Không đồng ý tiếng Tàu trong ngôn ngữ của Việt Nam
#46
(2022-09-24, 02:29 AM)tuyetvan Wrote: nói thiệt nha


người khác nói chuyện với Duy , dùng tiếng Anh
Vân nói chuyện với Duy , Vân dùng tiếng Việt 



giống như con Vân , khi nó còn nhỏ , nó đâu chịu nói tiếng Việt , nó cứ nói tiếng Anh đó chứ
kêu nó nói tiếng Việt , thì nó không nói chuyện với mình
còn cho nó tự do nói , thì nó lại nói tiếng Anh
nhưng vì Vân không muốn nó mất đi tiếng Việt , nên Vân vẫn nói tiếng Việt với nó , nó nói tiếng Anh với Vân
thoải mái thôi
bởi vậy , nếu ai nói chuyện tiếng Anh với Duy , chứ Vân , thì Vân vẫn nói tiếng Việt với Duy như thường 



con Vân , từ lúc nó lập gia đình rồi , Vân ráng nói tiếng Anh với nó , vì chung quanh nó , còn có chồng con nó , Vân không muốn tụi kia không hiểu Vân nói gì 
chứ lúc trước khi nó còn độc thân , má nói tiếng Việt , con nói tiếng Anh ... cứ ào ào mà nói chuyện thôi

cái đó là cái thứ nhất
cái thứ hai là ... Vân sợ nói tiếng Anh với Duy , Duy "viết văn tiếng Anh" cho Vân đọc .... LOL

Nhớ vào thời gian người dân Việt Nam chuộng phim Ấn Độ và phim Tàu, nhiều người lại thích nghe nhạc Tàu và Ấn.  Gia đình TT nghèo, ở trong xóm nhà lá, nhà ai gần mà có mở nhạc là nhà của TT nghe được rõ lắm, không biết người khác trong xóm họ nghe mà không hiểu được lời nào hết thì họ có khó chịu không?  Có số dĩa nhạc của VN như Paris By Night tự nhiên xen vào 1,2 bài nhạc của nhạc Tàu ??? Đến khi nào ngươi VN mình mới ngưng bớt được nhiều đều như: niềm tin tín ngưỡng, mê tín và phong tục….theo của Tàu?

TT luôn chuộng và ủng hộ tiếng VN của mình, nhưng TT thông cảm cho anh Duy do anh không thông thạo tiếng Việt lắm, anh đễ dàng trao đổi với những ai bằng tiếng Anh và tiếng Tàu hơn, TT  quí anh vì anh quí mến người VN nên anh thân thiện và tự trao dồi học hỏi tiếng Việt cho mỗi ngày được tốt hơn.
#47
Vân không phải kỳ thị người tàu
Bản thân Vân cũng lai tàu


Cái Vân thấy là
1. Duy xổ tiếng Việt ra như người Việt, tại sao lại nhân mình không biết tiếng Việt
2, Nhìn cách Duy viết tiếng Việt, ai nói Duy không biết tiếng Việt ? thì cho Vân biết Duy không biết tiếng Việt chỗ nào


Vân thấy annoying tĩ dụ có nhiều người về VN nói tui không còn biết tiếng Việt nữa
Vân thấy that's bull


Nếu đã nhận mình không biết tiếng Việt
1, mình nên vào forum dùng tiếng mình biết, tĩ dụ Vân không biết tiếng ấn độ , dĩ nhiên Vân không nên vào forum tiếng ấn độ
2. nếu nói mình không biết tiếng Việt thì đừng nói chuyện như người Việt, rồi bảo tui không biết nói tiếng Việt

KHÔNG BIẾT NÓI TIẾNG VIỆT THÌ TẠI SAO LẠI ĐI NÓI TIẾNG VIỆT
KHÔNG BIẾT ... CÁI GÌ?




Duy nói Duy không biết tiếng Việt à ??
nói thiệt .. Vân đọc tiếng Việt Duy viết , Vân còn hiểu hơn là đọc tiếng Anh (Duy viết ???)
Vân không phải là người không biết đọc tiếng Anh , những tài liệu Kinh thánh , Vân đều lấy từ tiếng Anh ra coi
nhưng .. tại sao Vân không hiểu , hay khó hiểu tiếng Anh của Duy ???
tại sao Vân lại hiểu tiếng Việt của Duy hơn ???





TT COI ĐI
DUY KHÔNG BIẾT TIẾNG VIỆT
MÀ DỊCH TỪ TIẾNG TÀU QUA TIẾNG VIỆT

WOW , KHÔNG BIẾT TIẾNG VIỆT , MÀ BIẾT .. DỊCH TỪ TIẾNG TÀU QUA TIẾNG VIỆT ??
CÁI NÀY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN CƯỜI , THÌ VÂN KHÔNG BIẾT CÁI GÌ MỚI GỌI LÀ .. CHUYỆN CƯỜI ??



Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon Tears-of-joy-smiley-emoticon
#48
(2022-09-24, 10:11 AM)Thuctinh Wrote: Nhớ vào thời gian người dân Việt Nam chuộng phim Ấn Độ và phim Tàu, nhiều người lại thích nghe nhạc Tàu và Ấn.  Gia đình TT nghèo, ở trong xóm nhà lá, nhà ai gần mà có mở nhạc là nhà của TT nghe được rõ lắm, không biết người khác trong xóm họ nghe mà không hiểu được lời nào hết thì họ có khó chịu không?  Có số dĩa nhạc của VN như Paris By Night tự nhiên xen vào 1,2 bài nhạc của nhạc Tàu ??? Đến khi nào ngươi VN mình mới ngưng bớt được nhiều đều như: niềm tin tín ngưỡng,  mê tín và phong tục….theo của Tàu?

TT luôn chuộng và ủng hộ tiếng VN của mình, nhưng TT thông cảm cho anh Duy do anh không thông thạo tiếng Việt lắm, anh đễ dàng trao đổi với những ai bằng tiếng Anh và tiếng Tàu hơn, TT  quí anh vì anh quí mến người VN nên anh thân thiện và tự trao dồi học hỏi tiếng Việt cho mỗi ngày được tốt hơn.

Chào Thức Tỉnh.  Tulip4

Nói như TT thì mới nghe qua thấy đúng, nhưng suy nghĩ kỹ sẽ thấy cái sai ở trong đó. Bởi cái quan trọng ở đây đó là sự phân biệt giữa hai chữ văn hóa, bao gồm nhiều thứ như ca nhạc, phong tục, tập quán... chẳng hạn. Như VN ta, bọn giặc Tàu nó đô hộ hơn 100 năm, ra sức đồng hóa người Việt, chuyện này ai cũng biết. Thế nên việc bị ảnh hưởng nhiều thừ như tín ngưỡng, mê tín hay phong tục... theo tàu như TT nói là chuyện tất nhiên thôi, không thể một sớm một chiều mà chấm dứt ngay được, đúng không?. Cũng như việc nghe một ca khúc nhạc tàu và chấp nhận nó cũng là việc đương nhiên, thế nhưng nếu như bài ca đó nói về tình yêu, nói về những cảm xúc con người thì lại rất khác với việc nghe một bài ca ca tụng đảng, ca ngợi Mao xếnh xáng của tụi nó thôi. Bởi vậy không thể vơ đũa cả nắm rằng nhạc tàu không nên cấm nghe, tùy từng bài thôi. Phải chi đất nước của họ là một đất nước tự do, dân chủ như nhiều nước khác thì ai phản đối làm gì cho mất công?. Thí dụ như nhạc VN hiện tại, ngoai trừ nhiều bài sáng tác trước năm 75 còn phân biệt ở hai miền, rồi sau 75 nhiều nhạc sỹ trẻ cũng sáng tác ra rất nhiều bài hát mới mà ở đây nhiều người cũng vô tư hát hò vậy, bởi nó đâu có phải là loại nhạc đỏ hay nhạc ca tụng lãnh tụ đâu. Nếu không phân biệt rõ ràng ra mà cứ cho là hễ nhạc nào có tiếng Việt là hát hò thoải mái thì tui có thể hát bài "Như có bác ... trong ngày vui đại thắng" ở đây thì TT nghĩ sao?. 

Riêng việc TT quý anh kia thì tui không ý kiến, bởi đó là chuyện tình cảm riêng tư, cá nhân của mỗi người. Còn việc cho rằng anh ta quý mến người Việt (nghĩa là ảnh không phải người Việt?, ảnh là người Tàu chăng?) thì đó là ý kiến chủ quan của TT thôi, riêng tui, tui xin cảm ơn trươc sự quý mến ấy, không dám nhận. Có lẽ TT chưa biết nhiều về anh ta vì TT giống tui, không chơi ở Vietfun khi xưa, chứ nghe giang hồ đồn thổi, ngày xưa ảnh là một tay viết tiếng Việt "thiện chiến" ở đó, hô phong hoán vũ một thời, nay chắc già cả, lẩm cẩm nên quên tiếng Việt thôi, thích xài tiếng Anh cho nó oai, giống y như mấy anh chị Vk xóm tui sau này, chạy chọt qua Mỹ vài năm về thăm quê, đi đâu cũng xổ tiếng Anh tiếng U tùm lum tá lả, khiến mấy con bò con trâu xóm tui chay tán loạn, miệng sùi bọt mép luôn.

Becuoi
Love is now or never...
#49
bạn vô Việt Forum , bạn muốn xỗ tiếng Anh , thì cứ xỗ tiếng Anh
nhưng đừng bao giờ viện lý do ... TẠI TUI KHÔNG BIẾT TIẾNG VIỆT , TUI PHẢI XỖ TIẾNG ANH ... RỒI SAU ĐÓ , TUI XỖ  TIẾNG VIỆT (SAU)



cái đó chưa nói là
bạn xỗ tiếng Anh , mà dùng những chữ ngay cả dân nói tiếng Anh cũng không dùng tới Rollin
Vân có 2 thằng rễ tây , chữ nó dùng rất thông thường dễ hiễu 
Vân đi làm , tiếp xúc , chữ người ta dùng cũng rất thông thường dễ hiểu



còn Duy viết , những chữ mà hình như chỉ có Google mới dùng , chứ ngôn ngữ hằng ngày , không ai dùng tới 

Happy-smiley-emoticon
#50
(2022-09-24, 08:57 AM)Ech Wrote: Còn hai ngày nữa là sinh nhật rồi, nàng Mây có định làm gì cho vui cửa vui nhà hông nè? Nhìn mấy đứa cháu cute quá xá hà, kỳ này bà ăn sinh nhật chắc tề tựu đông đủ chứ? Tulip4

Ếch hỏi thăm Vân nè. Biggrin
Sinh nhật Vân ngày 26?
Vấn thế gian, tình là chi...


#51
cám ơn Sầu , Ếch hỏi hồi nào Vân không thấy 

hehehe , cám ơn các bạn đả nhớ sinh nhật Vân ... tới thứ hai này lận  Birthday-cake_1f382

năm nay , Vân chỉ ăn sinh nhật với gia đình Sam ... đang chờ nó trả lời coi nó muốn ăn Japanese, Vietnamese hay Chinese ??

chứ Vân thì muốn ... Happy Meal  Shy

yeah , Vân 26/9 ... còn chờ 4 năm nữa , Vân retire rồi , counting every minute , hihihi .. nói chứ 4 năm nữa , qua rất lẹ .. nháy mắt 1 cái là , ngồi dưỡng già được rồi :)
#52
(2022-09-24, 11:22 AM)tuyetvan Wrote: cám ơn Sầu , Ếch hỏi hồi nào Vân không thấy 

hehehe , cám ơn các bạn đả nhớ sinh nhật Vân ... tới thứ hai này lận  Birthday-cake_1f382

năm nay , Vân chỉ ăn sinh nhật với gia đình Sam ... đang chờ nó trả lời coi nó muốn ăn Japanese, Vietnamese hay Chinese ??

chứ Vân thì muốn ... Happy Meal  Shy

yeah , Vân 26/9 ... còn chờ 4 năm nữa , Vân retire rồi , counting every minute , hihihi .. nói chứ 4 năm nữa , qua rất lẹ .. nháy mắt 1 cái là , ngồi dưỡng già được rồi :)

Ếch hỏi ở trang 3, thấy Vân không nói gì nên Sầu nhắc dùm Rolling-on-the-floor-laughing4
Thời gian ngày đi càng nhanh. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


#53
Vân không biết người khác sao ??



chứ Vân ... không thể nói tiếng Anh với người Vân  biết họ hiểu tiếng Việt
giống như con của Vân ... Vân biết nó hiểu tiếng Việt , nên chuyện Vân phải nói tiếng Anh với nó , là 1 chuyện .. hơi ngượng miệng
những lúc chỉ 2 má con đứng rù rì bên cạnh nhau , Vân xỗ tiếng Việt với nó
nhưng những lúc đứng trước mặt chồng con nó , Vân bất đắc dĩ phải xỗ tiếng Anh 



còn dĩ nhiên .. nói chuyện với người không biết tiếng Việt , thì chuyện mình xỗ tiếng Anh là điều tất nhiên thôi .. đi từ trong suy nghĩ , ra cái miệng mình 



trong này , đả vô Việt forum rồi , thì ai cũng hiểu tiếng Việt , mình nên xỗ tiếng Việt ra
đôi khi , Vân có giận , thì Vân mới xỗ tiếng Anh , chứ không muốn xỗ tiếng Đan Mạch ... nhưng đây là  trường hợp nhất thời , bất đắc dĩ 



còn chuyện "chêm tiếng Anh vào" , thì Vân nghĩ có thể chấp nhận được
tĩ dụ , nếu "1 chữ tiếng Anh" có thể  thay thế  cho "5 chữ  tiếng Việt" , thì mình chêm chữ tiếng Anh vào , cho nó ngắn gọn , xúc  tích
ngay cả ở VN , Vân cũng ũng hộ những người "đôi khi chêm tiếng Anh vào" .. Vân không cứng ngắc trong vấn đề này 
ngôn ngữ chỉ là cách mình hiểu lẫn nhau , nói chuyện làm sao cho người ta hiểu mình muốn nói gì là tốt rồi
riêng chuyện Duy , Vân thấy "nếu Duy cho rằng mình không biết tiếng Việt .. 1 là đừng vào Viet Forum ... 2 là đừng nói tiếng Việt" .. that's fair enough , right ???
#54
(2022-09-24, 08:57 AM)Ech Wrote: Còn hai ngày nữa là sinh nhật rồi, nàng Mây có định làm gì cho vui cửa vui nhà hông nè? Nhìn mấy đứa cháu cute quá xá hà, kỳ này bà ăn sinh nhật chắc tề tựu đông đủ chứ? Tulip4

oh, Vân không thấy , chắc tại nó bị lọt xuống dưới , mà Vân lại nhảy qua trang kế coi 
cám ơn ông Ếch còn nhớ sinh nhật Vân nha
hy vọng Ếch cũng công bình , cho Vân biết sinh nhật ông , để Vân nhớ lại 

223110697


Thankyou Sầu
#55
(2022-09-24, 11:43 AM)tuyetvan Wrote: oh, Vân không thấy , chắc tại nó bị lọt xuống dưới , mà Vân lại nhảy qua trang kế coi 
cám ơn ông Ếch còn nhớ sinh nhật Vân nha
hy vọng Ếch cũng công bình , cho Vân biết sinh nhật ông , để Vân nhớ lại 

223110697

Thấy chưa người có lòng tất nhớ, người không thèm để ý thì đâu có nhớ, dù có nói hôm nay thì ngày mai cũng sẽ quên mất. Sinh nhật của Ếch mấy nhỏ em đã chúc mừng mấy lần trong VB này rồi, chỉ là người vô tình thì đâu hề biết Shy Còn người hửu ý thì chỉ cần nói một lần là người ta sẽ nhớ mãi, phải không nào, hihihi Tulip4

#56
Tiện đây là thread của anh Vịt, tui cũng xin trao đổi vài dòng cùng anh luôn.

Bởi vì anh có nhắc đến tên tui ở một vài chỗ khác mà tui không tiện vào khi đề cập đến nick Duy 8 này nên sẵn đây trả lời luôn. Đúng là tui có lên tiếng phản ứng với việc anh ta đăng bài nhạc Mai đây tôi về ở đây. Bài này là bài hát của tác giả Hàn Châu, do Quang Lập trình bày, kèm với những hình ảnh do anh ta sưu tầm được và chèn vào.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ở trong phần chèn cho nhạc ấy không ghi lại những hình ảnh mà cá nhân  tôi thấy chướng tai, gai mắt, vì ngoài những hình ảnh về những người chiến sỹ VNCH ra còn có rất nhiều hình ảnh cô dân quân, anh bộ đội kèm theo, xen kẽ nhau. Bài này là bài hát sáng tác trước 75 kia mà, nói về ai thì mọi người đã rõ, tại sao lại có chuyện dính líu đến phía bên kia vậy?. Phía bên kia họ cũng có nhiều bài hát về mấy ảnh mà, sao không dám tách riêng ra mà để chung như vậy?. Muốn hòa hợp, hòa giải dân tộc hả?. Hay là muốn nhắm tới mấy khúc ruột ngàn dặm xa?. Người thua cuộc đã chịu bao nhiêu nhục nhã rồi, tan nhà nát cửa rồi, chôn dầu ra đi, bỏ thân trên biển nhiều rồi, làm mồi cho cá mập, hải tặc nhiều rồi, ước vọng ngày quay về coi vậy mà còn xa lắm luôn, còn mấy anh là bên chiến thắng, mọi tổn thất, chết chóc phải do bên chiến thắng lo liệu chứ, việc đi từ Bắc vào Nam hay ghé lại sông Hương thăm người thương chả lẽ bị cấm sao trời?.

Không dám kết luận chắc chắn, nhưng tui biết + sản như một con rắn độc, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, hiện đại hơn, thế nên việc tuyên truyền cho cho chủ nghĩa của họ thời nay không thể giống như trước năm 75 được, không thành công được, giờ thì phải chơi chiêu mưa dầm thấm đất, nhằm lôi kéo công luận. Và hiệu quả xem ra cũng có thành công chút đỉnh, nói đâu cho xa, ở ngay tại Vietbest này cũng có vài người ở nước Mỹ, ăn thực phẩm Mỹ, lấy vợ Mỹ luôn còn tự chuyển biến thành Hồ kiều kia kìa. Bài học nhãn tiền mà.

Một vài hình ảnh cắt ra từ cái clip Mai đây tôi về nói trên, đăng lên chỉ để minh họa, không có ý gì khác.

[Image: Screenshot-146.png]


[Image: Screenshot-150.png]

[Image: Screenshot-155.png]


[Image: Screenshot-156.png]

[Image: Screenshot-160.png]

[Image: Screenshot-162.png]

[Image: Screenshot-166.png]

@ Cô Vân.
Nói bao nhiêu đó người ta hiểu rồi, làm ơn bơn bớt cái mồm lại một chút, mới ở tù ra bộ ngứa họng lắm hả?. Có cần tui ra cho một cái thread riêng để xả không?.

Rollin
Love is now or never...
#57
(2022-09-24, 11:52 AM)Ech Wrote: Thấy chưa người có lòng tất nhớ, người không thèm để ý thì đâu có nhớ, dù có nói hôm nay thì ngày mai cũng sẽ quên mất. Sinh nhật của Ếch mấy nhỏ em đã chúc mừng mấy lần trong VB này rồi, chỉ là người vô tình thì đâu hề biết Shy Còn người hửu ý thì chỉ cần nói một lần là người ta sẽ nhớ mãi, phải không nào, hihihi Tulip4

bảo đãm lần này Ếch chịu nói , Vân chịu nhớ
dán trước computer luôn  Rollin
không nhớ cũng .. phải nhớ
#58
(2022-09-24, 11:18 AM)tuyetvan Wrote: bạn vô Việt Forum , bạn muốn xỗ tiếng Anh , thì cứ xỗ tiếng Anh
nhưng đừng bao giờ viện lý do ... TẠI TUI KHÔNG BIẾT TIẾNG VIỆT , TUI PHẢI XỖ TIẾNG ANH ... RỒI SAU ĐÓ , TUI XỖ  TIẾNG VIỆT (SAU)



cái đó chưa nói là
bạn xỗ tiếng Anh , mà dùng những chữ ngay cả dân nói tiếng Anh cũng không dùng tới Rollin
Vân có 2 thằng rễ tây , chữ nó dùng rất thông thường dễ hiễu 
Vân đi làm , tiếp xúc , chữ người ta dùng cũng rất thông thường dễ hiểu



còn Duy viết , những chữ mà hình như chỉ có Google mới dùng , chứ ngôn ngữ hằng ngày , không ai dùng tới 

Happy-smiley-emoticon


 Bà làm ơn viết một vài lần nhưng đầy đủ ý nghĩa hơn giùm, vì mỗi lần bà vào cái post nào là gần như bà muốn chiếm toàn bộ với biết bao nhiêu là ý kiến, ý cò.... Tè le.


 Mọi người hãy nhìn xem ai muốn kiếm chuyện ở đây :

 Trích dẫn từ câu thách thức trong cái post Chinese ***** của anh không biết tiếng Việt này :

For the fact that you felt offended because of the written Chinese Ss, I will find the time to do more of those Ss.

 Anh ta thách thức tui là sẽ viết thêm và nhiều hơn nữa tiếng Tàu khi rảnh rỗi. Và đó là lý do tui khiếu nại với mọi người...Tui chưa nói với BĐH yet.

Nhìn kỹ lại từ quá khứ và những bài anh ta viết thì biết được con người anh ta ra sao. Người nào ý kiến không hợp với quan điểm của anh ta thì anh ta sẽ bảo là không để ý hay bàn cải hoặc kêu đi ra .... Nhưng không bao giờ là TUI đâu !

 Tui không trách ai sữ dụng hay nói tiếng Tàu, nhưng không dùng tiếng Tàu vào mục đích truyền bá tiếng Tàu trong cộng đồng người Việt. Anh ta đã không phải một, hai lần mà là rất nhiều lần làm như vậy mà còn tuyên bố là không rành tiếng Việt, tiếng Anh của anh ta thì từ Google . Vậy dùng tiếng Tàu trong forum của người Việt là có mục đích rỏ ràng.

 Hành động tui làm là theo ý của anh ta đó mà . 

Please
[Image: Signature.gif]
#59
(2022-09-24, 11:54 AM)Dan. Wrote: Tiện đây là thread của anh Vịt, tui cũng xin trao đổi vài dòng cùng anh luôn.

Bởi vì anh có nhắc đến tên tui ở một vài chỗ khác mà tui không tiện vào khi đề cập đến nick Duy 8 này nên sẵn đây trả lời luôn. Đúng là tui có lên tiếng phản ứng với việc anh ta đăng bài nhạc Mai đây tôi về ở đây. Bài này là bài hát của tác giả Hàn Châu, do Quang Lập trình bày, kèm với những hình ảnh do anh ta sưu tầm được và chèn vào.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như ở trong phần chèn cho nhạc ấy không ghi lại những hình ảnh mà cá nhân  tôi thấy chướng tai, gai mắt, vì ngoài những hình ảnh về những người chiến sỹ VNCH ra còn có rất nhiều hình ảnh cô dân quân, anh bộ đội kèm theo, xen kẽ nhau. Bài này là bài hát sáng tác trước 75 kia mà, nói về ai thì mọi người đã rõ, tại sao lại có chuyện dính líu đến phía bên kia vậy?. Phía bên kia họ cũng có nhiều bài hát về mấy ảnh mà, sao không dám tách riêng ra mà để chung như vậy?. Muốn hòa hợp, hòa giải dân tộc hả?. Hay là muốn nhắm tới mấy khúc ruột ngàn dặm xa?. Người thua cuộc đã chịu bao nhiêu nhục nhã rồi, tan nhà nát cửa rồi, chôn dầu ra đi, bỏ thân trên biển nhiều rồi, làm mồi cho cá mập, hải tặc nhiều rồi, ước vọng ngày quay về coi vậy mà còn xa lắm luôn, còn mấy anh là bên chiến thắng, mọi tổn thất, chết chóc phải do bên chiến thắng lo liệu chứ, việc đi từ Bắc vào Nam hay ghé lại sông Hương thăm người thương chả lẽ bị cấm sao trời?.

Không dám kết luận chắc chắn, nhưng tui biết + sản như một con rắn độc, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, hiện đại hơn, thế nên việc tuyên truyền cho cho chủ nghĩa của họ thời nay không thể giống như trước năm 75 được, không thành công được, giờ thì phải chơi chiêu mưa dầm thấm đất, nhằm lôi kéo công luận. Và hiệu quả xem ra cũng có thành công chút đỉnh, nói đâu cho xa, ở ngay tại Vietbest này cũng có vài người ở nước Mỹ, ăn thực phẩm Mỹ, lấy vợ Mỹ luôn còn tự chuyển biến thành Hồ kiều kia kìa. Bài học nhãn tiền mà.

Một vài hình ảnh cắt ra từ cái clip Mai đây tôi về nói trên, đăng lên chỉ để minh họa, không có ý gì khác.


Rollin

 Tui có đọc và tui cũng thấy khó chịu với hành động của anh ta. Nhưng sẵn dịp hôm nay thì làm luôn   Becuoi

 Anh ta đang có thời gian để sữa sai trước khi tui làm chuyện ra lớn hơn. Vì tui chưa báo với Mods, nhưng không có nghĩa là mấy Mods không biết tới....!

Please
[Image: Signature.gif]
#60
(2022-09-24, 11:18 AM)Dan. Wrote: Chào Thức Tỉnh.  Tulip4

Nói như TT thì mới nghe qua thấy đúng, nhưng suy nghĩ kỹ sẽ thấy cái sai ở trong đó. Bởi cái quan trọng ở đây đó là sự phân biệt giữa hai chữ văn hóa, bao gồm nhiều thứ như ca nhạc, phong tục, tập quán... chẳng hạn. Như VN ta, bọn giặc Tàu nó đô hộ hơn 100 năm, ra sức đồng hóa người Việt, chuyện này ai cũng biết. Thế nên việc bị ảnh hưởng nhiều thừ như tín ngưỡng, mê tín hay phong tục... theo tàu như TT nói là chuyện tất nhiên thôi, không thể một sớm một chiều mà chấm dứt ngay được, đúng không?. Cũng như việc nghe một ca khúc nhạc tàu và chấp nhận nó cũng là việc đương nhiên, thế nhưng nếu như bài ca đó nói về tình yêu, nói về những cảm xúc con người thì lại rất khác với việc nghe một bài ca ca tụng đảng, ca ngợi Mao xếnh xáng của tụi nó thôi. Bởi vậy không thể vơ đũa cả nắm rằng nhạc tàu không nên cấm nghe, tùy từng bài thôi. Phải chi đất nước của họ là một đất nước tự do, dân chủ như nhiều nước khác thì ai phản đối làm gì cho mất công?. Thí dụ như nhạc VN hiện tại, ngoai trừ nhiều bài sáng tác trước năm 75 còn phân biệt ở hai miền, rồi sau 75 nhiều nhạc sỹ trẻ cũng sáng tác ra rất nhiều bài hát mới mà ở đây nhiều người cũng vô tư hát hò vậy, bởi nó đâu có phải là loại nhạc đỏ hay nhạc ca tụng lãnh tụ đâu. Nếu không phân biệt rõ ràng ra mà cứ cho là hễ nhạc nào có tiếng Việt là hát hò thoải mái thì tui có thể hát bài "Như có bác ... trong ngày vui đại thắng" ở đây thì TT nghĩ sao?. 

Riêng việc TT quý anh kia thì tui không ý kiến, bởi đó là chuyện tình cảm riêng tư, cá nhân của mỗi người. Còn việc cho rằng anh ta quý mến người Việt (nghĩa là ảnh không phải người Việt?, ảnh là người Tàu chăng?) thì đó là ý kiến chủ quan của TT thôi, riêng tui, tui xin cảm ơn trươc sự quý mến ấy, không dám nhận. Có lẽ TT chưa biết nhiều về anh ta vì TT giống tui, không chơi ở Vietfun khi xưa, chứ nghe giang hồ đồn thổi, ngày xưa ảnh là một tay viết tiếng Việt "thiện chiến" ở đó, hô phong hoán vũ một thời, nay chắc già cả, lẩm cẩm nên quên tiếng Việt thôi, thích xài tiếng Anh cho nó oai, giống y như mấy anh chị Vk xóm tui sau này, chạy chọt qua Mỹ vài năm về thăm quê, đi đâu cũng xổ tiếng Anh tiếng U tùm lum tá lả, khiến mấy con bò con trâu xóm tui chay tán loạn, miệng sùi bọt mép luôn.

Becuoi

Dạ chào chú Dạn, chú khoẻ, vẫn  phong độ và đẹp trai như ngày nào?  Rolling-on-the-floor-laughing4    Biggrin

TT dễ quí mến một người mà không lo chịu khó tìm hiểu và lắng nghe giang hồ đồn thổi Crying-face4.  TT mến chú Dạn và biết rõ chú Dạn là anh hùng nổi tiếng của chốn giang hồ Biggrin.

Việt Nam mình ảnh hưởng Tàu rất nặng do bị đô hộ nhiều năm, TT mong rằng VN sẽ không còn đồng quá của Tàu và có tập quán…riêng của mình.

Chúc chú luôn vui vẻ và khoẻ mạnh. TT tạm ngưng và chào chú Dạn Tulip4