Tháng 10, Tháng Mân Côi
#1
Chốn này hoang vu như đức tin tôi xơ xác. Tulip4

Tuần qua, cô bạn dể thương liên lạc hỏi thăm, tôi kể cô nghe những gì đã xảy ra trong thời gian qua, những ơn lành trong cơn bão giông cuộc đời, mà sau khi lắng dịu đôi chút, mới hiểu ra những an bài kỳ diệu của Chúa và tình yêu thương vô bờ bến của Mẹ Maria, dù tôi bất xứng. Cô bạn nói, Mẹ gửi em tới nhắc nhở chị, nhớ lần chuỗi tạ ơn, chị có tin vậy không?  Tôi tin chứ, vì mọi việc xảy ra trong đời đều có mục đích của nó, nếu mình chịu nhận ra. 
Một người bạn khác đã nói, có người đi qua thử thách lớn lao, sẽ tiếp tục giữ vững đức tin mạnh mẽ, nhưng có người sẽ buông xuôi, lạc lối. Và tôi là người đã buông tay để mình rơi vào vực thẳm, thay vì vững tin trước bao sóng gió. Vẫn không có lời giải thích tại sao. Tôi nghỉ tôi không cần giải thích với ai, tôi chỉ cần Chúa và Mẹ hiểu lòng tôi. 

Tháng Mân Côi lại về, tôi nhớ nhóm lần chuỗi xưa và tôi của ngày xa xưa  ấy. Không biết đến bao giờ tâm tôi bình lặng đủ để tiếp tục lần chuỗi Mân Côi.

Tôi và Mẹ, ai buồn hơn ai? 

Tha thứ cho con! 😥🙏

Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi. Có Ðức Mẹ Chúa Trời, hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: "Hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi."

ÐK. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi! Con vâng nghe Mẹ rồi. Sớm chiều từ nay thống thối. Mẹ Maria ơi! Xin Mẹ đoái thương nhận lời, cho Nước Việt xinh tươi, đức tin sáng ngời.

2. Ðôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi. Có biết bao lớp người, gần xa đua nhau bước tới. Lòng trút khỏi ngậm ngùi, mắt khô đôi suối lệ đời. Ngước trông về Mẫu Tâm, sống bên tình Mẹ yên vui  Innocent






Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#2
(2021-10-01, 01:38 PM)BayNhuCanhVit Wrote: Vậy bà có nhớ ý niệm lời nguyện cho tháng mân côi là gì không ? Đừng nói tui là cầu nguyện để giải quyết cho tình là cái chi chi nhe !


Please

Ăn năn đền tội, đã làm bao người điêu đứng vì không giải đáp được tình là cái chi chi Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#3
Tôi thì sợ nhất là những email của các cô ca đoàn và hội viên của Legio Mariae ngày xưa gửi qua chúc mừng sn hay Giáng Sinh và Tết.
"Anh nói thật với em đi, anh có còn đi lễ không", "Anh có còn đọc kinh không" "Anh có lần chuỗi không?", "Có xưng tội, chịu lễ không"

Tôi thật không biết trả lời sao nên lảng tránh câu trả lời nhưng các cô vẫn truy sát, cuối cùng thì phải thú thật, thế là được nghe một tràng tỉ tê của các nàng.

Có bữa có nàng đùng đùng gửi email qua cho tôi hỏi "Anh biết ngày này là ngày gì không?" Tôi ngớ người ra suy nghĩ một hồi lâu và không cách gì biết được ngày này là ngày gì nên trả lời đại "Phải ngày này là ngày hồi đó anh ... làm quen em hả". Nàng: " Quen cái mốc xì, hôm nay là ngày 19/03 ngày lễ thánh Giuse bổn mạng của anh đó, uổng công em đi lễ cầu nguyện cho anh mà anh chả nhớ cái gì".

Ai dà, sao mà tôi lười biếng như vậy không biết.
Reply
#4
(2021-10-01, 01:45 PM)phai Wrote: Tôi thì sợ nhất là những email của các cô ca đoàn và hội viên của Legio Mariae ngày xưa gửi qua chúc mừng sn hay Giáng Sinh và Tết.
"Anh nói thật với em đi, anh có còn đi lễ không", "Anh có còn đọc kinh không" "Anh có lần chuỗi không?", "Có xưng tội, chịu lễ không"

Tôi thật không biết trả lời sao nên lảng tránh câu trả lời nhưng các cô vẫn truy sát, cuối cùng thì phải thú thật, thế là được nghe một tràng tỉ tê của các nàng.

Có bữa có nàng đùng đùng gửi email qua cho tôi hỏi "Anh biết ngày này là ngày gì không?" Tôi ngớ người ra suy nghĩ một hồi lâu và không cách gì biết được ngày này là ngày gì nên trả lời đại "Phải ngày này là ngày hồi đó anh ... làm quen em hả". Nàng: " Quen cái mốc xì, hôm nay là ngày 19/03 ngày lễ thánh Giuse bổn mạng của anh đó, uổng công em đi lễ cầu nguyện cho anh mà anh chả nhớ cái gì".

Ai dà, sao mà tôi lười biếng như vậy không biết.

Tao cũng làm siêng đi lễ lại được vài năm thì xảy ra vụ covid. Thế là từ đó tao không còn đi nhà thờ luôn. Khổ thân tui, đức tin èo uột Shy

Reply
#5
(2021-10-01, 01:45 PM)phai Wrote: Tôi thì sợ nhất là những email của các cô ca đoàn và hội viên của Legio Mariae ngày xưa gửi qua chúc mừng sn hay Giáng Sinh và Tết.
"Anh nói thật với em đi, anh có còn đi lễ không", "Anh có còn đọc kinh không" "Anh có lần chuỗi không?", "Có xưng tội, chịu lễ không"

Tôi thật không biết trả lời sao nên lảng tránh câu trả lời nhưng các cô vẫn truy sát, cuối cùng thì phải thú thật, thế là được nghe một tràng tỉ tê của các nàng.

Có bữa có nàng đùng đùng gửi email qua cho tôi hỏi "Anh biết ngày này là ngày gì không?" Tôi ngớ người ra suy nghĩ một hồi lâu và không cách gì biết được ngày này là ngày gì nên trả lời đại "Phải ngày này là ngày hồi đó anh ... làm quen em hả". Nàng: " Quen cái mốc xì, hôm nay là ngày 19/03 ngày lễ thánh Giuse bổn mạng của anh đó, uổng công em đi lễ cầu nguyện cho anh mà anh chả nhớ cái gì".

Ai dà, sao mà tôi lười biếng như vậy không biết.


Thông cảm với Phai vụ này. Sầu không phải đạo CG gốc, nên cách suy nghỉ và cầu nguyện không giống dân đạo Gốc.  Wink
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#6
(2021-10-01, 01:45 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Trật rồi.... Tìm hiểu thêm ý niệm của tháng mân côi đi.

Please

Không siêng đi tìm hiểu. Ông tốt thì nói đi. Giúp người lạc lối còn hơn xây 9 bậc phù đồ gì đó  Smiling-face-with-halo4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#7
(2021-10-01, 01:50 PM)LýMạcSầu Wrote: Thông cảm với Phai vụ này. Sầu không phải đạo CG gốc, nên cách suy nghỉ và cầu nguyện không giống dân đạo Gốc.  Wink

Còn đức tin là còn hy vọng  Winking-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#8
(2021-10-01, 01:53 PM)LýMạcSầu Wrote: Còn đức tin là còn hy vọng  Winking-face4

Đức tin chắc vẫn còn vì không siêng đi nhà thờ hay đọc kinh nhưng những cái nền móng của đức tin vẫn còn đó.
Vì lười biếng nên cứ hay nại cớ là mọi điều răn chỉ tóm về hai điều "kính Chúa và yêu Người".
Kính Chúa dĩ nhiên vẫn kính, yêu người thì cũng biết cảm động trước những cảnh cơ cực của người khác để tùy cơ ứng biến.
Reply
#9
(2021-10-01, 01:32 PM)LýMạcSầu Wrote:


Hai bé hát hay nhưng điệu quá làm mất vẻ ngây thơ hồn nhiên lẽ ra phải có.
Nhớ ngày xưa mấy cô bé dâng hoa hay ở ca đoàn thiếu nhi chỉ có áo dài trắng không son không phấn trong ánh nến bập bùng nhìn cứ như thiên thần.
Reply
#10
(2021-10-01, 05:37 PM)phai Wrote: Hai bé hát hay nhưng điệu quá làm mất vẻ ngây thơ hồn nhiên lẽ ra phải có.
Nhớ ngày xưa mấy cô bé dâng hoa hay ở ca đoàn thiếu nhi chỉ có áo dài trắng không son không phấn trong ánh nến bập bù Shyng nhìn cứ như thiên thần.


Họ không phải bé đâu, hình như hai cô gái này  bị bệnh lùn, nên nhỏ vậy. Sầu cũng không thích coi con nít VN hát, thấy mất hết nét thơ ngây khi son phấn điệu đà như người lớn   Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#11
(2021-10-01, 06:05 PM)LeThanhPhong Wrote: Hình như bà MC chuyển giới thì phải đó anh phai .

Vâng, tôi nghe giọng cũng là lạ nhưng không để ý lắm.
Reply
#12
(2021-10-01, 06:05 PM)LeThanhPhong Wrote: Hình như bà MC chuyển giới thì phải đó anh phai .

Đúng rồi, Lâm Khánh Chi chuyển giới thành phụ nữ  Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#13
(2021-10-01, 06:28 PM)TNNA Wrote: Mới tò mò tìm hiểu về Lâm Khánh Chi. Nhìn thế này ai biết giải phẫu, 44 tuổi còn đẹp mê hồn, lắm anh nhìn xong, suốt đêm mất ngủ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

...

xoá hình vì choán chổ chứ không phải cô ta đẹp nên xoá cho rồi  Rollin 


Có anh nớ nớ mất ngủ suốt đêm không ạ.  

Không biết mấy anh nghĩ sao, chứ với Cỏ, người phụ nữ tính tình cũng như lời nói khiêm tốn và có duyên hay hơn là đẹp. Đương nhiên ngoại hình không quá tệ cho giây phút ban đầu mới gặp gỡ.

Đẹp ngắm mãi cũng chán, cái duyên còn mãi.  Shy




(2021-10-01, 06:42 PM)phai Wrote: Tôi có người đồng nghiệp cũ người Hoa, ông ta có đứa con trai học giỏi lắm, từ nhỏ tới khi lên đại học đều xuất sắc, nhận học bổng ưu hạng để vào nha khoa. Tốt nghiệp nha sĩ xong đùng đùng đòi đi Tân Tây Lan làm việc, bố mẹ nó chưng hửng khuyên cách gì cũng không được. Đến chừng qua Tân Tây Lan mở phòng mạch làm một thời gian rồi nó đi giải phẫu chuyển giới, ông già nó nghe tin xỉu lên xỉu xuống.
Nó còn bỏ biết bao nhiêu tiền để đi học luyện giọng thành giống phụ nữ nữa nhưng không biết vụ đổi giọng có hiệu quả hay không vì tôi chưa bao giờ nói chuyện với nó.


Trước và sau khi giải phẫu cần uống thuốc làm giọng cũng thay đổi đó anh Phai.  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#14
(2021-10-01, 06:51 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Nhìn hình xong thì tui càng không tin trên mạng ai là trai, ai là gái nữa..! Con người bây giờ lộn xộn quá ! Biết đâu ngày nào tui gặp lại bà Nhiều Chuyện nói tiếng khàn khàn, ngậm điếu xì gà phung phèo phèo, hay là ông Ếch nói giọng ẻo lả.... Tay cầm cây son khi uống nước trà.... ! Thế giới điên đảo quá. Tui đi mần ruộng tiếp.

Please

Quỷ sứ, phá hoài hà Becuoi

Reply
#15
(2021-10-01, 06:51 PM)BayNhuCanhVit Wrote:  Nhìn hình xong thì tui càng không tin trên mạng ai là trai, ai là gái nữa..! Con người bây giờ lộn xộn quá ! Biết đâu ngày nào tui gặp lại bà Nhiều Chuyện nói tiếng khàn khàn, ngậm điếu xì gà phung phèo phèo, hay là ông Ếch nói giọng ẻo lả.... Tay cầm cây son khi uống nước trà.... ! Thế giới điên đảo quá. Tui đi mần ruộng tiếp.

Please

Kkkk, nó đó. Yêu online rất sợ khi gặp chạy mất dép  Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply