không cần thiết
#1
Tôi  cũng phạm luật diễn đàn nên tôi cũng tự ban 3 ngày.
Reply
#2
(2021-11-10, 02:58 AM)phai Wrote: Tôi  cũng chửi thằng chó đẻ hư vô nên tôi cũng tự ban 3 ngày cho vui Lol

Bắt đầu từ bây giờ, 3:35 am ngày 10/11/2021, LTP cũng tự ban 3 ngày vì âm thầm đồng ý với hai cưng Ếch và phai.   Shy
Reply
#3
(2021-11-10, 02:58 AM)phai Wrote: Tôi  cũng chửi thằng chó đẻ hư vô nên tôi cũng tự ban 3 ngày cho vui Lol

Sao Phai cũng gây chiến tranh bùng nổ huh? Tại sao chưỡi nó dị ?  Suytu Lol
Reply
#4
Rất cám ơn phai và LeThanhPhong đã ủng hộ tui mấy ngày qua.
Thankyou

Hành động của phai thì dễ hiểu rồi. phai là bạn thân của tui, sẽ ủng hộ tui dù tui đúng hay sai. Riêng đối với anh Phong mà nói, tui có hơi thắc mắc.

Nói về tình cảm thì chắc rằng tình cảm đôi ta chưa sâu đậm vậy Lol Nói về hành động/chính nghĩa thì chuyện tui làm luôn nằm ở nằm phía tà nhiều hơn. Tui luôn quan niệm rằng đi với ma thì phải bận áo giấy. Thấy những chuyện trái tai gai mắt, dĩ nhiên có thể giải quyết bằng những cách nhẹ nhàng, bớt ồn ào hơn; nhưng tui vẫn luôn chọn cách mà tui cảm thấy phù hợp nhất với người gây chuyện. Và dĩ nhiên, nó không dễ chịu chút nào. Tui không hề enjoy chuyện chửi bới, nói ra, chả ai tin. Tui thích nhất là chơi đùa vui vẻ cùng các người bạn của tui, trên một sân chơi thoải mái cho mọi người. Tui không ngần ngại bảo vệ nó khi cần thiết. Tui không tự hào về điều tui đã làm, và chuyện bị banned tui đã chuẩn bị tinh thần cho nó. Chỉ là cảm thấy cần làm thì làm thôi. Nhưng tui biết, làm thế là sai, vì vẫn có những cách khác hay hơn. Cho nên chuyện anh Phong ngồi thiền tịnh khẩu 3 ngày qua thật sự làm tui cảm động và cũng có hơi chút thắc mắc về động cơ đằng sau nó.

Dù gì, vẫn thấy vui khi trở lại với tất cả các bạn. Heavy-black-heart4

Reply
#5
(2021-11-13, 09:13 AM)Ech Wrote: Rất cám ơn phai và LeThanhPhong đã ủng hộ tui mấy ngày qua.
Thankyou

Hành động của phai thì dễ hiểu rồi. phai là bạn thân của tui, sẽ ủng hộ tui dù tui đúng hay sai. Riêng đối với anh Phong mà nói, tui có hơi thắc mắc.


Mày nói tầm bậy, tao với mày không hề ủng hộ nhau trong chuyện sai.

Mày và tao vẫn pm hay email nhau nhắc nhở những câu đại loại: "calm down, chuyện không đáng" mà những điều này có MYT biết chứ tao không hề bịa ra để chứng tỏ tụi minh chỉ biết về hùa.

Cũng nhờ mày nhắc và nhắc với một tình bạn chân thành nên tao cũng có nhiều thay đổi khiến Tỉnh nhi bà bà hôm rồi đã thốt ra câu: "anh phai dạo này dễ thương ngàn lần hơn trước" và đang mê tao  say đắm Lol
Reply
#6
Hai anh Ếch và phai,

Tôi nhận thấy anh Hư Vô thường dùng lời lẽ rất khiếm nhã khi có ai không đồng ý với anh ta.

1) Trước đây, ở VF, anh ta đã sử dụng ngôn ngữ như vậy với LTP nhiều lần.  

2/ Khi vừa sang VB, LTP cũng thấy có thread đưa anh ta lên bàn mổ vì ngôn ngữ lỗ mãng, nhưng không biết là chuyện gì. LTP cũng biết anh ta tự ban mình một thời gian.

3/ Lần này, LTP chứng kiến anh ta làm nữa với các bạn Công giáo.

Tuy không nói ra, nhưng tôi đồng ý với phản ứng của hai bạn.
Reply
#7
(2021-11-13, 09:25 AM)phai Wrote: Mày nói tầm bậy, tao không với mày không hề ủng hộ nhau trong chuyện sai.

Mày và tao vẫn pm hay email nhau nhắc nhở những câu đại loại: "calm down, chuyện không đáng" mà những điều này có MYT biết chứ tao không hề bịa ra để chứng tỏ tụi minh chỉ biết về hùa.

Cũng nhờ mày nhắc và nhắc với một tình bạn chân thành nên tao cũng có nhiều thay đổi khiến Tỉnh nhi bà bà hôm rồi đã thốt ra câu: "anh phai dạo này dễ thương ngàn lần hơn trước" và đang mê tao  say đắm Lol

Thì đúng là có những chuyện thế chứ, mày và em Mãi vẫn chỉnh tao nhiều lần rồi mà. Một điều chắc chắn là mày cũng không thể bỏ rơi tao nếu tao làm sai. Không đến nổi đi cải lấy sai thành đúng như RungHoang trong chuyện HuVo, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ rơi.

Reply
#8
Mừng 3 anh trở lại, cùng gia đình VB thật vui cuối tuần Tulip4 Musical-note_1f3b5
Reply
#9
Nếu ngày nào chúng ta trong vb cũng được như thế này thì hay biết mấy. Ldn hôm nay cũng rất vui.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply