Đời là chữ ... T :)
Hi Thu  Hello


Tối qua , Vân nằm trên giường , ôm phone nói chuyện với bà chị
Vân có cái confession


2 chị em nói chuyện ... chính chị chính em
nhưng chị muốn nói , chứ không muốn cho em nói
lol


mặc dù buồn ngũ , nhưng Vân cũng ráng thức , ôm phone
hễ Vân nói gì , thì chị nói ... Vân đừng nói , nằm im đó , nghe chị nói thôi
Vân nghe lời , nằm im , hơi thở đều đặn .....


tới lúc bừng tĩnh dậy , thì hết nghe chị nói
Vân giựt mình , ngồi dậy , what happened ?
Vân phone qua chị , thì gặp machine nói chuyện
hỗng biết chị có  giận Vân không ?
we'll see



Vân là người dễ ngũ , chứ không phải khó ngũ
mà chị đem áp dụng kiểu ... Vân đừng nói gì , nằm im đó , nghe chị nói thôi
chị có lòng tốt , kêu Vân ... không cần phải nói , chỉ nghe , là được rồi






nhưng lòng tốt này ... chỉ nên áp dụng với ... NGƯỜI KHÓ NGŨ
chứ NGƯỜI DỄ NGŨ như Vân .. bắt Vân nằm im , không nói , một chộc là Vân ... toàn thân bất toại  Rollin
Vân hồi nhỏ , không leo trèo giỏi , hay nói đúng ra , cũng chẳng leo trèo
nhưng Joanna , leo trèo 1 cây

cả đám tới nhà Vân ... tới lúc Vân tiễn tụi nó về ... ra xe , chưa gì hết , Joanna đả thoăn thoắt leo lên cây rồi ... Stephen phải đở nó xuống ... tưởng yên ... quay qua quay lại , thấy chỉ đứng trên cây nữa ... lol

Vân nói đùa với nó ... Bye bye Joanna 

thế là nó ... argghh arrghhh daddy , daddy ,  come here

chỉ leo lên được , nhưng xuống là phải có daddy bồng xuống 

[Image: 4143740075657072824-1.jpg]


cái này mới là món ruột của Vân khi nhỏ ... cartwheel
vì nhà trên cũng rộng
Vân giăng dây , từ tường này qua tường kia
thế rồi Vân chống 2 tay xuống , lấy chân lộn qua dây
cứ lộn như vậy hoài mà hỗng mệt
(trong hình này thì không có dây thung, nhưng Vân chơi thì có dây thung để vói chân qua sợi dây thung)

[Image: sequence-boy-doing-cartwheel-hand-260nw-1477506944.webp]

chắc nhờ chơi cái này , nên Vân .... cao  2leluoi
ai muốn cao , thì cứ chơi cái này 
vói chân qua dây thung 1 chộc .. chân dài ra ... lol




chơi không có sợi dây thung
hơi .. boring
nhưng nếu có sợi dây thung , mình mới có cái mục tiêu ... phải đưa chân cao qua hơn sợi dây thung , để end up on the other side

[Image: cart-wheel-acrobatic.gif]
cartwheel mà không có sợi dây thung cho mình vói chân qua 
dễ rơi vào tình trạng này ... lol


[Image: the-office-cartwheel.gif]
Ladies and Gents

Here comes "the" prince Roland Tabert

https://photos.app.goo.gl/L6w2gg91sURQWeuZ8

he started walking when his mom went to San Francisco

Clap Clap Clap Clap

Tại ảnh không phải prince thiệt, để tránh nhầm lẫn, Vân phải gọi ảnh là "the" prince
https://youtube.com/shorts/4elO2wryc0o?feature=share
[Image: 1376692390194656445.jpg]

baby được 3 ngày tuổi
cô nàng này lắm trò
mới chui ra , đả thè lưỡi chọc quê
bây giờ 3 ngày tuổi, thì biết đá lông nheo rồi
hôm nay , nó được 8 ngày tuổi
nhưng trong tấm hình , thì chụp lúc 3 ngày tuổi
[Image: 7562351761890932573.jpg]

Michelle deliveried the baby trong birth pool
[Image: 2944842469014517355.jpg]

The new member of the family ... Sarah Hope Ramsay
lớn cở này , cho ở nhà bồng em , giữ em được rồi
[Image: 4945312907231612470.jpg]

được vài ngày , là em bé đả ... khóc 
[Image: 2832902197435851260.jpg]


buồn ngũ lắm , nhưng cũng ráng cười trước camera
[Image: 764429102781623252.jpg]


sleep like a baby
sweet dream baby
[Image: 7600274485186317482.jpg]

ở trong tuần , nên chỉ cứ ngũ và ngũ
ngũ hoài chưa đả , giống grandma Nessa
hhhihiihh


(bà midwife làm cho Hope Midwives .. nên Michelle lấy tên Hope làm middle name cho Sarah)
[Image: 8741020811320625534.jpg]

hỉnh này là lúc mới sanh ra (vài tiếng tuổi)
mà bàn chân cũa chỉ , giống bàn chân Joanna rồi
tuần sau , Sam và 3 đứa nhỏ sẽ bay qua Michelle , Paul phải ở nhà đi làm nên không đi được ... coi phụ được cái gì thì phụ

ngày Sam về , cuối tháng này , tới phiên Vân bay qua đó , lấy vacation 1 tuần , Saturday 29 - Saturday 6 , Vân mới về lại

sẽ vắng 1 tuần lễ , chắc bà con  Kaos-1 Kaos-1


Happy-smiley-emoticon


đôi khi Vân ngũ , mà cứ nghĩ tới tụi nhỏ , khiến Vân cũng chập chờn
cưng ơi là cưng .. mấy đứa cháu của Vân .. nhất là mỗi lần gặp tụi nó

Vân thì đi làm nhiều
còn parents của 2 thằng rễ thì về hưu rồi
nên họ dành thì  giờ cho tụi nhỏ nhiều hơn Vân
bởi vậy , mỗi lần gặp tụi nó , là Vân ... loạn lên
chuẫn bị qua đó , nấu cái này , cái kia , gởi hỏi tụi nó , coi chịu không ?

Stephen nói ... variety lắm , nhưng tụi nó thích ăn simple food
Vân bảo .. Vân tính cho nó 1 tuần feast chứ ... hihi



Ba má Stephen dự tính .. rồi 2 ông bà sẽ lái xe qua , kéo  theo cái trailer
hihi , vì Stephen muốn ông bà chở cái Wooden Rocking horse qua cho tụi nhỏ chơi
mà nó nhỏ gì cho cam , nó bự chành bành , bởi vậy 2 ông bà sẽ để nó vô cái trailer mà kéo qua

[Image: download-78.jpg] ... something look like this , do ba Stephen built trước đây ... vậy mà Stephen muốn ba nó chở qua cho nó .. hết ý kiến luôn .. đồ chơi đầy nhà , chưa đủ , mà phải chở con ngự này qua cho tụi nhỏ chơi



Vân phải công nhận , tụi nhỏ hơi ... bị spoiled
nó được Vân thương
được bên ba má chồng thương


chứ đâu phải như Vân hồi đó
không có ai bên cạnh , ngoại trừ ox ... nhưng ổng thương ox thôi :)

cám ơn Chúa , bây giờ tụi nhỏ được "bù" lại
có nhiều người thương nó ... cũng đáng cho sự hy sinh của Vân
nhưng dĩ nhiên cám ơn Chúa là nhiều nhất  

Thankyou