Lưu Khải Uy và Sealed with a Kissy (Thiên Sơn Mộ Tuyết)
#1
[Image: tNaXfB4cS1pYTS8ifjBvflZjWqg.jpg]



Tôi đã định là sẽ không bao giờ xem phim xã hội nữa, mà chuyên về phim cổ trang hơn vì thích bay nhảy như chim trên không trung và quýnh loạn cào cào ì xèo, xiêm y lộng lẫy rực rỡ hơn phim xã hội đầy ngán ngẩm. 

Vậy mà vô tình lại lướt qua bộ phim này: Thiên Sơn Mộ Tuyết. Và đã tiếp tục xem đến tập 15 rồi.

Bộ phim gồm 28 tập (2011) mà bao la là tên... nào là Sealed with a Kiss, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Vòng Vây Ái Tình, Truy Đuổi Tình Yêu, Yêu Trong Khổ Hận. Tìm phim xem cũng mệt mắt!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Một chuyện tình tay ba, tay tư rắc rối chồng chéo, phim có chút hao hao truyện Quỳnh Dao khi xưa nhưng cũng đầy ân oán tình thù như những phim TVB lúc trước.

Hai nhân vật chính trong phim là:

Lưu Khải Uy vai Mặc Thiệu Khiêm
Dĩnh Nhi vai Đồng Tuyết

Không viết "tản mạn" nhiều như những phim đã xem mà muốn viết ít dòng về vai nam chính Lưu Khải Uy.  Tulip4

Lưu Khải Uy (sinh ngày 13 tháng 10 năm 1974 tại Hồng Kông thuộc Anh) có tên tiếng Anh là Hawick Lau là một nam diễn viên truyền hình - điện ảnh kiêm ca sĩ nổi tiếng người Hồng Kông gốc Trung Quốc. Anh từng là diễn viên độc quyền của hãng TVB. Lưu Khải Uy được khán giả biết đến nhiều nhất qua các vai diễn trong các bộ phim truyền hình dài tập của TVB như: Nghĩa nặng tình thâm, Gia đình vui vẻ, Gia đình tôi,......

"Lưu Khải Uy kể: "Hơn bốn tháng thực hiện bộ phim này, tôi thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, diễn biến tâm lý của vai diễn cứ bám lấy tôi, làm tôi mất ngủ. Để tạo cho nhân vật một dáng vẻ bên ngoài lạnh lùng, khó hiểu, tôi đề nghị đạo diễn cho Mạc Thiệu Khiêm đeo kính dù biết như thế sẽ khó khăn hơn khi quay vì tròng kính sẽ gây phản quang".

Diễn viên vốn không có thời gian xem lại những bộ phim mình đóng nhưng với Truy đuổi tình yêu, Lưu Khải Uy đã dành mấy ngày liền để "sống lại" cảm xúc của nhân vật Mạc Thiệu Khiêm. Anh thú nhận: "Lần đầu tiên xem trọn 30 tập phim, tôi lại bị vai diễn làm mất ngủ một lần nữa. Tôi nhận thấy mình vẫn chưa thoát khỏi vai diễn". (trích bài)

Bộ phim này còn có thêm một người nổi tiếng : Lưu Tuyết Hoa trong vai mẹ Mạc Thiếu Khiêm. ... Làm tôi nhớ đến hình ảnh của Xóm Vắng, một thời Lưu Tuyết Hoa - Tần Hán của dạo nào. Vẫn sang cả, vẫn đầy thu hút người xem.  Tulip4

Ah đi lòng vòng xa quá, vòng lại điều tôi muốn nói chứ ha. Cái tên Lưu Khải Uy không làm tôi có chút "ấn tượng" gì cả nhưng sau khi đọc một loạt reviews thì lại mang máng nhớ điều gì đó.... và cuối cùng tôi đã nhớ ra "cậu nhóc" này rồi. Từ khoảng năm 1997, bộ phim dài thậm thượt TVB hơn 1000 tập: Nghĩa Nặng Tình Thâm hay còn gọi tắt là Thâm Tình xoay quanh chuyện gia đình, làng xóm như kiểu Gia Đình Bác Tám bên VN ngày xưa. Bộ phim dài mà nhà nào cũng đón xem hàng tuần khi ra tiệm mướn video.... và Lưu Khải Uy trong vai cậu con trai út, vai Lý Thiên An, lúc đó khoảng 20 tuổi, một gương mặt thanh niên dễ nhìn, non nớt... vậy mà bây giờ qua bao nhiêu năm đã dần dần nổi tiếng. Hỏi ông Gồ là cho ra một danh sách 10 bộ phim hay của chàng họ Lưu.

Người ta xem phim thì đi tới và đi tiếp, còn tôi... vô tình tôi xem phim này và "ngược thời gian trở về quá khứ". Vui thiệt!  Biggrin . Một Lưu Khải Uy "trẻ con" ngày xưa trong phim bộ gia đình mà bây giờ đã thành danh. Chúc mừng!  Clinking-beer-mugs4

Viết thêm ít dòng cho bộ phim này. Vai Đồng Tuyết do Dĩnh Nhi đóng, cô này tôi không biết nhưng nhìn cũng dễ thương, hơi tròn trĩnh chút và có chút nét của Lâm Tâm Như. Cô đóng cũng khá lắm rồi mà sao nghe bà con chê cô quá, cũng tội á.

Mộ Chấn Phi, vai nhị thiếu gia, có nét hao hao Mã Cảnh Đào.

Mộ Vịnh Phi, đại tiểu thư kiêu kỳ và là cô vợ hờ lắm chiêu của Mạc Thiếu Khiêm, ai nấy chê cô ta quá già nhưng tôi thấy vào vai của truyện sau 10 năm hôn nhân giả thì nhan sắc đó cũng xứng rồi! Cô này lại giống một người bạn nhỏ ngoài đời mà 4 năm nay từ khi rời chỗ làm cũ, tôi không gặp nữa. Giống từ cái cau mày, ánh mắt nhìn xuống, nụ cười nhẹ. Giống lạ lùng.

Phim là OE nhưng truyện lại là HE. Lúc này thỉnh thoảng đọc sơ truyện mới thấy là có nhiều phim rất sát nguyên tác. Như bộ phim này. Một chữ thôi! Hay!  Thumbs-up4  Phim nhiều cung bậc cảm xúc, vậy các bạn có muốn xem nên để hộp khăn giấy trong tầm tay với nhé ...  Smiling-face-with-halo4






[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • anattā
Reply
#2
Vậy là tôi đã xem xong bộ phim Thiên Sơn Mộ Tuyết!

Nhiều người viết review quá hay và đầy đủ lắm rồi, mình viết thêm thật là thừa, giờ chỉ muốn lắng đọng viết lại ít dòng. Nhưng rốt cuộc lúc nào cũng viết dài dòng! Lol

Trước giờ tôi không để ý đến Lưu Khải Uy nhưng xem xong bộ phim này lại thấy nhớ thời xem phim TVB kinh khủng. Những tập phim cuối đầy kịch tính, mà quả thật Lưu Khải Uy cần đến cặp mắt kính là đúng..... vì gương mặt ngoài đời thư sinh và hiền nên nhờ cặp mắt kính đã tăng lên vẻ lạnh lùng, khó chịu, bí ẩn. LKU diễn xuất quá là nhập tâm, có thể nói xuyên suốt chiều dài bộ phim, nhân vật chính là Mạc Thiệu Khiêm vì đất diễn mênh mông, mỗi lần xuất hiện là những cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất vẫn được chăm chút, tinh tế từng nét một. Bây giờ còn biết thêm là khi đóng bộ phim này Lưu Khải Uy lớn hơn Dĩnh Nhi 14 tuổi ngoài đời, ... mà nhìn không thấy khác biệt là mấy!

Tôi thích tập cuối khi khoảng thời gian hai người ở căn nhà ngoài bãi biển, chở nhau trên chiếc xe đạp, cùng đi chợ, cùng mặc cả, cùng nấu ăn.... những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi mà tác giả hay biên kịch đưa lên là những hình ảnh đẹp cho một ký ức, hoài niệm đẹp. Có phải lúc đó Đồng Tuyết đã động lòng?.... những câu đối đáp, hỏi, trả lời giữa họ, khi ĐT đập vỡ những mảnh kính cửa sổ mà LTK đã sơn đen. Tôi có cảm nhận là không còn vì việc giao kèo giấy tờ nữa mà cả hai đã có tình cảm thật sự. Giữa họ đã có ba âm ba từ mà cả Đồng Tuyết và Mặc Thiệu Khiêm đều chưa thốt ra trong cả 28 tập phim. .... mãi cho đến khi ở đoạn cuối phim từ chiếc điện thoại, lời tỏ tình của MTK "anh yêu em", trước giờ ĐT lên máy bay. Cảnh quay thật làm xúc động người xem khi MTK buông bỏ tất cả và đi tự thú. ĐT khóc nấc ở phi trường với chiếc điện thoại. Đừng tính đến ngoại truyện, một kết cuộc như vậy đã đủ, khi ĐT biết rằng MTK đã vì yêu mình mà hy sinh sự nghiệp, quên đi hận thù.... thì tương lai của họ về sau sẽ bắt đầu trở lại ấm áp dịu dàng như màu hồng của chiếc valise mà MTK đã mua cho ĐT (tôi có chút thắc mắc vì ĐT đâu còn là cô bé "tintin" mà MTK lại mua valise màu hồng kiểu Barbie cho cô ấy  Biggrin , có lẽ trong mắt MTK, ĐT vẫn mãi là một cô bé trong sáng, ngây thơ nhưng vì nghịch cảnh trớ trêu mà đã viết nên 3 năm tình sử bi hận với MTK... nhưng thôi, tất cả rồi đã qua, chỉ có sự tha thứ, bao dung đón chờ họ ở phần ngoại truyện, cho một kết cuộc HE!. [Image: 2618.svg][Image: 2618.svg][Image: 2618.svg])

Ngoài đóng phim, LKU còn "cân" luôn cả bài hát trong phim nữa. Dĩnh Nhi trong bộ phim hơi tròn trĩnh nhưng ở bài hát trong Youtube rất thanh mảnh dễ thương. Và tóm lại, vai Mặc Thiệu Khiêm, cứ y như rằng là để dành cho Lưu Khải Uy, không ai có thể diễn xuất nhập thần như Lưu Khải Uy!.  Thumbs-up4




npl
18-07-2023



[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • anattā
Reply
#3
Sở thích của tôi bây giờ là vừa xem phim vừa đọc commentaires... Bộ phim này từ 2011 xa lắc xa lơ vậy mà đến giờ mới được xem, mà xem ở YT thì bị cắt tùm lum khó hiểu quá xá nên lại phải mày mò đi xem các nơi khác, cũng may mình là "con bò lục", nên kết quả khả quan, mãn nhãn!!!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vừa xem xong phần 2 (gồm series có 7 tập), biên kịch đạo diễn làm tiếp với mỗi tập khoảng 10 phút, để làm hài lòng con dân "quạt" họ Lưu.

Phần 2, Dĩnh Nhi thon thả hơn, dễ thương và đáng yêu vô cùng, gương mặt ngây thơ xinh xắn, có đôi môi thật quyến rũ và có duyên. Ở đây, Đồng Tuyết tươi vui, cởi mở hơn phần 1,... còn Mạc Thiệu Khiêm ... thì mất đi vẻ phong độ của một tổng tài vì mang mũ suốt, đọc lời bàn mới biết vì Lưu Khải Uy đang đóng một bộ phim đời Thanh song song với phim này nên phải cắt tóc khá ngắn, và đạo diễn đã để họ Mạc bị bệnh não cho hợp với vai diễn. Phần 2 sau khi giải phẫu thì MTK đã mất đi trí nhớ, với Đồng Tuyết như từ hai người xa lạ. Kết thúc phim, hình ảnh hai gương mặt thật sáng, ánh mắt long lanh, bắt đầu viết lên chương mới, cho cuộc đời mới. [Image: 1f340.svg][Image: 1f340.svg][Image: 1f340.svg]

Nhưng đa số khán giả vẫn không hài lòng, họ muốn MTK phải nhớ trở lại, một số ít thì thấy đã đủ, không còn nhớ quá khứ, không còn hận thù thì mới xây dựng tương lai được. .... tôi đọc lời bình từ "international fans" mà cười đau bụng, người post đã ghi là tập 7 (end) mà cứ hỏi còn tập 8, 9, 10 không? Mèn ơi....  Rollin

Tóm lại, một bộ phim hay, ngoài tài tử đóng hay, còn phải tính đến nhóm lồng tiếng và nhạc phim nữa. Thuyết minh thì cho dù là giọng Bắc hay Nam thì tôi cũng xin miễn bàn vì nghe léo nhéo ồn ào không hiểu gì cả, thà là căng mắt đọc phụ đề còn hơn!  Lol

Một bộ phim để lại nhiều cảm xúc [Image: 1f337.svg][Image: 1f337.svg][Image: 1f337.svg] , và bây giờ tôi thật thích Dĩnh Nhi, nét đẹp thùy mị, nhu mì, từ từ tìm thử xem DN còn đóng phim nào mới không?  Smiling-face-with-halo4 .




npl
24.07.2023





[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • anattā
Reply