Guitar Hòa tấu
#31
(2021-09-16, 05:56 PM)TeaOla Wrote: Bài nhạc này em rất thích khi còn bé, giờ thỉnh thoảng nghe lại lúc trời mưa, thích nhất là khi lái xe trời mưa nghe bài hát này Heavy-black-heart4


Anh chỉ nghe nhạc không lời thôi, Tea. Vậy là em thích nhạc xưa à? Người ta nói mấy người thích nhạc xưa khó tánh. 2leluoi 

Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#32
♪   Adagio   ♪      
Writer:Tomaso Albinoni
Guitar: Nicolas de Angelis

♫♫♫
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#33
(2021-09-18, 07:48 PM)anattā Wrote: ♪   Adagio   ♪      
Writer:Tomaso Albinoni
Guitar: Nicolas de Angelis

♫♫♫

Cảm ơn ngài Thiền Sư! - KD Thumbs-up4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#34
(2021-09-18, 07:48 PM)anattā Wrote: ♪   Adagio   ♪      
Writer:Tomaso Albinoni
Guitar: Nicolas de Angelis

♫♫


Concerto de Aranjuez
Featuring: Nicolas de Angelis

Concerto d'Aranjuez được sáng tác bởi Joaquín Rodrigo cũng theo thể điệu Adagio (the theme of adagio): âm điệu chậm rãi, từ tốn, và trầm lắng.

♪ ♪ ♪
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#35
Moonflower
by Carlos Santane
Guitar: Creol

♫♪♫
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#36
El Condo Pasa • If I Could
Guitar instrumental: Geoff


[Image: bald-eagle-flying-over-icy-waters-pictur...3VlUlRyd4=]

Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 
Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#37
My Heart Will Go On  
Composer: James Horner
Guitar: Francis Goya


♪♪♪
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#38
(2021-09-18, 07:39 PM)anattā Wrote: Anh chỉ nghe nhạc không lời thôi, Tea. Vậy là em thích nhạc xưa à? Người ta nói mấy người thích nhạc xưa khó tánh. 2leluoi 

Musical-note_1f3b5

Cũng có những người có old soul:D
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#39
(2021-09-30, 12:48 AM)TeaOla Wrote: Cũng có những người có old soul:D

Soul (nếu có) mà cũng bị cũ, bị già, bị rêu mốc nữa sao Tea? 2leluoi 

Có lẽ Tea muốn nói đến tâm hồn hay tâm trí, chẳng hạn như tâm trí già nua, cằn cỗi.
 
This song might be old.


How Can I Tell Her

♫♫
 ♫
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#40
(2021-09-30, 05:05 PM)anattā Wrote: This song might be old.


How Can I Tell Her

♫♫
 ♫

Bài này nghe quá phê Thankyou

Reply
#41
(2021-09-30, 05:05 PM)anattā Wrote: Soul (nếu có) mà cũng bị cũ, bị già, bị rêu mốc nữa sao Tea? 2leluoi 

Có lẽ Tea muốn nói đến tâm hồn hay tâm trí, chẳng hạn như tâm trí già nua, cằn cỗi.
 
This song might be old.


How Can I Tell Her

♫♫
 ♫

Bài này em rất thích, thích hợp cho trời se lạnh, cầm ly gì nóng trên tay ..ngồi sofa mà thưởng thức ...quá tuyệt luôn😍😍❤️

Cám ơn anh anatta đã chia sẽ Thumbs-up4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#42
♫  Sultans Of Swing
Written and composed by Mark Knopfler
Performed by The Brothers in Arms

Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#43
♪♪♪  Eros 
Feat. Chris Spheeris

Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#44
(2021-10-05, 03:49 PM)anattā Wrote: ♪♪♪  Eros 
Feat. Chris Spheeris

Musical-note_1f3b5

Bài này em hay nghe nhất nè. Hihi. 

Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#45
(2021-10-05, 11:21 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Bài này em hay nghe nhất nè. Hihi. 

Tulip4


Bài Eros với anattā thì nghe khá buồn. Hầu như đa số chúng ta đều riêng mang một khối sầu vạn cổ đã tích tụ từ lâu lắm rồi trong những năm qua, và từ muôn thuở trước nữa. Có khi đó là nỗi buồn bã hối tiếc vì mình đã không thực hiện, hoặc là những hành động đã trót lỡ trong nhiều năm đã qua, hoặc xa xưa hơn nữa; có những nỗi buồn vì mât mát chia ly, cách biệt; buồn vì ái tình dang dỡ; buồn vì nhân tình thế thái nhạt nhẽo, khắc bạc; buồn vì cùng quẩn;  buồn vì những ước mơ chẳng thể nào thực hiện đươc nữa ở kiếp sống này. Và có nỗi buồn mơ hồ, xa vắng diệu vợi, mang mang... buồn mà chẳng biết buồn cái gì, một nỗi buồn không tên, chỉ biết khi nó khởi lên thì khiến tâm hồn mình lây lất, lênh bênh — tôi buồn mà không biết vì sao tôi buồn. Có lẽ đến một lúc nào đó, muốn tìm sự yên bình cho tâm hồn, thì ta phải quay trở vào bên trong để tìm hiểu nội tại của mình, thâm hiểu được bao nhiêu khối sầu vạn cổ thì ta có được bình yên bấy nhiêu.


On The  Way Home — Путь домой  
Guitar instrumental: ДиДюЛя • DiDuLa


Nhạc Hoà tấu Nga.

♪ ♫ ♪
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply