Mods
#1
Lan vào phá thread của Vân

Vân mời Lan , tiếng thứ hai rồi

nếu mời tới tiếng thứ ba , xin Mods xữ giùm Vân cho công bình , cho đúng luật của VB

cám ơn 

Thankyou


Lan thách đố Mods dám làm gì Lan , để mọi người coi Mods làm được gì nhá
Reply
#2
Ủa, sao nói thread vừa mới mở trong phòng THTG là thread cuối mà, sao giờ lại mở thêm cái thread này nữa rồi? Nói 1 đàng làm 1 nẻo như vậy, chỉ có Chúa của chị mới tin chị thôi đó chị Vân! Becuoi Becuoi
Chị Vân không có công bình tí nào hết vậy mà cũng đòi làm quan tòa của VB. Lúc chị vô thread của tui, tui cũng có mời chị ra , nhưng chị nhất định không ra, tui đâu có méc với mods về chị như vậy đâu...Coi như tui làm cho chị nếm cái mùi tức bực ra sao khi đuổi người mình không ưa mà người ta làm mặt lì với mình ra sao đi hé Lol Lol...Tui chọc chị nhiêu đó đủ rồi, khỏi mời tui ra thêm nữa đâu. Tui mà không muốn chọc cho chị tức coi như tui trả đủa cho chị thì chị có vái lạy mời tui vô thread của chị nữa tui cũng không thèm vô đâu, đồ dzỏm!!! Hahahah....chào chị vân luôn nha....😁

Edit: OMG!!!!!...Hihi...Mới đọc câu cuối chị Vân vừa mới viết thêm, câu đó chị nói chứ tui không có nói nha....Chúa của chị làm chứng và mọi người trong đây làm chứng đấy nhá...Đừng chơi gắp lửa bỏ tay người như thế chứ chị Vân, thất đức quá đi! Mad Kick3 Kick3 Kick3
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#3
let the record show

có phải Lan kêu tôi ra

tôi đả đi ra , nói không hẹn ngày trở lại

tôi có trở lại không ??

tại sao Lan mê tôi dữ vậy , tôi không chạy theo Lan , mà chổ nào có tôi , thì Lan chạy tới ??

tôi không phải les đâu nhá

Lan biết luật về 3 lời mời ra chứ gì 

mà Lan vẫn cố chấp làm tới

vậy , nếu Lan không thử thách mods , thì ý Lan đang muốn là gì ??
Reply
#4
Bạn Tuyet Van, sau 3 lời mời ra của bạn, nếu bạn TTTT tiếp tục vào làm phiền bạn thì chúng tôi mới có thể làm việc.
Reply
#5
Cám ơn Mod, ngày mai chắc Vân dời nó vào GRT , xóa thread đó 

Chỉ có khi nào Vân ở trong GRT, mới không bị Lan theo làm phiền thôi 

Lan có muốn chạy theo cũng chỉ biết đứng xa xa dựa cột mà nhìn

Shy
Reply
#6
Lan ơi

Lan không muốn Vân nói chuyện Chúa trong thread Lan 

Vân mỡ thread riêng, Lan cũng chạy theo 

Tiện đây, Vân nghĩ Lan có cơ hội giải thích sao mà Lan thích chạy theo Vân vậy 

Có điểm gì Vân thu hút Lan, nói đi, Vân sẽ ráng theo khả năng mình không thu hút Lan nữa 

Để Vân bình an, mà Lan cũng an bình


Talk to me girl Tulip4
Reply
#7
(2022-10-19, 09:16 PM)tuyetvan Wrote: Lan ơi

Lan không muốn Vân nói chuyện Chúa trong thread Lan 

Vân mỡ thread riêng, Lan cũng chạy theo 

Tiện đây, Vân nghĩ Lan có cơ hội giải thích sao mà Lan thích chạy theo Vân vậy 

Có điểm gì Vân thu hút Lan, nói đi, Vân sẽ ráng theo khả năng mình không thu hút Lan nữa 

Để Vân bình an, mà Lan cũng an bình


Talk to me girl Tulip4

Không biết chị Vân có đọc post #2 trong thread này không mà còn kêu réo tui như vậy? Tội nghiệp chị quá, hình như chị "thèm" tui nói chuyện với chị hơn là những gì chị nói về tui....Tui đã nín rồi mà...Chị cũng có méc Mods rồi mà sao giờ chị còn kêu tui vô nói chuyện với chị nữa làm chi vậy? Tui đối với chị quan trọng tới vậy lận hả? Tui có bưng cái post #2 xuống để trong post này cho chị đọc lại nè. Chào chị nha, tui đi coi phim, nếu chị không réo tên tui thì sẽ không có post này như vậy đâu....Đi ngủ đi chị, già rồi đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu, nếu ngủ không được đừng réo tên tui nữa nha....chào.


Quote:re-quote & re-post from post #2:
Ủa, sao nói thread vừa mới mở trong phòng THTG là thread cuối mà, sao giờ lại mở thêm cái thread này nữa rồi? Nói 1 đàng làm 1 nẻo như vậy, chỉ có Chúa của chị mới tin chị thôi đó chị Vân! Becuoi Becuoi
Chị Vân không có công bình tí nào hết vậy mà cũng đòi làm quan tòa của VB. Lúc chị vô thread của tui, tui cũng có mời chị ra , nhưng chị nhất định không ra, tui đâu có méc với mods về chị như vậy đâu...Coi như tui làm cho chị nếm cái mùi tức bực ra sao khi đuổi người mình không ưa mà người ta làm mặt lì với mình ra sao đi hé Lol Lol...Tui chọc chị nhiêu đó đủ rồi, khỏi mời tui ra thêm nữa đâu. Tui mà không muốn chọc cho chị tức coi như tui trả đủa cho chị thì chị có vái lạy mời tui vô thread của chị nữa tui cũng không thèm vô đâu, đồ dzỏm!!! Hahahah....chào chị vân luôn nha....😁

Edit: OMG!!!!!...Hihi...Mới đọc câu cuối chị Vân vừa mới viết thêm, câu đó chị nói chứ tui không có nói nha....Chúa của chị làm chứng và mọi người trong đây làm chứng đấy nhá...Đừng chơi gắp lửa bỏ tay người như thế chứ chị Vân, thất đức quá đi! Mad Kick3  Kick3  Kick3
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#8
What do you want from me girl?

Lan hỏi xe cộ, Vân vào chia sẻ những gì Vân biết 

Mắc gì Lan đòi trả đũa Vân 

Vân đưa đũa cho Lan hồi nào, mà Lan cần phải trả lại

Đây là dịp cho Lan xã air, xã hết ra đi

Vân sẽ coi khả năng mình có thể làm được gì cho Lan khỏi mất công tốn sức nghĩ tới .. trả đũa Vân 


VÂN ĐƯA LAN ĐŨA HỒI NÀO 
MÀ LAN CỨ CHẠY THEO VÂ NẰNG NĂC TRẢ LẠI?

Suytu
Reply
#9
Oh Vân nghĩ ONCE FOR ALL

NÓI 1 LẦN RA ĐI, KHÔNG NÊN GIỮ TRONG BỤNG, ĐAU LẮM 


VÂN ĐƯA ĐŨA CHO LAN KHI NÀO 
MÀ LAN CỨ NẰNG NẶC CHẠY THEO VÂN ĐÒI TRẢ LẠI


nói ra cho nhẹ người 
good for you ... and for me as well


Không nói ra, trong tương lai, Lan cứ rình rình, Vân đi đâu, là Lan chạy theo trả đũa 

Hỗng mệt hả Lan ?


Confused-shrug-smiley-emoticon
Reply
#10


Reply