Bình yên...
(2023-03-16, 09:33 PM)TeaOla Wrote: Em rất viên mãng với cuộc sống hiện tại, vậy là em có bạc triệu trong tay rồi Lol jk Dancer_4. Bên em vừa hết mưa, hôm nay trời ấm nên gd đi dạo ở khu ở mới. Em thì thích theo sau cha con họ.


Em gởi chị vài tấm hình của chị 2, chị xem đã mắt luôn Rolling-on-the-floor-laughing4, thường thì hình sẽ tự xoá.



Hồi 6 tháng chưa tự biết ngồi mà đã biết làm điệu giống mẹ haha.



Tháng thứ 7 thì ngồi được rồi.

Trơi ơi, cám ơn Tea cho coi hình công chúa.   Heavy-black-heart4 Chị mừng cho Tea, vì cảm nhận được sự hạnh phúc của gia đình em, nhất là qua nụ cười của bé.  Heavy-black-heart4

Nhìn con bụ bẫm thương quá là thương; nụ cười tươi tràn đầy hạnh phúc làm cô Jay cười theo con luôn.  Ba Mẹ con nuôi con giỏi quá.  Mommy gọi chị thì chắc Daddy với Mommy tính có em cho con ha.   love
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • TTTT
Reply
(2023-03-17, 10:49 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Salzburg đẹp lắm nàng ơi, Kỳ muốn trở lại spend more time there nhưng sắp tới lại bận rồi nên đành dời lại.  

Buổi tối bên nàng là gần sáng bên Kỳ, hơi tréo cẳng ngỗng á.   Hôm nay bên này trời đẹp lắm, hôm nay Friday rảnh rang vì kg đi làm nên Kỳ nhởn nhơ nè.  Sáng nay nhởn nhơ ngắm hoa ngoài park mà too bad kg gặp bố con nhà Beckham.    LOL-4

[Image: CACAC5-AB-3-C80-4-A23-AAAE-C20-DE025-A9-A1.jpg]

Cảnh trong thành phố mà gần với thiện nhiên, đep quá.  So happy for you, Nàng.  Heavy-black-heart4  Rồi cũng có ngày mình gặp nhau cùng giờ à, tin là như vậy đó.  :)
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • TTTT
Reply
(2023-03-18, 11:43 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Lol Lol

Dạ hiking ở Salzburg xong là muội thẳng cẳng hai ngày.  Lol

Nhưng mà đẹp ơi là đẹp, đi có anh nhà muội và vài người bạn của ảnh ai cũng quen đường lối nên vui lắm mà kg mất thì giờ đi tìm chỗ này chỗ kia.  Tụi muội ghé thăm nhà của Mozart và dự bữa ăn hoà nhạc Mozart, một trải nghiệm trên cả tuyệt vời luôn á ngũ ca.   Shy

Mozart's home
[Image: BE29182-F-0-D23-405-A-8-F10-17-EFEF8-D5821.jpg]

[Image: EE1-A885-C-BB75-47-F2-99-B5-30-F8810-E5-BD5.jpg]
[Image: 40-B634-E5-3-C9-C-41-D4-B465-B8-E9-CD509-BFD.jpg]

 Càng đi nhiều ở Châu Âu, nữ hiệp sẽ càng nhìn thấy được chiều sâu của nơi này, không ngoa khi người Châu Âu hay tự gọi đất mình ở là lục địa già. Bởi vì những gì cần phát triển đã phát triển cả rồi. Chỉ có đi xuống hoặc giậm chân tại chỗ chứ khó mà đi lên được nữa. 
Nói vậy thôi. Ngồi một chỗ mà không cạnh tranh để tồn tại, lục địa già này chết sớm.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 2 users Like 005's post:
  • JayM, TTTT
Reply
(2023-03-19, 12:16 AM)005 Wrote:  Càng đi nhiều ở Châu Âu, nữ hiệp sẽ càng nhìn thấy được chiều sâu của nơi này, không ngoa khi người Châu Âu hay tự gọi đất mình ở là lục địa già. Bởi vì những gì cần phát triển đã phát triển cả rồi. Chỉ có đi xuống hoặc giậm chân tại chỗ chứ khó mà đi lên được nữa. 
Nói vậy thôi. Ngồi một chỗ mà không cạnh tranh để tồn tại, lục địa già này chết sớm.  Shy

Dạ lục địa già có giá trị cổ kính, đi hoài kg chán á ngũ ca.  Heavy-black-heart4 

Anh nhà muội hay ghẹo muội là chỉ có ở Anh và Âu Châu mới đáp ứng được sở thích của muội, ngoài đường kiến trúc cổ kính nhưng nhà ở bên trong phải modern.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • 005, JayM
Reply
(2023-03-20, 05:17 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ lục địa già có giá trị cổ kính, đi hoài kg chán á ngũ ca.  Heavy-black-heart4 

Anh nhà muội hay ghẹo muội là chỉ có ở Anh và Âu Châu mới đáp ứng được sở thích của muội, ngoài đường kiến trúc cổ kính nhưng nhà ở bên trong phải modern.   Lol

5 xạo xạo vậy, chứ 5 ở Châu Âu gần nửa thế kỷ mà mới đi có tổng cộng mới có 10 nước (Anh, Pháp, Bỉ, Áo, Hòa Lan, Lục Xâm Bảo, Hy Lạp, Hung Gia Lợi, Tiệp, Thụy Sĩ).   Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha phía Nam chưa đi, mấy nước Bắc Âu cũng chưa đi, trong liên hiệp Anh chỉ có đi Anh, còn Ái Nhĩ Lan, Tô Cách Lan, Wales ...v.v.v cũng chưa bao giờ tới, sang phía Đông chỉ mới có Hung Gia Lợi và Tiệp.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 3 users Like 005's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TeaOla, TTTT
Reply
(2023-03-21, 12:20 AM)005 Wrote: 5 xạo xạo vậy, chứ 5 ở Châu Âu gần nửa thế kỷ mà mới đi có tổng cộng mới có 10 nước (Anh, Pháp, Bỉ, Áo, Hòa Lan, Lục Xâm Bảo, Hy Lạp, Hung Gia Lợi, Tiệp, Thụy Sĩ).   Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha phía Nam chưa đi, mấy nước Bắc Âu cũng chưa đi, trong liên hiệp Anh chỉ có đi Anh, còn Ái Nhĩ Lan, Tô Cách Lan, Wales ...v.v.v cũng chưa bao giờ tới, sang phía Đông chỉ mới có Hung Gia Lợi và Tiệp.  Shy

Dạ ngũ ca enjoy hết mấy nơi chính rồi, thích quá chừng.  😍 Ở đây đi roadtrip lên Scotland và vòng vòng trên đó, đường đi đẹp lắm lắm ngũ ca ơi.  Ghé thăm lâu đài Harry Potter sẽ là một kỷ niệm khó quên.  😍❤️

Hành trình Scandinavia tụi muội plan cho mùa hè năm sau á ngũ ca.  Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 3 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • 005, JayM, TTTT
Reply
Kỳ, anh 5,

Jay thì rất thích ngắm những kiến trúc cũ bên Hoà Lan, Bỉ, Đức. ở Hoà Lan, Jay phục là người ta không phá cũ xây mới.  Ở mỹ có những cái tức dễ sợ: thật là hoang phí khi phá tan một tòa nhà mới có mấy năm rồi xây mới lại, phi lí.  Disappointed-face4
[-] The following 2 users Like JayM's post:
  • 005, TeaOla
Reply
(2023-03-21, 06:16 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ ngũ ca enjoy hết mấy nơi chính rồi, thích quá chừng.  😍 Ở đây đi roadtrip lên Scotland và vòng vòng trên đó, đường đi đẹp lắm lắm ngũ ca ơi.  Ghé thăm lâu đài Harry Potter sẽ là một kỷ niệm khó quên.  😍❤️

Hành trình Scandinavia tụi muội plan cho mùa hè năm sau á ngũ ca.  Shy

 Bà xã 5 chỉ thích đi biển đổi gió nghỉ ngơi, chứ không thích lội bộ ngắm cảnh như 5. Cho nên phải đi các quốc gia nào có sông có biển, xong mình dành một ngày riêng để đi coi mình ên. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • JayM
Reply
(2023-03-21, 08:51 PM)JayM Wrote: Kỳ, anh 5,

Jay thì rất thích ngắm những kiến trúc cũ bên Hoà Lan, Bỉ, Đức. ở Hoà Lan, Jay phục là người ta không phá cũ xây mới.  Ở mỹ có những cái tức dễ sợ: thật là hoang phí khi phá tan một tòa nhà mới có mấy năm rồi xây mới lại, phi lí.  Disappointed-face4

 Jay có đi Pháp, ghé Paris, rồi ghé xem lâu đài Versailles (cách Paris 23 cây số) đẹp lắm. Trong đó có tấm ảnh vẽ hoàng tử Cảnh lúc bé sống nơi đó (Nguyễn Phúc Cảnh, trưởng tử của Gia Long (Nguyễn Ánh)). Khác với các lâu đài ở Đức không cho chụp hình, trong lâu đài Versailles người Pháp cho chụp hình thả ga.   Hoàng tử Cảnh phải lưu linh lưu địa cùng cha Cả (Bá Đa Lộc) từ lúc 3 tuổi sang Pháp làm con tin, khi ông này thay Nguyễn Ánh chạy sang Pháp cầu cứu Louis XVI. 4 năm sau ông mới theo Bá Đa Lộc về nước.
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 3 users Like 005's post:
  • JayM, TeaOla, TTTT
Reply
(2023-03-17, 09:54 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: My goodness, mommy nuôi con khéo quá, cưng quá đi à.   Heavy-black-heart4  Heavy-black-heart4  Heavy-black-heart4

Con khoẻ mạnh, vui chơi nhiều là em mừng rồi chị, không mong gì hơn Please Heavy-black-heart4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 3 users Like TeaOla's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, TTTT
Reply
(2023-03-18, 10:14 PM)JayM Wrote: Trơi ơi, cám ơn Tea cho coi hình công chúa.   Heavy-black-heart4 Chị mừng cho Tea, vì cảm nhận được sự hạnh phúc của gia đình em, nhất là qua nụ cười của bé.  Heavy-black-heart4

Nhìn con bụ bẫm thương quá là thương; nụ cười tươi tràn đầy hạnh phúc làm cô Jay cười theo con luôn.  Ba Mẹ con nuôi con giỏi quá.  Mommy gọi chị thì chắc Daddy với Mommy tính có em cho con ha.   love

Hôm nay 2 mẹ con chơi đùa vui lắm chị. Gởi chị thêm tấm này. 

[Image: CEF3-BFD0-A997-424-C-9-D0-A-F3-F9-EF835-EF7.jpg]

Em biết có thêm con thì thêm cực, nhưng tình yêu thương của em dành cho các con sẽ nhân đôi, nên em muốn có thêm đứa nữa Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4. Hy vọng sớm có tin vui Biggrin LOL-4.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 5 users Like TeaOla's post:
  • 005, Ech, JayM, SugarBabe, TTTT
Reply
(2023-03-21, 08:51 PM)JayM Wrote: Kỳ, anh 5,

Jay thì rất thích ngắm những kiến trúc cũ bên Hoà Lan, Bỉ, Đức. ở Hoà Lan, Jay phục là người ta không phá cũ xây mới.  Ở mỹ có những cái tức dễ sợ: thật là hoang phí khi phá tan một tòa nhà mới có mấy năm rồi xây mới lại, phi lí.  Disappointed-face4

Bên này tụi nhỏ đang được nghỉ hai tuần Spring Break.  Lần này là lần đầu Kỳ đến Hoà Lan, my gosh sao mà đẹp và sạch quá trời.  😍❤️

Mà cũng là lần đầu được lạc giữa biển hoa là hoa, đi kg đành.  Vui nhất là ngoài phố chỗ nào cũng thấy xe đạp.  🌷🌺😅

[Image: 14-FF6356-FCCB-4978-A69-A-6622-FA5-DDB77.jpg]

[Image: 2-F330-A14-2-D15-4-DA9-99-C5-27-EE27427-A59.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • JayM, Thuctinh
Reply
(2023-04-10, 04:57 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Bên này tụi nhỏ đang được nghỉ hai tuần Spring Break.  Lần này là lần đầu Kỳ đến Hoà Lan, my gosh sao mà đẹp và sạch quá trời.  😍❤️

Mà cũng là lần đầu được lạc giữa biển hoa là hoa, đi kg đành.  Vui nhất là ngoài phố chỗ nào cũng thấy xe đạp.  🌷🌺😅

[Image: 14-FF6356-FCCB-4978-A69-A-6622-FA5-DDB77.jpg]

[Image: 2-F330-A14-2-D15-4-DA9-99-C5-27-EE27427-A59.jpg]

Yeah , LTK thích rồi hén, ai đến Hòa Lan củng thích thăm viếng vườn hoa Keukenhof, ngắm đả luôn há 

Bà con nước ngoài đến thăm ai củng thấy ngộ ngộ có đường dành cho xe đạp, chạy an toàn ...
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • JayM
Reply
(2023-03-22, 12:16 AM)005 Wrote:  Jay có đi Pháp, ghé Paris, rồi ghé xem lâu đài Versailles (cách Paris 23 cây số) đẹp lắm. Trong đó có tấm ảnh vẽ hoàng tử Cảnh lúc bé sống nơi đó (Nguyễn Phúc Cảnh, trưởng tử của Gia Long (Nguyễn Ánh)). Khác với các lâu đài ở Đức không cho chụp hình, trong lâu đài Versailles người Pháp cho chụp hình thả ga.   Hoàng tử Cảnh phải lưu linh lưu địa cùng cha Cả (Bá Đa Lộc) từ lúc 3 tuổi sang Pháp làm con tin, khi ông này thay Nguyễn Ánh chạy sang Pháp cầu cứu Louis XVI. 4 năm sau ông mới theo Bá Đa Lộc về nước.

Dạ cám on anh 5.  Có lẽ Jay phải tạm gác lai chuyến đi Âu Châu tới sang năm sau.  Đã dể dành lời dặn dò của anh 5 về lâu đài Versailles và thời thơ ấu của hoàng tử Cảnh từ nước Việt Nam ta.  Tulip4
Reply
(2023-03-24, 01:01 AM)TeaOla Wrote: Hôm nay 2 mẹ con chơi đùa vui lắm chị. Gởi chị thêm tấm này. 



Em biết có thêm con thì thêm cực, nhưng tình yêu thương của em dành cho các con sẽ nhân đôi, nên em muốn có thêm đứa nữa Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4. Hy vọng sớm có tin vui Biggrin LOL-4.

Cám ơn Tea, chị lỡ coi hình rồi, nhưng mấy bữa trước chị được coi hình của chị Hai bên thread " Mùa Xuân đến rồi" coi như được bù rồi.  Hug

Đợi tin vui của gia đình em.  Heavy-black-heart4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • TeaOla
Reply