2021-05-20, 09:54 AM
Hoà bình nhờ chiến tranh kết thúc mà có.
Vậy có nên chiến 1 lần,
dọn đường cho hoà bình,
lại đến?
See-through me in you
Chuyện ngày hôm nay
|
2021-05-20, 09:54 AM
Hoà bình nhờ chiến tranh kết thúc mà có.
Vậy có nên chiến 1 lần,
dọn đường cho hoà bình,
lại đến?
See-through me in you
2021-05-20, 10:51 AM
Dì nghĩ không chỉ thế giới thích chiến tranh mà trong cái xả hôi VB nhỏ xíu này cũng thích chiến tranh nữa đó TT. Nhìn người , nhìn sự việc xảy ra trong đây thấy ngao ngán gì đâu! Chỉ biết thở dài thôi! Tại sao người ta không thích êm vui cư xử hòa đồng với nhau nhi????
![]() ![]() ![]()
2021-05-20, 10:51 AM
(2021-05-20, 09:54 AM)Tiểu Tà Wrote: Hmm.... Sao không nghĩ như vầy ..... Hòa bình (quá) .... đâm ra thêm tranh giành ...... rồi kéo tới chiến tranh..... chiến tranh xong ..... thì lại hòa bình.... Và cứ tiếp tục xoay vòng ...... Vi nó là 1 vòng tròn luôn luôn luân chuyển qua không gian và thời gian..... Nhưng lúc nào cũng có người chết, người bị thương, người tổn thất,vv.... chỉ khác nhau là có số nhiều hay số ít mà thôi ............ Until then .... Good Luck....
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
2021-05-20, 03:43 PM
(2021-05-20, 10:51 AM)TBTT Wrote: Dì nghĩ không chỉ thế giới thích chiến tranh mà trong cái xả hôi VB nhỏ xíu này cũng thích chiến tranh nữa đó TT. Nhìn người , nhìn sự việc xảy ra trong đây thấy ngao ngán gì đâu! Chỉ biết thở dài thôi! Tại sao người ta không thích êm vui cư xử hòa đồng với nhau nhi?? Khó lắm dì.
Âm dương không cân bằng thường là nguyên nhân chính,
làm người ta khó kềm chế sự khó chịu.
Ở ngoài đời,
họ còn dè chừng vì biết rõ hậu quả sẽ như thế nào.
Còn trên mạng,
thì hiếm người biết được là ai với ai.
Nên họ chẵng ngại ngùng phơi bày,
cái sự khó chịu trong lòng họ,
rồi dẫn đến chiến tranh.
Chuyện này có thể thông cảm được,
nếu đừng trượt đi quá xa,
bằng cách chửi người khác quá nặng nề.
Nhất là phụ nữ, nếu họ sai quá,
có đánh thì cũng vuốt nhẹ trước khi đánh.
Xong lại vuốt nhẹ cho họ bớt thấy đau.
Phải chừa đường lui cho 2 người,
thì đùa mới vui và mới lâu dài được.
See-through me in you
2021-05-20, 03:44 PM
(2021-05-20, 10:51 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.... Sao không nghĩ như vầy ..... Hòa bình (quá) .... đâm ra thêm tranh giành ...... rồi kéo tới chiến tranh..... chiến tranh xong ..... thì lại hòa bình.... Và cứ tiếp tục xoay vòng ...... Anh Ngáp thật hiền.
See-through me in you
2021-05-20, 03:55 PM
(2021-05-20, 03:43 PM)Tiểu Tà Wrote: Dì hiểu ý của TT. Đúng thật là quá khó...Ở ngoài đời mình còn có thể biết ai là ai để mà "phòng thủ" được, chứ trong đây họ có thể thay "áo" liền liền và thay luôn cả nhân cách mà mình thường thấy của họ luôn nên khó đỡ hơn ngoài đời nhiều! ![]()
2021-05-20, 11:06 PM
(2021-05-20, 03:55 PM)TBTT Wrote: Dì hiểu ý của TT. Đúng thật là quá khó...Ở ngoài đời mình còn có thể biết ai là ai để mà "phòng thủ" được, chứ trong đây họ có thể thay "áo" liền liền và thay luôn cả nhân cách mà mình thường thấy của họ luôn nên khó đỡ hơn ngoài đời nhiều! Đôi khi cháu nghĩ là có nên dùng mỹ nhân kế hay không.
Chỉ vài em chân dài xuất hiện, là moi ra hết.
Quất 1 lần cho rõ trắng đen,
thì hoạ may mới thấy hoà bình.
See-through me in you
2021-05-21, 12:51 AM
(2021-05-20, 03:44 PM)Tiểu Tà Wrote: Hmm.... À hèm .... Đi với Phật thì mặc áo cà sa .... Đi với ma thì ..... thì mặc áo giấy ..... Hiền thì phải cũng có lúc dữ ..... Cho nên tuỳ theo đối tượng, tuỳ theo người, tuỳ theo sự việc mà hành động cho đúng mới là lẽ phải ..... Until then ... Good Luck... Ps... Coi chừng tối nay đi hát .... Ngáp tui hiền như ma cô...... Nói chi ai cũng sợ ..... ma cô vẫn là hiền khô .... ![]()
Don't join me.... You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!......... Đừng theo tôi... Nhà ngươi không biết sức mạnh của Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!
2021-05-21, 06:04 AM
(2021-05-20, 11:06 PM)Tiểu Tà Wrote: ![]() ![]() Sáng lên dì đọc thấy cái comment này của cháu Tiểu Tà làm dì phải bật cười nè! Trong đây chơi vui thôi, những kẻ thích đi trêu ghẹo , thích gây chuyện, thích làm cho diễn đàn nỗi sóng ba đào có trai, có gái có nam lẫn nữ thì chiến thuật dùng "mỹ nhân kế" của cháu nêu trên đó vô dụng thôi cháu à! Không có work đâu. Với lại đâu ai biết mặt ai đâu mà dùng mỹ nhân kế chứ! Nói vui thì được, mấy em chân dài của cháu có đem tới 100 em cũng như không thôi! ![]() ![]() ![]() ![]() |
« Next Oldest | Next Newest »
|