Mình Tôi Với Trời Bơ Vơ
#31
Heart 
(2022-01-22, 12:05 AM)tuyetvan Wrote: Mị nói cái vụ điên làm Vân suy nghĩ đó nha

đọc những gì Mị kễ , Vân không hiểu ý Mị nói gì ??

- người ta bị bịnh , người ta bũn rũn tay chân , mất sức , không leo xuống giường nổi ... còn Mị , Mị muốn nhảy lên xe đạp , Mị muốn đạp tay đạp chân , chứ đâu có thấy Mị mất sức đâu ... bộ mỗi lần bịnh , Mị mạnh như trâu dữ vậy đó hả ???


- Mị có chích hay không chích thuốc , Mị nói cái gì tùm lum , Vân chẳng hiểu Mị nói cái gì ... hehehe


Vân khác Mị ... nếu bịnh , Vân nằm liệt giường .. đừng hòng Vân nhấc tay lên nổi , ở đó mà nhảy lên xe đạp , rồi đạp tay đạp chân ... Vân thấy .. Mị bịnh mà ngầu như trâu thiệt .. hehehehe

Lol  Nó đau nhức mình kiểu gì kỳ qúai qúa mà nên làm Mi phát ...điên đó  Lol  Mi lăn lộn trên giường mấy đêm liền vì phát cáu chứ mất sức gì đâu  Lol  Mi cũng làm biếng làm công chuyện nhà hơn mọi khi lắm chứ nhưng chỉ có ban đêm khi lên giường nằm im thì Mi cảm thấy nó đau nhức khó chịu và ớn lạnh mà thôi.

Còn buổi sáng thì sau khi ăn sáng, uống thuốc xong, Mi ngồi .... thở một lúc rồi lăn đùng tại chỗ xuống thảm, vừa phơi nắng sáng vừa tiếp tục ngủ một lèo ... 2 tiếng  2leluoi  Mi mệt là do uống thuốc cảm và Tylenol cùng lúc, Mi nghĩ vậy!  Mi ít uống thuốc lắm, ngoại trừ vitamin hay Linh Chi thôi.

Không phải là xe đạp, mà Mi muốn nói là cái máy chạy bộ trong nhà đó chị TV.  Mi là ... trâu điên mà  Lol chứ không phải trâu ngầu hay trâu mạnh đâu chị TV Tulip4
Reply
#32
(2022-01-22, 12:32 AM)Mi. Wrote: Lol  Nó đau nhức mình kiểu gì kỳ qúai qúa mà nên làm Mi phát ...điên đó  Lol  Mi lăn lộn trên giường mấy đêm liền vì phát cáu chứ mất sức gì đâu  Lol  Mi cũng làm biếng làm công chuyện nhà hơn mọi khi lắm chứ nhưng chỉ có ban đêm khi lên giường nằm im thì Mi cảm thấy nó đau nhức khó chịu và ớn lạnh mà thôi.

Còn buổi sáng thì sau khi ăn sáng, uống thuốc xong, Mi ngồi .... thở một lúc rồi lăn đùng tại chỗ xuống thảm, vừa phơi nắng sáng vừa tiếp tục ngủ một lèo ... 2 tiếng  2leluoi  Mi mệt là do uống thuốc cảm và Tylenol cùng lúc, Mi nghĩ vậy!  Mi ít uống thuốc lắm, ngoại trừ vitamin hay Linh Chi thôi.

Không phải là xe đạp, mà Mi muốn nói là cái máy chạy bộ trong nhà đó chị TV.  Mi là ... trâu điên mà  Lol chứ không phải trâu ngầu hay trâu mạnh đâu chị TV Tulip4



ghê vậy đó , đau nhức kiểu phát điên , chứ không phải đau nhức kiểu mất sức à ?? 

Vân không thể tưởng tượng được đau nhức kiểu phát điên nó ra làm sao ... ngoài sức tưỡng tượng của Vân thiệt đó Mị ơi

mà Mị có chích thuốc không vậy ???

có bao giờ Mị đau nhức kiểu phát điên qua chưa ?? hay đây là lần đầu ??
Reply
#33
Heart 
(2022-01-22, 12:32 AM)tuyetvan Wrote: sao không thấy Mị trả lời Vân ??

làm lơ há , bắt quả tang rồi đó nha 

hihih

Dạ em gõ lâu lắm chị ơi  Shy Em nhai cũng lâu nữa  Lol  Chị TV thức khuya qúa ha.  Bên chị giờ này phải là 12:35 rồi.  Công nhận mấy anh chị thức đêm giỏi thiệt Cheering-clapping-smiley-emoticon.  Mi gì gì chứ thiếu ngủ là chết chắc  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#34
no , bên Vân 9:38 , giờ giống Cali đó mà

Vân đánh lẹ lắm , chơi 10 ngón tay luôn mờ , hihihi
Reply
#35
Heart 
(2022-01-22, 12:37 AM)tuyetvan Wrote: ghê vậy đó , đau nhức kiểu phát điên , chứ không phải đau nhức kiểu mất sức à ?? 

Vân không thể tưởng tượng được đau nhức kiểu phát điên nó ra làm sao ... ngoài sức tưỡng tượng của Vân thiệt đó Mị ơi

Cái cảm giác “đau, ê mình” đó làm cho Mi qụau, bực bội vì khó dổ giấc ngủ đó chị TV.  Mi chưa từng trải qua cảm giác đau nhức như vậy.  Nó không phải đau mà mình chịu không nỗi cái đau .  Thực ra gọi “đau” cũng không đúng nhưng rất là bực bội khó chịu. Mi nắm tay lại, gồng người lên thì mới đã để đối lại với cảm giác kỳ cục kia  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Cũng may là Mi không bị ngứa cổ, ho hen chi cả.  Nghĩ cũng lạ!  Có người bảo với Mi nếu không có ho thì không phải bị Covid đâu  Yawning
Reply
#36
Heart 
(2022-01-22, 12:38 AM)tuyetvan Wrote: no , bên Vân 9:38 , giờ giống Cali đó mà

Vân đánh lẹ lắm , chơi 10 ngón tay luôn mờ , hihihi

Ủa, chị TV không phải ở Canada sao  Suytu Mi gõ kiểu ... nhất dương chỉ  Rollin
Reply
#37
Mị chưa trả lời Vân là .. Mị có chích chưa ?
Reply
#38
(2022-01-22, 12:49 AM)Mi. Wrote: Ủa, chị TV không phải ở Canada sao  Suytu Mi gõ kiểu ... nhất dương chỉ  Rollin


Vân ở Canada , mà bên West  

heheh , Vân ở Vancouver , giờ giống y chang Cali 

Mị ở đâu vậy ???


có lần Vân thấy có người gỏ "nhất dương chĩ" , mà tay họ cứ như gà mỗ gạo vậy , chọt chọt chọt , lẹ tàn bạo 

nói đúng ra , là họ gỏ kiểu "nhị thiên đường" , vì dùng 2 ngón tay trỏ .. hehehe
Reply
#39
Heart 
(2022-01-22, 12:49 AM)tuyetvan Wrote: Mị chưa trả lời Vân là .. Mị có chích chưa ?

Dạ vẫn chưa chích, chị TV  Lol
Reply
#40
(2022-01-22, 12:47 AM)Mi. Wrote: Cái cảm giác “đau, ê mình” đó làm cho Mi qụau, bực bội vì khó dổ giấc ngủ đó chị TV.  Mi chưa từng trải qua cảm giác đau nhức như vậy.  Nó không phải đau mà mình chịu không nỗi cái đau .  Thực ra gọi “đau” cũng không đúng nhưng rất là bực bội khó chịu. Mi nắm tay lại, gồng người lên thì mới đã để đối lại với cảm giác kỳ cục kia  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Cũng may là Mi không bị ngứa cổ, ho hen chi cả.  Nghĩ cũng lạ!  Có người bảo với Mi nếu không có ho thì không phải bị Covid đâu  Yawning

đau ê mình ... giống như mình té , bị bể đít không ??

có lần Vân lau nhà ướt , bị trượt té , bàn toạ Vân không bể , mà đi chụp xray , Vân bị cracked cái xương ở trên mu bàn tay đó 

đau không phải đau , mà bực bội khó chịu

hihi , Mị diễn tả , Vân ráng hình dung , nhưng ngoài sức tưởng tượng của Vân

rồi Mị có đi test thử xem có phải Covid không ?
Reply
#41
(2022-01-22, 12:52 AM)Mi. Wrote: Dạ vẫn chưa chích, chị TV  Lol

oh ic 

hehehe , my friend  Cheer
Reply
#42
Heart 
(2022-01-22, 12:51 AM)tuyetvan Wrote: Vân ở Canada , mà bên West  

heheh , Vân ở Vancouver , giờ giống y chang Cali 

Mị ở đâu vậy ???


có lần Vân thấy có người gỏ "nhất dương chĩ" , mà tay họ cứ như gà mỗ gạo vậy , chọt chọt chọt , lẹ tàn bạo 

nói đúng ra , là họ gỏ kiểu "nhị thiên đường" , vì dùng 2 ngón tay trỏ .. hehehe

Rollin Chị TV đoán ra hay qúa.  Đúng là “nhị thiên đường” haha .

À, thì ra là vậy.   Thankyou Nào giờ nói tới Canada là Mi cứ đinh ninh đi trước bên Mi, Cali, 3tiếng không thôi  Shy  Thôi, em đi khò đây. Cám ơn chị TV nói mấy câu làm Mi cừơi qúa chừng  Heavy-black-heart4
Chị TV ngủ ngon nha  1393397501 everyone Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4
Reply
#43
Vân nói chuyện với ông boss của Vân

Vân nói ... nghe người ta nói , bị Covid , thì mất a sense of taste

him nói ... bị flu , cũng bị mất a sense of taste vậy ... bị Covid cũng giống như là 1 hình thức bị flu 


Vân nghe , người này nói thế này , người kia nói thế nọ 

Vân hỗng biết đường đâu mà mò  2leluoi
Reply
#44
Heart 
(2022-01-22, 12:59 AM)tuyetvan Wrote: oh ic 

hehehe , my friend  Cheer

Cheer Heavy-black-heart4 Cheer Heavy-black-heart4 Cheer
1393397501 223110697 223110697 1393397501
Reply
#45
eh nè , Mị ở Cali hả ??

vậy là Mị cùng giờ với Vân , tối Friday mà đi ngủ sớm vậy sao ??

Mị chưa kể cho Vân nghe ... Mị có đi test không ?
Reply