA ĐI TỚI ĐÂU , LÀ MÌNH ĐI THEO TỚI ĐÓ SUẢ









tới 1 lúc nào đó 

ĐỪNG NGẠC NHIÊN , KHI NGƯỜI TA QUAY LẠI , CẦM CÂY GẬY CÁI BANG ĐÁNH MÌNH




trước đây , Vân có 1 con bạn "rất ngây thơ"

- đây là câu chuyện thiệt , chứ không phải Vân đặt ra nhá

- nó nói với Vân "tui không hiễu tại sao , B nó ghét tui , tui chọc B thôi , chứ có gì đâu , mà tự nhiên nó  ghét tui"

Vân nhìn nó "bà chọc người ta , bây giờ bà không hiễu tại sao người ta ghét bà"

cũng giống như có nhiều người "cứ chạy theo người ta , nghĩ đây là con mồi ngon đễ mình tấn công ... tới lúc người ta quay lại đánh mình , thì họ ngạc nhiên , ủa , sao nó cũng biết đánh mình sao" 
Reply
#4
(2022-10-26, 04:40 PM)Hải đăng Wrote: Làm gì làm
Chớ tui kg bao giờ đánh chó. Tui chọn im
Lặng đi lẹ , vi tui la người yêu thương đong vật
Thay con cho bị hành ha tui đau tim và thù ghét người danh chó
Chó sinh ra la phải sủa
Cũng như con người co mieng hay chót chét 
Con vịt xiem thi đít hay phẹt phẹt 
Vậy thoi !

không đánh nó 
nó cứ  theo mình sủa hoài
thì mình phải đánh thôi


HD không tin , ngoài đời sống , HD cứ theo ai sủa hoài , coi người ta ... tới 1 lúc nào , có đánh lại không 

Becuoi


trong này  cũng vậy ... chạy theo người ta , người ta không nói gì  tới mình
cứ tiếp tục chạy theo , chạy  theo

tới 1 lúc nào đó , đừng ngạc nhiên ... UẢ , SAO NÓ  QUAY LẠI LẤY GẬY ĐÁNH MÌNH


Becuoi
Reply
#5
Tui kg bao giờ chay theo ai sủa 
Vi tui biết nói tiếng người mà . 
Có lộn kg troi ?
Reply
#6
trong 1 nơi nào , cũng có những trường hợp xảy ra 


nhất là trong trường học

- có những học sinh , nhóm băng nhóm đảng lại
- thấy ai "đi 1 mình" , là nó muốn kéo băng , kéo đảng chung lại
- đễ tới bully cái đứa "đi 1 mình" đó



cái này , kêu là tệ nạn "bully"
nhiều người xúm lại , để "bully" 1 người nào đó
có nhiều em , họ im lặng , im lặng , im lặng , chịu bị bullied ... trường hợp này dẫn tới những hậu quả khó lường sau đó


nhưng có những em , đừng tưởng "bully" nó dễ 
nó không muốn nói thôi
chứ 1 khi nó lên tiếng nói 
thì đừng có quay lại nó


UẢ , MÀY CŨNG BIẾT NÓI SAO , VẬY MÀ TAO TƯỠNG MÀY CÂM CHỨ 

cái này , gọi là "self defence" đó HD
Reply
#7
HD biết nói tiếng người , Vân đâu có nói HD sủa ai ... hồi nào đâu ... lol


Vân chỉ nói những người , nghĩ tới có băng có đảng bên cạnh , họ chạy đi tìm "những con mồi mà họ nghĩ dể ăn" ... để họ tấn công
thú cách hoá họ (opposite to nhân cách hoá) , mình kêu là .. họ sủa đó mà
Reply
#8
tại sao lại dùng chữ "sủa" 

mà không dùng chữ "bay"


theo Vân nghĩ thế này 

có 2 nhóm thú , nó sống mạnh , nhờ vào 2 cá  tính hoàn toàn khác nhau


CON CHIM ĐẠI BÀNG 

- khi nó bay lên cao , nó bay 1 mình , nó không bay bầy , bay đàn
- khi bảo táp tới , nó bay cao hơn bảo táp , để nó không bị bảo táp 
- giống như ... khi trời mưa bảo , nếu mình bay dưới đám mây , thì mình sẽ bị ướt như con chuột lột ... nhưng nếu mình bay cao hơn đám mây , thì trời rất là quan đản bên trên đó



CON CHÓ SÓI

- con thú này , thì nó không dựa vào sức mạnh 1 mình , mà nó dựa vào bầy đàn
- một khi săn mồi , nó đứng vòng chung quanh con mồi 
- chứ nếu đi 1 mình , thì nó ít khi nào săn được ai



bởi vậy , trong cuộc sống 

- có 1 số người survived , khi họ nghĩ họ phải lập đoàn , lập băng , lập đãng
- nhưng cũng có 1 số người survived , khi họ đứng 1 mình 



CHỨ KHÔNG CÓ NGHĨA , ANH PHẢI ĐỨNG TRONG BĂNG ĐẢNG ANH MỚI SỐNG , ANH KHÔNG CÓ BĂNG ĐẢNG LÀ ANH CHẾT
NHỮNG CON CHIM ĐẠI BÀNG , NÓ KHÔNG HỀ BAY CHUNG BĂNG ĐẢNG , MÀ NÓ BAY 1 MÌNH
Reply
#9





VS.




Reply
#10
My point 


Vân chĩ muốn nhắc ở đây


- có những người như "wolves" , khi họ muốn tấn công ai , họ tấn công thành từng đàn , chứ đứng 1 mình , CHƯA CHẮC AI THẮNG AI 

- nhưng cũng có những người như "eagles" , nếu cần tấn công , họ có thể đứng 1 mình tấn công , chứ không nhất thiết họ cần phải có "BẦY ĐÀN"

lúc đó mình mới biết ai thiệt sự mạnh hơn ai











bây giờ , ngồi suy nghĩ giữa EAGLE vs. WOLF
con nào thiệt  sự mạnh hơn con nào ???

- nếu mình lở lọt vào bầy chó sói , thì có thể mình chết
- nhưng nếu mình chỉ gặp 1 con ... 1 chọi 1 ... chưa chắc gì mình chết


- còn eagle , 1 mình nó , nó có thể đi bắt mồi
- đừng nhìn thấy nó một mình , mà mình lầm là ... làm thịt nó được
Reply
#11
(2022-10-26, 05:06 PM)tuyetvan Wrote:



Van moi noi kià
ngoai doi HD chạy theo ai sủa Hoài coi …..
VS.




Reply
#12
khi nhìn người nào

Vân nhận định họ là ... wolf ... hay eagle ??



NẾU VÂN NGHĨ HỌ LÀ WOLF

- Vân không đụng chạm gì tới họ , khi họ đang đứng trong bầy đàn
- nhưng không có nghĩa là ... Vân không dùng được gậy đánh chó nhá 

lol




NẾU VÂN NGHĨ HỌ LÀ EAGLE

- watch out
- họ đi 1 mình , nhưng không có nghĩa , họ không "thịt" mình được
Reply
#13
hahahha , HD hôm nay innocent quá

Vân chỉ put you in their shoes , coi you hiểu được ... how to be in other people's shoes thôi


người đẹp  Tulip4


ý Vân nói , ra đường (tức là trong đời sống thật) , nếu HD cứ chạy theo ai ăn hiếp họ , thì coi họ có quay lại cầm cây cái bang ... rượt HD chạy có cờ không ???
Reply
#14
giống như mấy đứa bully người ta trong trường học

nó chỉ là wolf
chứ nó không phải là Eagle



nếu mình gặp nó đi 1 mình , mình tới face to face nói chuyện với nó , nó sẽ  tránh mình
nhưng nếu nó đang đi trong đám của nó , nó không bao giờ tránh 


MÀ NÓ SẼ CỨ NHƯ CON CỌP NHẢY VỒ LÊN MÌNH , LÀ ĐÀNG KHÁC
Reply
#15


Reply