Chuyện hôm qua - hôm nay
#31
(2021-09-28, 12:06 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Đang tính xóa.

Tui nghĩ chúng ta lên net chơi cũng không muốn gây thù kết oán làm chi. Kết bạn được người nào, tốt cho mình mà. Những lời này thốt ra từ miệng tui cũng hơi weird, nhưng đó là lời nói thật lòng.

PS: cám ơn chị Đại đã xóa.

Reply
#32
(2021-09-28, 12:08 PM)Ech Wrote: Tui nghĩ chúng ta lên net chơi cũng không muốn gây thù kết oán làm chi. Kết bạn được người nào, tốt cho mình mà. Những lời này thốt ra từ miệng tui cũng hơi weird, nhưng đó là lời nói thật lòng.

Tại mày thẳng tính nên dễ dàng kết oán. 
Nhiều người cứ hay nói tụi mình gây bè kết cánh vv nhưng đâu có biết đằng sau hậu trường mày cũng đã cho tao những lời nhắc nhở thẳng thắn khi tao hành xử không đúng và ngược lại  Hug .
Reply
#33
(2021-09-28, 12:20 PM)phai Wrote: Tại mày thẳng tính nên dễ dàng kết oán. 
Nhiều người cứ hay nói tụi mình gây bè kết cánh vv nhưng đâu có biết đằng sau hậu trường mày cũng đã cho tao những lời nhắc nhở thẳng thắn khi tao hành xử không đúng và ngược lại  Hug .

Yup, cũng may mà mày không giận tao hihihi Biggrin Dĩ nhiên là mày sai thì tao cũng không thể bênh vực mày được, cũng thấy ngại chứ. Becuoi

Reply
#34
(2021-09-28, 12:20 PM)phai Wrote: Tại mày thẳng tính nên dễ dàng kết oán. 
Nhiều người cứ hay nói tụi mình gây bè kết cánh vv nhưng đâu có biết đằng sau hậu trường mày cũng đã cho tao những lời nhắc nhở thẳng thắn khi tao hành xử không đúng và ngược lại  Hug .


Làm người nên có quan điểm rõ ràng , dù kẻ địch có cả thế lẩn lực , nhưng đại trượng phu đã hiến thân vì nước thì phải chết mới thôi .
Reply
#35
(2021-09-28, 12:29 PM)ximuoi Wrote: Làm người nên có quan điểm rõ ràng , dù kẻ địch có cả thế lẩn lực , nhưng đại trượng phu đã hiến thân vì nước thì phải chết mới thôi .

Chưa chừa tật nói móc nhỉ  Biggrin

Ger có câu, wer wagt, gewinnt nôm na cứ chơi đại, sẽ có ông chủ site bảo kê 😁

Nói vậy chứ, thấy ông Huy n10tv 0, 0 bị 6 năm tù việt cộng sao có ngày hôm nay.

Ông Huy là truyền thông uy tín, được người dân vn yêu mến hơn các đài vc cộng lại đấy. Ldn thấy nhiều người dân vn làm theo lời xúi của ông ta 👍

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#36
(2021-09-28, 12:02 PM)Ech Wrote: Chị Đại, chửi người ta trong câu signature như vậy không thấy quá đáng sao? chưa nói là nó phạm luật của diễn đàn, tấn công cá nhân một cách trắng trợn. Bỏ qua được thì bỏ qua đi chị Đại. Hận thù gì mà hận thù lắm thế.

Tui mới đọc thấy cái post này. Cho tui hỏi ông Ech 1 chút nha: Tại sao với người khác thì ông có thể dùng lời nhẹ nhàng để nói lên điểm sai của họ, còn với tui, sao ông chửi tui nặng tay quá vậy? Hình như nick NhuCanhVitBay cũng là bạn của ông mà, đúng không? Bộ tui có làm gì khiến cho ông căm thù tui tới như vậy hả? Nếu có, ông nhắc lại dùm tui, cho tui nhớ với được không? Tui chỉ hỏi cho biết vậy thôi, ông không muốn nói cũng không sao, dù gì thì tui cũng đã bị ông chửi tới bầm dập luôn rồi nên giờ ông có nói hay không cũng bằng thừa! Hy vọng là ông có cách cư xử quá khác biệt như vậy không phải là vì ông kỳ thị bỡi tại tui là người Việt gốc Miên nha. Shy

Edit: Cái post này tui chỉ chủ ý nói với ông Ech thôi nên những ai khác không dính líu xin đừng nói gì hết và cũng xin đừng bận tâm. Cảm ơn.
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#37
Ldn nói thiệt, 0 nịnh.

Bro phai thì có tính cách riêng của bro. Có điều nếu làm bạn của bro thì 0 có phải lo coi chừng đàng sau lưng . 

Ldn thì sau này học được điều này  Biggrin người ta 0 ưa mình mà tỏ rõ, nói rõ cho mình biết thì có thể còn chống đỡ nổi, chứ nếu đâm sau lưng bất thình lình vì trước đó mình chả thấy nó tỏ ra gì cả, cứ cười nói với mình...  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#38
(2021-09-28, 02:49 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Ldn nói thiệt, 0 nịnh.

Bro phai thì có tính cách riêng của bro. Có điều nếu làm bạn của bro thì 0 có phải lo coi chừng đàng sau lưng . 

Ldn thì sau này học được điều này  Biggrin người ta 0 ưa mình mà tỏ rõ, nói rõ cho mình biết thì có thể còn chống đỡ nổi, chứ nếu đâm sau lưng bất thình lình vì trước đó mình chả thấy nó tỏ ra gì cả, cứ cười nói với mình...  Lol

Chị Đại đừng có lo cho thằng phai nhà tui, tim nó bị đâm lổ chỗ rồi, đâm thêm cũng hổng thấy xi nhê gì đâu hihihi

Ôi cuộc đời sao mà toàn là những người ác, chả có mấy người hiền lành như tui thế này vậy hả trời Umbrella

Reply
#39
Ông Ech sao skip post tui hỏi ông vậy? Không dám trả lời hay không thể trả lời? Ông chơi chẳng công bằng tí nào, khi ông muốn chửi tui thì dù tui không hề nói đụng tới ông, ông cũng vẫn kiếm cớ để chửi tui cho bằng được. Giờ tui nói thẳng tới ông, hỏi 1 câu rất nhẹ nhàng với ông mà ông lại có thể làm ngơ được, biểu tui nghĩ sao về ông đây nhở? (bắt chước dùng từ nhở dễ thương củaTàn Thu) Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Becuoi
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#40
(2021-09-28, 04:14 PM)TBTT Wrote: Ông Ech sao skip post tui hỏi ông vậy? Không dám trả lời hay không thể trả lời? Ông chơi chẳng công bằng tí nào, khi ông muốn chửi tui thì dù tui không hề nói đụng tới ông, ông cũng vẫn kiếm cớ để chửi tui cho bằng được. Giờ tui nói thẳng tới ông, hỏi 1 câu rất nhẹ nhàng với ông mà ông lại có thể làm ngơ được, biểu tui nghĩ sao về ông đây nhở? (bắt chước dùng từ nhở dễ thương củaTàn Thu) Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Becuoi

Hmm.... Từ từ .... cái gì cũng phải từ từ..... Biết đâu đang bị dội nước lạnh để lột da thì làm sao mà trả lời được.... Chuyện gì cũng phải từ từ...... Until then .... Good Luck....

Ps... Nhiều khi sợ ông leo lên thành giếng ..... lo viết, lo trả lời người khác ..... trợt chân té lại vào giếng ..... đúng té vào giếng thì phải từ từ bò lên...... Hahahahahahahahaha.... Rollin Rollin ........
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#41
Cám ơn ngáp, tui bỏ nàng vào ignore list, nhờ ông quote mới thấy đó chứ Biggrin Nhưng thôi, chả muốn dây dưa với nàng nữa, tui mệt mỏi quá, để thì giờ vui chơi với bạn bè.

Reply
#42
Quote:
Ech Wrote:Ủa, còn nick này nữa hả, để tui bỏ luôn vào ignore list  2leluoi

 Hihi...Ông đừng giả nai, còn nick Vân Nương nữa, nhớ bỏ vô ignore list luôn đừng quên nha! Tui không xóa post tui nói với ông ngoài kia , nhưng tui sẽ vô nói thêm là ông đã chịu bỏ tui vô thùng rác rồi, vậy là xong!  Becuoi Becuoi

Xin lỗi ông Ech, tui định gởi cho ông cái PM này nữa nhưng không kịp, vì ông vừa block nick Bella này luôn rồi....vậy nên tui bưng ra ngoài này để khi nào ông logout thì sẽ đọc thấy những gì tui muốn nhắn nhủ ông nha. Bye.... Hello Hello
Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
Reply
#43
(2021-09-28, 04:37 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Từ từ ....  cái gì cũng phải từ từ.....      Biết đâu đang bị dội nước lạnh để lột da thì làm sao mà trả lời được....   Chuyện gì cũng phải từ từ......     Until then ....   Good Luck....

Ps...   Nhiều khi sợ ông leo lên thành giếng .....  lo viết, lo trả lời người khác .....  trợt chân té lại vào giếng .....   đúng té vào giếng thì phải từ từ bò lên......   Hahahahahahahahaha....    Rollin  Rollin ........

Ông ta đã bỏ Lan vào ignore list rồi anh Ngáp, phải chi ổng chịu bỏ nick mình vô thùng rác từ sớm thì đâu đến đỗi. Vậy cũng xong, coi như Lan không hiểu nổi 1 người  mà Lan đã từng có chút mến.  Lan sẽ không xóa bất cứ post nào trong đây nữa đâu, ông ta thế nào cũng sẽ đọc được nên có muốn trả lời hay không thì tùy ông ta.
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#44
(2021-09-28, 04:14 PM)TBTT Wrote: Ông Ech sao skip post tui hỏi ông vậy? Không dám trả lời hay không thể trả lời? Ông chơi chẳng công bằng tí nào, khi ông muốn chửi tui thì dù tui không hề nói đụng tới ông, ông cũng vẫn kiếm cớ để chửi tui cho bằng được. Giờ tui nói thẳng tới ông, hỏi 1 câu rất nhẹ nhàng với ông mà ông lại có thể làm ngơ được, biểu tui nghĩ sao về ông đây nhở? (bắt chước dùng từ nhở dễ thương củaTàn Thu) Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Becuoi

Lan cưng của anh phai à,
Ông Ếch đang tu thì để cho ổng tu đi cưng. Anh nói thật với Lan nha, Lan nói là Lan không đụng tới Ếch cưng của anh nhưng Lan lại đụng tới những người Ếch coi như bạn và điều đó Ếch không để yên, thà Lan đụng tới Ếch, Ếch còn có thể bỏ qua nhưng đụng tới bạn của ổng là không xong.

Và Lan có biết tại sao dạo này ông Ếch của Lan lại hiền với Lan như vậy không? Đó là nhờ anh phai của Lan cưng nói Ếch " Ếch nè, hãy dịu dàng với Lan cưng của tui chút đi ông " , nói thật đó không tin hỏi MYT Lol .

Để ổng tu đi, đừng có được voi đòi tiên  Rollin .
Reply
#45
(2021-09-28, 04:40 PM)Ech Wrote: Cám ơn ngáp, tui bỏ nàng vào ignore list, nhờ ông quote mới thấy đó chứ  Biggrin Nhưng thôi, chả muốn dây dưa với nàng nữa, tui mệt mỏi quá, để thì giờ vui chơi với bạn bè.

Hmm..... Im lặng vẫn có cái tốt của nó..... Thôi tuỳ hỷ......mà chơi, mà vui..... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply