Thơ & Nhạc : Vườn Hoa Việt
#46
(2021-05-14, 10:51 AM)Autumn Breeze Wrote:
Bâng quơ góc phố thon thon.. Dáng ai mỏng mảnh héo hon đợi chờ.

Mời các anh chị lắng nghe bài thơ "Bâng Quơ" của tác giả Mi Pha và cùng nhau thưởng thức tấm ảnh với hàng cây Jacaranda, mệnh danh "phượng tím" của Úc Châu do chính em chụp 

Hình này AB chụp bên Perth đó huh ? anh kg nhớ có bao giờ thấy hàng cây Phượng tím bên USA ... 

very nice AB  10_point
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#47
(2021-05-14, 11:08 AM)guest1221 Wrote: Hình này AB chụp bên Perth đó huh ? anh kg nhớ có bao giờ thấy hàng cây Phượng tím bên USA ... 

very nice AB  10_point


Yes mod áo đỏ - hình này chụp ở  Perth vào dịp Jacaranda festival, 1 năm 1 lần vào dịp hè khi hoa nở  Shy

Tặng anh và cả nhà VB  Hello

[Image: JF2021.jpg]
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#48
(2021-05-14, 11:24 AM)Autumn Breeze Wrote: Yes mod áo đỏ - hình này chụp ở  Perth vào dịp Jacaranda festival, 1 năm 1 lần vào dịp hè khi hoa nở  Shy

Tặng anh và cả nhà VB  Hello

[Image: JF2021.jpg]

hey , for the record , hôm nay trời mát , anh mang áo polo màu tím nha ( not màu đỏ ) ...

Becuoi
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#49
Sáng thứ 7 bên em, nhưng vẩn còn là thứ 6 bên các anh chị   Biggrin   Em chúc các anh chị 1 ngày thứ sáu và những ngày cuối tuần thật vui và hạnh phúc nhé Hello Cám ơn chị Lan đã cho em lấy cảm hứng, để lẩm bẩm bài thơ này trong lúc em đang nhâm nhi ly cà phê đầu tiên trong ngày  Shy

Em mời các anh chị thưởng thức bài thơ "Thứ Sáu" của chị Lan


bản gốc của bài thơ ở đây*
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#50
[Image: 12-Lam-Nhat-Tien.png]

3 ca khúc hay nhất của Lâm Nhật Tiến mà em thích  Tulip4

♫ ♪ ♬
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#51
Sáng thứ 7 cà phê và nghe nhạc
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé  Hello


[Image: VD-MT-NT.gif]
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#52
(2021-05-15, 08:17 AM)Autumn Breeze Wrote:
Sáng thứ 7 cà phê và nghe nhạc
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé  Hello

Anh cảm ơn Alexis hát bài này với anh nha Clap . VDMTNT , tone hơi cao , Alexis hát đúng tone 10_point , còn anh thì .... có cố gắng  Biggrin

Cảmơn AB thiết kế very nice animated banner , love purple và áo dài tím  Thumbs-up4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#53
(2021-05-15, 08:17 AM)Autumn Breeze Wrote:
Sáng thứ 7 cà phê và nghe nhạc
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé  Hello


[Image: VD-MT-NT.gif]

Úi trời, bây giờ mới biết anh Khoa có tài đọc thơ mà dấu kỹ quá, sao mãi tới giờ mới hé lộ vậy nè ...  Clap

Alexis và anh Khoa càng lúc càng hát hay ... bravo ...    Musical-note_1f3b5  Tulip4  Cheering-clapping-smiley-emoticon   Musical-note_1f3b5
Reply
#54
Không biết ngẫu nhiên hay sao mà anh Đạn và chị Vee hát trùng 1 bài hát trong chương trình 30/4 vừa qua - Một lời xin lỗi với anh Đạn và chị Vee trước, vì đã chưa xin phép anh chị mà đã đem bài này đi mix - bài này thật ra là do 1 member làm tặng cho nhóm cho vui thôi!


Xin mời các anh chị lắng nghe 2 giọng hát thật dể thương của anh Đạn và chị Vee 
qua bài "Chiều Mưa Biên Giới" mix đặt biệt này  Thanks-sign-smiley-emoticon


Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#55
Đã không không yêu thì thôi ... nhưng yêu rồi thì có lúc sẽ hẹn hò. Những câu chuyện hẹn hò cũng là điều thú vị trong nhạc Việt.

Anh hẹn em cuối tuần, gặp nhau nơi công viên hay cuối phố. Hẹn hò nhau ở Saigon, Đà Nẳng, Nha Trang, Lake Tahoe, hay Vegas?

Nếu hẹn gặp nhau là điều thú vị, đời bổng dưng vui, chuyện nổ như pháo rang, tình đẹp như mơ, ... còn không gặp được thì sao?

Liệu đời có thiếu phần thi vị?  ...  Xin mời các bạn nghe  ... Anh Cứ Hẹn ... qua giọng hát ngọt ngào của TeaOla   Musical-note_1f3b5  Dancer_4  Tulip4





[Image: ACH1.png]




Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé
Để một mình em dạo phố lang thang
Quán vắng quanh đây nụ hôn quá nồng nàn
Em bước vội để che hồn trống vắng

Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé
Để chuyện tình em đợi đến si mê
Những lúc xa nhau là tiếng sóng gần kề
Không dỗi hờn xót xa làm ướt mi

Tình yêu chỉ đẹp phút hẹn thề
Tình yêu sẽ buồn khi bước vào vòng đam mê
Tình như trái mộng chín rung rinh trên đầu cành
Tình như nắng lụa hóa mỏng manh

Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé
Tình chỉ đẹp khi còn dở dang thôi
Những cánh thư yêu đừng nên kết vội vàng
Những cánh buồm đừng nên dừng bến đỗ

Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé
Cuộc đời buồn khi tình đã lên ngôi
Có biết bao nhiêu tình say đắm tuyệt vời
Đều dở dang như tình mình thế thôi.
Reply
#56
Bài này Tea hát hay nè Clap Anh Qx mix nhạc cũng hay nữa   Biggrin  chừng nào mix nhạc cho em đây?   Lol Lol
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#57
(2021-05-16, 11:55 PM)Autumn Breeze Wrote: Bài này Tea hát hay nè Clap Anh Qx mix nhạc cũng hay nữa   Biggrin  chừng nào mix nhạc cho em đây?   Lol Lol

AB .. Thankyou ... Lần sau đọc thơ để anh quê mix cho AB nha ... Winking-face4 Rollin
Reply
#58
(2021-05-17, 01:44 AM)quexua Wrote: AB ..  Thankyou  ... Lần sau đọc thơ để anh quê mix cho AB nha ...  Winking-face4    Rollin

Rolling-on-the-floor-laughing4 là anh xung phong đó nha "quân tử nhất ngôn" không được rút lời à nghen!


Happy-smiley-emoticon
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply
#59
(2021-05-17, 01:57 AM)Autumn Breeze Wrote: Rolling-on-the-floor-laughing4 là anh xung phong đó nha "quân tử nhất ngôn" không được rút lời à nghen!


Happy-smiley-emoticon

Ây !! Sao tự nhiên bây giờ già rồi, không nhớ gì hết vậy ta ... ai nói gì tui đó ??    Rollin  j/k
Reply
#60
Happy new week everyone  Hello
Chúc cả nhà 1 tuần mới thật vui vẻ nhé  Heavy-black-heart4  sáng sớm em mời các anh chị cà phê và chè hạt sen nghen  Shy

[Image: Coffee-Quote.gif]
Cô chủ nhà Vườn Hoa Việt  ♪♫

Reply