Đỗ Văn Phúc và tác phẩm
#1
Tôi biết chú đã từ rất lâu, khi tôi mới tham gia vào những hoạt động nhân quyền.  Có một thời gian chú mời tôi nhận chức vụ TTK làm việc cùng chú trong BCH liên bang nhưng tôi cảm thấy mình kg thích hợp với vai trò này nên đã từ chối.  Vài hàng tiểu sử về chú:

Ông Đỗ Văn Phúc sinh năm 1946 tại Quảng Trị. Tốt nghiệp khóa 1, Đại học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt; Thủ khoa Cử nhân Chính trị học, Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn; Kỹ sư Điện Tử, Đại học Texas, Austin;  Cao Học Quản Trị Công nghiệp, Đại học Kỹ Thuật Quốc Gia Hoa Kỳ (Colorado). Hiện cư trú tại Austin, Texas.

Thông dịch viên cho chương trình Chống Khủng Bố thuộc Toà Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Phục vụ quân đội gần 10 năm vừa tác chiến, vừa văn phòng. Sau khi giải ngũ: Làm việc cho hãng LSI chuyên bảo trì phi cơ C-130 của Không Quân Việt Nam tại Tân Sơn Nhất, và chuyên trách Quality Control cho hãng Dielac tại Biên Hoà. Bị Cộng sản giam giữ 10 năm từ 1975 đến 1985.

Định cư tại Hoa Kỳ năm 1990. Làm việc cho các công ty Lockheed, Advanced Micro Devices, National Instruments, Motorola. Dạy Toán và Khoa Học tại các trường Trung Học ở Học Khu Pflugerville, Texas. Hiện đã hưu trí.

Hoạt Động Báo Chí

• Chủ bút Nguyệt San Gió Cát, Căn cứ 20 Chiến Thuật Không Quân (Phan Rang) 1971-1974. Chủ nhiệm nguyệt san Lửa Việt (Austin), Trách Nhiệm (Austin) từ 1992. Chủ bút Tạp chí Thạch Hãn 

• Có bài đăng thường xuyên trên các nhật báo Tiền Tuyến, Chính Luận (Sài Gòn, trước 1975). 

• Cộng tác thường xuyên với hàng chục nhật báo, tuần san, nguyệt san, và đặc san trên toàn quốc Hoa Kỳ; và các báo điện tử, và các đài phát thanh tại Hoa Kỳ, Úc…

• Được giới thiệu và phỏng vấn trên các đài Truyền hình Mỹ: Fox-7, PBS, WCVE, VOA, ACTV, Texas Newswatch, New-8 Austin, và truyền hình Việt Nam SBTN.

• Được giới thiệu trong tập sách “Chân Dung H.O.” của Huy Phương (2015).

• Tham dự với tư cách diễn giả chính trong bữa tiệc trưa tại Hội nghị Quốc tế về Việt Nam tại Đại học Texas Tech, Lubbock. (tháng 4, 2001) và có bốn bài thuyết trình trong các cuộc Hội Luận/Hội Thảo Quốc tế về Việt Nam tại Đại học Texas Tech, Lubbock, tháng 5, 2002; tháng 3, 2008; tháng 4, 2017; và tháng 4, 2019.

• Được bầu Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Hoa Kỳ từ 2012 đến 2021.

• Hai lần được báo Austin American Statesman giới thiệu trên trang 1, section B về hoạt động chính trị xã hội tại địa phương (1993 và 1999).

• Được Hội Cựu Cố Vấn Hoa Kỳ (Counterparts) tuyên dương và trao tặng huy hiệu “Hero of Vietnam War” (1995). 

• Được Quốc Hội Tiểu Bang Texas trao Quyết Nghị vinh danh về thành tích phục vụ cộng đồng (2022).

Tác Phẩm đã xuất bản:

Vườn Địa Đàng (1992) gồm 12 truyện dịch từ tác phẩm Children’s Fairy Tales của Hans Christian Andersen.

Cuối Tầng Địa Ngục (2008), bản Anh ngữ The Depths of Hell (2018): Hồi ký những năm tù qua các trại Long Khánh, Suối Máu, Hàm Tân, Xuân Phước.

Một Thời Áo Trận (2010), bản Anh ngữ A Day in the Iron Triangle Secret Zone(2022): Hồi ký những ngày chiến đấu ở Bộ Binh.

Remembering the ARVN (2020): Tập sưu tầm phù hiệu, huy hiệu, quân phục, huy chương, hình ảnh tiêu biểu của quân đội từ thời kỳ Quân Đội Quốc Gia đến thời Quân Lực VNCH.

Chuyện Dài Chữ Nghĩa (2022): Tập cẩm nang hướng dẫn cách nói và viết tiếng Việt trong sáng. 

Quê Mẹ Mùa Xuân Chưa Về (2012): Những bài viết để ca ngợi Quê hương, vinh danh các bà Mẹ

Vụ Kiện 4 Năm Dài: Chi tiết về vụ kiện lớn nhất trong Cộng Đồng Việt Nam hải ngoại.

52 Tuần Vòng Quanh Thế Giới (5 tập) Những bài Thời Sự Hàng Tuần trên Đài Phát Thanh Việt Nam.

Chuyện Mình Chuyện Người (3 tập): các bài viết về những vấn đề xã hội, chính trị Hoa Kỳ và Việt Nam. Đặc biệt tập 2 viết về cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2016.

Nanh Hùm Nọc Rắn (2008): Vạch trần âm mưu thâm độc và bộ mặt xảo quyệt của chủ nghĩa Cộng Sản.

Tất cả các tác phẩm trên đều có bán trên https://www.amazon.com/s?k=do+van+phuc&c...nb_sb_noss

[Image: 312501219-8999282573430970-2539769737744042406-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply