Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Giọt nước cuối cùng
#31
(2021-04-28, 01:36 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Mịa bà... Toàn là anh em người Việt không mà.... Tại sao phải làm vậ chứ ???? 

 Mở mịa cái thread kêu 3 thằng vô chung chửi lộn nó sẽ vui hơn.... !  Lol


Please

Rủ thêm ku Btoon nữa, nhớ năm ngoái cũng khoảng thời gian 30/4 này có chửi lộn với nó 1 trận Biggrin

Reply
#32
(2021-04-28, 01:40 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Có nói ! Nhưng nó nói là Thích chơi tự do.  VB bắt registered nó không chơi...Nó chơi ở Paltalk thì phải... Đồ mắc dzịt !

Please

Vẫn còn paltalk sao? thiệt là không tưởng tượng được. Nhớ ngày xưa mấy ông chống cộng hay hát karaoke cứ ra rả trong đó suốt ngày Biggrin

Reply
#33
(2021-04-28, 01:16 PM)RungHoang Wrote: Mày không muốn chửi ông Vịt thì để tao với ông Vịt chửi mày nha.  Bảo đảm có vần điệu  Biggrin

Khi nào mở màng hai anh? Kháng giả ngủ gục chời đợi.
Reply
#34
(2021-04-28, 01:46 PM)Thuctinh Wrote: Khi nào mở màng hai anh? Kháng giả ngủ gục chời đợi.

2 anh này đang dạo nhạc nhẹ, qua khúc dạo mới bắt đầu 

Khán giả an tâm chờ đợi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#35
(2021-04-28, 01:36 PM)NhuCanhVitBay Wrote:  Mịa bà... Toàn là anh em người Việt không mà.... Tại sao phải làm vậ chứ ???? 

 Mở mịa cái thread kêu 3 thằng vô chung chửi lộn nó sẽ vui hơn.... !  Lol


Please

Chửi lộn là tập thể dục miệng,  tranh luận là tập thể dục não

Không tập bị teo đó
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#36
(2021-04-28, 01:37 PM)Ech Wrote: Rủ thêm ku Btoon nữa, nhớ năm ngoái cũng khoảng thời gian 30/4 này có chửi lộn với nó 1 trận  Biggrin

Tên đó cũng ngon

Chắc cũng ngang ngữa với mày 

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#37
(2021-04-28, 01:52 PM)RungHoang Wrote: 2 anh này đang dạo nhạc nhẹ, qua khúc dạo mới bắt đầu 

Khán giả an tâm chờ đợi

Chửi mà cùng màu mè quá hả anh RH?
Reply
#38
(2021-04-28, 01:56 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Trong thế giới thực tiển, thì những người am hiểu nhau về tính cách thì sẽ biết tôn trọng nhau.... Để không đi quá lằn ranh đỏ.

 Biết người, biết ta là ở chổ này...!

Please

Dạ em hiểu rồi 

Tôn trọng thì tôn trọng chứ,  Xúi chửi lộn thì vẫn xúi à

Kaka...
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#39
(2021-04-28, 02:00 PM)Thuctinh Wrote: Chửi mà cùng màu mè quá hả anh RH?

Chời ơi... nhân vật tầm cở đó.  Nhiều khi anh phải quảng cáo trước cả tháng 

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#40
(2021-04-28, 02:08 PM)RungHoang Wrote: Dạ em hiểu rồi 

Tôn trọng thì tôn trọng chứ,  Xúi chửi lộn thì vẫn xúi à

Kaka...

Thumbs-up4 Thumbs-up4
(2021-04-28, 01:54 PM)RungHoang Wrote: Chửi lộn là tập thể dục miệng,  tranh luận là tập thể dục não

Không tập bị teo đó
Reply
#41
(2021-04-28, 02:09 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Chị Đại ! Có thể đây là lần cuối để tui giải thích nhe.... ! Tui không có ai là cố nhân cả... Bạn thân cũng không có luôn ! Nhưng nguyên lý tự nhiên thì tui hiểu họ và họ hiều tui....Đơn giản chì là vậy thôi ! Đừng nghĩ là vì tui đẹp trai rồi lạm dụng để lấy lòng phái nữ ..  Lol  Con bà nó ! Nói tới đây tui tự muốn phát ói đó.

 Chị Đai có hiểu ai hay tìm ra ai hiểu chị Đại chưa ?  Và cũng có thể đó là cái khác biệt giữ chúng ta.


Please

Kakakka..... quăng hình lên liền

Lol
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#42
Cuối cùng sao rồi?

Ếch về nấu cơm 
Vịt về giặt đồ.....

Đời đàn ông khổ vậy đó .....

Crying-face4

Thôi mình cũng đi rửa chén
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#43
Chuyện gì đến thì rồi cũng đến. 
Tôi sực nhớ 1 câu TV nói về mình trước đây mà chắc she cũng khg còn nhớ :"Vân hiền" , đọc tới đó tôi cười muốn chớt Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Một người lên mạng giảng đạo, tự nhận mình hiền rồi lâu lâu cắn người này người kia, đã vậy cắn nhây, cắn dai ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng khác.
Reply
#44
(2021-04-28, 03:21 PM)Dược Tuệ Wrote: Chuyện gì đến thì rồi cũng đến. 
Tôi sực nhớ 1 câu TV nói về mình trước đây mà chắc she cũng khg còn nhớ :"Vân hiền" Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Một người lên mạng giảng đạo, tự nhận mình hiền rồi lâu lâu cắn người này người kia, đã vậy cắn nhây, cắn dai ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng khác.

Cái vụ này Lan cũng có từng đọc qua thấy chị Vân có tự nói vậy thiệt đó!  Becuoi
                                                                                     
Reply
#45
(2021-04-28, 02:55 PM)RungHoang Wrote: Cuối cùng sao rồi?

Ếch về nấu cơm 
Vịt về giặt đồ.....

Đời đàn ông khổ vậy đó .....

Crying-face4

Thôi mình cũng đi rửa chén

Cố gắng tu anh RH, kiếp sau sẽ thoát kiếp khổ đàn ông, được hưởng phước và tuyệt sắc như thầy trò em.
Reply