TÌNH HOA TRẮNG
#31
(2023-01-11, 12:43 AM)Mi. Wrote: Lâu lâu Mi nghe lại mấy bài giảng của Sư Ông  Heavy-black-heart4 Để Mi nói cho cụ tự xếp xem Mi đang theo tông phái nào nha  Grinning-face-with-smiling-eyes4






có thời gian nghe thử đi Mi, cực kỳ hay luôn  Thumbs-up4

hay với mình chưa chắc gì hay với "người"  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#32
Heart 
(2023-01-12, 02:08 PM)Tuy duyen Wrote: giờ khoẻ lại chưa vậy Mi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

bánh ngon, ăn sớm quá đến Tết thì ngán cho coi  Lol

Dạ cám ơn cụ.  Khỏe lại nhiều rồi cụ.  Mi đi ra ngòai là mệt, nhất là sau một ngày đi bên ngoài về là bị nhức mắt, đau đầu, ngủ một đêm sáng dậy, cả ngày nay ở trong nhà thì khỏe lại ngay  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bánh Mi mua ở chợ $17. Ăn lại rai tới Tết luôn cụ.  Bên cụ chắc là mua bánh chưng hả cụ?
Reply
#33
Heart 
(2023-01-12, 02:11 PM)Tuy duyen Wrote: có thời gian nghe thử đi Mi, cực kỳ hay luôn  Thumbs-up4

hay với mình chưa chắc gì hay với "người"  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thankyou Cụ.  Mi có nghe được khoảng 40-50’ gì đó.  

“Thiền đối trị”. Mi làm biếng lắm nên cũng không muốn “đối trị” với ai  Lol  Lúc nào nhớ, biết “không mình thì làm gì có nó” thì khỏi đối ...đầu, mệt đó cụ  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#34
Heart 
(2023-01-11, 04:19 PM)Tuy duyen Wrote: Tuy duyen hỏi Mi để biết rõ thêm chút thôi chứ không có ý gì đâu. Rút kinh nghiệm đau thương lúc trước, chấp vào "đúng sai" mà mất đi biết bao nhiêu người  bạn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mi cũng tu tập quá chừng chừng đó ha  

nhưng mà ........... nhưng mà nếu bạn thân mà đang đi vào mê lộ, tin vào mê tín dị đoan là ........... Td ngứa mỏ đó  Rolling-on-the-floor-laughing4

Dạ Mi đâu có nghĩ là cụ có ý gì hay không, đã nói Mi làm biếng mà  Lol .  Hồi trước cụ ...cãi lộn dzữ lắm hả cụ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bạn bè gì gì cũng tuỳ duyên thôi cụ.  Mi kể cụ nghe này,  hồi xưa lúc Mi mới sang đây, đi học college cũng có vài người bạn tạm gọi là thân lúc đó. Chẳng có gây gỗ, tranh cãi, buồn phiền hay xích mích gì nhưng rồi tự dưng không liên lạc, chẳng nói chuyện nhau nữa, chắc tại Mi lười ...nói.  

Có 1 cô bạn bằng tuổi với Mi sang đây diện bảo lãnh, nhà cô bạn đó cách nhà Mi khoảng 30’ lái xe vì khác thành phố.  Năm đó, sinh nhật cô nàng nói mời Mi đến nhà dự tiệc SN cô nàng, Mi nói không có lái xe đi ra ngòai ban đêm bao giờ.  Vậy là cô nàng nói sẽ lái xe xuống chở Mi lên nhà cô nàng rồi sẽ chở về Astonished-face4 Thời gian đó đối với Mi mà nói đoạn đường đó rất là xa vì phải ra freeway .   Vậy mà cô nàng đến chở Mi đó cụ.  (Hai đứa mến nhau lắm, vậy mà sau này mất liên lạc vì ...cái điện thoại của Mi rơi tỏm trong tô ...nước lèo! Thế là ..duyên tan Shy)

Nhắc đến đây Mi nhớ đó là lần đầu tiên đi dự SN ban đêm trên đất Mỹ.  Mi mặc bộ đầm màu tím nhạt, mang đôi giày màu trắng, nhờ bữa SN đó mà Mi mới biết đôi giày của Mi ban đêm dưới ánh đèn xoay tròn tròn đủ màu, đôi giày Mi lấp la lấp lánh đẹp ghê luôn  Shy   .  Mi ngồi xem mọi người nhảy, có anh chàng đi lại đưa tay mời Mi ra nhảy.  Mi nói Mi không biết nhảy.  Anh chàng nói “em biết đi chợ không, biết đi chợ thì nhảy đâu có khó, dễ lắm” Nhất quyết mời Mi ra, Mi một mực không đứng lên, vừa mắc cỡ, vừa sợ nữa đó cụ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tự nhiên nhớ lại chuyện xưa.  “Ngứa mỏ” thiệt chứ  Lol

Càng thấy mình có lỗi thì càng phải ...tu tập mà hả cụ  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#35
(2023-01-12, 11:48 PM)Mi. Wrote: Dạ cám ơn cụ.  Khỏe lại nhiều rồi cụ.  Mi đi ra ngòai là mệt, nhất là sau một ngày đi bên ngoài về là bị nhức mắt, đau đầu, ngủ một đêm sáng dậy, cả ngày nay ở trong nhà thì khỏe lại ngay  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bánh Mi mua ở chợ $17. Ăn lại rai tới Tết luôn cụ.  Bên cụ chắc là mua bánh chưng hả cụ?


Bánh chưng chắc chắn là phải có trong dịp Tết rồi đó Mi, nhưng bây giờ chưa có mua, chờ 30 Tết, họ bán không hết thì mình mua cho nó rẻ  Lol (bánh bậy giờ sao họ bán mắc quá đi thôi)

Nói rồi đó, Td rất thích nếp, cho nên chưng hay téc hay ú thì cũng không từ chối khi được mời ăn  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#36
(2023-01-12, 11:54 PM)Mi. Wrote: Thankyou Cụ.  Mi có nghe được khoảng 40-50’ gì đó.  

“Thiền đối trị”. Mi làm biếng lắm nên cũng không muốn “đối trị” với ai  Lol  Lúc nào nhớ, biết “không mình thì làm gì có nó” thì khỏi đối ...đầu, mệt đó cụ  Grinning-face-with-smiling-eyes4


Không nghe thì thôi, nếu đã nghe thì phải nghe cho hết, bài văn, phần kết luận là quan trọng nhất, quên rồi sao Mi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Sư Viên Minh chê ỷ chê ôi (một cách khéo léo) thiền đối trị đó mà.

..........................

Đời này tại sao ai cũng muốn kiếm NHIỀU TIỀN?

Td đang nghe, Mi nghe thử không?



Reply
#37
(2023-01-13, 12:52 AM)Mi. Wrote: Dạ Mi đâu có nghĩ là cụ có ý gì hay không, đã nói Mi làm biếng mà  Lol .  Hồi trước cụ ...cãi lộn dzữ lắm hả cụ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bạn bè gì gì cũng tuỳ duyên thôi cụ.  Mi kể cụ nghe này,  hồi xưa lúc Mi mới sang đây, đi học college cũng có vài người bạn tạm gọi là thân lúc đó. Chẳng có gây gỗ, tranh cãi, buồn phiền hay xích mích gì nhưng rồi tự dưng không liên lạc, chẳng nói chuyện nhau nữa, chắc tại Mi lười ...nói.  

Có 1 cô bạn bằng tuổi với Mi sang đây diện bảo lãnh, nhà cô bạn đó cách nhà Mi khoảng 30’ lái xe vì khác thành phố.  Năm đó, sinh nhật cô nàng nói mời Mi đến nhà dự tiệc SN cô nàng, Mi nói không có lái xe đi ra ngòai ban đêm bao giờ.  Vậy là cô nàng nói sẽ lái xe xuống chở Mi lên nhà cô nàng rồi sẽ chở về Astonished-face4 Thời gian đó đối với Mi mà nói đoạn đường đó rất là xa vì phải ra freeway .   Vậy mà cô nàng đến chở Mi đó cụ.  (Hai đứa mến nhau lắm, vậy mà sau này mất liên lạc vì ...cái điện thoại của Mi rơi tỏm trong tô ...nước lèo! Thế là ..duyên tan Shy)

Nhắc đến đây Mi nhớ đó là lần đầu tiên đi dự SN ban đêm trên đất Mỹ.  Mi mặc bộ đầm màu tím nhạt, mang đôi giày màu trắng, nhờ bữa SN đó mà Mi mới biết đôi giày của Mi ban đêm dưới ánh đèn xoay tròn tròn đủ màu, đôi giày Mi lấp la lấp lánh đẹp ghê luôn  Shy   .  Mi ngồi xem mọi người nhảy, có anh chàng đi lại đưa tay mời Mi ra nhảy.  Mi nói Mi không biết nhảy.  Anh chàng nói “em biết đi chợ không, biết đi chợ thì nhảy đâu có khó, dễ lắm” Nhất quyết mời Mi ra, Mi một mực không đứng lên, vừa mắc cỡ, vừa sợ nữa đó cụ Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tự nhiên nhớ lại chuyện xưa.  “Ngứa mỏ” thiệt chứ  Lol

Càng thấy mình có lỗi thì càng phải ...tu tập mà hả cụ  Grinning-face-with-smiling-eyes4


nghe Mi kể chuyện hay quá, muốn nghe thêm nữa đó  

Td không thích cãi lộn, ngoài đời hay trong đây cũng vậy, mọi người thấy hết rồi mà, Td chỉ có ........... cãi lý  Lol

mà cãi lý lại thêm kiểu "nói có sách, mách có chứng" thì không làm đau lòng người sao được.

Sai rồi, không làm nữa  .......

Ai bị tổn thương vì Td thì vào đây Td đền bù cho vậy   Hug
Reply
#38
(2023-01-05, 11:15 AM)Mi. Wrote:
[Image: Screenshot-20221227-161504-kindlephoto-243068.png]


Tuy duyen mê giọng thuyết pháp của sư cô trẻ này rồi đó Mi  Biggrin

SC dùng từ rất là "bá đạo" ...... thích hợp cho giới trẻ từ 13 đến ....... "lão niên nhưng tâm hồn còn trẻ không quá cố chấp"  Lol

nghe thử đi, Td nghe tới chữ "từa lưa" là cười hoài không thôi  Rolling-on-the-floor-laughing4



Reply
#39
Heart 
Cũng có nhiều cách ha cu.  Cheer

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4



🌹🌹🌹🌹💛💕💛💕💛💕💛💕❤❤❤💕💛💕💛💕💛💕💛🌹🌹🌹🌹
Reply
#40
(2023-01-14, 12:06 PM)Mi. Wrote:
Cũng có nhiều cách ha cu.  Cheer


ừ, có thêm một cách nữa, rất đơn giản:


Hỏi: tại sao chỉ có mắt có mí mắt, miệng có môi mà tai, mũi, thân không gì thêm vậy?

Cheer
Reply
#41
Heart 
Da. chưa biet câu tra? loi. 

Moi cu. ăn bánh canh chay luôn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


[Image: IMG-20230114-154523.jpg]
Reply
#42
(2023-01-14, 06:50 PM)Mi. Wrote: Da. chưa biet câu tra? loi. 

Moi cu. ăn bánh canh chay luôn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


[Image: IMG-20230114-154523.jpg]


ăn chay với Td thì không thành vấn đề, lý do là không thích ăn thịt, chỉ thích gặm xương  Lol (nói thật)

không thích nhìn thì nhắm mắt lại, khép môi lại thì tiếng nói sao xuất ra được

tất cả do ý điều khiển nhưng hại người chính là do "ngứa mắt rồi dùng lưỡi như lưỡi dao" đó.
Reply
#43
Heart 
Cu., hoc cách lan toa? yêu thương thì không can xài dao = luoi .... luoi thành dao  Lol




Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Reply
#44
(2023-01-14, 09:32 PM)Mi. Wrote: Cu., hoc cách lan toa? yêu thương thì không can xài dao = luoi .... luoi thành dao  Lol

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4


Hay, rất hay nhưng không hạp  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .......... tuy rằng con đường của Td đang đi cũng có những khúc "song song" với con đường của chị ta, rồi thì con đường nào rồi cũng về La Mã thôi đó mà  Biggrin  (dù có lạc, cũng mò về đích được, chỉ tội hơi lâu thôi) 

một kiếp, 10 kiếp, 100 kiếp ............ lâu quá hỉ  Lol

Mi có ước nguyện đi hành hương Phật tích tại Ấn Độ không vậy?
Reply
#45
Heart 




Đem này ve ai có duyên thì doc  Lol 

Một Chữ Duyên

Từng đối mặt ngàn ngày sao chẳng nhớ
Chỉ một lần gặp gỡ khó mà quên!
– Tình cảm con người chính là một chữ Duyên
Biển đời rộng, riêng một người ta thấy.

Nỗi khổ, niềm vui dẫn nhau sang từ đấy
Từ độ mắt nhìn mà sóng dậy hồn ai.
Giọng nói câu cười… nếu phớt bỏ ngoài tai.
Lòng trong vắt… giọt mưa trôi trên lá.


Đâu ai bắt trói ta vào kẻ lạ?
Đường thênh thang sao chọn ngã nhiêu khê!
Khó mà quên, vì trót lỡ “mang về”
Một chữ Nhớ quyện đời vào duyên nghiệp.


Vòng luẩn quẩn… từ khi chàng có thiếp
Đợt sóng lan dần, viên sỏi chạm hồ thu.
Ôi trần tâm khởi động cuốn xa mù
Duyên và Nghiệp một đồng xu hai mặt.


Nhớ rồi Tưởng bởi cái nhìn, con mắt
“Sắc cứ là hình sắc”, có hề chi?
Mưa đâu làm trói buộc bước chân đi
Thì gặp gỡ, thì chia ly, ai khổ?


Trong chữ Duyên vốn tiềm tàng chữ Nợ
Chữ sum vầy chôn nức nở chia xa.
Nhớ tìm quên, quên tìm nhớ, sa đà…
Đành xuôi ngược cõi Ta bà vô tận.


– Nào ai biết trở về làm mây trắng
Kiếp nhàn vân xa vắng nẻo vòng quanh…


Như Nhiên – Thích Tánh Tuệ

Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Reply