Có đầu cũng nên có đuôi.
#1
Đúng ra Ximuoi không nên vô Vietbest nửa như lời đã hứa, nhưng có người quen trách Ximuoi tại sao đi mà không nói lý do đi. Vậy là có đầu mà không có đuôi, chưa được gọi là vẹn toàn. Ximuoi không để ý tới ý kiến người khác nhưng thấy lời trách này đúng lý, thấy mình cư xử vậy là mình không đúng, tức là tự mình thấy có lỗi nên hôm nay mới vô giải thích lý do mình đi. Sự giải thích này không cho người khác mà là cho Ximuoi, để mình tự thấy không có lỗi với tha nhân. Lý do là thế này : Ban đầu Ximuoi thấy chúng sinh không xứng đáng được nghe lời khuyên răn của mình, giản dị chỉ là chúng sinh hoàn toàn không xứng đáng trong chuyện này, chỉ vậy thôi. Đây là cái nhìn của chư thiên Ximuoi, không liên quan gì đến xấu, tốt hay yêu, ghét. Là những tánh tình phàm phu thấp kém của chúng sinh. Nhưng sự thật là Ximuoi có mắc nợ chúng sinh từ trước từ thời ông bà ông vãi nào đó, do cái nghiệp này mà Ximuoi phải lăn vô vũng bùn nhơ này cả chục năm qua để thân mình cũng bị dính bùn dơ , mặc dù dính bùn dơ có chút xíu nhưng cũng gọi là có dính làm ảnh hưởng phần nào đến sự tu hành của mình. Cái nghiệp chướng của chúng sinh coi vậy mà rất bẩn và rất mạnh, có thể ảnh hưởng đến người tu. Sau khi trả hết nợ cho chúng sinh trên Net, Ximuoi mới thấy lại như lúc ban đầu là chúng sinh quả thật không xứng đáng được nghe lời nói của mình, do đó Ximuoi mới muốn xóa tất cả những gì mình viết trong Vietbest trước khi đi . Vì chư thiên và chúng sinh có khoảng cách xa quá, không xứng đáng thì không được nghe lời nói của chư thiên, cái lý đúng là phải vậy nhưng như Ximuoi đã nói chỉ vì cái nghiệp thiếu nợ nên mới làm khổ chư thiên cõi trời đến như vậy. Nợ trả hết rồi nên hẹn không gặp lại. Chỉ biết chúc các bạn an vui trong nghiệp chướng của mình.
Reply
#2
(2022-01-30, 06:59 AM)ximuoi Wrote: Đúng ra Ximuoi không nên vô Vietbest nửa như lời đã hứa, nhưng có người quen trách Ximuoi tại sao đi mà không nói lý do đi. Vậy là có đầu mà không có đuôi, chưa được gọi là vẹn toàn. Ximuoi không để ý tới ý kiến người khác nhưng thấy lời trách này đúng lý, thấy mình cư xử vậy là mình không đúng, tức là tự mình thấy có lỗi nên hôm nay mới vô giải thích lý do mình đi. Sự giải thích này không cho người khác mà là cho Ximuoi, để mình tự thấy không có lỗi với tha nhân. Lý do là thế này : Ban đầu Ximuoi thấy chúng sinh không xứng đáng được nghe lời khuyên răn của mình, giản dị chỉ là chúng sinh hoàn toàn không xứng đáng trong chuyện này, chỉ vậy thôi. Đây là cái nhìn của chư thiên Ximuoi, không liên quan gì đến xấu, tốt hay yêu, ghét. Là những tánh tình phàm phu thấp kém của chúng sinh. Nhưng sự thật là Ximuoi có mắc nợ chúng sinh từ trước từ thời ông bà ông vãi nào đó, do cái nghiệp này mà Ximuoi phải lăn vô vũng bùn nhơ này cả chục năm qua để thân mình cũng bị dính bùn dơ , mặc dù dính bùn dơ có chút xíu nhưng cũng gọi là có dính làm ảnh hưởng phần nào đến sự tu hành của mình. Cái nghiệp chướng của chúng sinh coi vậy mà rất bẩn và rất mạnh, có thể ảnh hưởng đến người tu. Sau khi trả hết nợ cho chúng sinh trên Net, Ximuoi mới thấy lại như lúc ban đầu là chúng sinh quả thật không xứng đáng được nghe lời nói của mình, do đó Ximuoi mới muốn xóa tất cả những gì mình viết trong Vietbest trước khi đi . Vì chư thiên và chúng sinh có khoảng cách xa quá, không xứng đáng thì không được nghe lời nói của chư thiên, cái lý đúng là phải vậy nhưng như Ximuoi đã nói chỉ vì cái nghiệp thiếu nợ nên mới làm khổ chư thiên cõi trời đến như vậy. Nợ trả hết rồi nên hẹn không gặp lại. Chỉ biết chúc các bạn an vui trong nghiệp chướng của mình.

Oh là la ... trư thiến đã trở lại
Không biết là lợi hay hại? Suytu  Mất răng còn lợi nhé   Biggrin

Háp Pi Niu Dia Cheer  
THE SILENCE OF THE LAMBS  Tulip4
Reply
#3
Lol  Rollin

...mặc dù dính bùn dơ có chút xíu nhưng cũng gọi là có dính...

móc nữa. Ông thiệt... Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#4
(2022-01-30, 02:32 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Lol  Rollin

...mặc dù dính bùn dơ có chút xíu nhưng cũng gọi là có dính...

móc nữa. Ông thiệt... Lol

không dính bùn dơ thì là tiên bay lơ lửng trên mây rồi  Biggrin

not me   Rollin

còn dính bùn dơ mới là chúng sinh bà quại ơi  Rollin
THE SILENCE OF THE LAMBS  Tulip4
Reply
#5
Hello Sis LamDaiNgoc, 

Ximuoi là con gái, không phải con trai đâu à.

Ximuoi chơi ở bên diễn đàn VietFun.com lâu rồi.

Cho sis hay vậy. SM sẽ không vô post này nữa.


Chúc vui.

Chào sis nhé!
Musical-note_1f3b5A flower cannot blossom without sunshine nor a garden without love.Musical-note_1f3b5
Reply
#6
(2022-01-30, 03:13 PM)Sao Mai Wrote: Hello Sis LamDaiNgoc, 

Ximuoi là con gái, không phải con trai đâu à.

Ximuoi chơi ở bên diễn đàn VietFun.com lâu rồi.

Cho sis hay vậy. SM sẽ không vô post này nữa.


Chúc vui.

Chào sis nhé!

Cảm ơn sis nhắc  Lol

Đúng rồi bà ximuoi  Lol quên Biggrin

Em hôm nay vui lắm 😊

Đang 💃💃💃💃 rồi 💃💃💃💃💃 chóng mặt luôn 😆

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#7
(2022-01-30, 03:10 PM)đ.đ.t.l Wrote: không dính bùn dơ thì là tiên bay lơ lửng trên mây rồi  Biggrin

not me   Rollin

còn dính bùn dơ mới là chúng sinh bà quại ơi  Rollin

Sao lại vơ vào mình vậy 

Lại ngu à  Lol

Từ khi bị banned cả đám  Lol có mình cháu dzô lại được thôi à. Nói chuyện tay trái với tay phải & với hai chân hơi khó nhỉ  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#8
(2022-01-30, 03:32 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Sao lại vơ vào mình vậy 

Lại ngu à  Lol

Từ khi bị banned cả đám  Lol có mình cháu dzô lại được thôi à. Nói chuyện tay trái với tay phải & với hai chân hơi khó nhỉ  Lol

cháu ngu lắm quại ưi

quại thì khôn lắm lắm  Biggrin Cheer Lol

PS: mí đứa kia nó nản òy  LOL-4
THE SILENCE OF THE LAMBS  Tulip4
Reply
#9
Quote:Ximuoi: ... Sau khi trả hết nợ cho chúng sinh trên Net, Ximuoi mới thấy lại như lúc ban đầu là chúng sinh quả thật không xứng đáng được nghe lời nói của mình, do đó Ximuoi mới muốn xóa tất cả những gì mình viết trong Vietbest trước khi đi . Vì chư thiên và chúng sinh có khoảng cách xa quá, không xứng đáng thì không được nghe lời nói của chư thiên, cái lý đúng là phải vậy nhưng như Ximuoi đã nói chỉ vì cái nghiệp thiếu nợ nên mới làm khổ chư thiên cõi trời đến như vậy. Nợ trả hết rồi nên hẹn không gặp lại. Chỉ biết chúc các bạn an vui trong nghiệp chướng của mình.

Okay. Chư thiên mà, dùng toàn ngôn ngữ gì đâu nên chúng sinh không chấp nhận là phải. Dù sao, Ximuoi thiên cũng có được một hồng nhan hiểu biết và yêu mến mình mà chẳng e ngại lời gièm pha của bá tánh, đó cũng là diễm phúc, niềm vui của Ximuoi thiên -- tôi kém hơn Xi muoi thiên chỗ này. Chúc Ximuoi thiên hạnh phúc hoan lạc ở cõi trời, và lưu trú trên đó mãi mãi, đừng xuống trần gian VB làm chi nữa nhé, bởi nghiệp chướng chúng sinh ở đây không hợp với Ximuoi thien.

Bye.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#10
Cháu dtdd lại ăn cắp pix đấy à  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#11
(2022-01-30, 03:50 PM)anattā Wrote: Okay. Chư thiên mà, dùng toàn ngôn ngữ gì đâu nên chúng sinh không chấp nhận là phải. Dù sao, Ximuoi thiên cũng có được một hồng nhan hiểu biết và yêu mến mình mà chẳng e ngại lời gièm pha của bá tánh, đó cũng là diễm phúc, niềm vui của Ximuoi thiên -- tôi kém hơn Xi muoi thiên chỗ này. Chúc Ximuoi thiên hạnh phúc hoan lạc ở cõi trời, và lưu trú trên đó mãi mãi, đừng xuống trần gian VB làm chi nữa nhé, bởi nghiệp chướng chúng sinh ở đây không hợp với Ximuoi thien.

Bye.

Yêu cầu ông nói thì đừng móc méo lôi tôi  Lol vào.

Người ta nói gì 0 đụng chạm ông thì thôi. Có lẽ ông động lòng sis ximuoi 😁 nói ông nên phải lôi cả tôi vào. Vô duyên  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#12
(2022-01-30, 03:53 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Yêu cầu ông nói thì đừng móc méo lôi tôi  Lol vào.

Người ta nói gì 0 đụng chạm ông thì thôi. Vô duyên  Lol

Đó là lời tôi khen Ximuoi thật đó mà, móc méo làm chi.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#13
Vô duyên số 1 vbLol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#14
(2022-01-30, 03:55 PM)anattā Wrote: Đó là lời tôi khen Ximuoi thật đó mà, móc méo làm chi.

Anh Anatta phải khen luôn nàng Ngọc Ngà 
Chứ khg thôi anh bị zô zuyên   Biggrin
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
Reply
#15
(2022-01-30, 03:59 PM)Heart Wrote: Anh Anatta phải khen luôn nàng Ngọc Ngà 
Chứ khg thôi anh bị zô zuyên   Biggrin

Bà này vô duyên cơ~ ong a. Xứng đôi  Lol

Ngu nữa, ông a nói 0 hiểu ý mỉa mai của hắn Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply