Tạ Ơn Chúa
#1
Hai bé hát dể thương quá Heavy-black-heart4
Tôi mượn bài ca này để dâng lên Chúa lời cảm tạ vô bỉên. Hôm nay đánh dấu một năm ngày cuộc đời tôi sang trang. Nhìn lại hành trình đã qua, khi nghĩ tới những hồng ân Chúa và Mẹ Maria đã và đang ban cho tôi, đôi mắt bỗng cay xè. Như một giấc mơ! Nếu không trải nghiệm, chắc khó có ai cảm nhận được những ơn lành tôi nhận được trong đời. Chỉ khi mình trải nghiệm, mới thấy sự an bài nhiệm mầu của Chúa. Tôi chẳng thánh thiện đạo đức gì, nhất là trong suốt thời gian qua, khi chọn tự mình bước đi, tôi rời xa cả Chuá, nhưng Ngài không bao giờ bỏ rơi tôi. Không biết con đường tương lai, những sắp đặt của Ngài sẽ ra sao, nhưng nếu tôi luôn tin tưởng và phó thác, biết đếm những ơn lành hơn trách móc sao cuộc đời con đầy gian nan thử thách, thì tôi sẽ vui vẻ hơn mỗi ngày.
Không quên cám ơn những người bạn mà Chúa đã gửi đến đồng hành cùng tôi trong những ngày khó khăn ấyTulip4 Heavy-black-heart4








Con tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn yêu thương con
Con tạ ơn Chúa vì Ngài hằng chăm sóc con
Con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài
Và sống trong Ngài, cuộc đời con luôn thỏa vui
Cho dù năm tháng cuộc đời vẫn đang trôi qua
Cho dù giông tố dòng đời đang vây phủ con
Nhưng lòng con biết rằng Ngài yêu con đến cùng
Trên mỗi bước đường tay Ngài dắt dìu con đi
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#2
(2022-09-11, 07:28 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Chúa Nhật 9/11/2022

 Ý nghĩa ?

[Image: 1.jpg]

Please

Tấm hình chắc đồng nghĩa với bài hát này  Smiling-face-with-halo4





Có 1 hôm có tôi và Chúa song hành trên bờ biển và luôn có dấu chân trên cát chính là những cuộc đời tôi. Rồi tôi chợt nghe tiếng sóng gió từ đâu bùng lên làm tôi hãi lên rồi quay lại  chỉ thấy dấu chân tôi thôi.
Tôi thắc mắc kêu hỏi Chúa hỡi sao bỏ con những lúc sóng gió là những lúc con cần đến Chúa hơn bao giờ hết
Chúa nói với con rằng sẽ luôn yêu quý con sẽ nâng đỡ con hết cuộc đời cho đến chết
Chợt bên tai Chúa nói: Này con bé nhỏ của Ta ơi. Đừng hoảng hốt sợ hãi chi Ta ở đây luôn bên cạnh con những dấu chân này của ta đó vì những lúc ấy ta bồng bế con trên tay


Tạ ơn Chúa Heavy-black-heart4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#3
(2022-09-12, 07:22 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Tấm hình đó có ý nghĩa của 3 dụ ngôn trong Phúc âm ngày Chúa Nhật....! Chắc bà ngũ gục ?

Please

1 trong đó là "Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi"?
2 là con chiên đi lạc, Chúa đi kiếm về?
Mấy vụ này mình tệ thiệt..
Người khôn và kẻ ngốc luôn luôn là điều bí ẩn đối với nhau.
Reply
#4
(2022-09-12, 07:22 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Tấm hình đó có ý nghĩa của 3 dụ ngôn trong Phúc âm ngày Chúa Nhật....! Chắc bà ngũ gục ?

Please

yeah, tui đang ngủ gục 1 thời gian rất dài Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#5
(2022-09-12, 08:40 AM)DaiNgu Wrote: 1 trong đó là "Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi"?
2 là con chiên đi lạc, Chúa đi kiếm về?
Mấy vụ này mình tệ thiệt..

Tui cũng tệ vụ này. Ngày xưa mỗi lần đi lễ, khi Cha giảng, cố tìm ý Chúa trong bài giảng của các Cha, để động viên mình đi tiếp. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#6
(2022-09-12, 05:33 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Ý nghĩa giảng giải trong Phúc âm rất là phức tạp...! Phải có chút ít hiểu biết về thần học mới cảm nhận được phần nào ý nghĩa thật....

 Giống như câu nói: "Thiên Chúa tới thế gian để chia cách con người, chứ không phải để đoàn kết gắn bó con người........! " ????

 Nếu hiểu theo câu nói đơn thuần khi câu nói chưa trọn vẹn thì ý nghĩa rất là tiêu cực !!! Nhưng nếu dẫn giải theo thần học thì rất là chí lý . Cũng giống như mình đọc hết một đoạn của bài viết thì mới hiểu gần hết được ý của tác giả, chứ nếu chỉ một, hai câu thì không thể biết được hàm ý thật tế.

Please

Tui hay dựa vào điều này để biện hộ cho đầu óc đơn giản của tui khi nói về những gì cao xa của KT và Thần học. Shy

"Tinh thần tu đức trẻ thơ là đơn sơ, phó thác, không cậy dựa vào sức riêng, nhưng đặt trọn tin tưởng vào Chúa."
(Hãy trở nên như trẻ nhỏ, GP Vĩnh Long)
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#7
(2022-09-12, 06:40 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Tâm hồn của trẻ luôn luôn là trong trắng và dể được vị tha hơn con lạc đà chui qua lổ kim...! Nhưng bà Nhiều Chuyện già mịa rồi mà giả vờ như tâm hồn của trẻ thơ để chui vô thì...... Chúa sẽ định tội bà đó !

 Giống như lẻn chui vô rạp hát mà không mua vé ! Khi bị bắt thì sẽ bị đưa vô đồn cảnh sát....! Xấu thì đi cải tạo cày ruộng mút chỉ, có nhan sắc chút thì bị mần thịt bán theo pound !

Please

Ngây thơ ... vô .... số ....tội Smiling-face-with-halo4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#8
(2022-09-12, 08:01 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Nếu thích hợp thì mỗi tuần mình chia sẽ những hiểu biết về Phúc âm trong này. Tui không thích nói về kinh thánh hay luật lệ vì kiểu tui sống. là phong cách "vào đời"... Giống như chỉ túm lại mấy giáo điều. Chứ không bắt bẻ con người từng mỗi điều luật. Hay là phải lải nhải đọc kinh theo kiểu mấy bà già vừa nhắm mắt, vừa trả bài !

 * Ai hiểu và có thể tóm gọn lại 10 điều răn đức Chúa trời ?
 * Ai hiểu và tóm gọn lại các phép bí tích trong đạo Công Giáo?
 * Kinh nào tuyên xưng mình là người trong giáo hội Công Giáo ?

Thật sự thì đó là những điều người Công Giáo chân chính phải biết. Nhưng !....

Please

Tui bắt đầu học đạo năm 19t dù đã rửa tội lúc 9 tháng. Thêm sức năm 25t. Tui cũng sống theo phong cách "vào đời", cố gắng sống tốt hơn là đọc kinh, thuộc KT rào rào.

* Trước, kính mến Đức Chuá Trời trên hết mọi sự, sau yêu người như mình ta vậy, Amen!

Thời gian sau này tui hơi bị lấn cấn câu sau, vì nhận ra tôi chưa bao giờ yêu mình như yêu người, giờ mới bắt đầu tập yêu mình trước cho cân bằng Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#9
(2022-09-14, 12:12 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Rửa tội là 1 trong mấy bí tích cần thiết. Còn gì nữa ?

Yêu mọi người chứ không phải yêu người bà mà muốn yêu hay đã, sẽ yêu. Giống như bà có 1 ông bồ, ông ta rất yêu và chìu chuộc bà, nhưng lại tự hào giai cấp, xua đuổi người ăn xin và không coi trọng người ít học thức, không có địa vị... v.v... Bà mà lấy người đó là bà tiêu tán đường! Vì khi hắn cần bà thì chìu chuộng, yêu thương, và khi bà thúi hẻo thì hắn sẽ không còn như vậy nữa.

 Có 1 cô đi thi tập lái xe, người giám khảo ngồi kế bên hỏi:

 - If you are driving and approaching one old man and one kid... What you going to hit first ?

 She replies :

 - I will hit the old man, because he'd lived long enought, enjoying his life, but the kid he has a long life ahead.....

 Bà nghĩ ông giám khảo sẽ chấm điểm ra sao ??

Please

Hình như ông nào cũng vậy mà (vụ chiủ chuộng) Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

3. Có 7 phép Bí Tich: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa, Giải Tội, Xức Dầu Thánh, Truyền Chức Thánh, và Hôn Phối.

4. Bí Tích được chia làm 3 loại:
* Khai Tâm: Rửa Tội, Thêm Sức, Mình Thánh Chúa (Bắt đầu cuộc sống Kitô hữu).
* Hoà Giải: Giải Tội và Xức Dầu Thánh.
* Ơn Gọi: Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. Shy
(Trích hddmvn.net)

Không lẻ câu trả lời đúng mà cô gái nên nói là sẽ đụng vào một cái gì khác, để tránh cả 2 người già và trẻ, và có thể cô ấy sẽ bị thương hay mất mạng.
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#10
(2022-09-13, 01:12 PM)LýMạcSầu Wrote: Tui bắt đầu học đạo năm 19t dù đã rửa tội lúc 9 tháng. Thêm sức năm 25t. Tui cũng sống theo phong cách "vào đời", cố gắng sống tốt hơn là đọc kinh, thuộc KT rào rào.  

* Trước, kính mến Đức Chuá Trời trên hết mọi sự, sau yêu người như mình ta vậy, Amen!

Thời gian sau này tui hơi bị lấn cấn câu sau, vì nhận ra tôi chưa bao giờ yêu mình như yêu người, giờ mới bắt đầu tập yêu mình trước cho cân bằng  Shy

Hi Chị Tư khó, 2leluoi

Tôi thích câu này của Công giáo hay đạo Chúa nói chung: Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Có những bài viết ở các trang mạng xã hội nói về phải làm thế nào để bình an hay tâm an, nhưng nếu có thể tóm gọn đơn giản một câu mà ai cũng có thể hiểu và có thể thực hành dễ dàng thì không gì súc tích và cô đọng bằng câu trên.

Tâm hồn bạn bất an, bức rứt, bực bội, căm ghét, thù hận, buồn bã, tuyệt vọng .v.v... Okay, tìm điều gì đó thiện lành để xem, để nghĩ, hay làm. Winking-thumbs-up-smiley-emoticon
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#11
(2022-09-14, 02:59 PM)anattā Wrote: Hi Chị Tư khó, 2leluoi

Tôi thích câu này của Công giáo hay đạo Chúa nói chung: Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Có những bài viết ở các trang mạng xã hội nói về phải làm thế nào để bình an hay tâm an, nhưng nếu có thể tóm gọn đơn giản một câu mà ai cũng có thể hiểu và có thể thực hành dễ dàng thì không gì súc tích và cô đọng bằng câu trên.

Tâm hồn bạn bất an, bức rứt, bực bội, căm ghét, thù hận, buồn bã, tuyệt vọng .v.v... Okay, tìm điều gì đó thiện lành để xem, để nghĩ, hay làm. Winking-thumbs-up-smiley-emoticon

Haha, chết cái nick LMS đẹp của Sầu rồi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh Anatta nói đúng, khi làm 1 việc tốt lành, lòng mình thấy vui và bình an lắm. Smiling-face-with-halo4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#12
(2022-09-15, 08:19 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Câu hỏi tóm lại của các phép bí tích thì bí tích nào quan trong nhất ? Tóm lại có 3 bí tích quan trọng. Tất cả nhưng câu hỏi trên đều là kinh đọc ngày Chúa nhật trong đó từ nghĩa đức tin và tuyên xưng đức tin (Tin....)

 Nếu cô ta hít bức tường, cột điện thì người chết sẽ là cô ta...! Tình trạng là: cô gái lái xe và chỉ có ông già và đứa trẻ.. You will have to make decision quick....! Which you're going to hit ?

Please

Kinh Tin Kính  Smiling-face-with-halo4  

Tới lúc đó uýnh quá không biết mình sẽ hành động thế nào, xin đừng bao giờ bị như vậy

[Image: SxM623y.gif]
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#13
(2022-09-15, 08:32 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Bình an dưới thế cho người thiện tâm là trong câu xướng từ các thiên thần trong ngày giáng sinh.... Không phải ý nghĩa là: bình an chỉ đến với người thiện tâm! và cũng không tách rời từ : Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm . Giống như một câu chúc mừng " Giáng sinh an lành ". Vì nếu mình tách rời câu đó ra thì sẽ có thêm ý nghĩa khác.

Please

Okay. Mai này khi đề cập đến những hành động thiện tâm đem đến an bình cho tâm, tôi sẽ không nói hay trích dẫn câu đó.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#14
(2022-09-17, 03:48 PM)anattā Wrote: Okay. Mai này khi đề cập đến những hành động thiện tâm đem đến an bình cho tâm, tôi sẽ không nói hay trích dẫn câu đó.

Sao vậy anh?

Tôi thấy câu này rất hay vì cho dù bất cứ đạo giáo nào cũng đều mong muốn đem "thiện tâm" đến cho mỗi tín đồ của đạo mình và cũng đều mong tín đồ của đạo nói riêng và nhân loại nói chung được an bình.

"Thiện tâm" có thể coi như là công thức chung để có được "an bình". Chỉ có điều mỗi đạo giáo có cách khác nhau để hướng dẫn, khôi phục, nuôi nấng cái "thiện tâm" cho tín đồ của tôn giáo mình. Và cách diễn đạt bằng ngôn ngữ cũng khác nhau tùy đạo giáo.

Tôi cũng dám chắc là một người tuy không theo bất kỳ một đạo giáo nào nhưng nếu họ có "thiện tâm" chân chính cuộc sống của họ cũng rất an bình.
Reply
#15
(2022-09-17, 10:12 PM)phai Wrote: Sao vậy anh?

Tôi thấy câu này rất hay vì cho dù bất cứ đạo giáo nào cũng đều mong muốn đem "thiện tâm" đến cho mỗi tín đồ của đạo mình và cũng đều mong tín đồ của đạo nói riêng và nhân loại nói chung được an bình.

"Thiện tâm" có thể coi như là công thức chung để có được "an bình". Chỉ có điều mỗi đạo giáo có cách khác nhau để hướng dẫn, khôi phục, nuôi nấng cái "thiện tâm" cho tín đồ của tôn giáo mình. Và cách diễn đạt bằng ngôn ngữ cũng khác nhau tùy đạo giáo.

Tôi cũng dám chắc là một người tuy không theo bất kỳ một đạo giáo nào nhưng nếu họ có "thiện tâm" chân chính cuộc sống của họ cũng rất an bình.

Tôi đồng ý với thầy phai là tôn giáo nói chung và đạo Chúa hay công giáo nói riêng đều khuyên nhủ con người làm lành lánh dữ. Làm lành là thực hiện những điều thiện trong ý nghĩ, lời nói, hay việc làm khi có thể. Về câu, "Bình anh dưới thế cho người thiện tâm" đi theo sau câu trước nó là "Vinh danh Thiên Chúa trên trời" như bạn NCVB đã trình bày là không thể tách rời, và ý nghĩa không phải là ám chỉ người thiện tâm như tôi đã nghĩ thì tôi nhận thấy cũng có cái lý của nó. Có lẽ câu "Bình an dưới thế... " có nghĩa là nếu tín hữu công giáo tin Chúa, tôn vinh ngài, phó thác mình trong tay ngài (tức là người tín hữu có thiện tâm hay thiện ý) thì sẽ được bình an ở trần thế này, vì sẽ được ngài bảo bọc, che chở, nâng đỡ, dìu dắt, soi sáng.

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply