Phản biện xã hội
(2023-11-26, 02:59 AM)005 Wrote: Hôm qua Hamas lại thả thêm 17 người. Nhỏ giọt. Nghe báo nói cứ 1 con tin Hamas thả thì bên Do Thái thả lại 3 người. Không phải là một cuộc "trao đổi tù binh" bình thường, mà là giải pháp cứu con tin. Nếu con tin thả hết chắc Do Thái sẽ "dập" Hamas tan tành vì ấm ức.

Nghe giang hồ đồn có nhiều đường hầm Hamas, bên Do Thái xịt nước biển vào cho ngập. Cũng là một cách ít phí tổn, ít thương vong mà có hiệu quả.

Bởi dzị THL nói bâng quơ bên thread của chú TD là "chơi chiêu" mà KaKa nói không có chơi chiêu...hihihihi...Chiêu "Mưa dầm thấm đất" coi bộ cũ kỹ mà vẫn hữu dụng há Năm? 

Ừm, nếu Hamas biết được sẽ nhốt các con tin vào trong các đường hầm đó thì Do Thái lại mang thêm trọng tội trong lịch sử rồi. Nói chung là trao đổi con tin cũng không bao giờ kết thúc, vì nó ví như chén cơm vậy, cạn rồi lại đơm.
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2023-11-26, 03:01 AM)005 Wrote:  Giữa Do Thái cũng có 2 phe. Nhưng mấy ông thắt bím đầu lắc lắc đọc kinh thì là thiểu số.

Mấy ông thắt bím chỉ làm "pho tượng". Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Vừa rồi THL thấy news nói mới thả 16 con tin trong đó có 2 là Israeli-Russian và 4 là Thái. Bắt cóc người Thái chi vậy trời?
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2023-11-30, 12:05 AM)005 Wrote: Musk này ngày càng quậy, mỗi em đứng đeo một cái yếm thấy tức cười. 
  Sau này về già chắc cũng đi ứng cử tổng thống Mỹ cho xem.

Dạ cái này mới làm cho nhiều đứa tức sặc *tiết canh* nè ngũ ca.   Lol

* Chữ muội mới học được.  Hahahaha...  Lol

Chiếc vòng cổ mà Elon Musk đang đeo là của một binh sĩ người Israel đã bị Hamas bắt làm con tin, hiện chưa rõ còn sống hay không.  Ông đã nhận chiếc vòng  từ người thân của binh sĩ này trong chuyến thăm Israel vừa qua.  Musk đã hứa với gia đình này rằng ông sẽ đeo chiếc vòng mỗi ngày cho đến khi chàng binh sĩ kia được trả tự do.

Elon Musk promises to wear symbol of Gaza hostages

https://www.reuters.com/world/middle-eas...023-11-28/

[Image: 405378434-908114050898897-2920705052999764106-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • 005, TanThu
Reply
(2023-11-30, 12:05 AM)005 Wrote: Musk này ngày càng quậy, mỗi em đứng đeo một cái yếm thấy tức cười. 
  Sau này về già chắc cũng đi ứng cử tổng thống Mỹ cho xem.

Thà chịu thái giám chứ hổng chịu lủng tim.  Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
(2023-11-30, 08:41 PM)TiểuHồLy Wrote: Bởi dzị THL nói bâng quơ bên thread của chú TD là "chơi chiêu" mà KaKa nói không có chơi chiêu...hihihihi...Chiêu "Mưa dầm thấm đất" coi bộ cũ kỹ mà vẫn hữu dụng há Năm? 

Ừm, nếu Hamas biết được sẽ nhốt các con tin vào trong các đường hầm đó thì Do Thái lại mang thêm trọng tội trong lịch sử rồi. Nói chung là trao đổi con tin cũng không bao giờ kết thúc, vì nó ví như chén cơm vậy, cạn rồi lại đơm.

 Không nhớ tờ báo nào đó có bàn vụ này, rằng Ai Cập chơi chiêu xịt nước biển vào mấy cái hầm đào từ Palestine sang Ai Cập để buôn lậu. Người ta bình luận rằng chiêu xịt nước của Ai Cập hữu hiệu mà đỡ tốn tiền, nhân mạng, hiệu quả hơn mấy chục năm dùng vũ lực hoài hoài đều đều của bên Do Thái.  Rolling-on-the-floor-laughing4
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TiểuHồLy
Reply
(2023-11-30, 08:46 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ cái này mới làm cho nhiều đứa tức sặc *tiết canh* nè ngũ ca.   Lol

* Chữ muội mới học được.  Hahahaha...  Lol

Chiếc vòng cổ mà Elon Musk đang đeo là của một binh sĩ người Israel đã bị Hamas bắt làm con tin, hiện chưa rõ còn sống hay không.  Ông đã nhận chiếc vòng  từ người thân của binh sĩ này trong chuyến thăm Israel vừa qua.  Musk đã hứa với gia đình này rằng ông sẽ đeo chiếc vòng mỗi ngày cho đến khi chàng binh sĩ kia được trả tự do.

Elon Musk promises to wear symbol of Gaza hostages

https://www.reuters.com/world/middle-eas...023-11-28/

[Image: 405378434-908114050898897-2920705052999764106-n.jpg]


 Mà sao Elon đeo có một cái?  

 PS: THL, dân nào mà không bắt. Càng bắt con tin nhiều quốc tịch càng dễ làm áp lực. Dân Thái sang làm nông thuê ở Do Thái nhiều lắm. Bây giờ gặp nạn, họ chạy về nhà. Nương rẫy để lại không ai lo, Do Thái đang sợ vụ mùa thiếu hụt.
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 2 users Like 005's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply
! Thôi rồi Lượm ơi! !



 Israel đã biết về kế hoạch tấn công của Hamas từ hơn một năm trước


Vào lúc Israel mở lại các cuộc tấn công vào lực lượng Hồi Giáo Palestine Hamas sau vài ngày tạm thời hưu chiến, nhật báo Mỹ The New York Times ngày 30/11/2023 tiết lộ rằng từ hơn một năm trước khi nổ ra cuộc tấn công đẫm máu ngày 07/10 của Hamas vào quốc gia Do Thái, chính quyền Tel Aviv đã có được bản kế hoạch tác chiến chi tiết của đối phương, nhưng đã phớt lờ những cảnh báo.

Đăng ngày: 01/12/2023 - 13:25
2 phút

[Image: 2023-11-03T124426Z_1623853212_RC2EU3AY5I...ATTACK.JPG]Một ngôi nhà ở công xã Do Thái, tại Beeri, miền nam Israel bị nhóm Palestine Hamas phát hủy. Ảnh chụp ngày 17/10/2023. REUTERS - RONEN ZVULUN
Thanh Phương

Từ Miami, thông tín viên RFI David Thomson giải thích:
“Tài liệu dài 40 trang đó đúng hệt diễn biến vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 về mọi mặt: Một chiến thuật xâm lược có bài bản, với các chiến binh tràn vào bằng dù lượn, với những loạt rocket thậm chí lựu đạn thả từ drone xuống để áp đảo lực lượng phòng thủ của Israel, giành quyền kiểm soát nguyên cả khu dân cư và bắt giữ càng nhiều con tin càng tốt.
Tài liệu này không những đã lọt vào tay quân đội Israel từ hơn một năm trước cuộc tấn công ngày 7 tháng 10, mà còn được lưu hành rộng rãi trong giới lãnh đạo quân đội Israel, đến mức mà kế hoạch đó được đặt mật danh là “Bức tường Jericho”.
Tờ New York Times đã có điều kiện xem xét các trao đổi bằng email giữa các chuyên gia phân tích quân sự Israel, và thấy rõ là họ đã đánh giá thấp kẻ thù như thế nào: Các nhà phân tích Israel kết luận rằng một cuộc tấn công như nêu trong kế hoạch vượt quá khả năng quân sự của Hamas.
Tuy nhiên, vào tháng 7 vừa qua, một nữ chuyên gia phân tích đã tìm cách đánh động sau khi ghi nhận việc Hamas tiến hành một ngày huấn luyện căng thẳng tương tự như ghi trong kế hoạch "Bức tường Jericho". Thế nhưng cấp trên của nhà phân tích này đã gạt phăng các ý kiến lo ngại, xem đó là một kịch bản tưởng tượng. Một đại tá đã nói với nhà phân tích là “Hãy kiên nhẫn chờ đợi”.
Theo tờ New York Times, Israel như vậy đã phạm phải một loạt sai sót dẫn đến thất bại tồi tệ nhất của tình báo Israel kể từ năm 1973, một thất bại mà tờ báo cho là gần giống thất bại của tình báo Mỹ trước loạt khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ.”


/* nguồn: https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%...%E1%BB%9Bc
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 2 users Like 005's post:
  • TanThu, TiểuHồLy
Reply


[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TanThu
Reply
Hôm qua tôi ghé kênh của Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân ngóng bài mới Shy . Có nhiều bài mới thật. 

Mình chỉ vừa nghe được hai bài hay. Riêng bài bên dưới nghe rất hay nên chia sẻ với mọi người. Đó là bài của linh mục Phạm Quang Hồng. Tôi có nghe tiếng của linh mục Phạm Quang Hồng nhưng chưa có dịp nghe ông nói chuyện, thuyết giảng. Lần này nghe linh mục kể về cuộc đời từ bé đến lớn, vào tù ra khám rồi là võ sư đi tập huấn ở Úc, linh mục cùng cả võ đoàn đã ở lại xin tị nạn và được chấp thuận. Và lý do đó linh mục có cơ hội thoát luôn cả cái khám lớn nhất trần gian này. Khám Việt Nam.

Mời các bạn cùng nghe ...

"Tự Do là món quà quý nhất" - Linh Mục và Võ Sư Phạm Quang Hồng
trích từ kênh Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân [url=https://www.youtube.com/@VietnameseMuseum/videos][/url]





[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 4 users Like 005's post:
  • JayM, Lục Tuyết Kỳ, phai, TanThu
Reply
Điều khổ tâm nhất của bên tâm-lý-chiến, là cuộc chiến tự vệ dù có chính nghĩa nhưng cũng đang dần bị lãng quên.

 Đọc tóm tắt của viện nghiên cứu khảo sát chiến tranh ISW hôm qua như sau:

  • Ukrainian forces are conducting a multi-day strike campaign against Russian military targets in occupied Crimea and have successfully struck several targets throughout the peninsula.

  • A Russian milblogger argued that Russian forces need to improve planning and coordination at the tactical and operational levels so that Russian offensive operations can break out of the current positional warfare in Ukraine.

  • Western provision of air defense systems and missiles to Ukraine in the near- and medium-term remain crucial for Ukraine’s development of a defense industrial base (DIB) that can sustain Ukraine’s war effort against Russia in the long-term.

  • The Danish Ministry of Defense (MoD) announced on January 6 that it is delaying its first delivery of six F-16 fighter jets to Ukraine for up to six months.

  • Russian and Ukrainian forces continued positional engagements along the entire line of contact on January 6.

  • The Russian Ministry of Defense (MoD) continues efforts to incentivize service with the Russian military by advertising support for housing.

  • Russian occupation authorities are struggling to provide basic services to residents of occupied areas of Ukraine.

/* nguồn:  https://www.understandingwar.org/backgro...ary-6-2024
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • Lục Tuyết Kỳ
Reply
Dạ sáng sớm ông mặt trời còn ngủ nướng, muội nhận được bài này trong email rinh gửi vào đây để ngũ ca và mọi người cùng đọc.  😁 


Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải phân tích và nhận định về Thiền Sư Nhất Hạnh :

THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH TRONG MẮT TÔI

Về đời sống của Thiền sư TNH: ông xuất tu khỏi GHPGVNTN, ông lập môn phái riêng của ông, ông có gia đình, có vợ con. Ông chỉ nhận là Thiền sư chứ không nhận là người tu hành, là thượng tọa hay hòa thượng. Về mặt này, ông là người thẳng thắn! 

Về sách vở của Thiền sư TNH: xét trên quan điểm tâm linh tôn giáo, cụ thể là phương diện triết học và Phật học, tôi không thấy có tư tưởng gì cao sâu, độc đáo.
 
Về cách tu tập: các trung tâm Làng Mai đã bắt chước theo cách tổ chức của Taizé và các đan viện Kitô giáo, tất nhiên có cải biên và thích nghi, nhưng mang nặng yếu tố tình cảm và tâm lý hơn là dựa trên một nền tảng triết học và Phật học uyên thâm.  

Giới trí thức thiên tả nửa nạc nửa mỡ ăn chơi sa đọa ở Tây Phương, chẳng còn biết gì đến đức tin là gì, muốn chứng tỏ mình cũng là con người nhân bản và quan tâm đến tôn giáo thì thích sách ông và cách tu của ông như một cái mode thời thượng. Một vài ngày hay một vài tuần vào Làng Mai giống như một kiểu đi vào resort hạng sang khác lạ vậy thôi. 
 
Giới trí thức Phật giáo và những nhà tu Phật giáo uyên thâm, những người dấn thân thật trong lãnh vực tâm linh thấy tư tưởng, những bậc thầy về thiền ở Tầu, ở Nhật, ở Hàn thấy tư tưởng của ông nhạt như nước ốc, cách tu tập của ông như trò trẻ con. Ở những nơi ấy sách vở và cách tu của ông không có đất sống. Các  bạn có thấy có Trung tâm Làng Mai nào ở Nhật không? Không! Cả ở Hàn Quốc, Đài Loan cũng không! 

Về đời sống dấn thân của Thiền sư: trước sau ông chỉ lợi dụng nỗi đau của đồng loại để làm lợi cho ông và môn phái của ông. Ông dường như không quan tâm đến vận mệnh dân tộc và đất nước. Trước 1975, ông chống VNCH, ông "phản chiến" cuộc chiến bảo vệ tự do và độc lập của Miền Nam. Ông không phản đối cuộc xâm lược của cộng sản Bắc Việt. Ông thân cộng và làm lợi cho cộng sản. Chính quyền VNCH nhân đạo nên chỉ trục xuất ông.

Ông đi đêm với CS bao nhiêu lần. Trước sau 1975 CS lợi dụng ông và ông lợi dụng CS được bao nhiêu lần. Năm 2005 CS thấy cần sớm được Hoa Kỳ đưa ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm về tự do tôn giáo (CPC), họ tổ chức cho ông một cuộc hồi hương như là "quốc sư" từ Bắc chí Nam  với cả một bộ máy tuyên truyền của CS vào cuộc tung hô. Tưởng đã đến lúc thể hiện được vị thế của mình, sau đó ông đề nghị nọ kia dạy khôn CSVN, nhưng bị CSVN dạy cho ông một bài học. 

Năm 2006, trước khi đến Việt Nam dự Hội nghị APEC, Tổng thống Bush đã  đưa VN ra khỏi danh sách CPC. Thế là đến năm 2008, Thiền viện Làng Mai của ông ở Bảo Lộc, Lâm Đồng bị cộng sản thôn tính. Đến lúc ông bệnh gần chết, ông muốn được hồi hương, biết ông chẳng làm gì ở VN được nữa và CS cũng còn lợi dụng được chút tên tuổi của ông nên cho ông về...

Trước sau ông vẫn là người chỉ tìm quyền lợi của ông và môn phái ông. Ông lợi dụng Mỹ và lợi dụng cộng sản để làm điều ấy. Ông đánh bóng tên tuổi qua nỗi đau của đồng bào, đồng loại. Nhưng đến năm 2001 thì ông bị "hors-jeux" vụ bị khủng bố 11 tháng 9, từ đó ông mất điểm trong con mắt của những người Tây Phương vốn thích ông. 

Thích ông là quyền của các bạn. Tôn vinh ông là quyền của các bạn.  Phần tôi, tôi thích và tôi tôn vinh những người dám hy sinh vì dân vì nước bất kể họ là ai, cộng sản hay cộng hòa, Công giáo hay Phật giáo, người Việt hay người ngoại quốc. 

Tuy nhiên, trong tư cách là linh mục Công giáo tôi lấy làm xấu hổ và đau đớn khi có người Công giáo chẳng biết gì cũng ăn theo "phong thánh" cho ngông, cả một trang mạng Công giáo cấp giáo phận cũng có bài về ông. Phần tôi, tôi tin thờ Chúa và tôi đi theo giáo lý của Ngài. Tôi không theo thói đời a dua a tòng tôn thờ thần tượng nhảm nhí!  

Một người tu hành dấn thân thì lời nói và việc làm, tư tưởng và cuộc sống phải đi đôi với nhau và phải biết thương yêu và chia sẻ thân phận với đồng bào mình. Đức Đạt Lat Lạt Ma là người như vậy. Còn Thiền sư NTH tôi không thấy được như vậy và vì vậy ông cũng không có chỗ trong lòng người Việt quốc gia chân chính và hiểu biết. 
Ngay cả trong lòng các Phật tử quốc gia cũng không! 

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT

[Image: IMG-3967.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
[-] The following 2 users Like Lục Tuyết Kỳ's post:
  • 005, TanThu
Reply
(2024-01-24, 09:33 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ sáng sớm ông mặt trời còn ngủ nướng, muội nhận được bài này trong email rinh gửi vào đây để ngũ ca và mọi người cùng đọc.  😁 


Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải phân tích và nhận định về Thiền Sư Nhất Hạnh

Nhưng đến năm 2001 thì ông bị "hors-jeux" vụ bị khủng bố 11 tháng 9, từ đó ông mất điểm trong con mắt của những người Tây Phương vốn thích ông. 

hahaha, linh mục này nói quá chính xác.

Ông Thích Nhất Hạnh sau rốt cũng bị Việt cộng lợi dụng và hốt hết tài sản ở Việt Nam. Mà tài sản đó cũng đâu phải của ông ta, trước sau cũng là tiền bạc của đàn na tín thí, của Phật tử cúng dường dần dà mà có.
 
 "hors-jeux" là việt vị đó, đọc là ọoc rơ Shy , trong tiếng Việt còn có tiếng lóng nghe vui lắm: "Ăn cắp trứng gà". Nghĩa là rình rình bên sân nhà người ta trộm vặt làm lợi cho mình nhưng bị phát hiện. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 2 users Like 005's post:
  • Lục Tuyết Kỳ, TanThu
Reply
Ngó Trâm này, nhớ Trâm xưa.




[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TanThu
Reply
Sau khi nghe cuộc phỏng vấn của nịnh thần nâng bi Tắc kè can sần với Putin.  Putin luôn tán dóc rằng Ukraine là quốc gia ngụy tạo, ngày xưa thuộc Nga. Cho nên bây giờ cuộc chiến của y là tràn đầy chính nghĩa.

Cựu thủ tướng (1998-2006) và tổng thống Mông Cổ (tới 2017)   Tsakhia Elbegdorj bèn xuất chiêu "Lục Tủ Kiếm" và "phát hiện"  toàn bộ dải đất từ Á sang Âu, tới luôn Ba Lan cũng từng thuộc Thành Cát Tư Hãn. Ông dán lên X-platform và bình luận câu khôi hài châm chọc Putin: 


"Thế đấy nhưng mà đừng có lo, Mông Cổ là quốc gia yêu tự do và hiền thấy tía".


[url=https://twitter.com/elbegdorj/status/1756818696700657935 Wrote:]https://twitter.com/elbegdorj/status/1756818696700657935 ][/url][Image: N8OJM6U.png]
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TanThu
Reply
Cuộc chiến đẫm máu giữa các ‘đồng chí’

[Image: fca18220-cc7f-11ee-972c-d9fa3950f316.jpg]
Lính Việt Nam tiến ra biên giới sau khi Trung Quốc nổ súng tấn công vào tháng 2/1979


16 tháng 2 2024, 11:36 +07

Ngày 17/2/1979 được đánh dấu là thời điểm bắt đầu cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc tại vùng biên giới hai nước. Đó là một cuộc chiến ngắn nhưng đẫm máu giữa những “đồng chí”, đồng minh một thời.

Lúc bấy giờ, Việt Nam vừa thống nhất đất nước sau Chiến tranh Việt Nam thì lại phải lâm vào cuộc chiến với Khmer Đỏ ở Campuchia. Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình gọi Việt Nam là “tiểu bá” và rắp tâm “dạy cho Việt Nam một bài học”.

[Image: 2b0f0970-cc80-11ee-b83b-0f87a864f372.jpg]
Trung Quốc gọi đây là cuộc chiến tự vệ. Trong ảnh: Xe tăng Trung Quốc tập kết gần biên giới cách không xa thị xã Lạng Sơn của Việt Nam, ngày 1/2/1979.

[Image: 614053f0-cc80-11ee-a734-b5c4e6ed1081.jpg]
Sơ đồ các mũi tấn công của Trung Quốc

Cuộc chiến nổ ra, mà phía Trung Quốc gọi là Đối Việt tự vệ hoàn kích chiến (Chiến tranh tự vệ đánh trả Việt Nam), còn phía Việt Nam thoạt tiên gọi là Cuộc chiến chống bè lũ bành trướng Trung Hoa.

Khi đã hết chiến tranh, trong nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, trước nhu cầu củng cố quan hệ với Trung Quốc, chính quyền Việt Nam đã tránh làm đậm thông tin cuộc chiến này, tên cuộc chiến cũng đã thay đổi.
Về sau, tên gọi thường được biết đến nhiều nhất là Chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc năm 1979. Tên của “kẻ thù Trung Quốc” cũng ít được nhắc đến một cách chính thức, như cách mà chính quyền Việt Nam hay nhắc tới Pháp, Nhật, Mỹ trong các cuộc chiến trước đó.

[Image: 74bdf3b0-cc80-11ee-b83b-0f87a864f372.jpg]

Lính Trung Quốc tiến vào Phong Thổ, Lai Châu



[Image: bbd59140-cc80-11ee-a734-b5c4e6ed1081.jpg]
Lính Trung Quốc niêm phong một cửa hàng tại vùng biên giới vừa chiếm được của Việt Nam


[Image: dbf65c20-cc80-11ee-972c-d9fa3950f316.jpg]
Người dân Lạng Sơn chạy nạn tháng 3/1979

Các lễ kỷ niệm cuộc chiến không được tổ chức long trọng, với sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao nhất của trung ương như các “lễ mừng chiến thắng” thường thấy tại Việt Nam.
Trong khi đó, người dân hằng năm vẫn tưởng nhớ, với các hoạt động dâng hương tại Hà Nội và nhiều nơi.
Tinh thần chống Trung Quốc của người dân trong các dịp này thường được chính quyền Việt Nam theo dõi chặt chẽ với sự cảnh giác cao độ để không “bị thế lực thù địch lợi dụng” hoặc “tránh các diễn biến xấu, vượt kiểm soát”.
Trong những năm gần đây, báo chí Việt Nam nhắc đến cuộc chiến này nhiều hơn, với tên gọi “Trung Quốc” được đề cập, nhưng vẫn theo tinh thần chỉ đạo là “tránh làm căng thẳng quan hệ hai nước”.

Cuộc chiến giữa “những đồng chí xã hội chủ nghĩa” Việt Nam và Trung Quốc là một cuộc chiến ngắn nhưng đẫm máu và kỳ lạ, khi cả hai bên đều tuyên bố thắng lợi.
Trước và sau chiến tranh, quan chức hai bên vẫn gọi nhau là “đồng chí”, vẫn ôm nhau như những bằng hữu, huynh đệ.
Chiến tranh biên giới Việt – Trung thường được xác định diễn ra từ ngày 17 tháng 2 đến 16 tháng 3 năm 1979.
Kết thúc, Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành các mục tiêu chính trị, quân sự và kinh tế nên chủ động rút lui.
Trong khi đó, phía Việt Nam cho rằng họ đã đánh lùi được Trung Quốc.

[Image: 1951cc70-cc82-11ee-a734-b5c4e6ed1081.jpg]
Người dân Hà Nội tưởng niệm cuộc chiến vào năm 2016

Mỗi bên đưa ra các con số thiệt hại khác nhau, nhưng theo số liệu phương Tây, phía Trung Quốc có khoảng 20.000 – 28.000 người thiệt mạng, Việt Nam có khoảng 20.000 người chết hoặc bị thương.
Trên thực tế, cuộc xung đột biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc còn kéo dài suốt thập niên 1980, với các vụ đụng độ giữa bộ binh và các màn pháo kích liên miên giữa hai bên.

Từ đó đến nay, các mâu thuẫn về lãnh thổ, lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiếp tục tồn tại.

Tuy nhiên, lãnh đạo hai nước vẫn không ngừng nêu cao luận điệu về tình anh em, đồng chí.

/* nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cglm3gk83yeo
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • JayM
Reply