Poll: Ba tiết mục nào mà các bạn ưa thích nhất?
This poll is closed.
1/ Chim trắng mồ côi. 3X&MYT
3.08%
2 3.08%
2/ Chiều hạ vàng. Anattã
4.62%
3 4.62%
3/ Về Miền Tây. NinhVan
1.54%
1 1.54%
4/ Đường về hai thôn. Bạch Thố & 3X
10.77%
7 10.77%
5/ Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. SB & NV
4.62%
3 4.62%
6/ Duyên Quê. Song ca - Phai & Bạch Thố.
10.77%
7 10.77%
7/ Hương Tóc Mạ Non. Vịt.
4.62%
3 4.62%
8/ Liên Khúc Dân Ca Miền Bắc Qua Cầu Gió Bay & Buôn Bấc Buôn Dầu. Phai & Lục Tuyết Kỳ
3.08%
2 3.08%
9/ Thương Áo Bà Ba. MCFF
1.54%
1 1.54%
10/ Phượng Hồng. Tèo
3.08%
2 3.08%
11/ Tiếng Thạch Sùng. LTK & NV
3.08%
2 3.08%
12/ Chiều Đồng Quê. Anattã.
4.62%
3 4.62%
13/ Vọng Cổ Buồn. MCFF.
1.54%
1 1.54%
14/ Con Đường Mang Tên Em. MYT & Phai.
1.54%
1 1.54%
15/ Cà Phê Miệt Vườn. ABC.
3.08%
2 3.08%
16/ Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè. ABC
3.08%
2 3.08%
17/ Trúc Đào. O Bạch & 3X
4.62%
3 4.62%
18/ Hồ quảng Ngưu Lang Chúc Nũ. Lưu Ly Phố.
3.08%
2 3.08%
19/ Áo Mới Cà Mau. Ninh Vân.
1.54%
1 1.54%
20/ Vọng Cổ Duyên Kiếp. Đường & Đạn.
7.69%
5 7.69%
21/ Chiếc Áo Bà Ba. Tea Ola & 3 X.
7.69%
5 7.69%
22/ Sông Quê. Ninh Vân & Phai.
1.54%
1 1.54%
23/ Trách Thân. Đạn.
1.54%
1 1.54%
24/ TiếngRu Ba Miền. LTK.
0%
0 0%
25/ Ai Ra Xứ Huế. O Bạch & Phai.
1.54%
1 1.54%
26/ Vọng Cổ Chuyện Tình Lan và Điệp. ABC.
4.62%
3 4.62%
27/ Đạo Làm Con. Ca si dep giai anh Vịt.
1.54%
1 1.54%
Total 65 vote(s) 100%
* You voted for this item. [Show Results]

Poll 1: Bình chọn Chương trình Âm Nhạc Tình Quê
#31
(2022-07-31, 10:37 PM)Dan. Wrote:  Sửa thì đã sửa rồi, nhưng chắc không qua được con mắt "cú vọ" của ku Đạn nha.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dưới con mắt của một chiên da tâm lý hàng đầu thế giới này thì bảo đảm  201% là anh Thiền Sư đang đắm chìm trong một tình yêu mới lạ, đầy hương hoa và nhiều màu sắc, ngọt như ly chè đậu đen nấu đường cát trắng. Ai không tin tui dám mang cái đầu ra cá liền luôn. Không thể tự nhiên mà một người nổi tiếng điềm đạm, cẩn thận như anh ý mà lại đếm lộn 27 thành 26, thích viết thành chích như vậy được.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Tuổi trẻ ngày nay thường gọi hiện tượng này là đang bước vào tuổi tiền mãn teen, người lớn gọi là hồi xuân muộn, Vì Nàng mà tâm hồn điên đảo, vì Nàng mà áo não tâm can, ngày nhớ đêm mong, đêm quên ăn ngày quên ngủ, chuyện nọ xọ qua chuyện kia, cái short memory treo ngược ở cành cây, lơ là mấy chuyện khác, cứ đổ văn thừa tại cái mạng internet nó chập chờn!. Ở đó mà chập với chờn, chứ không phải đêm nào cũng talk talk với nhau cả đêm khiến cho cái dây mạng nó nóng sôi lên trên 100 độ C, nó cháy đen thùi lùi rồi nó đứt huh?.  Rollin

Gì chứ dụ này tui gặp hoài, có khi nằm cả đêm gọi nhau, tự nhiên nghe cái phụp ngang xương, chừng nhìn lại thấy cái phone nó đen thui, hóa ra hết pile. Cắm dây charge lại nhưng không dám gọi lại vì sợ cái đt nó nổ sảng, nhà sản xuất điện thoại họ đã cảnh báo như vậy, mình cũng chết nhát nên nằm ấm ức cả đêm không ngủ được. Ấy vậy mà tối hôm sau còn bị trách mắng, Sao đêm qua đang nói chuyện với tui ông lại tắt đt vậy, bộ lo nói chuyện với nhỏ nào nữa hả?. Giải thích cỡ nào cũng không tin, bị giận ba bốn bữa làm ta về bên ấy buồn năm sáu ngày lun.  Biggrin

Sẽ có người vặn hỏi tui, thế anh ý yêu ai vậy ông Đạn?. Dĩ nhiên là dẫu có biết tui cũng thề không khai ra, đồng chí đồng rận, đồng mộng đồng sàn mà, ai mà chơi kỳ thế, đúng hông?. Chỉ xin tiết lộ một cái hint nho nhỏ của tui, do lấy bụng ta mà suy ra bụng người, ấy là ngày xưa mỗi khi nàng ý của tui xuất hiện, tằng hắng một tiếng là thẳng nhỏ đang ba hoa thiên địa tự dưng im bặt, chui dô góc nhà hay chui xuống gầm giường nằm nín khe, phải trốn ngay luôn.

Becuoi  

Vẽ ra chuyện chọc anh Thiền Sư cho vui nhà vui cửa, tin cũng được mà không tin cũng được luôn nha.  ba8

Chúc mọi người ngủ ngon.


... tin cũng được mà không tin cũng được ...

Tin ... LTP tin lắm luôn  Shy ...
Reply
#32
(2022-08-01, 07:26 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Cái thread này có nhiều cái sai quá..... Nào giờ mình cũng biết nhiều tôn giáo, nhưng chắc chắn rằng không có tôn giáo nào có tên  Đạo làm con vịt hết.

 Còn hỏng ấy thì xí xóa hết rồi chơi lại từ đầu đi ??

Please

Vụ này là lỗi tại tui, xin nhận lỗi vì đã tạo ra một cái đạo rất ư là kỳ cục này.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy nhờ anh Anattã thêm chữ Anh vào trước chữ Vịt để nó biến thành Đạo Làm Con. Anh Vịt nha, dù gì thì Đạo Làm Con Vịt hơi bị kỳ nhưng Đạo Làm Con Anh Vịt chắc được hơn.

Becuoi

(2022-08-01, 07:34 AM)LeThanhPhong Wrote: ... tin cũng được mà không tin cũng được ...

Tin ... LTP tin lắm luôn  Shy  ...

Anh mà tin tui thì nên chuẩn bị quăng dép chạy cùng tui đi, tui xạo xạo cho vui nhưng nếu ít người tin ảnh còn tha thứ được chứ càng nhiều người tin là thật thế nào ảnh cũng nổi sùng, nhịn không được thế nào cũng xách cây dzí chạy tụt wuần cho coi.  Rollin
Love is now or never...
Reply
#33
Em đổi thành ca sĩ đẹp giai a.Vịt chắc được phải ko? Rollin

Đọc thread này có những lỗi nhỏ mà cười bể bụng Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#34
(2022-08-01, 03:55 PM)TeaOla Wrote: Em đổi thành ca sĩ đẹp giai a.Vịt chắc được phải ko? Rollin

Đọc thread này có những lỗi nhỏ mà cười bể bụng Lol

Hmm..... Ngáp tui đề nghị là vịt quay...... vịt không được.... anh vịt cũng không được.... thì thôi thành vịt quay là vừa.... Until then... Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#35
(2022-07-31, 10:01 PM)005 Wrote: Nhất mà sao tới ba bài.  

Becuoi

Trêu  cho vui thôi anh, khỏi sửa. Shy

PS: Hôm qua 5 đã voted rồi. Hôm nay cho vote thêm 2 bài nữa thì cho 5 vote thêm bài số 2 và 9 vì không thể tự bấm được nữa.

Mới cộng thêm 4 votes cho Poll 1 và Poll 2 như anh 5 đã nêu.

Thank you.

(Cám ơn anh 5 đã thực thi quyền bầu cử của công dân VietBest. 2leluoi )

Thanks-sign-smiley-emoticon
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#36
(2022-07-31, 10:37 PM)Dan. Wrote:  Sửa thì đã sửa rồi, nhưng chắc không qua được con mắt "cú vọ" của ku Đạn nha.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Dưới con mắt của một chiên da tâm lý hàng đầu thế giới này thì bảo đảm  201% là anh Thiền Sư đang đắm chìm trong một tình yêu mới lạ, đầy hương hoa và nhiều màu sắc, ngọt như ly chè đậu đen nấu đường cát trắng. Ai không tin tui dám mang cái đầu ra cá liền luôn. Không thể tự nhiên mà một người nổi tiếng điềm đạm, cẩn thận như anh ý mà lại đếm lộn 27 thành 26, thích viết thành chích như vậy được.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Tuổi trẻ ngày nay thường gọi hiện tượng này là đang bước vào tuổi tiền mãn teen, người lớn gọi là hồi xuân muộn, Vì Nàng mà tâm hồn điên đảo, vì Nàng mà áo não tâm can, ngày nhớ đêm mong, đêm quên ăn ngày quên ngủ, chuyện nọ xọ qua chuyện kia, cái short memory treo ngược ở cành cây, lơ là mấy chuyện khác, cứ đổ văn thừa tại cái mạng internet nó chập chờn!. Ở đó mà chập với chờn, chứ không phải đêm nào cũng talk talk với nhau cả đêm khiến cho cái dây mạng nó nóng sôi lên trên 100 độ C, nó cháy đen thùi lùi rồi nó đứt huh?.  Rollin

Gì chứ dụ này tui gặp hoài, có khi nằm cả đêm gọi nhau, tự nhiên nghe cái phụp ngang xương, chừng nhìn lại thấy cái phone nó đen thui, hóa ra hết pile. Cắm dây charge lại nhưng không dám gọi lại vì sợ cái đt nó nổ sảng, nhà sản xuất điện thoại họ đã cảnh báo như vậy, mình cũng chết nhát nên nằm ấm ức cả đêm không ngủ được. Ấy vậy mà tối hôm sau còn bị trách mắng, Sao đêm qua đang nói chuyện với tui ông lại tắt đt vậy, bộ lo nói chuyện với nhỏ nào nữa hả?. Giải thích cỡ nào cũng không tin, bị giận ba bốn bữa làm ta về bên ấy buồn năm sáu ngày lun.  Biggrin

Sẽ có người vặn hỏi tui, thế anh ý yêu ai vậy ông Đạn?. Dĩ nhiên là dẫu có biết tui cũng thề không khai ra, đồng chí đồng rận, đồng mộng đồng sàn mà, ai mà chơi kỳ thế, đúng hông?. Chỉ xin tiết lộ một cái hint nho nhỏ của tui, do lấy bụng ta mà suy ra bụng người, ấy là ngày xưa mỗi khi nàng ý của tui xuất hiện, tằng hắng một tiếng là thẳng nhỏ đang ba hoa thiên địa tự dưng im bặt, chui dô góc nhà hay chui xuống gầm giường nằm nín khe, phải trốn ngay luôn.

Becuoi  

Vẽ ra chuyện chọc anh Thiền Sư cho vui nhà vui cửa, tin cũng được mà không tin cũng được luôn nha.  ba8

Chúc mọi người ngủ ngon.

Lời văn trôi chảy, lả lướt, hay. Winking-thumbs-up-smiley-emoticon

Nhưng sự kiện nêu ra thì chênh lệnh mấy ngàn dặm xa, chẳng đúng tí tẹo nào hết. 2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#37
(2022-07-31, 08:52 PM)Heart Wrote: Cho Heart trả lời nhé
Heart sẽ cho hết tất cả 27 cs của vb 27 cái thích :)

Thích thì cũng nhường cho anh và người khác với. Mỗi người chỉ bình chọn được 3 bài hát.

Nay xin nghiêng mình giơ tay mời cô thành viên VB Heart duyên dáng, dễ mến thực thi quyền nghĩa vụ công dân VB đi bỏ phiếu, vote cho chương trình Âm Nhạc Tình Quê.

Thankyou
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#38
(2022-08-01, 06:04 PM)anattā Wrote: Thích thì cũng nhường cho anh và người khác với. Mỗi người chỉ bình chọn được 3 bài hát.

Nay xin nghiêng mình giơ tay mời cô thành viên VB Heart duyên dáng, dễ mến thực thi quyền nghĩa vụ công dân VB đi bỏ phiếu, vote cho chương trình Âm Nhạc Tình Quê.

Thankyou

Tui dám cá là cô thành viên VB Heart duyên dáng của anh đã đếm sai số ca sởi trong chương trình này Becuoi

Reply
#39
(2022-08-01, 05:56 PM)anattā Wrote: Lời văn trôi chảy, lả lướt, hay. Winking-thumbs-up-smiley-emoticon

Nhưng sự kiện nêu ra thì chênh lệnh mấy ngàn dặm xa, chẳng đúng tí tẹo nào hết. 2leluoi

Khi nêu ra giả thuyết này thì tui đã đoán chắc chắn 101% là anh sẽ trả lời là không rồi, bởi vì không mấy ai mà dám xác nhận là đúng hết, làm thế hóa ra "Lạy ông tui ở bụi này" seo?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mà thôi, chuyện không có gì quan trọng hết, không đúng cũng tốt mà đúng lại tốt hơn, miễn là nhìn thấy anh vui vẻ là tụi tui cũng vui theo rồi, tình yêu mà, vốn đã không phân biêt giới tính, thời gian và không gian, ai nói gì thì nói miễn mình có là tốt rồi hén?.  Shy


P/s: Ở VB này có hai người tui thích chọc ghẹo, một là ông Mod Mặt Đỏ Rực, ít khi xuất hiện, tha hồ quậy, "Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm", hai là Anh, tính tình điềm đạm, hiền "khô" chứ không hiền "ướt". Chọc ghẹo cho vui cũng là một nghệ thuật mà, cũng phải biết "Trông mặt mà bắt hình dong" để chọc, không phải ai cũng mang ra chọc được, chọc lộn có khi bị đục phù mỏ ah.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#40
(2022-08-01, 07:21 PM)Dan. Wrote: Khi nêu ra giả thuyết này thì tui đã đoán chắc chắn 101% là anh sẽ trả lời là không rồi, bởi vì không mấy ai mà dám xác nhận là đúng hết, làm thế hóa ra "Lạy ông tui ở bụi này" seo?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mà thôi, chuyện không có gì quan trọng hết, không đúng cũng tốt mà đúng lại tốt hơn, miễn là nhìn thấy anh vui vẻ là tụi tui cũng vui theo rồi, tình yêu mà, vốn đã không phân biêt giới tính, thời gian và không gian, ai nói gì thì nói miễn mình có là tốt rồi hén?.  Shy


P/s: Ở VB này có hai người tui thích chọc ghẹo, một là ông Mod Mặt Đỏ Rực, ít khi xuất hiện, tha hồ quậy, "Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm", hai là Anh, tính tình điềm đạm, hiền "khô" chứ không hiền "ướt". Chọc ghẹo cho vui cũng là một nghệ thuật mà, cũng phải biết "Trông mặt mà bắt hình dong" để chọc, không phải ai cũng mang ra chọc được, chọc lộn có khi bị đục phù mỏ ah.

Becuoi

Biggrin Biggrin
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#41
(2022-07-31, 11:53 PM)NinhVan Wrote: Chỉ cần bấm bình chọn hay ghi luôn bài hát dị anh Thiền sư.  Hũ bấm thôi ko ghi?


Vì có vài thành viên bầu khi hai Polls mới mở và khi đó thì chỉ được chọn một bài cho mỗi Poll. Sau đó Polls được chỉnh lại để mỗi người có thể chọn 3 bài hát cho mỗi Poll, và thành viên đã có bầu trước khi Polls được điều chỉnh lại thì không thể bầu được nữa. Còn Hũ chưa bầu thì không phải ghi ra ngoài này, và có thể tự bầu. Nhớ là chọn 3 bài hát cho mỗi Poll. 

Thanks-sign-smiley-emoticon
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#42
(2022-08-01, 07:33 PM)anattā Wrote: Biggrin Biggrin

Nụ cười kiểu này người ta thường hay gọi là Cười Cầu Tài, nghĩa là trước một sự thật không dễ dầu dzì dấu diếm nên buộc phải cười, chứ nói Không thì chẳng ai tin mà nói Có thì ngượng ngùng mắc cỡ, đúng hông?.  Hay là quá vui vì có người cũng đếm lộn giống mình?.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thế mới biết bà con VB ai cũng tích cực "đẩy thuyền" cho "đôi trẻ" nên duyên, chuyện ấy mà thành công thì quả là một Đại Hỷ cho diễn đàn thiệt luôn ah.  Biggrin

Tui xin xung phong Chúc Mừng Hạnh Phúc trước nghen. 

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#43
(2022-08-01, 07:48 PM)Dan. Wrote: Nụ cười kiểu này người ta thường hay gọi là Cười Cầu Tài, nghĩa là trước một sự thật không dễ dầu dzì dấu diếm nên buộc phải cười, chứ nói Không thì chẳng ai tin mà nói Có thì ngượng ngùng mắc cỡ, đúng hông?.  Hay là quá vui vì có người cũng đếm lộn giống mình?.   Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thế mới biết bà con VB ai cũng tích cực "đẩy thuyền" cho "đôi trẻ" nên duyên, chuyện ấy mà thành công thì quả là một Đại Hỷ cho diễn đàn thiệt luôn ah.  Biggrin

Tui xin xung phong Chúc Mừng Hạnh Phúc trước nghen. 

Becuoi

Bây giờ không cười nữa, thay đổi chiêu khác thế này.... 

Admire Admire Admire

:)
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#44
(2022-08-01, 07:50 PM)anattā Wrote: Bây giờ không cười nữa, thay đổi chiêu khác thế này.... 

Admire Admire Admire

:)

Chiêu này gọi là Bái Phục phải hôn?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Biết ngay mà, làm sao không phục cho đặng, tui mà, ruồi nào mà bay qua trước mắt nhìn phát biết ngay con đực con cái con gay con les, không trật con nào lun.  Rollin

Nhắn tin:

Cô gì ấy ơi, mau vào nhận hàng nè. Hàng ngon, hàng xịn, hàng VN chất lượng cao ngất trời, bỏ qua rất uổng. Thời buổi này Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông đầy đường, tìm được một anh Thạch Sanh rồi thì mau mau mang dây ra cột cổ lôi dzìa nhà "xài", để ổng lang thang đi tìm có khi người khác dắt mất đó nghen.

Cheering-clapping-smiley-emoticon Cheering-clapping-smiley-emoticon
Love is now or never...
Reply
#45
(2022-08-01, 07:48 PM)Dan. Wrote:
Xóa bỏ bớt... bỏ bớt....


Thế mới biết bà con VB ai cũng tích cực "đẩy thuyền" cho "đôi trẻ" nên duyên, chuyện ấy mà thành công thì quả là một Đại Hỷ cho diễn đàn thiệt luôn ah.  Biggrin

Tui xin xung phong Chúc Mừng Hạnh Phúc trước nghen. 

Becuoi

Hmm...... Nếu không thành công thì..... thì nhớ ném lựu đạn hay ném vài viện đạn...... chắc cũng được.....



(2022-08-01, 08:05 PM)Dan. Wrote: Xóa bỏ bớt.... bỏ bớt....

Nhắn tin:

Cô gì ấy ơi, mau vào nhận hàng nè. Hàng ngon, hàng xịn, hàng VN chất lượng cao ngất trời, bỏ qua rất uổng. Thời buổi này Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông đầy đường, tìm được một anh Thạch Sanh rồi thì mau mau mang dây ra cột cổ lôi dzìa nhà "xài", để ổng lang thang đi tìm có khi người khác dắt mất đó nghen.

Cheering-clapping-smiley-emoticon Cheering-clapping-smiley-emoticon

Hmm.... Nhắn tin..... thì nhắn nho nhỏ thôi.... Đứng giừa đường đánh trống, đánh phèn để.... để mà nhắn tin kiểu này ...... thì bắt loa lên mà quát cho đỡ mệt.... Until then... Good Luck....

Ps... Cũng may là ông Mặt Đỏ đi chơi mất .... cho nên chưa cấp giấy nhập cảng/cảnh cho người mới... chứ không thôi cũng có kẻ mất mạng như chơi.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply