phá
Đường trơn trượt nguy hiểm vậy mà có người vẫn phải xông pha.  Jay thương ghê những người làm việc phải có mặt và không có lựa chọn, dù là bất cứ ở đâu.  Heavy-black-heart4
Reply
(2026-01-25, 04:00 PM)JayM Wrote: Đường trơn trượt nguy hiểm vậy mà có người vẫn phải xông pha.  Jay thương ghê những người làm việc phải có mặt và không có lựa chọn, dù là bất cứ ở đâu.  Heavy-black-heart4

Đúng như Jay viết, mình ngồi ấm áp trong nhà là phải biết ơn biết bao nhiêu người vẫn phải vật lộn với công việc để cho guồng máy xã hội luôn work đều. Nhất là những công việc mà khi bão tuyết mới là lúc họ cần làm việc nhiều nhất và vất và nhất như  power linemans, người lái xe xúc tuyết, nhân viên nhà thương, cảnh sát vv ...  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
 
[Image: 2026-01-25-190936.png]

[Image: 2026-01-25-191504.png]
Reply
Bên anh Phai tuyết ngừng rơi chưa? Bên này ngày nào cũng tà tà rơi nên coi như.... chắc cũng tà tà lên 40cm luôn  Rolling-on-the-floor-laughing4 . Nghe nói động đất 3.7 bên anh hén. Nhưng nhẹ thì không nghe gì đâu.
Reply
(2026-01-28, 09:38 AM)lưu ly phố Wrote: Bên anh Phai tuyết ngừng rơi chưa? Bên này ngày nào cũng tà tà rơi nên coi như.... chắc cũng tà tà lên 40cm luôn  Rolling-on-the-floor-laughing4 . Nghe nói động đất 3.7 bên anh hén. Nhưng nhẹ thì không nghe gì đâu.

Bên anh tuyết ngưng rơi hai bữa rồi trời nắng đẹp lắm nhưng như LL biết sau cơn snow trời lại nắng thì lạnh cỡ nào  Wink .

Lúc đó 11.59PM anh nằm coi phim và không biết gì hết, tới giờ đọc LL viết rồii coi trên net mới biết.
3.7 và ở một thành phố nhỏ khá xa nên không thấy ... rung động gì hết.

Nếu lên tới 40cm thì đúng là hãi hùng, bên anh mới có 30 mà nhìn những tấm hình người ta chụp đã phát oải. Ở có bao lâu cũng không quen được với tuyết.

Hình trên FB, một con đường nhỏ ở Toronto. Lúc tuyết mới ngừng rơi vì là đường nhỏ nên xe xúc tuyết của thành phố chưa xúc kịp.

[Image: Z27VgMv.jpeg]
Reply
(2026-01-28, 09:59 AM)phai Wrote: Bên anh tuyết ngưng rơi hai bữa rồi trời nắng đẹp lắm nhưng như LL biết sau cơn snow trời lại nắng thì lạnh cỡ nào  Wink .

Lúc đó 11.59PM anh nằm coi phim và không biết gì hết, tới giờ đọc LL viết rồii coi trên net mới biết.
3.7 và ở một thành phố nhỏ khá xa nên không thấy ... rung động gì hết.

Nếu lên tới 40cm thì đúng là hãi hùng, bên anh mới có 30 mà nhìn những tấm hình người ta chụp đã phát oải. Ở có bao lâu cũng không quen được với tuyết.

Hình trên FB, một con đường nhỏ ở Toronto. Lúc tuyết mới ngừng rơi vì là đường nhỏ nên xe xúc tuyết của thành phố chưa xúc kịp.

[Image: Z27VgMv.jpeg]

Nhìn dễ nể thật. Bên LL thì rơi từng đợt nhỏ, nên không có nằm ụ như vầy, LL có xem các clips bên Toronto. Bao nhiêu năm mới bị một lần mà. Nghe nói có chỗ lên 50cm không biết đúng không nữa... Bên này thì chèm nhẹp, lầy lội quá... Ville đang chuẩn bị dọn quét mấy ngày nay.  Smiling-face-with-halo4
Reply
Nãy quá giang ông anh ra phố Tàu, chụp vài tấm hình cho vui.

[Image: 20260128-140824.jpg]


Tấm này làm nhớ tới lãng phai thư sinh ngồi độc ẩm hôm nào. Nhà thủy tạ bị tuyết phủ hết lối vào giờ chỉ có khinh công mới bay vào được.
[Image: 20260128-140726.jpg]
Reply
Nhìn hình thấy tuyết đẹp quá Heavy-black-heart4 nhưng nghĩ tới cái lạnh, brrrr
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2026-01-28, 04:55 PM)LýMạcSầu Wrote: Nhìn hình thấy tuyết đẹp quá  Heavy-black-heart4  nhưng nghĩ tới cái lạnh, brrrr

Đứng nơi ấm áp nhìn ra thì đẹp vô cùng nhưng lạnh tàn nhẫn lắm, nhất là bây giờ ta đang ... đẹp lão  Wink . Ra chụp vài tấm hình là lóng cóng đi vô.

Ai ở xứ tuyết cũng biết khi trời hết rơi tuyết và có nắng chan hòa như trong hình là lạnh te tua.
Reply
Nhìn rất giống phố Tàu ở Mississauga.... LL có đi lâu lắm lắm rồi.  Smiling-face-with-halo4
Reply
(2026-01-28, 05:21 PM)lưu ly phố Wrote: Nhìn rất giống phố Tàu ở Mississauga.... LL có đi lâu lắm lắm rồi.  Smiling-face-with-halo4

Đúng là phố Tàu Mississauga đó LL. Cái vườn họ làm khá đẹp nhưng cũng nhỏ thôi và chợ hay tiệm không có gì hấp dẫn.
Reply
(2026-01-28, 07:00 PM)phai Wrote: Đúng là phố Tàu Mississauga đó LL. Cái vườn họ làm khá đẹp nhưng cũng nhỏ thôi và chợ hay tiệm không có gì hấp dẫn.

Vậy là bao lâu rồi mà khung cảnh phố Tàu này không thay đổi. Hồi LL ghé không có chợ Việt, tiệm Việt. Giờ nhìn thấy có "bột chiên" thì cũng khá hơn trước rồi.
Reply
(2026-01-28, 08:43 PM)lưu ly phố Wrote: Vậy là bao lâu rồi mà khung cảnh phố Tàu này không thay đổi. Hồi LL ghé không có chợ Việt, tiệm Việt. Giờ nhìn thấy có "bột chiên" thì cũng khá hơn trước rồi.

Chắc lúc đó mới xây xong chứ một trung tâm thương mại China tuy nhỏ nhưng chắc chắn phải có 1 siêu thị. 
Chỗ đó được cái khung cảnh và không gian chứ không có gì xuất sắc. Siêu thị đứng hạng bét ở Mississauga, 1 hay 2 không nhớ rõ) tiệm phở, 2 tiệm bánh bì, tiệm bột chiên trong hinh (ăn dở ẹc) còn lại mấy tiệm của người Hoa anh phai không nhớ.
Lúc mới thấy tiệm bột chiên nhớ tới những dĩa bột chiên trước cổng trường ngày đó nên mua ăn thử mà chẳng thấy quá khứ theo về  Wink .
Reply
Thấy hình này trên FB, ngó cũng ngộ nghĩng. Chắc mọi người đều biết những cái băng ghế trong công viên ở Bắc Mỹ, những cái băng ghế này thường giống nhau.

[Image: 23D6V3n.jpeg]
Reply
(2026-01-28, 09:19 PM)phai Wrote: Chắc lúc đó mới xây xong chứ một trung tâm thương mại China tuy nhỏ nhưng chắc chắn phải có 1 siêu thị. 
Chỗ đó được cái khung cảnh và không gian chứ không có gì xuất sắc. Siêu thị đứng hạng bét ở Mississauga, 1 hay 2 không nhớ rõ) tiệm phở, 2 tiệm bánh bì, tiệm bột chiên trong hinh (ăn dở ẹc) còn lại mấy tiệm của người Hoa anh phai không nhớ.
Lúc mới thấy tiệm bột chiên nhớ tới những dĩa bột chiên trước cổng trường ngày đó nên mua ăn thử mà chẳng thấy quá khứ theo về  Wink .

Không phải, ý LL là khi tới đó chưa có món Việt nào cả. Nhưng khung cảnh, diện tích và hình ảnh anh Phai posted vẫn y vậy bao năm không thay đổi. Nhưng giờ theo anh viết đã có hàng quán Việt mà không ngon thôi hihi.
Reply
(2026-01-29, 10:38 AM)lưu ly phố Wrote: Không phải, ý LL là khi tới đó chưa có món Việt nào cả. Nhưng khung cảnh, diện tích và hình ảnh anh Phai posted vẫn y vậy bao năm không thay đổi. Nhưng giờ theo anh viết đã có hàng quán Việt mà không ngon thôi hihi.

Nếu vậy thì đúng rồi. Ngày xưa lắm chỉ có tiệm phở (tiệm phở ở đâu mà không có hihi), sau này mới có thêm tiệm bột chiên, tiệm bán bánh mì, bánh cuốn, xôi, chè đủ loại.



Canh khoai sọ nấu với thịt nạc. Ngổ + ngò gai đông đá nhìn không mát mắt bỏ vào cho có mùi thơm mà loại canh này phải có.


[Image: 3FzHvQq.jpeg]
Reply