Posts: 1
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2022
Reputation:
0
Tea_Leaf,
Tea_Leaf không chứng minh được lão tôi là RMGT, lathu, chimxạnh, Thu Giang phải không? Lão tôi đã giải thích ở mục cùng tên đã khoá, lão không cần viết thệm.
Cô gạch tên lão già tôi, có thấy IPs của tôi là RMGT, lathu hay ai khác? Sao không minh bạch chúng tôi là một người? Làm mod a tòng với những thằng vô lại, thất học, để vu khống, bịt miệng người khác. Cô có xấu hổ với chức danh? Hành động này không khác cộng sản.
Lão tôi đăng tin có nguồn, sao mod không bấm lên để kiểm tra. Tea_Leaf sợ sự thật, sợ chết, sợ bị gán danh ngu dốt ? Các người đã bị bưng bít thông tin quá lâu.
Tea_Leaf và những người khác trong diễn đàn này đang tiếp tay phường giết người tiếp tục tiêm HIV vào máu của đồng loại.
Các nước trên thế giới đã bắt đầu bỏ lệnh cấm tiêm. Cô làm y tế không biết điều này ? Hay tự gạt mình? Bác sĩ đã khuyến cáo thai phụ không chích thứ độc hại ấy vào. Hãy suy gẫm lời chúc của lão già này để lại cho cô.
Lâo tôi khuyên mọi người nên đọc những gì ngoài sở y tế FDA, CDC đang lừa gạt hàng trăm triệu người, cô và mọi người nên biết đã bị xử tử mà sở y tế cũng như hãng thuốc không chịu trách nhiệm nào. Sau 55 năm, các hãng thuốc sẽ trình làng số liêụ người chết vì đông máu, bò điên, loạn tim mạch, và các căn bệnh ung thư khác. Nên nhớ tài liêụ mật của chính phủ sau 50 năm có thể được quyền khui.
The guy behind of factcheck.org is gú gồ . Sai Ốp.
Những lời lão tôi muốn nói đã nói xong. Tôi không cần vô để viết thêm chữ nào nữa. Thời gian sẽ trả lời những gì lão tôi viết ở đây.
Posts: 114
Threads: 2
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2021
Reputation:
11
(2022-01-27, 06:15 AM)Mod_LK Wrote: Tea_Leaf,
Tea_Leaf không chứng minh được lão tôi là RMGT, lathu, chimxạnh, Thu Giang phải không? Lão tôi đã giải thích ở mục cùng tên đã khoá, lão không cần viết thệm.
Cô gạch tên lão già tôi, có thấy IPs của tôi là RMGT, lathu hay ai khác? Sao không minh bạch? Làm mod a tòng với những thằng vô lại, thất học, cô vu khống, bịt miệng người khác. Cô có xấu hổ với chức danh? Hành động này không khác cộng sản.
Lão tôi đăng tin có nguồn, sao mod không bấm lên để kiểm tra. Tea_Leaf sợ sự thật, sợ chết, sợ bị gán danh ngu dốt ? Các người đã bị bưng bít thông tin quá lâu.
Tea_Leaf và những người khác trong diễn đàn này đang tiếp tay phường giết người tiếp tục tiêm HIV vào máu của đồng loại.
Các nước trên thế giới đã bắt đầu bỏ lệnh cấm tiêm. Cô làm y tế không biết điều này ? Hay tự gạt mình? Bác sĩ đã khuyến cáo thai phụ không chích thứ độc hại ấy vào. Hãy suy gẫm lời chúc của lão già này để lại cho cô.
Lâo tôi khuyên mọi người nên đọc những gì ngoài sở y tế FDA, CDC đang lừa gạt hàng trăm triệu người, cô và mọi người nên biết đã bị xử tử mà sở y tế cũng như hãng thuốc không chịu trách nhiệm nào. Sau 55 năm, các hãng thuốc sẽ trình làng số liêụ người chết vì đông máu, bò điên, loạn tim mạch, và các căn bệnh ung thư khác. Nên nhớ tài liêụ mật của chính phủ sau 50 năm có thể được quyền khui.
the guy behind of factcheck.org is gú gồ . Sai Ốp.
Trời đất thiên địa quỷ thần ơi. VB vì tin Covid dậy sóng hổm rày, mà Mỵ ko biết
Phải đi kiếm lại mấy bài đó để đọc, vì nhỏ cháu đang có thai.
Vui Là Chính
Posts: 1,047
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2021
Reputation:
-11
Hết làm trai 2 mí, 3 mí, gái 2 mí, 4 mí giờ làm lão ông 70 tuổi rồi huh.
Nhân vật này thú vị thiệt té ghế.
Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Posts: 113
Threads: 6
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2022
Reputation:
-7
THE SILENCE OF THE LAMBS
Posts: 1,047
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2021
Reputation:
-11
Từ nay gọi ta là ông ldn nhé phải thưa dạ mỗi khi gặp ông nhé cháu dđtttttđ
Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Posts: 113
Threads: 6
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2022
Reputation:
-7
THE SILENCE OF THE LAMBS
Posts: 1,047
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2021
Reputation:
-11
(2022-01-27, 06:55 AM)đ.đ.t.l Wrote: ông đại ngốc gọi tên cháu sai rồi
Cảnh cáo rồi đấy nhé cháu. Nên làm chục nicks mới secours huh
Lathu?
Avatar ghê dzị, cháu rảnh hơi thiệt
Giời ạ, thu giang, chim xanh & co. ở ngoài đời là ông già 70 thì tui sợ chơi net quá , sợ quá
Dzui
à mika nữa . Vb có mười mấy members sinh hoạt thường xuyên thì ông già rmgt có >10 nicks rồi
Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Posts: 113
Threads: 6
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2022
Reputation:
-7
THE SILENCE OF THE LAMBS
Posts: 113
Threads: 6
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2022
Reputation:
-7
THE SILENCE OF THE LAMBS
Posts: 308
Threads: 95
Likes Received: 11 in 4 posts
Likes Given: 10
Joined: Jun 2021
Reputation:
12
(2022-01-27, 06:57 AM)LamDdaiNgoc Wrote: ...
Avatar ghê dzị ...
... ghê thiệt ... không dám vô thread của đ.đ.t.l nữa ... sợ đ.đ.t.l uổng công create threads ... so sorry ...
Posts: 2,622
Threads: 1
Likes Received: 1,564 in 893 posts
Likes Given: 3,549
Joined: Feb 2021
Reputation:
70
Đọc lại thread bên kia mới thấy nick lykhách là một người ác độc, khốn nạn nhất mà tui từng biết qua trong đời! Vài lời cuối cùng cho thread này.....
Cho dù là sao, nhưng những nicks đã/đang bị banned đó đừng vì cái tôi của mình mà làm ảnh hưởng chung cho diễn đàn, như nick lykhách cứ chê là người này người nọ thiếu học vấn, không đủ thông minh hay bất tài để "hiểu" những thông tin của lykhách, của nick RMGT post vô đây....Ừ thì cứ cho là ai cũng không có sự thòng thái như các người đi, vậy thì sao không đi tìm website nào có đủ trình độ để "hiểu" những thứ tin tức khốn nạn, gây hoang mang đó để đăng, trả lại cho VB cái bình an và vui vẽ cho mọi người....Nếu tui là lykhách, tui sẽ không vô VB này nữa đâu, vì ngay cả 1 người thích ba phải như tui mà cũng không thể nào chấp nhận nổi cái loại người cực độc ác này! Đọc cái post dưới đây của nick lykhách mà tui thấy rợn người, không còn lời nào để diễn tả sự ác độc trong lời của she/he (aka lykhách) posted dưới đây luôn!👇🏻
Quote:lykhách
Quote:
ngũuẩngiaikhông
Posts: 79
Threads: 1
Likes Received: 68 in 59 posts
Likes Given: 0
Joined: Oct 2021
Quote:Tea_Leaf đã làm cho người đọc ngộ nhận. Lão tôi nói rồi nhưng không sao. Người bất tài không nhận thấy thực hư.
Lời chúc của lão tôi gửi lại cô, người bị chích đã bị thương rồi. Đừng can dự vào những chuyện như thế này, thế là mới là Mod khôn.
Có rảnh rỗi xem tin mấy bà có thai chích Cov SARS 2, trong mục bài của tôi có ông bác sĩ đã nói về người có thai, nếu cô muốn giữ thread của tôi làm chứng thì xem một mình cho biết. Đời cô ngắn đời con dài, lão tôi chúc cô mạnh khoẻ sống lâu vượt cạn, xem con khôn lớn ngây dại như thế nào nhé.
Cái loại người này cần phải đá ra khỏi diễn đàn cộng đồng để cho mọi người được yên hưởng cái không khí lành mạnh mới đúng. Mods không dám đá để tui đá cái loại người ác độc này cho đỡ chướng chút!
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
Posts: 1,047
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2021
Reputation:
-11
(2022-01-27, 08:05 AM)schi Wrote: ... ghê thiệt ... không dám vô thread của đ.đ.t.l nữa ... sợ đ.đ.t.l uổng công create threads ... so sorry ...
😄😆🤣😅😂😁
Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert.
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Posts: 413
Threads: 1
Likes Received: 24 in 21 posts
Likes Given: 2
Joined: Dec 2020
Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết thì cũng nên nói sự thật. Tôi không thích chửi người ta và cũng sợ bị cảnh cáo chứ. Nhưng tại sao ?
Vì để làm cho ra chuyện và lật mặt những đám phá hoại này, nên tôi đã không ngại mà chửi cho bọn này điên tiết lên rồi ngu ra, từ đó chúng tự lột mặt nạ ra cả đám. Thôi thì đó cũng là số kiếp của chúng. Nay xong việc rồi thì tôi cũng tạm gác đao, tu tiếp, chờ cơ hội xuống núi, ra chửi tiếp.
Posts: 113
Threads: 6
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2022
Reputation:
-7
(2022-01-27, 08:05 AM)schi Wrote: ... ghê thiệt ... không dám vô thread của đ.đ.t.l nữa ... sợ đ.đ.t.l uổng công create threads ... so sorry ...
làm quen với sợ hãi mới là phụ nữ Việt chính hiệu con nai vàng
giặc tới nhà, đàn bà phải đánh ...đánh cho tới cái lai quần cũng phải đánh
nhờ đại dịch, đ.đ.t.l mới có thời gian xem phim này vì chưa xem, và đọc cái link Trại Sách, rợn người ...phải đi tìm cái gì ăn cho đỡ rợn ...
THE SILENCE OF THE LAMBS
Posts: 113
Threads: 6
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2022
Reputation:
-7
(2022-01-27, 08:13 AM)LamDdaiNgoc Wrote: 😄😆🤣😅😂😁
đọc link Trại Sách chưa mà cười vui vẻ vậy ông?
http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid412370
Quote:Vài năm sau khi Jack Crawford và Will Graham bắt được Fairy Fairy (Trong truyện Red Dragon), có một kẻ tâm thần khác. "Buffalo Bill" - giết phụ nữ và lột da các bộ phận cơ thể của họ.
Hồ sơ tội phạm của FBI tình cờ là Hannibal Lecter, người bị giam cầm trong một bệnh viện tâm thần, vì chính ông là kẻ giết người hàng loạt, cũng bị bắt bởi bộ đôi Crawford / Graham. Lecter không cảm thấy muốn giúp đỡ họ nữa kể từ khi ông dẫn Will Graham đến một cuộc đối đầu tàn khốc, thay đổi cuộc sống với vụ Fairy Fairy.
Vì vậy Crawford gửi thực tập sinh Clarice Starling đến nói chuyện với ông. Crawford biết Lecter có một điểm yếu về sự ngây thơ, vì vậy anh ta cho rằng kiểu cô gái nông thôn mạnh mẽ sẽ tác động được Lecter. Anh ấy đã đúng, Starling và Lecter thiết lập một mối quan hệ vượt xa những gì anh ấy mong đợi. Một lần nữa, Jack Crawford đánh bạc với Hannibal Lecter và phải hy sinh cô học trò cưng của mình.
Crawford nhấn mạnh với Starling: Đừng để hắn xen vào đời tư của cô.
Dù chuẩn bị sẵn cho những màn công kích của Lecter, nhưng Starling vẫn thất bại. Hãy đọc để xem Lecter đã chơi đùa với cảm xúc của Starling như thế nào nhé!
THE SILENCE OF THE LAMBS
|