Sự tráo trở của TuyDuyen
#46
(2022-08-15, 08:24 PM)Dan. Wrote: việc ở đây là trách nhiệm của BĐH cần lo, đó là giữ gìn sự bình yên cho d/đ, giữ gìn hòa khí cho d/đ vốn là trách nhiệm của các Mods.

 Theo tôi nghĩ giữ gìn sự bình yên và hòa khí cho diễn đàn là trách nhiệm của mỗi thành viên chứ chẳng phải trách nhiệm của moderators. Trách nhiệm của moderators là giữ gìn trật tự và giải quyết tranh chấp theo nội quy đã định.

 PS: Việc một số thành viên không lên tiếng ví dụ tôi chẳng hạn, là vì không thích đôi co nhiều lời. Chứ không có ý nghĩa nào to lớn cả. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#47
(2022-08-15, 10:26 PM)005 Wrote:  Theo tôi nghĩ giữ gìn sự bình yên và hòa khí cho diễn đàn là trách nhiệm của mỗi thành viên chứ chẳng phải trách nhiệm của moderators. Trách nhiệm của moderators là giữ gìn trật tự và giải quyết tranh chấp theo nội quy đã định.

 PS: Việc một số thành viên không lên tiếng ví dụ tôi chẳng hạn, là vì không thích đôi co nhiều lời. Chứ không có ý nghĩa nào to lớn cả. Shy

 Cảm ơn đã bổ túc vào thiếu sót của tôi như đã nêu ở trên.  Tulip4
Love is now or never...
Reply
#48
(2022-08-15, 10:26 PM)005 Wrote:  Theo tôi nghĩ giữ gìn sự bình yên và hòa khí cho diễn đàn là trách nhiệm của mỗi thành viên chứ chẳng phải trách nhiệm của moderators. Trách nhiệm của moderators là giữ gìn trật tự và giải quyết tranh chấp theo nội quy đã định.

 PS: Việc một số thành viên không lên tiếng ví dụ tôi chẳng hạn, là vì không thích đôi co nhiều lời. Chứ không có ý nghĩa nào to lớn cả. Shy

Tui đã từng thấy anh đôi co nhiều lời rồi nhé Becuoi

Reply
#49
(2022-08-15, 10:22 PM)Dan. Wrote: Giờ thì hiểu thêm về ý nghĩa của dấu Like rồi hén chị. Likes có khi là Thích thiệt, có khi là Lịch sự, có khi là Đồng ý, có khi là Đã đọc, có khi là Tạm ngưng câu chuyện ở đây... vv và vv.... 

Trong trường hợp giữa em và chị, nó còn có nghĩa là Nhận lời cảm ơn nha.  Rollin

Riêng chuyện xem ai nổ hơn ai thì em xin ngắn gọn, chưa biết mèo nào cắn miêu nào, nhưng nhìn sơ qua thì ai cũng hiểu, gươm sao bì được với đạn, còn nếu như không tâm phục khẩu phục thì xin mời lên đài đi.

Becuoi

Trời, không thấy trong phim Tàu múa gươm cho đạn bay hướng khác sao Rollin nhưng hình như em tự nhận là đại bác cà nông gì rồi nên chị chịu thua, bái phục Admire Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#50
(2022-08-15, 11:45 PM)LýMạcSầu Wrote: Trời, không thấy trong phim Tàu múa gươm cho đạn bay hướng khác sao :Rollin:  nhưng hình như em tự nhận là đại bác cà nông gì rồi nên chị chịu thua, bái phục  :admire:   :rolling-on-the-floor-laughing4:

 À, ý chị muốn nói là nếu chỉ là đạn không thôi thì chị không ngán, có thể múa gươm gạt đi hết chứ gì?. Thiệt là khẩu tuy phục nhưng tâm chưa phục, chưa phục thì xin mời chị cứ việc mở đài đi, chị em mình lên đài so găng coi ai cao ai thấp.  :grinning-face-with-smiling-eyes4:

Còn cái việc cà-nông đại bác kia chỉ áp dụng cho mỗi một người, vì ở xa quá mà, hơn nữa ổng ở trong cái đồn đó xây vững chắc quá, không ai vào được, ở không không biết làm gì, thích chơi nghịch, tiện tay cứ lôi mấy trái cà-nông ra thụt liên hồi, gọi là pháo kích giống Việt + hồi xưa đó chị, nên em buộc phải lấy đại bác ra dập lại cho tắt bếp luôn, hơi nào nhịn?. Lúc đó mà xài đạn với gươm coi bộ không ăn thua gì rồi.   :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c:
Love is now or never...
Reply
#51
(2022-08-16, 12:07 AM)Dan. Wrote:  À, ý chị muốn nói là nếu chỉ là đạn không thôi thì chị không ngán, có thể múa gươm gạt đi hết chứ gì?. Thiệt là khẩu tuy phục nhưng tâm chưa phục, chưa phục thì xin mời chị cứ việc mở đài đi, chị em mình lên đài so găng coi ai cao ai thấp.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Còn cái việc cà-nông đại bác kia chỉ áp dụng cho mỗi một người, vì ở xa quá mà, hơn nữa ổng ở trong cái đồn đó xây vững chắc quá, không ai vào được, ở không không biết làm gì, thích chơi nghịch, tiện tay cứ lôi mấy trái cà-nông ra thụt liên hồi, gọi là pháo kích giống Việt + hồi xưa đó chị, nên em buộc phải lấy đại bác ra dập lại cho tắt bếp luôn, hơi nào nhịn?. Lúc đó mà xài đạn với gươm coi bộ không ăn thua gì rồi.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hahaha, chị chịu thua. Chị tưởng tượng em ngồi nhắm mắt, tay bắt ấn, miệng lẩm bà lẩm bẩm chử văng ra hằng hà sa số, chị chạy không kịp Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply