Tết Đoan Ngọ ...
#1
vào ngày thứ 6 này 6/3. 

Đọc bài báo này không biết đây là tập tục hay chỉ là mê tính dị đoan? Đọc thì thấy không thật, hồi nhỏ em còn nhớ được ăn bánh tro, hay gd có cúng. Qua mỹ thì không còn cúng bái nữa.

************************************************

https://amp.laodong.vn/van-hoa-giai-tri/...050928.ldo

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Tết Đoan Ngọ

Theo quan niệm xưa, Tết Đoan Ngọ mang ý nghĩa trừ tà, diệt sâu bọ phá hoại mùa màng.

Tết Đoan Ngọ là ngày Tết truyền thống tại một số quốc gia Đông Á như Việt Nam, Triều Tiên, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc... Tại Việt Nam, Tết Đoan Ngọ còn được gọi với cái tên dân dã là ngày “giết sâu bọ". 
Ở Việt Nam, người dân có tập tục đón Tết Đoan Ngọ vào mồng 5.5 âm lịch hằng năm. Đây là giai đoạn thời tiết nắng nóng kéo dài, sâu bọ phát triển nhiều.

Theo truyền thuyết kể lại, một ngày sau khi thu hoạch, nông dân ăn mừng vì trúng mùa nhưng sâu bọ năm ấy lại kéo đến dày đặc, ăn mất cây trái, thực phẩm đã thu hoạch. Mọi người đau đầu không biết làm cách nào để có thể giải được nạn sâu bọ, bỗng nhiên, có một ông lão từ xa đi tới tự xưng là Đôi Truân. 

Ông chỉ cho dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng gồm đơn giản có bánh tro, trái cây, sau đó ra trước nhà mình vận động thể dục. Nhân dân làm theo chỉ một lúc sau, sâu bọ đàn lũ té ngã rã rượi. Lão ông còn bảo thêm: Sâu bọ hàng năm vào ngày này rất hung hăng, mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo những gì đã dặn thì sẽ trị được chúng.

Dân chúng biết ơn và để tưởng nhớ việc này, dân chúng đặt cho ngày này là ngày Tết “diệt sâu bọ", nhiều người gọi nó là Tết Đoan Ngọ vì giờ cúng thường vào giữa giờ Ngọ.

Những mâm cúng Tết Đoan Ngọ được bày trí nhiều màu sắc, có nhiều loại trái cây, chè, rượu để giết sâu bọ. Ảnh: ST.

[Image: 23402-BD8-C26-B-4751-8-D53-D4-DB62-B5-A75-D.jpg]

Người dân tổ chức Tết Đoan Ngọ để phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt các loài sâu bệnh gây hại cho cây trồng, cầu mong mùa vụ bội thu.

Theo quan niệm cổ truyền, người dân ăn hoa quả, rượu nếp vào ngày 5.5 là một cách để diệt trừ sâu bọ. Trong ngày Tết Đoan Ngọ, phải súc miệng 3 lần cho sạch sâu bọ, ăn một bát rượu nếp cho sâu bọ say, tiếp đó ăn trái cây cho sâu bọ chết.

Ở nhiều nơi, các gia đình có thói quen ăn bánh tro, chè trôi nước, hạt sen... để giết sâu bọ, bệnh tật trong người.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
Hồi nhỏ chị nghe nói Tết Đoan Ngọ là Tết của VN, cứ tưởng vậy, sau này chổ chị làm có cô Tàu, năm nào ngày này cổ cũng goí bánh ú nhân thịt, trứng muối, đâu phọng tặng cho chị một cái. Bánh của người Tàu gói thường to hơn của VN mình.
Chị có ăn qua bánh ú tro 1 lần, không thích lắm, nhưng bánh nhìn đẹp thật.

[Image: b-nh-tro.jpg]
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#3
(2022-05-31, 08:03 PM)TeaOla Wrote: vào ngày thứ 6 này 6/3. 

Đọc bài báo này không biết đây là tập tục hay chỉ là mê tính dị đoan? Đọc thì thấy không thật, hồi nhỏ em còn nhớ được ăn bánh tro, hay gd có cúng. Qua mỹ thì không còn cúng bái nữa.

 Suỵt suỵt, "phun nước miếng nói lợi". Sắp tới phải làm mâm cúng "12 bà mụ, 13 đức thầy" làm đầy tháng à nha. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#4
(2022-05-31, 09:17 PM)LýMạcSầu Wrote: Hồi nhỏ chị nghe nói Tết Đoan Ngọ là Tết của VN, cứ tưởng vậy, sau này chổ chị làm có cô Tàu, năm nào ngày này cổ cũng goí bánh ú nhân thịt, trứng muối, đâu phọng tặng cho chị một cái. Bánh của người Tàu gói thường to hơn của VN mình.
Chị có ăn qua bánh ú tro 1 lần, không thích lắm, nhưng bánh nhìn đẹp thật.

[Image: b-nh-tro.jpg]

Em đọc báo cũng mới biết như chị, TDN cũng ko phải riêng VN. Hình như bánh người ta cho chị còn gọi là bánh bá trạng, Em coi trên FB mỗi miền người Tàu họ gói có một chút nhân bên trong khác nhau.
Chị xem đoạn này sẽ hiểu hơn.
https://fb.watch/dnfJMSIK38/

Bánh tro nếp dẽo ngon, em thích ăn bánh có nhân đậu xanh như trên hình, bánh không nhân thì đem ăn cùng với đường. Bên VN bây giờ họ có góp loại vuôn nhỏ  như bánh chưng nữa chị.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#5
(2022-06-01, 12:30 AM)005 Wrote:  Suỵt suỵt, "phun nước miếng nói lợi". Sắp tới phải làm mâm cúng "12 bà mụ, 13 đức thầy" làm đầy tháng à nha. Shy

12 mụ bà em nghĩ là tượng trưng cho 12 tháng.
Còn 13 đức thầy em không biết tượng trưng cho ai nữa?

Em còn nhớ mỗi lần cúng, má em hay nấu một nồi chè đậu trắng ăn cùng với nước cốt. Đầy tháng, thôi nôi lúc nào cũng có chè xôi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#6
(2022-05-31, 08:03 PM)TeaOla Wrote: vào ngày thứ 6 này 6/3. 

Đọc bài báo này không biết đây là tập tục hay chỉ là mê tính dị đoan? Đọc thì thấy không thật, hồi nhỏ em còn nhớ được ăn bánh tro, hay gd có cúng. Qua mỹ thì không còn cúng bái nữa.

************************************************

https://amp.laodong.vn/van-hoa-giai-tri/...050928.ldo

Nguồn gốc và ý nghĩa ngày Tết Đoan Ngọ

Theo quan niệm xưa, Tết Đoan Ngọ mang ý nghĩa trừ tà, diệt sâu bọ phá hoại mùa màng.

Tết Đoan Ngọ là ngày Tết truyền thống tại một số quốc gia Đông Á như Việt Nam, Triều Tiên, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc... Tại Việt Nam, Tết Đoan Ngọ còn được gọi với cái tên dân dã là ngày “giết sâu bọ". 
Ở Việt Nam, người dân có tập tục đón Tết Đoan Ngọ vào mồng 5.5 âm lịch hằng năm. Đây là giai đoạn thời tiết nắng nóng kéo dài, sâu bọ phát triển nhiều.

Theo truyền thuyết kể lại, một ngày sau khi thu hoạch, nông dân ăn mừng vì trúng mùa nhưng sâu bọ năm ấy lại kéo đến dày đặc, ăn mất cây trái, thực phẩm đã thu hoạch. Mọi người đau đầu không biết làm cách nào để có thể giải được nạn sâu bọ, bỗng nhiên, có một ông lão từ xa đi tới tự xưng là Đôi Truân. 

Ông chỉ cho dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng gồm đơn giản có bánh tro, trái cây, sau đó ra trước nhà mình vận động thể dục. Nhân dân làm theo chỉ một lúc sau, sâu bọ đàn lũ té ngã rã rượi. Lão ông còn bảo thêm: Sâu bọ hàng năm vào ngày này rất hung hăng, mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo những gì đã dặn thì sẽ trị được chúng.

Dân chúng biết ơn và để tưởng nhớ việc này, dân chúng đặt cho ngày này là ngày Tết “diệt sâu bọ", nhiều người gọi nó là Tết Đoan Ngọ vì giờ cúng thường vào giữa giờ Ngọ.

Những mâm cúng Tết Đoan Ngọ được bày trí nhiều màu sắc, có nhiều loại trái cây, chè, rượu để giết sâu bọ. Ảnh: ST.

[Image: 23402-BD8-C26-B-4751-8-D53-D4-DB62-B5-A75-D.jpg]

Người dân tổ chức Tết Đoan Ngọ để phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt các loài sâu bệnh gây hại cho cây trồng, cầu mong mùa vụ bội thu.

Theo quan niệm cổ truyền, người dân ăn hoa quả, rượu nếp vào ngày 5.5 là một cách để diệt trừ sâu bọ. Trong ngày Tết Đoan Ngọ, phải súc miệng 3 lần cho sạch sâu bọ, ăn một bát rượu nếp cho sâu bọ say, tiếp đó ăn trái cây cho sâu bọ chết.

Ở nhiều nơi, các gia đình có thói quen ăn bánh tro, chè trôi nước, hạt sen... để giết sâu bọ, bệnh tật trong người.

Hổng cần biết có cúng kiến chi ko 

Miễn có đồ ngon cho mình ăn, kiến ko được ăn là khoái rồi  Shy LOL-4
Reply
#7
Hmm.... Thôi chít rồi .... có người đồn phải cúng heo quay.... Bây giờ thịt heo đã ướp, chỉ còn đợi vài tiếng nữa đi nướng..... là có heo quay ăn với bánh hỏi rôi..... Vậy cúng heo quay chắc cũng được hơn cúng bánh...... Vì Ngáp tui không biết làm bánh cho nên đành thế thịt thay cho bánh..... Hahahahahahahahaha.... Until then .... Good Luck.....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




[-] The following 1 user Likes ngap_ruoi's post:
  • TeaOla
Reply
#8
(2022-06-03, 11:23 AM)TeaOla Wrote: 12 mụ bà em nghĩ là tượng trưng cho 12 tháng.
Còn 13 đức thầy em không biết tượng trưng cho ai nữa?

Em còn nhớ mỗi lần cúng, má em hay nấu một nồi chè đậu trắng ăn cùng với nước cốt. Đầy tháng, thôi nôi lúc nào cũng có chè xôi.

Hihihi loại cúng kiến này là phong tục người Tàu du nhập vào Việt Nam. Họ có 12 bà mụ với tất cả chức năng, và 13 đức thầy cũng dạy dỗ đứa trẻ lục căn này nọ. Thật ra là mê tín. Nhưng có cái ý nghĩa vui vui ngày con, cháu mình đầy tháng, thôi nôi, tạ ơn trời đất đã cho vợ chồng kết tinh, hoa trái vui vẻ hạnh phúc, một em bé xinh xinh cũng hay. Gia đình dòng họ, bà con có dịp sum họp, đoàn viên. Vì lẽ đó những ngày như vậy nên làm. Hạnh phúc thời nay không dễ tìm, thời gian cũng rốt ráo, không cho phép người thân trong gia đình có dịp gần gũi.  Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TeaOla
Reply
#9
Heart 
Tết Đoan Ngọ này khi xưa còn ở VN thì vui phải biết  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
[-] The following 1 user Likes Mi.'s post:
  • TeaOla
Reply
#10
Mới đây mà phải chuẩn bị đón tết Đoan Ngọ tiếp nữa rồi.
Năm nay nhằm ngày thứ 5 6/22. 
Bánh u tro 1 năm được ăn 1 lần vào Tết này.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
[-] The following 1 user Likes TeaOla's post:
  • LýMạcSầu
Reply