Chích ngừa đủ mà vẩn bị dính COVI lại , cẩn thận nha
#61
(2021-12-09, 02:30 PM)Green Grass Wrote: Tea có trí nhớ giỏi quá.

Cử cái này, cắt cái kia, giảm bớt cái nọ vì sợ bị bệnh ... già, chứ không phải vì bị bệnh nên cần cử, bé Tea ơi.

Thịt lâu nay chị không ăn nhiều, bây giờ thì càng ít, chỉ vậy thôi hà Tea.

Chỉ Cỏ cám ơn Tea cho chị nhiều lời khuyên nhen. Hug Heavy-black-heart4





Cám ơn anh LTP.

Cỏ cứ nhớ lúc trước khi mới lò dò vô mà dám nói giùm cho anh LTP vì thấy anh hiền và là đàn ông không tiện nhiều lời qua lại với ... hihihi về vấn đề tôn giáo.

Vậy mà đã bao nhiêu năm rồi đó anh LTP.

Cám ơn anh LTP vẫn luôn là người bạn tốt với Cỏ. Shy

Những gì chị viết vẫn còn trên VB mà, trí nhớ em tệ nên đi học chỉ mong được pass là may lắm Lol

Không biết chị đã tới lúc hít không khí thôi mà vẫn mập chưa? 2leluoi

Ăn rau cũ nhiều dẽ tiêu hoá hơn, mùa đông chị nhớ giũ ấm 🔥🔥
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#62
(2021-12-09, 09:52 PM)TeaOla Wrote: Dept em làm ai vị dính Covid thì chỉ ở nhà 14 ngày, dept of employee health( văn phòng y tế) họ theo dõi, gọi điện hỏi xem còn bị sốt hay không? nếu hết khoẻ lại bình thường, là họ cho đi làm lại. Em thiệt thắc mắc là họ không bắt buộc phải test Covid lại xem kết quả thế nào. Một người làm trong dept, năm  năy 59T mới bị Covid, vậy là những ai làm chung cả tuần trước điều có thể bị dính, có nhiều người vẫn không đeo mask trong giờ làm của mình.
Whoa gan vậy.

Mấy tháng trước chánh phủ cho phép không cần  đeo masker nửa , đi siêu thị mà đeo mask là mọi người dòm dòm coi có bệnh không ? nhưng trong ngành y mọi người vẩn phải đeo masker trong giờ làm việc cho tới bây giờ .. 

Thời COVI mình phải mặc áo đầu tới chân rồi còn xịt thêm nước desinfectie trước khi vào và ra phòng bệnh , đồng nghiệp họ cười mình khoa trương, tới chừng bị dính 2 người họ hết dám cười mình, ai củng từ chối khu COVI , khai bệnh nghỉ , loạn xì ngầu hết hụt tay hụt chân thêm  ....nằm bệnh ở nhà bị Covi hành quá la làng, tháng sau vô thấy y coi bộ rửa Bớt nghiệp chướng hay sao mà ai củng thấy y thay đổi tánh tình, bớt làm phách, bớt gây chuyện ,hiền lại chút đỉnh, chịu giúp mọi người thay vì lùa công việc  cho người khác làm
Be Vegan, make peace.
Reply
#63
(2021-12-09, 10:40 PM)Chân Nguyệt Wrote: Whoa gan vậy.

Mấy tháng trước chánh phủ cho phép không cần  đeo masker nửa , đi siêu thị mà đeo mask là mọi người dòm dòm coi có bệnh không ? nhưng trong ngành y mọi người vẩn phải đeo masker trong giờ làm việc cho tới bây giờ .. 

Thời COVI mình phải mặc áo đầu tới chân rồi còn xịt thêm nước desinfectie trước khi vào và ra phòng bệnh , đồng nghiệp họ cười mình khoa trương, tới chừng bị dính 2 người họ hết dám cười mình, ai củng từ chối khu COVI , khai bệnh nghỉ , loạn xì ngầu hết hụt tay hụt chân thêm  ....nằm bệnh ở nhà bị Covi hành quá la làng, tháng sau vô thấy y coi bộ rửa Bớt nghiệp chướng hay sao mà ai củng thấy y thay đổi tánh tình, bớt làm phách, bớt gây chuyện ,hiền lại chút đỉnh, chịu giúp mọi người thay vì lùa công việc  cho người khác làm

Mỗi ngày thấy bịnh nhân bị nặng vậy, mà nhiều người chổ em làm họ không sợ, có thể là do người này không chết vì bịnh này thì cũng bịnh khác, nhiều người coi đó là chuyện thường tình.

Chuyện thiếu người, chổ làm em cũng là một chuyện, ai cũng nghĩ hết rồi 1 người phải làm cho cả việc người khác, riết ai cũng ngán đi làm, giờ ai mà gọi vào xin nghĩ thiệt kiếm người không ra. Họ nan nĩ em làm thêm, em chỉ giúp được vài ngày chứ sức đâu mà đi làm hoài.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#64
Chân Nguyệt Wrote:Whoa gan vậy.

Mấy tháng trước chánh phủ cho phép không cần  đeo masker nửa , đi siêu thị mà đeo mask là mọi người dòm dòm coi có bệnh không ? nhưng trong ngành y mọi người vẩn phải đeo masker trong giờ làm việc cho tới bây giờ .. 

Thời COVI mình phải mặc áo đầu tới chân rồi còn xịt thêm nước desinfectie trước khi vào và ra phòng bệnh , đồng nghiệp họ cười mình khoa trương, tới chừng bị dính 2 người họ hết dám cười mình, ai củng từ chối khu COVI , khai bệnh nghỉ , loạn xì ngầu hết hụt tay hụt chân thêm  ....nằm bệnh ở nhà bị Covi hành quá la làng, tháng sau vô thấy y coi bộ rửa Bớt nghiệp chướng hay sao mà ai củng thấy y thay đổi tánh tình, bớt làm phách, bớt gây chuyện ,hiền lại chút đỉnh, chịu giúp mọi người thay vì lùa công việc  cho người khác làm
TeaOla Wrote:Mỗi ngày thấy bịnh nhân bị nặng vậy, mà nhiều người chổ em làm họ không sợ, có thể là do người này không chết vì bịnh này thì cũng bịnh khác, nhiều người coi đó là chuyện thường tình.

Những thời thế như vầy cần có sự can
thiệp tích cực của chính phủ, ví dụ như tăng
lương, tiền "bồi dưỡng" v.v.v  Cũng là một chút
tâm ý cho thấy có sự quan tâm và chia xẻ của
những người có quyền thế. Tuy ít nhưng đôi khi
là niềm an ủi lớn lao cho người làm việc.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#65
(2021-12-09, 03:12 PM)Chân Nguyệt Wrote: Mango khỏe nhiều rồi sis, già rồi thì trái thận làm việc yếu đi, người thay thận còn ở long list thì chó thì thú y bó tay rồi đó, nghe xong mình củng không biết làm sao luôn...giờ mình dẩn đi lâu hơn ngày thường, cực lau chùi nhà vậy thôi 


Tỉnh mình ở củng hiền hơn so với mấy tỉnh lớn khác, khu minh ở thì mọi người dòm ngó nhiều nên ít có chuyện lộn xộn, hở hở là họ gọi cảnh sát nên ít người dám quậy. Có chó đi chung mình mới dám đi ban đêm khuya thôi sis, không có Mango chắc mình chung rút trong nhà tối ngày luôn, ngoại trừ đi làm, đi thăm gia đình, đi chợ , làm biếng đi đâu một mình lắm 

Cố gắng hết sức mình thôi sis, chọc cho mấy bác cười, nói chuyện nhiều ... có sự đền bù hết á, mấy bác dễ dải lại với mình, chịu nghe lời, biết mình làm bộ nghiêm ngặt chỉ gì muốn họ khỏe mạnh,  chịu đứng dậy  đi tới đi lui cho khỏe được bác nào hay bác đó.
Có 1 bác bi COVI cả tuần nay chưa hết, lo quá , tối nay cầu trời phật giúp bác tay qua nạn khỏi.


Chúc sis sức khỏe dồi dào  Heavy-black-heart4

Lúc trước chị của Cỏ có nuôi con chó, mua về từ lúc mấy tháng tuổi. Xoay qua xoay lại, vậy mà tới ngày kia, chị ta đi cứ đụng vô chổ này chổ nọ, rồi đến kéo lê chân. Chị ta mắt mờ, đau chân và đã già mất rồi. Chị Cỏ không đi 1 mình được nên kéo Cỏ theo, vậy mà đến lúc chích thuốc để chị ta đi bình an không còn đau đớn, Cỏ lại là người mít ướt hơn cả chị của Cỏ. Nuôi thương lắm CN.

Cỏ cũng cầu mong bác được yên lành.

Cám ơn lời chúc của CN nha. Tulip4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#66
(2021-12-10, 12:05 AM)005 Wrote: Những thời thế như vầy cần có sự can
thiệp tích cực của chính phủ, ví dụ như tăng
lương, tiền "bồi dưỡng" v.v.v  Cũng là một chút
tâm ý cho thấy có sự quan tâm và chia xẻ của
những người có quyền thế. Tuy ít nhưng đôi khi
là niềm an ủi lớn lao cho người làm việc.

Tháng 9 -11 vì Covid lại bùng phát bv cho double paid, bonus cho những ai sign up làm thêm giờ. Part & full time từ 6-12K nhưng phần đóng thuế lại cho chính phủ cũng đã 50%.Cuối tháng 10 lại cho tăng lương, vì nhà cửa đồ ăn cái gì cũng lên quá xá, những ai đi làm trong nghành sức khoẻ mới hiểu được vừa mệt vì công việc, lại stress nhiều nữa. Hơn 1 năm thỉ chính phủ bên em họ ngừng cho những ai thiếu tiền học không cần trả interest rate, nhưng bắt đầu năm sau bắt đầu trả lại. Chỉ ai có công việc làm cho nghành sức khoẻ mới có công việc làm ổn định vào lúc này, vì biết bao nhiêu người bên ngoài vẫn còn thất nghiệp.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#67
(2021-12-09, 09:52 PM)TeaOla Wrote: Dept em làm ai vị dính Covid thì chỉ ở nhà 14 ngày, dept of employee health( văn phòng y tế) họ theo dõi, gọi điện hỏi xem còn bị sốt hay không? nếu hết khoẻ lại bình thường, là họ cho đi làm lại. Em thiệt thắc mắc là họ không bắt buộc phải test Covid lại xem kết quả thế nào. Một người làm trong dept, năm  năy 59T mới bị Covid, vậy là những ai làm chung cả tuần trước điều có thể bị dính, có nhiều người vẫn không đeo mask trong giờ làm của mình.

Ai bị thì cách ly 14 ngày, ai tiếp xúc trực tiếp với người bệnh thì nghỉ làm trong lúc thử test. Nếu không bị thì đi làm lại.

Chổ chị Cỏ, người bị bệnh cách ly có qui tắc riêng, họ báo cáo với cấp trên và HR đó Tea cưng.

Một số người cũng không mang khẩu trang, mình lo cho mình vậy. Ngăn ngừa cho mình cũng là ngăn ngừa cho người quanh mình.

Bé Tea cưng cẩn thận nha. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#68
(2021-12-09, 09:57 PM)TeaOla Wrote: Những gì chị viết vẫn còn trên VB mà, trí nhớ em tệ nên đi học chỉ mong được pass là may lắm Lol

Không biết chị đã tới lúc hít không khí thôi mà vẫn mập chưa? 2leluoi

Ăn rau cũ nhiều dẽ tiêu hoá hơn, mùa đông chị nhớ giũ ấm 🔥🔥

Trí nhớ của Tea tệ mà qua cửa ải, chị Cỏ cũng muốn tệ như vậy đó.

Chị Cỏ may mắn nhờ thừa hưởng gene của BaMe chị, nên vậy vậy lâu nay.

Chị Cỏ đi bộ trong giờ break, lunch nếu có thể. Cuối tuần chạy vòng quanh. Mùa hè thì đi bơi được, mùa này thì có khi đánh thêm tí tẹo tennis. Ráng ráng chứ bây giờ nín thở thôi chắc cũng sợ cảm thấy rồi Tea ơi.

Dể tiêu hoá nên cũng hơi mau đói. Và lại ráng ráng nhịn tiếp. Uống nước cho no. Hihihi. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#69
(2021-12-10, 12:19 AM)TeaOla Wrote: Tháng 9 -11 vì Covid lại bùng phát bv cho double paid, bonus cho những ai sign up làm thêm giờ. Part & full  time từ 6-12K nhưng phần đóng thuế lại cho chính phủ cũng đã 50%.Cuối tháng 10 lại cho tăng lương, vì nhà cửa đồ ăn cái gì cũng lên quá xá, những ai đi làm trong nghành sức khoẻ mới hiểu được vừa mệt vì công việc, lại stress nhiều nữa. Hơn 1 năm thỉ chính phủ bên em họ ngừng cho những ai thiếu tiền học không cần trả interest rate, nhưng bắt đầu năm sau bắt đầu trả lại. Chỉ ai có công việc làm cho nghành sức khoẻ mới có công việc làm ổn định vào lúc này, vì biết bao nhiêu người bên ngoài vẫn còn thất nghiệp.

 Được vậy là tốt rồi. Bên 5 chánh phủ có can thiệp
 song ít quá rất tội nghiệp cho những người làm y
 tá, thuộc cấp các bác sĩ. (Bác sĩ dù sao cũng lương
 cao hơn). 
 Ya, lúc này lạm phát nhiều, người ta phần mất việc
vì nạn covid, phần thì co lại không dám tiêu xài nhiều.
 Nên hàng hóa ngày càng mắc mỏ. 
 Những ngành kinh doanh đa số bị thất nghiệp hoặc
 bị giảm giờ làm việc. Cầu mong cho ai chưa chích 
 ngừa ráng đi chích ngừa, bỏ ngoài tai các thuyết âm
 mưu để sớm vượt qua đại dịch này.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#70
Heart 
(2021-12-10, 12:39 AM)005 Wrote:  Cầu mong cho ai chưa chích 
 ngừa ráng đi chích ngừa, bỏ ngoài tai các thuyết âm
 mưu để sớm vượt qua đại dịch này.

Và những ai chích mũi thứ 3 rồi thì chuẩn bị tinh thần chích mũi thứ 4 luôn
 Cheering-clapping-smiley-emoticon Hug Hug Cheering-clapping-smiley-emoticon    

Pfizer dự đoán cần chích thêm vaccine liều thứ tư do biến thể Omicron
Reply
#71
(2021-12-10, 03:29 PM)Mi. Wrote: Và những ai chích mũi thứ 3 rồi thì chuẩn bị tinh thần chích mũi thứ 4 luôn
 Cheering-clapping-smiley-emoticon Hug Hug Cheering-clapping-smiley-emoticon    

Pfizer dự đoán cần chích thêm vaccine liều thứ tư do biến thể Omicron

Vậy phương pháp nào chấm dứt COVI !!!
Be Vegan, make peace.
Reply
#72
(2021-12-10, 12:39 AM)005 Wrote:  Được vậy là tốt rồi. Bên 5 chánh phủ có can thiệp
 song ít quá rất tội nghiệp cho những người làm y
 tá, thuộc cấp các bác sĩ. (Bác sĩ dù sao cũng lương
 cao hơn). 
 Ya, lúc này lạm phát nhiều, người ta phần mất việc
vì nạn covid, phần thì co lại không dám tiêu xài nhiều.
 Nên hàng hóa ngày càng mắc mỏ. 
 Những ngành kinh doanh đa số bị thất nghiệp hoặc
 bị giảm giờ làm việc. Cầu mong cho ai chưa chích 
 ngừa ráng đi chích ngừa, bỏ ngoài tai các thuyết âm
 mưu để sớm vượt qua đại dịch này.

TeaOla Đã viết:[url=http://vietbestforum.com/showthread.php?pid=401576#pid401576][/url]Tháng 9 -11 vì Covid lại bùng phát bv cho double paid, bonus cho những ai sign up làm thêm giờ. Part & full  time từ 6-12K nhưng phần đóng thuế lại cho chính phủ cũng đã 50%.Cuối tháng 10 lại cho tăng lương, vì nhà cửa đồ ăn cái gì cũng lên quá xá, những ai đi làm trong nghành sức khoẻ mới hiểu được vừa mệt vì công việc, lại stress nhiều nữa. Hơn 1 năm thỉ chính phủ bên em họ ngừng cho những ai thiếu tiền học không cần trả interest rate, nhưng bắt đầu năm sau bắt đầu trả lại. Chỉ ai có công việc làm cho nghành sức khoẻ mới có công việc làm ổn định vào lúc này, vì biết bao nhiêu người bên ngoài vẫn còn thất nghiệp.
 

Bên Tea có nhiều ưu đãi rồi đó Tea. Thêm Bonus ..sướng hỉ, nghe nói tiền trợ cấp cao, hảng kêu đi làm lại mà họ không chịu 

Bên mình nạn thất nghiệp bớt lại so năm ngoái, tiệm được mở cửa, khách được ra vô tư do..mọi người có việc làm trở lại ..giảm stress ngồi không ở nhà

Phóng viên phỏng vấn nhóm tài xế taxi, dịch COVI bị mất việc làm thì tạm thời làm clean up , họ than ngành này không được tôn trọng, người vào, khách đi ngang tiếng chào hỏi củng không có ...  Có lần mình chào bác đi từng khu lấy rác, mình chào hỏi bác , bị bà xếp tình cờ đi ngang thấy  trách mình tại chỗ , đại khái nói xỏ nhóm đó có cần phải nịnh nọt vậy không ??  mình nghỉ bà này hỏng biết gì hết á, bả mà biết những người mà làm ngành dọn dẹp , hốt rác là công đức ngang hàng với ngành bác sĩ , đố bả dám khinh người ( bà xếp này nói ngang, nói ngược ... Bị COVI 2 lần rồi mà mình nghỉ y chưa biết tại sao ?? )


Hôm qua có một bác bỏ ăn bỏ uống rồi bị hôn mê sau cả tuần  nhiều lần lên cơn sốt COVI, y tháo ống thở ra hoài, chắc phải chuyển sang bệnh viện, Hôm nay khỏe lại, tỉnh bơ như không có chuyện gì... Cám ơn trời Phật , các bồ tát cầu nguyện giùm cho  tay qua nạn khỏi , gia đình mừng lắm 

Tha đại dầu nóng ở mũi, ngực  và sau lưng, tính kêu họ cạo gió mà sợ dân tây coi là ...., ( mùi này dân tây không thích ) một bên cầu bề trên cứu giúp vậy mà hôm nay tỉnh lại , cười nói chuyện bình thường, ăn uống chút đỉnh , còn chọc cho thân nhân cười nửa chớ ......
Be Vegan, make peace.
Reply
#73
(2021-12-10, 06:50 PM)Chân Nguyệt Wrote: Vậy phương pháp nào chấm dứt COVI !!!

 Chích triền miên.
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#74
(2021-12-10, 07:17 PM)Chân Nguyệt Wrote: Bên mình nạn thất nghiệp bớt lại so năm ngoái, tiệm được mở cửa, khách được ra vô tư do..mọi người có việc làm trở lại ..giảm stress ngồi không ở nhà

Phóng viên phỏng vấn nhóm tài xế taxi, dịch COVI bị mất việc làm thì tạm thời làm clean up , họ than ngành này không được tôn trọng, người vào, khách đi ngang tiếng chào hỏi củng không có ...  Có lần mình chào bác đi từng khu lấy rác, mình chào hỏi bác , bị bà xếp tình cờ đi ngang thấy  trách mình tại chỗ , đại khái nói xỏ nhóm đó có cần phải nịnh nọt vậy không ??  mình nghỉ bà này hỏng biết gì hết á, bả mà biết những người mà làm ngành dọn dẹp , hốt rác là công đức ngang hàng với ngành bác sĩ , đố bả dám khinh người ( bà xếp này nói ngang, nói ngược ... Bị COVI 2 lần rồi mà mình nghỉ y chưa biết tại sao ?? )

 Ya, cuộc đời bạc bẽo như vôi. Tuy nhiên kể hoài thì
 thấy còn rất nhiều nghề tối cần thiết cho xã hội tồn
 tại.
 Vấn đề duy nhất cần được nêu ra có lẽ là "lòng biết ơn".
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
#75
Heart 
(2021-12-10, 10:42 PM)005 Wrote:  Chích triền miên.

Lol Clap Lol Clap Lol
Reply