Trái dâu xanh ... chợ trời Florida
#16
(2022-04-26, 06:08 PM)TNNA Wrote: Trái cây mà đắt nhất lúc trước mà anh thấy ở chợ Mỹ mấy năm trước là thanh long $14/lb. Bòn bon mà giá $36-$45, chắc chỉ những ai làm lương $100,000 +/ năm mới dám mua.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Khg biết bòn bon này nhập ở đâu, VN, Thái Lan ? Anh có nghe nói bòn bon ở Phi Luật Tân nhỏ hơn mà có phần ngọt hơn của VN một chút.

Em thấy nhiều khi trái cây giá mắc quá ở chợ Mỹ không ai mua nên nhìn héo queo Lol, nhiều người Mỹ họ không biết trái thang long là trái gì nữa. Còn mít thì họ cắt từng miếng như bánh xe thì làm sao mà ăn Rollin

Hôm nay em mới nhận được thùng bòn bon, họ pack từng trùm bỏ trong hộp xốp, người bán nói với em là bòn bon Thái, nói thiệt em cũng không biết phân biệt loại nào ngon nhất nữa. Đợt order này phải đợi tới 2 tuần mới có.

[Image: D4-E858-BC-3-ADA-4-BDC-B0-C3-B7-AA5901-F408.jpg]


[Image: 382-FE234-E0-AD-4-D60-8-CA6-1-F426-B54-F12-E.jpg]


[Image: 2-B201-E85-7959-47-CB-A06-F-3-A8-B5884-D9-D2.jpg]

Sáng đọc thấy cô bán hàng thanh minh là bòn bon trái màu nâu sẽ ngọt hơn trái màu trắng, chắc có lẽ sáng này khách hàng mắng vốn.

Lột ăn thử thì thịt ngọt, juicy thiệt.

[Image: 5-BD63062-B151-4-EDD-B111-F3455-E903-E19.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#17
(2022-04-26, 10:42 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Trời ....   Yêu cầu đừng dịch trái dâu xanh thành trái dâu mỹ (xanh) ......    vì trái dâu xanh của VN nó tròn và có vỏ màu xanh....   Nhìn kỹ lại tấm hình số 7....      có tựa đề là trái dâu xanh và bòng bong .....  xách cái lon ....   Ý lộn không có xách cái lon.......   Until then....   Good Luck....

Ps...   Đúng là ông nói gà ....  bà nói vịt.......     LOL-4  LOL-4

Có trái dâu vàng nữa, trái dâu là trái thường gặp ở chợ, mà chị TV lại không biết nhìn ra sao, thấy cũng lạ Suytu
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#18
(2022-04-27, 07:16 AM)LeThanhPhong Wrote: Lương cao hơn $100,000   Biggrin  cũng không mua vì có muốn ăn đâu mà mua làm gì?  

Vài lần bị bạn nài ép phải nhận thanh long / mãng cầu, LTP đem cho người khác, hoặc cất trong góc tủ lạnh để mốc luôn .  Khi vứt đi, LTP cũng không tiếc chút nào .

Anh không thích ăn có thể bỏ đông đá sau đó xây làm sinh tố, vứt bỏ không tiếc thì phụ công người trồng cây.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#19
(2022-04-26, 10:42 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Trời ....   Yêu cầu đừng dịch trái dâu xanh thành trái dâu mỹ (xanh) ......    vì trái dâu xanh của VN nó tròn và có vỏ màu xanh....   Nhìn kỹ lại tấm hình số 7....      có tựa đề là trái dâu xanh và bòng bong .....  xách cái lon ....   Ý lộn không có xách cái lon.......   Until then....   Good Luck....

Ps...   Đúng là ông nói gà ....  bà nói vịt.......     LOL-4  LOL-4

4T tin chắc là chị TV biết mà chỉ làm bộ đó anh NR. Chỉ muốn mọi người pay attention tới chị ấy bằng kiểu ngô nghê đó thôi....Thiệt là bó tay với chỉ luôn! Becuoi Becuoi Becuoi

Chào chủ nhà, chào mọi người. Hello Hello Hello
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#20
(2022-04-28, 12:19 AM)TeaOla Wrote: Anh không thích ăn có thể bỏ đông đá sau đó xây làm sinh tố, vứt bỏ không tiếc thì phụ công người trồng cây.

Nếu cô Trà ở gần, LTP tặng cô ngay. Và cô vui vẻ chấp nhận, không bắt LTP năn nỉ nhé.
Reply
#21
(2022-04-28, 12:18 AM)TeaOla Wrote: Có trái dâu vàng nữa, trái dâu là trái thường gặp ở chợ, mà chị TV lại không biết nhìn ra sao, thấy cũng lạ Suytu

Hmm....    Và cũng có trái dâu màu nâu và đen nữa .....   Có nghĩa là nó đã chuyển từ màu xanh qua màu vàng....  và từ màu vàng qua màu nâu và đen .....  Sau đó thành phân bón...... Hahahahahahahahahahahaha.....     Đã ghi là trái dâu xanh thì.... thì phải tìm trái nào màu xanh mà nhìn và loại bỏ ....    Còn không thì hỏi google.... thì cũng ra mà.....   Nói đúng là trái nào chín trên cây đều ngọt hay chín héo cũng ngọt và cũng đổi màu.....    Hahahahahahahahaha....     Còn không thì đem đi nhuộm màu .....  chắc cũng được mà....    Rollin  Rollin    



(2022-04-28, 04:48 AM)TTTT Wrote: 4T tin chắc là chị TV biết mà chỉ làm bộ đó anh NR. Chỉ muốn mọi người pay attention tới chị ấy bằng kiểu ngô nghê đó thôi....Thiệt là bó tay với chỉ luôn! Becuoi Becuoi Becuoi

Chào chủ nhà, chào mọi người. Hello Hello Hello

Hmm.....   Cái này ....  chắc không phải làm bộ ..... đâu vì nếu hỏi Google thì cũng ra....   cái này phải gọi là tà lanh dịch từ chữ Việt qua chữ Anh, chữ Mỹ rồi kiếm.....   cho nó ra trái dâu (Mỹ) xanh .....        Nói cách khác nhiều khi dịch từ Việt ngữ qua từ Mỹ, từ Anh .....  nó trật lất luôn.....   Hahahahahahahaha....          Until then ...  Good Luck....

Ps...   Phá vậy thôi ....  không phá nữa vì ....  vì tới giờ làm...........    đúng tới giờ làm biếng rồi....   LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#22
(2022-04-28, 12:15 AM)TeaOla Wrote: Lột ăn thử thì thịt ngọt, juicy thiệt.

[Image: 5-BD63062-B151-4-EDD-B111-F3455-E903-E19.jpg]

Thì ra là bòn bon của Thái, nó ngọt chứ khg chua như của VN.
Reply
#23
(2022-04-27, 07:16 AM)LeThanhPhong Wrote: Lương cao hơn $100,000   Biggrin  cũng không mua vì có muốn ăn đâu mà mua làm gì?  

Vài lần bị bạn nài ép phải nhận thanh long / mãng cầu, LTP đem cho người khác, hoặc cất trong góc tủ lạnh để mốc luôn .  Khi vứt đi, LTP cũng không tiếc chút nào .

Phải chi mình là hàng xóm, bạn LTP cho tôi mấy trái thanh long và mãng cầu, tôi rất hảo hai trái này. 
Nói đúng ra hồi ở VN chỉ thích mãng cầu, còn thanh long thì năm nào cũng có bà con từ Trung vô thăm biếu mà nhận cho họ vui thôi, ráng è cổ ra mà ăn cho hết, nhưng qua đây thì lại thích thanh long vì bên này nó ngọt hơn, ăn khỏi cần đường.
Reply
#24
(2022-04-26, 10:42 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Trời ....   Yêu cầu đừng dịch trái dâu xanh thành trái dâu mỹ (xanh) ......    vì trái dâu xanh của VN nó tròn và có vỏ màu xanh....   Nhìn kỹ lại tấm hình số 7....      có tựa đề là trái dâu xanh và bòng bong .....  xách cái lon ....   Ý lộn không có xách cái lon.......   Until then....   Good Luck....

Ps...   Đúng là ông nói gà ....  bà nói vịt.......     LOL-4  LOL-4

cám ơn NR , thiệt ra khi nghe nói trái dâu xanh , Vân nghĩ tới blue strawberry , xong rồi sau đó thắc mắc tới blueberry ... cái nào cũng có dâu với xanh 

còn dâu xanh ở VN , thì lần đầu tiên "trong đời" , Vân mới nghe nói tới trái này .. bòn bon , chôm chôm , thì có nghe qua .. nhưng "dâu xanh" thì chưa bao giờ nghe qua , chắc tại nhà quê quá 

2leluoi


mấy trái bòn bon , vỏ bên ngoài lốm đốm đen , nhưng bên trong thì trắng ... cũng rất interesting

phải công nhận , trái cây ở VN , ra nước ngoài cứ như vàng ... chỉ có dân nhà giàu , tài phiệt mới dám đụng tới nó

SB và Tea dám đụng tới nó , phải biết là giàu lắm , mới dám chơi sang như vậy

bên Vancouver cũng có bán , nhưng Vân không "thèm" tới mức độ mua mấy cục vàng này ... thấy thì thấy thôi , chứ còn cầm nó lên là phải dành cho dân nhà giàu  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
#25
(2022-04-23, 04:33 PM)SugarBabe Wrote: Chợ trời bán $26/ lb ... ăn cũng được

Bòn bon -$ 36/ lb - thấy củ nên mình không mua 


Mùa này vú sữa quá trời luôn .. giá giao động $5/lb -$12/ lb 

Nhà mình mua vú sữa giây ..tuy nhỏ nhưng ngọt và vỏ mỏng -$5/lb



Loại vú sữa trung $7/lb - trắng hay tím


[Image: Photo-Grid-1650748788143.jpg]


Chuối chiên, gỏi đu đủ, nước mía, bánh căm, xôi  etc 


Chùm ruột -$4/ bịch


[Image: Photo-Grid-1650748672933.jpg]



Nhãn đúng mùa thì tháng 7 mới có . Nhưng người ta có cách cho nhản ra quanh năm 


Tháng 6 là có trái vải . Bây giờ có xoài Thái lai rai rồi 


[Image: Photo-Grid-1650748637455.jpg]



[Image: Photo-Grid-1650748594719.jpg]


Dâu xanh và bòn bon

[Image: Photo-Grid-1650748556980.jpg]


Bánh biá 2 trứng- ngon nè lol








Cây điều





Khế Thailand - ăn chua .. như khế lol


 Nhìn trái cây VN bên Floria mà thèm....  Thumbs-up4


 Nói chứ mắc quá nên  Themdoan  thôi.. Grinning-face-with-smiling-eyes4


Thank you for sharing the pics.  sis Sugar Tulip4

Reply
#26
(2022-04-28, 01:05 PM)TNNA Wrote: Thì ra là bòn bon của Thái, nó ngọt chứ khg chua như của VN.

Em cũng không hiểu sao trái cây Thái đa số là ngọt hơn của VN.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#27
(2022-04-28, 09:12 AM)LeThanhPhong Wrote: Nếu cô Trà ở gần, LTP tặng cô ngay. Và cô vui vẻ chấp nhận, không bắt LTP năn nỉ nhé.

Cám ơn anh LTP, sao anh không đem dân lên chùa? vừa giúp người khác làm việc tốt, anh lại không bỏ phí.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#28
(2022-04-28, 01:11 PM)TNNA Wrote: Phải chi mình là hàng xóm, bạn LTP cho tôi mấy trái thanh long và mãng cầu, tôi rất hảo hai trái này. 
Nói đúng ra hồi ở VN chỉ thích mãng cầu, còn thanh long thì năm nào cũng có bà con từ Trung vô thăm biếu mà nhận cho họ vui thôi, ráng è cổ ra mà ăn cho hết, nhưng qua đây thì lại thích thanh long vì bên này nó ngọt hơn, ăn khỏi cần đường.

Anh ở Cali, trồng thanh long đâu có khó, khí hậu lúc nào cũng tốt.
Em cũng thấy chợ costco hay Sam's club cũng bán thanh long luôn rồi.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#29
(2022-04-28, 10:10 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Và cũng có trái dâu màu nâu và đen nữa .....   Có nghĩa là nó đã chuyển từ màu xanh qua màu vàng....  và từ màu vàng qua màu nâu và đen .....  Sau đó thành phân bón...... Hahahahahahahahahahahaha.....     Đã ghi là trái dâu xanh thì.... thì phải tìm trái nào màu xanh mà nhìn và loại bỏ ....    Còn không thì hỏi google.... thì cũng ra mà.....   Nói đúng là trái nào chín trên cây đều ngọt hay chín héo cũng ngọt và cũng đổi màu.....    Hahahahahahahahaha....     Còn không thì đem đi nhuộm màu .....  chắc cũng được mà....    Rollin  Rollin    




Hmm.....   Cái này ....  chắc không phải làm bộ ..... đâu vì nếu hỏi Google thì cũng ra....   cái này phải gọi là tà lanh dịch từ chữ Việt qua chữ Anh, chữ Mỹ rồi kiếm.....   cho nó ra trái dâu (Mỹ) xanh .....        Nói cách khác nhiều khi dịch từ Việt ngữ qua từ Mỹ, từ Anh .....  nó trật lất luôn.....   Hahahahahahahaha....          Until then ...  Good Luck....

Ps...   Phá vậy thôi ....  không phá nữa vì ....  vì tới giờ làm...........    đúng tới giờ làm biếng rồi....   LOL-4


Em thấy có trái dâu da, muà này SR đủ loại hết. SR Ri6 em thấy người ta rao bán nhiều lắm.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#30
(2022-04-28, 01:21 PM)tuyetvan Wrote: cám ơn NR , thiệt ra khi nghe nói trái dâu xanh , Vân nghĩ tới blue strawberry , xong rồi sau đó thắc mắc tới blueberry ... cái nào cũng có dâu với xanh 

còn dâu xanh ở VN , thì lần đầu tiên "trong đời" , Vân mới nghe nói tới trái này .. bòn bon , chôm chôm , thì có nghe qua .. nhưng "dâu xanh" thì chưa bao giờ nghe qua , chắc tại nhà quê quá 

2leluoi


mấy trái bòn bon , vỏ bên ngoài lốm đốm đen , nhưng bên trong thì trắng ... cũng rất interesting

phải công nhận , trái cây ở VN , ra nước ngoài cứ như vàng ... chỉ có dân nhà giàu , tài phiệt mới dám đụng tới nó

SB và Tea dám đụng tới nó , phải biết là giàu lắm , mới dám chơi sang như vậy

bên Vancouver cũng có bán , nhưng Vân không "thèm" tới mức độ mua mấy cục vàng này ... thấy thì thấy thôi , chứ còn cầm nó lên là phải dành cho dân nhà giàu  Rolling-on-the-floor-laughing4

Bon bon không phải lọại hiếm chị ơi, bây giờ rộ mùa có rất nhiều nơi rao bán, chỉ vì nó mắc hơn giá mấy loại trái cây khác, ai mua ăn cũng được.

Khoẳng 8 năm về trước em có qua Ontario chơi, giá bòn bon ở China town chỉ có $8.99/lb, bên chị có nhiều thứ rẽ hơn bên mỹ chắc thòi đó dễ nhập qua từ nước khác.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply