Posts: 6,767
Threads: 110
Joined: Jun 2020
Reputation:
178
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 6,767
Threads: 110
Joined: Jun 2020
Reputation:
178
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 1,325
Threads: 30
Joined: Jun 2021
Reputation:
43
Tôi xem được hiệp 2 và hai hiệp phụ. Mấy năm rồi không còn xem bóng đá nữa, nay xem lại mới thấy các cầu thủ nữ bây giờ đá hay quá. Cả hai đội Anh và Đức, kỹ thuật cá nhân của cầu thủ đâu kém cầu thủ nam bao nhiêu, và khả năng ứng phó của họ khá là bình tĩnh.
Hai đội ngang tài ngang sức.
Chỉ tiếc là thiếu tinh thần thể thao trong trong bóng đá, nam vốn dĩ đã vậy từ lâu, nữ bây giờ cũng thế. Khoảng 3-4 phút cuối cầu thủ Anh dắt bóng xuống góc và lùa qua lùa lại chơi chơi vậy. Đó đâu còn gọi là tinh thần tranh tài thực sự trong bóng đá nữa. Thấy mà chán chường. Thắng như vậy là do mánh lới mà thắng, nhưng lạ là thời buổi bây giờ phần đông đều tán thành, và các hiệp hội bóng đá trên thế giới cũng okay với kiểu chơi thiếu tinh thần mã thượng như vậy. Mấy năm về trước tôi có xem bóng đá thường, nhưng sau này thấy các đội danh tiếng và các cầu thủ của các đội, thậm chí cầu chủ giỏi như Messi hay Ronaldo chẳng hạn cũng giở trò ma mảnh dắt bóng về đảo qua đảo lại ở góc sân ở những phút cuối khi tỉ số đội họ hơn đối phương thì từ đó tôi không có nhiều hứng thú xem bóng đá nữa.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore