Hope, cho Mm xin can nha,
#1
Thôi nhiêu đó đủ rồi Hope à.
Hope thức suốt đêm qua, rồi hôm nay lại tiếp tục....để làm gì?
Tìm công lý ? Hay bắt ông Ếch xin lỗi?
Chi vậy? Có cần vậy không? 
Ông Ếch giờ thích chọc cho Hope chửi mệt thôi, thú đau thương của mấy ông mà.

Thôi, nghe lời Mm giùm lần này nha.
Mm thử hỏi nếu Hope lo chuyện online, suốt đêm qua không ngủ, rủi lái xe gây tai nạn thì ai sẽ là người thiệt thòi đây, chính là Hope, chồng con, gia đình Hope thôi. Nên chuyện gì cũng nên nghĩ đến mình và gia đình mình trước.
Nội gây như vậy bản thân mình bực bội sẽ thể hiện lên tinh thần, ảnh hưởng đến cuộc sống, gia đình và sức khoẻ của bản thân minh thôi.

Tắt máy, tắt phone đi ngủ đi Hope., chúc Hope ngủ ngon nha   Hug  Heavy-black-heart4

Reply
#2
(2021-04-29, 09:14 PM)Mimo Wrote: Thôi nhiêu đó đủ rồi Hope à.
Hope thức suốt đêm qua, rồi hôm nay lại tiếp tục....để làm gì?
Tìm công lý ? Hay bắt ông Ếch xin lỗi?
Chi vậy? Có cần vậy không? 
Ông Ếch giờ thích chọc cho Hope chửi mệt thôi, thú đau thương của mấy ông mà.

Thôi, nghe lời Mm giùm lần này nha.
Mm thử hỏi nếu Hope lo chuyện online, suốt đêm qua không ngủ, rủi lái xe gây tai nạn thì ai sẽ là người thiệt thòi đây, chính là Hope, chồng con, gia đình Hope thôi. Nên chuyện gì cũng nên nghĩ đến mình và gia đình mình trước.
Nội gây như vậy bản thân mình bực bội sẽ thể hiện lên tinh thần, ảnh hưởng đến cuộc sống, gia đình và sức khoẻ của bản thân minh thôi.

Tắt máy, tắt phone đi ngủ đi Hope., chúc Hope ngủ ngon nha   Hug  Heavy-black-heart4

Em cám ơn chị Mimo.. em cũng có thầm cảm ơn chị khi thấy chị nói lên lời nhận xét ở bên đó.. hồi sớm là thầm, bây giờ là nói thiệt là Cám Ơn Chị Mimo, Chị là 1 người rất tốt bụng, chị tốt với chị TV.. em mừng là chị vẫn âm thầm kề cạnh chị TV dù có ra sao. Người ngoài nhìn vô có thể họ chỉ hiểu được là chị binh vực chị TV nhưng em hiểu được chị binh vực cho Lẽ Phải. Khi người ta hù dọa chị rất là hiền, rồi rút lui. Bây giờ chị lại lo lắng cho em. Em xin cảm ơn tấm lòng vàng của chị. Khi ở một mình buồn đời lúc nào đó, em nghĩ đến chị chắc chắn em sẽ nhìn thấy được chị với 1 hình ảnh thật đẹp để mình vui hơn. 

Chị nói đúng ha, bữa nay em buồn ngủ quá kkkkkkkkkkkkkkkkkkk.. tai hại thiệt.. thường 4 giờ sáng bên em là em cũng thức rồi, đôi lúc vô đây thấy mấy anh mấy chị còn chơi nghĩ wowowow.. sao không ai đi ngủ hết vậy? ahahhahahahahaha

Dạ, chị ngủ ngon. Thank you!!!!! love Heavy-black-heart4 Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4 Heavy-black-heart4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#3
Thôi đi ngủ đi Hope, Mm nói vậy chứ yếu bóng vía lắm, nói xong là lo chạy cho lẹ vì sợ nghe thiên hạ chửi lại Lol 
Kỳ sau đừng có dại gì mà thức sớm hoặc thứ khuya để gây như vậy, ảnh hưởng đế giấc ngủ và cả ngày hôm sau, Hihihi, hỏng phải tốt bụng gì mà do kinh nghiệm đau khổ của bản thân thôi.
Hope nói đúng, cuộc đời mình còn nhiều chuyện để làm, vô online học hỏi, vui vẻ thì tốt, chứ tốt thời giờ vào ba cái chuyện nhức đầu để làm gì.
Hy vọng tối nay Hope sẽ ngủ ngon nha  Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Musical-note_1f3b5 Hug Heavy-black-heart4

Reply