Convert a PDF file into a Word file
#16
(2021-12-30, 07:51 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ kg có gì đâu bạn Phong.  Nếu cần thì thẩy sang Kỳ làm giùm cho, chuyện nhỏ mà.  :)

Convert thì dễ, vài cái click thôi chứ lúc trước tụi Kỳ ngồi type lại 24 tác phẩm Minh Đức Hoài Trinh mới là real work á.   Lol

Type lại 24 tác phẩm của Minh Đức Hoài Trinh coi như xong luôn cả sự nghiêp văn chương của bà rồi còn gì ?

Công phu quá  Birthday-cake_1f382  !
Reply
#17
(2021-12-30, 11:09 PM)005 Wrote: copy 'n' paste được mà nữ hiệp. Sao lại đi guốc cho mệt? Shy

Dạ kg ngũ ca, lúc trước muội trong Ban Biên Tập của Trung Tâm MĐHT, mỗi tác phẩm chỉ có một ấn bản à nên cả nhóm phải xúm lại chia nhau đánh máy để tái bản, gõ muốn rụng rời mấy tháng trời á ngũ ca.  Một trong những thông báo muội còn giữ trong máy.   Lol

[Image: Th-ng-b-o-t-Trung-T-m-Minh-c-Ho-i-Trinh.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#18
(2021-12-30, 11:48 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ kg ngũ ca, lúc trước muội trong Ban Biên Tập của Trung Tâm MĐHT, mỗi tác phẩm chỉ có một ấn bản à nên cả nhóm phải xúm lại chia nhau đánh máy để tái bản, gõ muốn rụng rời mấy tháng trời á ngũ ca.  Một trong những thông báo muội còn giữ trong máy.   Lol

[Image: Th-ng-b-o-t-Trung-T-m-Minh-c-Ho-i-Trinh.jpg]


Nếu trực tiếp từ sách ra thì dùng mấy cái nhu liệu OCR (Optical Character Recognition). Tuy nhiên nó không nhận dạng tiếng Việt ngon lành. Đó là thập niên 90 thôi. Sang hai ngàn là OK rồi. Ngồi sửa lại những chữ nó nhận dạng sai thành chữ đúng vẫn còn nhanh hơn ngồi gõ.  Ban Biên Tập của Bạch Y nữ hiệp hơi lúa. hihihihi  ( :đùa: )
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#19
(2021-12-31, 12:09 AM)005 Wrote: Nếu trực tiếp từ sách ra thì dùng mấy cái nhu liệu OCR (Optical Character Recognition). Tuy nhiên nó không nhận dạng tiếng Việt ngon lành. Đó là thập niên 90 thôi. Sang hai ngàn là OK rồi. Ngồi sửa lại những chữ nó nhận dạng sai thành chữ đúng vẫn còn nhanh hơn ngồi gõ.  Ban Biên Tập của Bạch Y nữ hiệp hơi lúa. hihihihi  ( :đùa: )

Dạ thì lúa thật mà ngũ ca.   Lol

Mỗi người được giao một quyển gốc rồi về gõ, muội thử dùng scan app mà scan từng trang sách cũ, chữ rất là nhỏ nữa, muội scan rồi ngồi sửa chữ được mấy trang muội nổi cáu dẹp luôn, ngồi gõ lóc cóc vậy mà vui.   Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#20
(2021-12-30, 11:36 PM)LeThanhPhong Wrote: Type lại 24 tác phẩm của Minh Đức Hoài Trinh coi như xong luôn cả sự nghiêp văn chương của bà rồi còn gì ?

Công phu quá  Birthday-cake_1f382  !

Dạ vì ước nguyện của tụi Kỳ là gìn giữ lại toàn bộ những tác phẩm của bà, phần lớn là những quyển gốc đã rất cũ, nếu có cơ hội thì cho tái bản phát hành để hậu thế có thể đọc và hiểu thêm về văn học VN.  Vì lý do đó mà mỗi người góp tí sức để thực hiện thôi, nhưng ai cũng bận với công ăn việc làm, gia đình này nọ nên việc hoàn tất kéo dài mấy tháng mới xong phần đánh máy.  Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#21
(2021-12-31, 11:01 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ vì ước nguyện của tụi Kỳ là gìn giữ lại toàn bộ những tác phẩm của bà, phần lớn là những quyển gốc đã rất cũ, nếu có cơ hội thì cho tái bản phát hành để hậu thế có thể đọc và hiểu thêm về văn học VN.  Vì lý do đó mà mỗi người góp tí sức để thực hiện thôi, nhưng ai cũng bận với công ăn việc làm, gia đình này nọ nên việc hoàn tất kéo dài mấy tháng mới xong phần đánh máy.  Shy

Khi đánh máy lại toàn bộ cuốn sách như vậy, thật rất khó tránh nạn tam sao thất bổn, sai sót khi chép lại.

Vì thế, LTP biết việc này rất công phu. Các bạn có bị nạn đã in ra sách mới thấy lỗi không?  Nếu bị như vậy, các bạn làm sao?

Cheer
Reply
#22
Hmm.... Bây giờ dùng cái phone mà scan thành document...... Cũng tiện mà.... Until then ... Good Luck...

Ps... Nói hay như thật...... vì chưa bao giờ dùng phone làm thử..... Hahahahahahahahahaha..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#23
(2021-12-31, 12:22 PM)LeThanhPhong Wrote: Khi đánh máy lại toàn bộ cuốn sách như vậy, thật rất khó tránh nạn tam sao thất bổn, sai sót khi chép lại.

Vì thế, LTP biết việc này rất công phu. Các bạn có bị nạn đã in ra sách mới thấy lỗi không?  Nếu bị như vậy, các bạn làm sao?

Cheer

Dạ sau khi typing xong thì Kỳ check lại phần của Kỳ 3-4 lần, mỗi lần cách nhau vài ngày vì có những lỗi mình kg bắt liền được.  Sau đó thì qua vài người nữa check rồi mới final.  Thú thật thì mấy chuyện khi in ra mới thấy lỗi cũng có xảy ra, mà vì mọi người làm vì tâm tình chung muốn góp tí công sức thôi nên cũng kg ai làm khó ai, bị lỗi thì cùng chịu vậy.   Shy

Có nhiều project khác tương tự khi in ra bị lỗi thì mỗi người góp hùn vô để sửa và in lại thôi.  Có lần tụi Kỳ in mấy trăm cái áo t-shirt mà in xong mới thấy họ in chữ bị sai, khi check lại cái proof thì hoá ra là lỗi mình check kg kỹ cái proof mà đã approve cho họ in, thế là phải deal lại với họ giá cả để in lại, cũng may là những vendor làm việc với tụi Kỳ họ biết tụi Kỳ làm việc kg có profits nên họ cũng giúp, discount rất nhiều. Vì ai cũng xử dụng tiền túi hùn vô để làm, kg có gây quỹ hay xin xỏ ai gì hết nên vendors họ cũng thông cảm rất là nhiều. Shy
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply