2022-08-16, 04:00 PM
(2022-08-15, 03:53 PM)Mod Team Wrote: To Thành viên Tuyduyen,
Đúng ra tôi không nên khóa nick bạn vì cái lý do vớ vẩn bạn tự đưa ra để đút đầu vào tròng khiến chính bản thân bạn bị "banned". Tôi khóa nick bạn 1 ngày, và sau khi mãn hạn bị banned, tôi cho bạn rút lời ở trên lại, để mai sau bạn không còn bị khóa nick với lý do vớ va vớ vẩn nữa, và ngay chính tôi cũng không muốn khóa nick bạn vì cái lý do lãng xẹt ở trên. Có lẽ khi bạn Td bị "banned" thì bạn mới im lặng thật sự.
Và sau khi trở lại đây, bạn cẩn thận trong lời ăn tiếng nói để không khiến mình tự hại mình. Lần này bạn banned 1 ngày, lần sau tăng thêm nếu bạn vi phạm những gì chúng tôi chấp nhận yêu cầu của NCVB.
MT
Chào Mod Team,
Mod cho Td rút lại lời nói trên thì Td xin được rút lại.
Td đọc lại câu nói đó của mình thì thấy thật không bằng một đứa trẻ lên 3.
Td thấy Mod nói với Td rất hợp tình hợp lý, rất công tâm nên Td không có gì để nói thêm.
Td không để chuyện này xảy ra một lần nữa tại diễn đàn này để không phiền đến Mods.
Cũng do sự việc này mà Td biết rõ mình hơn, cũng biết người hơn, một bài học quý giá mà không dễ có được ngoài đời.
Cám ơn Mod Team.
Xin chào,
TD
..........................
Ps: đây là post cuối cùng của Td tại cái thread này.
Sức mạnh của Ý:
luôn nghĩ mình khoẻ, mình sẽ khoẻ
cho dù có đang yếu thì cũng sẽ khoẻ mau thôi.
luôn nghĩ mình khoẻ, mình sẽ khoẻ
cho dù có đang yếu thì cũng sẽ khoẻ mau thôi.