Cái Bang
#46
(2022-10-28, 09:33 AM)tuyetvan Wrote: Em Phong chắc hiểu lầm ý chị

Ý chị muốn nói là chị chơi 1-1

Chứ chị không chơi với hội đồng 

Em hiểu sự khác biệt này không? 

1-1 là em có gì lấn cấn, em một mình đứng ra nói chuyện với chị

Chứ em không kéo bè kéo đảng tới, trong khi chị đâu cần bè đảng đâu

Nó là như vậy đó em Phong 

Cho dù em một mình, em vẫn phải ăn nói đàng hoàng, thì chị mới nói chuyện, giải lấn cấn cho em, chứ em hỗn thì chị cho em chơi  mình ên, chán rồi thì em tự đi thôi

Kaos-1

Tôi nhận thấy chị TV lời nói không đi đôi với việc làm . Bằng chứng là chị TV rất cần sự chú ý của người khác .  Khi chị TV không hài lòng việc gì, chị lải nhải không ngưng .

Thêm nữa, chị rất vô lễ hỗn hào.  Tôi gọi chị là chị theo phép lịch sự .  Chẳng lẽ chị không biết cách xưng hô của Việt Nam sao ?  

Đừng bao giờ để người khác nói đụng đến sự giáo dục gia đình của chị .
Reply
#47
Oh chị tưởng vì em nhỏ hơn chị

Vậy bây giờ theo em, chị nên xưng hô thế nào 

Hỗng lẽ kêu em là anh?
Vì em kêu chị là chị ?
Reply
#48
(2022-10-28, 09:54 AM)tuyetvan Wrote: Oh chị tưởng vì em nhỏ hơn chị

Vậy bây giờ theo em, chị nên xưng hô thế nào 

Hỗng lẽ kêu em là anh?
Vì em kêu chị là chị ?

Theo ý chị,  nên xưng hô ra sao cho đúng với tư cách của một người biết lễ nghĩa ?  Tuy vậy, chị muốn xưng hô ra sao cũng được .  Cám ơn chị đã trả lời .

Sở dĩ tôi vào đây vì post chị trả lời chị LMS trên . Tôi hiểu chị LMS không trả lời chị .  Tôi nhắc nhở chị đã có cái nhìn sai về bản thân chị mà thôi .

Have a good day . Thanks-sign-smiley-emoticon
Reply
#49
vậy chị cám ơn em đả ghé nhà chị chơi 

chào em , bảo trọng

Hello
Reply
#50
Vân cũng hiểu ... LÀM ĐÀN ÔNG KHÔNG PHẢI DỄ

nhiều khi làm phụ nữ , mình cứ "low self esteem" ... nghĩ mình thiếu cái này , thiếu cái kia ... nhưng nói cho cùng , làm đàn ông còn khó hơn làm ... phụ nữ

Rollin



họ dể đi tới the extremes 

- một là thành thằng du côn
- hai là thành 1 anh chàng yếu đuối 


thiệt sự mà nói , cả 2 extremes đều không phải là the ideal cho phụ nữ
bởi vậy mới nói 
làm đàn ông , không phải dễ đâu nhá


chị em phụ nữ mình , đừng quá mặc cảm
không phải chỉ chị em phụ nữ mình ... lo sợ thôi đâu
mà mấy ông đàn ông ... cũng có nỗi sợ riêng của họ nữa 




Reply
#51
anh chàng này là "nổ" thứ thiệt

khi Vân nghe ông nói , ông là "kỹ sư"

Vân thử coi , ông là "kỹ sư" gì ... té ra là mấy người tới nhà người ta gắn cable điện thoại gì đó ... đúng ra phải dùng chữ "technician" , mà ông chơi luôn chữ "engineer"

còn nói đem tiền tỹ về VN 

nghe là thấy ... NỖ rồi  Rollin







3:18 ... 3:34 ... kỹ sư điện thoại

bây giờ về VN , nuôi gà ... chẳng thấy liên hệ gì cả





Reply
#52
ban đầu , lúc VN vừa mới mở cửa cho VK về ... người VN còn rất ngây thơ , ngồi đó trố mắt ra nghe VK nỗ

nhưng VN bây giờ không còn ngây thơ nữa  Rollin

về VN , mà nổ nổ ... họ càng để ý câu chuyện của mình hơn , để xét coi ... MÌNH CÓ PHẢI LÀ DÂN NỔ KHÔNG 

chứ nếu không nổ , thì họ ít đi sâu vào hơn

ĐÂY LÀ LỖI CUẢ VK ??? HAY LỖI CUẢ VN ??
NẾU VK VỀ VN , MÀ NÓI THIỆT VỀ MÌNH , THÌ VN ... TRỀ MÔI RA , KHINH BĨ
NẾU VK VỀ VN , NỖ NỖ , CHANCES LÀ , CÓ THỂ VN ... KHÔNG DÁM TRỀ MÔI RA KHINH BĨ 


Rollin Rollin Rollin
Reply
#53
https://youtube.com/shorts/KMGuPiTB3E0?feature=share


https://youtube.com/shorts/G0BsPTrvrSI?feature=share
Reply
#54
Vân assume ....


MỖI TÔN GIÁO CÓ CÁI HAY CUẢ RIÊNG NÓ 
NẾU MÌNH CÓ TÔN GIÁO  , THÌ NÊN NÓI VỀ TÔN GIÁO MÌNH , NÊN NÓI VỀ CÁI HAY CUẢ TÔN GIÁO MÌNH


CÒN HƠN LÀ
KHÔNG HIỂU GÌ VỀ TÔN GIÁO NGƯỜI KHÁC
MÀ CỨ NGỒI ĐÓ , NÓI BA XÀM BA XÍ BA XÚ VỀ TÔN GIÁO NGƯỜI TA



ngoại trừ

TÔN GIÁO MÌNH HỖNG CÓ CÁI GÌ HAY CẢ
TÔN GIÁO MÌNH ... SO BORING
NÊN MÌNH PHẢI DÒM NGÓ QUA TÔN GIÁO CUẢ NGƯỜI KHÁC 




trước đây , Vân có thắc mắc về tôn giáo khác
thắc mắc , nên Vân hỏi 

let the record show
chưa bao giờ , Vân nhận được câu trả lời nào cho thắc mắc của mình 


NHƯNG ĐÓ CŨNG CHỈ LÀ THẮC MẮC
KHÔNG BIẾT .. THÌ HỎI
CHỨ VÂN KHÔNG BAO GIỜ ĐEM TÔN GIÁO NGƯỜI KHÁC RA , ĐỂ NÓI XÀM XÍ 
HAI CÁI NÀY , KHÁC NHAU HOÀN TOÀN



VÂN CHẤP NHẬN
**KHÔNG BIẾT THÌ HỎI**


NHƯNG VÂN KHÔNG CHẤP NHẬN
**KHÔNG BIẾT , MÀ ĐI NÓI XÀM XÍ**
Reply
#55
Theo Vân nghĩ

TÔN GIÁO VÀ ĐỜI SỐNG PHẢI ĐI ĐÔI VỚI NHAU

CHỨ KHÔNG THỂ NÀO ... TÔN GIÁO ĐI 1 ĐÀNG ... ĐỜI SỐNG ĐI 1 NGÃ



TẠI SAO MÌNH CẦN TÔN GIÁO .. KHI TÔN GIÁO KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC NHỮNG CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI ĐỜI SỐNG ???




chính vì nghĩ vậy 

nên trong đời sống , Vân có những câu hỏi như

người đàn ông và người đàn bà đầu tiên được dựng nên như thế nào , từ đó con người sanh ra "con đàn cháu đống" ???
- tại sao thế giới chung quanh mình đầy rẫy tội lỗi , chiến tranh

vân vân và vân vân ...... những câu hỏi thuộc về ĐỜI SỐNG








NẾU TÔN GIÁO KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC NHỮNG CÂU HỎI VỀ ĐỜI SỐNG 
VÂN KHÔNG HIỂU ... TÔN GIÁO ĐÓ GIÚP ÍCH ĐƯỢC GÌ ??
Suytu

HAY

ĐỜI SỐNG ĐI 1 ĐÀNG 
TÔN GIÁO ĐI 1 NGÃ
ĐỜI SỐNG ... CÓ CÂU HỎI ... THÌ MẶC KỆ ĐỜI SỐNG
CHỨ TÔN GIÁO ... THÌ KHÔNG CÓ CÂU TRẢ LỜI NÀO ĐÂU
Reply
#56
TT gỏ vài hàng rồi đi ra.

Chị TV có khi nào đặt cẩu hỏi lại? Tất cả những câu trả lời cho thắc mắc của chị, chị không hiểu không?

Những gì chị tin thì chị cứ giữ niềm tin không ai cản, tư tưởng người ta không cùng với chị, người ta hiểu biết và có kiến thức hơn, người ta có thể chia sẽ ý của người ta, tốt hay xâu đều có giá trị hết.  Có những tôn giáo chú trọng muốn giúp con người hướng thiện, giúp con người có trí tuệ cho tâm sáng suốt hơn, học giảm tham sân si, giữ lòng lạc quan, trung thực và quí tình người, biết quí trọng từng giây phút hiện tại, sống thật chớ đừng chạy theo ảo mộng do lòng tham, biết cảm nhận ra Thiên Đàng thật sự và chớ đừng để tậm địa của mình luôn giam trong địa ngục.  Có những tôn giáo họ không thích vẽ rồng, vẽ rắn đánh bóng tên tuổi đó.  Khi tâm theo hướng tu, bỏ tham vọng chạy theo hoang tưởng, thì mình sẽ tỉnh thức, biết được giá trị cuộc sống của mình. Tại sao con người thích chia rẽ vậy? Con người tạo ra tôn giáo, tôn giáo không tạo ra con người.
Reply