hình như
#1
hình như trưa ba mươi tháng tư là Sài gòn "được" giải phóng phải hôn 

nam bắc một nhà  không còn tiếng súng phải hôn
Reply
#2
(2021-04-30, 09:28 PM)abc Wrote: hình như trưa ba mươi tháng tư là Sài gòn "được" giải phóng phải hôn 

nam bắc một nhà  không còn tiếng súng phải hôn

Hmm....  Đúng ....  đúng .....     Vì vậy mới có bài hát .....       12 giờ ngày 30, Dương Văn Minh đứng lên đầu hàng giải phóng......    Trần Văn Trà cầm aka tiến vô Sài Gòn......   Bỏ súng xuống giơ tay lên .....      

Xin tạm ngưng hát .....  


Và đúng Nam Bắc đúng là 1 nhà ......    nhưng được bao lâu thì tùy theo gia đình......    Có gia đình đã tan rã ngay lập tức khi mọi người tìm đường đi di cư bằng tầu, bằng máy bay, bằng mọi phương diện sau 30 tháng 4.....     Số binh lính, nhà trí thức, thầy giáo, cô giáo...  thì được đi học tập cải tạo.....    ít nhất là vài ngày, không thôi vài năm, hay vài chục năm,  có người đi luôn qua bên kia thế giới....     Thân nhân của các sĩ quan trên dưới được đi vùng kinh tế mới.....  Nói cách khác là nhà cửa bị tịch thu và đuổi về vùng sỏi đá, vùng hoang vu (ai chết thì cứ việc chết).....    Kế tới là làn sóng vượt biên, vượt biển......    Nhà nước ăn hôi ké bằng cách cho đi vượt biên chính thức ..... tức là đóng tiền để được đi vượt biển.....    Có tầu ra được ngoài khơi tới bến, tới bờ......   Có tầu ra tới gần cửa biển thì tầu bị vào nước, tầu bị chìm .....   Và ai chết mặc ai ....   Ngoài ra còn đi vượt biển lậu, tức là vượt biển không chính thức hay không đóng tiền cho nhà nước để ra khơi....    Theo tỷ lệ thì chắc khoảng 60-80% số người đi vượt biên, vượt biển đang để lại mạng mình dưới lòng đại dương hay trong rừng khi vượt biên bằng đường bộ....  

Bao nhiêu người chết khi đi vượt biên, vượt biển ....  nào ai biết???...    

Và Sài Gòn đã bị mất tên...... Nhiều gia đình không còn đoàn tụ chung 1 mái nhà..... Ôi thôi còn nhiều điều mà lứa tuổi nhỏ không biết..... còn người lớn tuổi đã, đang và dần dần ra đi qua bên kia thế giới..... Và lịch sử đang xóa nhòa những nỗi buồn của người xa xứ......

Thôi giải thích sơ sơ vậy thôi .....     Until then ....  Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#3
(2021-05-01, 02:01 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....  Đúng ....  đúng .....     Vì vậy mới có bài hát .....       12 giờ ngày 30, Dương Văn Minh đứng lên đầu hàng giải phóng......    Trần Văn Trà cầm aka tiến vô Sài Gòn......   Bỏ súng xuống giơ tay lên .....      

Xin tạm ngưng hát .....  


Và đúng Nam Bắc đúng là 1 nhà ......    nhưng được bao lâu thì tùy theo gia đình......    Có gia đình đã tan rã ngay lập tức khi mọi người tìm đường đi di cư bằng tầu, bằng máy bay, bằng mọi phương diện sau 30 tháng 4.....     Số binh lính, nhà trí thức, thầy giáo, cô giáo...  thì được đi học tập cải tạo.....    ít nhất là vài ngày, không thôi vài năm, hay vài chục năm,  có người đi luôn qua bên kia thế giới....     Thân nhân của các sĩ quan trên dưới được đi vùng kinh tế mới.....  Nói cách khác là nhà cửa bị tịch thu và đuổi về vùng sỏi đá, vùng hoang vu (ai chết thì cứ việc chết).....    Kế tới là làn sóng vượt biên, vượt biển......    Nhà nước ăn hôi ké bằng cách cho đi vượt biên chính thức ..... tức là đóng tiền để được đi vượt biển.....    Có tầu ra được ngoài khơi tới bến, tới bờ......   Có tầu ra tới gần cửa biển thì tầu bị vào nước, tầu bị chìm .....   Và ai chết mặc ai ....   Ngoài ra còn đi vượt biển lậu, tức là vượt biển không chính thức hay không đóng tiền cho nhà nước để ra khơi....    Theo tỷ lệ thì chắc khoảng 60-80% số người đi vượt biên, vượt biển đang để lại mạng mình dưới lòng đại dương hay trong rừng khi vượt biên bằng đường bộ....  

Bao nhiêu người chết khi đi vượt biên, vượt biển ....  nào ai biết???...    

Và Sài Gòn đã bị mất tên......   Nhiều gia đình không còn đoàn tụ chung 1 mái nhà.....   Ôi thôi còn nhiều điều mà lứa tuổi nhỏ không biết.....  còn người lớn tuổi đã, đang và dần dần ra đi qua bên kia thế giới.....  Và lịch sử đang xóa nhòa những nỗi buồn của người xa xứ......

Thôi giải thích sơ sơ vậy thôi .....     Until then ....  Good Luck...


bạn NR

đúng , mà trớt quớt

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#4
Hmm..... Xin đính chính 1 chút ...... là .... Trần Văn Trà cầm aka lên xe tăng tiến vô Sài Gòn ... chứ không phải là Trần Văn Trà cầm aka tiến vô Sài Gòn..... Vì không có chiếc xe tăng là không đúng sự thật.... Vì cổng rào của Dinh Độc Lập bị xe tăng tông đổ...... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#5
ban NR chắc hỏng hiểu ý tui
Reply
#6
(2021-05-01, 08:26 PM)abc Wrote: ban NR chắc hỏng hiểu ý tui

Hmm.... Ngáp tui chỉ trả lời theo sự hiểu biết thôi .... Nếu không đúng thì hãy nói ra cho rõ là muốn biết cái gì...... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#7
bạn NR , 

từ từ mà suy nghĩ nhen

Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#8
(2021-05-01, 08:39 PM)abc Wrote: bạn NR , 

từ từ mà suy nghĩ nhen

Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hmm.... Khỏi được không..... Mỗi người tự suy nghĩ theo chiều hướng của mình.... Còn ai muốn hỏi thì đã được trả lời rồi.... Until then .... Good Luck....

Ps... Ngáp tui không phải là thầy bói, cũng chưa bao giờ bói cho ai và cũng không muốn làm thầy bói..... để nhìn đời qua 2 mảnh dze chai cho qua ngày.......... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply